1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cọc - Trâu và sự giải quyết cái "sự đã rồi"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi WhoWhoseWhy, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cọc - Trâu và sự giải quyết cái "sự đã rồi"

    Cái vấn đề này mới thật gay cấn làm sao!!! Em thường xuyên bị "mẫu thân" giáo huấn về cái này, các bác ạ. Số là ở quanh nhà em có tới 2 vụ "cọc" bắt được "trâu" rồi (mà toàn là "trâu béo khoẻ", "trâu xịn" làm to mới chết chứ.)

    Mẹ em bảo: "Ngày xưa, thời bọn tao thì nhà nào có con gái lớn là cứ phải giữ chằm chặp, thấy thằng con trai nào tí tớn trước cổng là ông bà (ngoại) vác gậy ra chào hỏi ngay. Ấy thế mà cứ mỗi khi làng vẫn có vụ "hoảng chưa" (đọc ngược). Mà nhà nào có con gái hư thì chỉ có lụn bại --> giữ sống giữ chết con gái. Ấy thế mà bây giờ, con gái thì chả nhà nào thèm giữ, lại giữ con trai. Ai ai cũng chỉ sợ con trai nhà mình bị con gái nó "lừa" rồi nó buộc cổ bằng "cái bụng lớn"...

    Em chắc chắn hầu hết các bác con zai ở TTVN đều đc nghe những lời trên. Riêng em thì nghe mãi, mãi, mãi đến phát chán ra rồi. Nhưng cũng phải công nhận cái tình trạng "cưới khi sự đã rồi" ngày nay là rất phổ biến. Theo các bác thì AI LỪA AI CỌC BẮT TRÂU hay TRÂU TÌM CỌC


    Riêng em thì luôn trung thành với câu: "Quyết tâm không đi lừa gái mà... để cho gái lừa mình" !!! Các bác cánh đàn ông thấy thế nào nhể

    Warmly welcome to Academy of Finance!!

    Được npl155 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 16/04/2003
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    iem thấy cái chuyện cọc đi tìm trâu cũng phình phường,không có gì phải ầm ĩ .Cụ tỉ là hiện nay iem đang "cắp sách" theo học 1 "cọc" lão luyện..Bài học đầu tiên là gì nhở, à..."Con gái bước vào đời phải .....ngang tàng bạo ngược ( ), phải mạnh mẽ kiêu sa ". Chẳng bít cái "chân ní" đó có đúng không, chỉ biết là chị ý xỏ thừng dắt mũi trâu dài dài, mà hình như là........mỗi tháng 1 chú
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lại 1 người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối.......
    Có lẽ toptoetactic rất thích bài hát này nhỉ, giống như tôi hì hì .
    Chuyện cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc giờ đây là chuyện quá bình thường. Ai mà chẳng có thần tượng cho riêng mình, ai chẳng có hình mẫu lý tưởng cho riêng mình, vì thế cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc không quan trọng. Cái quan trọng là hiểu và cái dây dắt mũi nhau bền như thế nào, cọc mục thì trâu dễ thoát, dây mủn thì cọc ơi ở lại trâu đi nhé....... Cọc vững , dây bền thì trâu có ***g hoắng lên cũng đành chịu khó ở lại mà chấp nhận thương đau mà thôi......
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hê hê, đang mong có cái cọc nào đến lừa mình đâu, sao chờ mãi mà không thấy nhỉ> Cọc ơi, đến đi, trâu đang đợi nè
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đừng có há miệng chờ sung như thế nhé, nó mà rơi vào mũi là hết lỗ để ngửi đấy ....
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Khi đàn ông... "dại!"
    Hiện tượng này có xuất xứ từ Việt Nam chứ đâu! Nếu đàn ông không "dại" thì chắc gì đã khoả thân (!!!?) chui ngay xuống bãi cát, sau khi đã "điều nghiên" kỹ lịch du ký của nàng Tiên Dung ưa "mát mẻ"? Nàng sập bẫy cái rụp, trong khi lòng vẫn mong chờ, tưởng mình được tiếng là lãng mạn, thương người, trọng chữ Duyên!!!
    Sau (hay trước?) thì đến chàng Trọng Thuỷ, người đâu mà dại, bỏ lỡ tình duyên cùng công chúa đẹp giàu để rồi mang tiếng là "gián điệp", hai mang... Cả quốc gia làm sao đổi được với mỹ nhân chung tình!
    Gần hơn nữa là chàng hoàng tử, dại quá cơ, Tấm cũng gật mà Cám cũng gật, miễn là có cái gối ôm biết rên!
    Ngày nay, Đàn ông còn "dại" đến mức, thiếu gì cơ hội giải trí mà lại phải đèo bòng thêm mấy bà hai, bà ba, cả hang động gì đó cho mất thời gian! Ta cứ bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, suốt đời chén một thứ cơm nguội là ấm bụng hơn cả. Còn hơn ra đường bị bọn con gái nó "khôn", nó lừa, lấy hết mất cả "ngọc trai" (Ngọc của Trai đó bà con!) Đã thế nó còn chửi cho là dại!
    (Uhu, sao em không phải là giai để một lần thử xem cái dại nó ra làm sao!!!)
    [​IMG]Ối ối, tha cho em ạ!!![​IMG]
  7. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Híc, cứ tưởng anhhungxalo là trâu hoá ra nhìn kỹ lại thì cũng là cọc. Sắc sảo, sắc sảo. (Các bác đàn ông biết điều thì liệu mà... giữ thân, kẻo bị anhhungxalo "lừa đấy ). --> bác này có thêm 5 *sao* xứng đáng của iem mới vote!!!
    Cái vấn đề "cọc & trâu" tôi muốn nói ở đây là vấn đề cọc "buộc" trâu bằng cái gì cơ. Tôi thấy các đám cưới do các bác con zai nhà ta "lỡ dại" nhiều hơn đám phụ nữ. Mà các bậc phụ huynh khả kính thì cứ nhìn vào thiểu số để kết luận "mày mà xí xớn rồi nó cho vào tròng, con ạ".
    Vẫn biết là trong "cái chuyện đó", con trai là người chủ động, nhưng khi sự việc đã vỡ lở, "cái gối ôm biết rên" đã phình to ra thì tất nhiên có 2 cách:
    -Kiểu 1: đàn ông chạy .Ấy, chưa chắc đã chạy đc mà lại còn mang tiếng xấu là loại Sở Khanh, mất dạy chuyên đi lừa gái nhà lành. Rồi thì thường gia đình các bác con zai này thuộc loại kha khá, công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo nền nếp, liệu có chịu được tiếng đó không, khi suốt ngày có "cái gối ôm ngày xưa" đến nhà khóc vật vã, ko khóc đc thì chửi rủa doạ tự tử (có thật đó ạ) v.v... lâu rồi cuối cùng cũng chuyển sang kiểu sau:
    -Kiểu 2: thôi thì ngậm ngùi ăn quả đắng . Cái cách này người ta gọi là "ngu, to đầu mà vẫn bị gái nó lừa, nó cho vào tròng đấy con ạ". Nếu sau này sống với nhau êm thấm còn ko sao, chứ như lão anh họ nhà iem vừa đc 2 tháng thì đã "cô về nhà cô, tôi về nhà tôi, mà sao tôi dại thế, ngày xưa bị cô lừa ngon ơ, tôi thật ngu quá v.v...". Cách nhắm mắt cưới liều này xem ra cũng không ổn
    Túm lại, không cưới không đc, mà cưới cũng ko xong. Làm con trai khổ quá bà con ơi ơi ới...
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  8. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ối roài...Bên em còn lắm chuyện bùn cười lắm...
    Vừa tan học...1 em rất xinh đi theo lẽo đẽo sau lưng 1 anh....Rồi bỗng nhiên anh quay lại...Tin...mày...Mày mà còn theo tao nữa tao giết mày đấy...Tao đã nói tao ko thích mày roài...Bố con điên... Bên em thì hình như Nữ nhiều hơn Nam thì phải...Nên Nam thàng của hiếm...KeKe...Con gái thì...Lấy đá ném ôtô..Ném chim..Vặt lông chim ném cho chó...Hic...Thế thì yêu sao được...Ko khéo về nó ... mình thì...Hic...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bây giờ nam nữ đều có thể làm cọc được roài...nhưng mừ cứ thấy người ta nói spider girl hơi nhiều thì fải===>những bác nam lại fải cẩn thận nhiều hơn,chứ bác nào cũng dè dặt sợ con gái nó lừa rồi lại fải lấy....mà thực chất thì ai cũng fải lấy vợ,cưa rồi đương nhiên là cuối cùng của tình yêu đích thực...mà nếu đã gọi là lỡ roài mà fải lấy thì cũng đáng===>chắc cũng không tử tế gì nên mới thía.
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Đang chờ cọc đến làm thịt đây .Chờ mái chả thấy ma nào đến nên cái mỏ cứ vêu cả lên khổ ghê ghớm
    Bây giờ bọn chúng anh trong túi toàn bao là bao ,có mà tới đây thì thiệt thân thiệt mạng chứ được gì .
    Bà Ba bán bánh bên bờ biển bị bọn bộ binh bắn bênh ....bướ....................................................................................................................................................[

    Chỉ bằng sự mạnh mẽ của một từ thôi
    Cuộc sống hồi sinh trở lại
    Tôi đã sinh ra để được biết tới em
    Để được gọi tên em vang mãi

Chia sẻ trang này