1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chill8x, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ịch,,,hâm áh
  2. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng e thấy yêu đời quá thế ^^, cứ mún tặng hoa ai đó thoai
    Đang tính mai SN ông Điêu sẽ tặng 1 bó hoa theo cái kiểu xì tin như e thích ^^, dưng mà cái thái độ ông í phát ghét, chẳng mún đi tẹo nào nữa cả. Hức.
    Lại mún đọc truyện cổ tích, lâu lắm rồi ko đọc. Giờ có ai tặng e quyển truyện cổ tích thì tuyệt lắm í nhỉ, e sẽ vui lắm đấy.
    Ah, sắp 1-6 roài, phải đi lải nhải câu kéo đồng chí nào đấy tặng e truyện cổ tích mới đc.
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện tình yêu không giống như chuyện cổ tích..."
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ko đâu, với đằng ấy thì không là thế, nhưng với tớ thì TY là một câu chuyện cổ tích mà cái kết của nó luôn có hậu
  5. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Haizz, nhà nước không đánh thuế giấc mơ, cho nên cứ mơ cho thoải mái.
    Có điều, đừng suốt ngày sống trong mơ.Phù.
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Kem...kem...đi ăn lẩu lươn roài lại đc tăng 2 kem mát ruột . Hnay vui.
    Cho dù gặp lại chàng hoàng tử hụt của e ...cứ nghĩ là sẽ chẳng nói năng j` đc vs nhau. Thế mờ e vẫn tươi cười chào hỏi, vẫn liến thoắng ba hoa, vẫn cười như e vốn thế
    Phải rồi, ko thể là hoàng tử của e thì vẫn có thể là hoàng tử a trai e phải ko?
    Có người nói là khó, không nên...nhưng với e, e sống theo cách của e và tư duy cũng theo cách của e.
    E thích thì e làm, chẳng cần biết n` khác nghĩ ra sao.
    Mặc kệ người đời chứ, nếu có nhìn vào mà thấy...chúng nó vẫn iu nhau hay sao í...thì e cũng mặc. Chỉ cần e ko nghĩ vầy là đc roài phải không?
    Lâu lâu ko gặp, hoàng tử hụt có vẻ xí zai hơn roài ^^, chả bù cho e...xinh tươi và nhí nhảnh hơn
    SN a Điêu nè, ông a đáng yêu của e ...chúc cho ông a e sang tuổi mới roài có thể tậu đc trâu vàng nha!
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn tặng quà ai đó và nhận lại 1 món quà khác ^^.
    Chắc là sẽ rất thú vị đấy, những món quà...chỉ cần đơn giản thôi...nhưng cũng khiến e cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và may mắn lắm đấy.
    Một tuần mới đang đến, nói với e rằng "e cố gắng lên" nào!
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi, hôm nào đi mua quà đi.Tôi cũng muốn mua cái j đó tặng cho ai đó lắm.Định mua áo hoặc gối j đó, cô đi cùng tư vấn cho tôi nhá
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hnay e may mắn lắm, gặp đc 1 ng` lạ tốt bụng. Anh hùng cứu mỹ nhân ...nói đúng hơn là ứng cứu khi cái xe nó xì lốp, galang và nhiệt tình lắm. Cám ơn người lạ mặt nhé!
    E mệt lắm, cả ngày nay thật là nhiều việc khiến e mệt quá. Thực sự là mệt, có lẽ do e sắp xếp thời gian chưa hợp lí nên mới mệt vầy. Cố gắng khắc phục dần dần vậy nhé.
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên muốn đc ai đó tặng quà thế ko bít

Chia sẻ trang này