1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện con gái tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oldhunterman, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Chuyện con gái tôi.

    - ..."Mẹ thấy người nóng hay lạnh hả mẹ?"
    -"Mẹ thấy người hơi lạnh con ạ"
    -"Ồ thế chắc mẹ sẽ sinh em gái ! "
    -"Sao con biết?"
    -"Có gì đâu,trứng cá Sấu khi lạnh sẽ nở toàn con cái.Con xem thế giới động vật đấy..."

    Ôi tôi đến vỡ bụng mất thôi!!!
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    "Bố ơi! bao giờ bố về?,3 năm nữa bố mới về ạ?.Khi bố về chắc râu của bố dài tới rốn .Bố về đi, con nhớ bố lắm!!"
    {tin nhắn điện thoại}
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    ..."Ông ơi mình bói Kiều đi ! "
    -"Ừ,cháu bốc quẻ đi xem nào"
    .......
    ......
    -"Câu một ông ạ"
    {Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau}
    ......"Thôi cháu biết rồi ông ạ!.Tài của cháu là học giỏi còn mệnh của cháu là hay bị mẹ đánh".
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 23/03/2006
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Con gái bác à ? Nếu bác có cô con gái thế thì hạnh phúc quá còn gì nữa.
  5. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    @Cảm ơn ANHTUNG144.
    Rất vui nếu các bạn cùng đóng góp những mẩu chuyện vui về các cháu.
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    ...-"Mẹ ơi ngày xưa mẹ sinh con nặng bao nhiêu kg??"{Đang đọc cuốn-những bà mẹ cần biết}.
    -"Hai cân tám con ạ"
    ...Vừa nói vừa mếu-"Phải 3kg chứ,thế thì suy dinh dưỡng rồi còn gì"Khóc thật..
    ......!!!!!
    Bó tay.
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tù chúa là nhất quả đất rồi Tù trưởng ạ.
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Em thì "vợ còn chưa có nói chi con".Mới đôi mươi thôi thưa bác.Ngại quá..
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cô bé nhà chị đáng iu quá, có con cái thế này, cuộc sống thật còn gì hạnh phúc hơn nữa đây
    Ngày trước em còn ở nhà, cũng hay chơi với trẻ con lắm, nhìn chúng nó đùa nghịch, rồi miệng bi bô những câu thật hồn nhiên, và thông minh nữa chứ, cảm giác hạnh phúc cứ thế ùa về. Trong sáng và thánh thiện, càng nhìn chúng có đôi khi em lại muốn....có em bé
    Thương yêu gửi tặng hai mẹ con chị một nhân dịp...không gì cả !

Chia sẻ trang này