1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện con gái tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oldhunterman, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Chị đọc truyện cho em nghe nhá
    -Nếu em ngoan.
    -Vậy giờ em ngoan
    ......
    - Em đã nghe chuyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn chưa?
    -Dạ chưa!
    -Em đã nghe chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng hay cô bé lọ lem rồi?
    -Chưa nghe gì hết á, suốt ngày mẹ bắt em học không!
    -Vậy chị đọc chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng cho em nghe nha
    ...
    -Mai mốt Mimi là công chúa và có hoàng tử tới thăm
    -Chị là hoàng tử , còn em là công chúa
    -Không, chị làm sao mà là hoàng tử được. Hoàng tử phải như anh Tin ấy, nhưng không phải là anh Tin của Mimi
    .............
    -Chị xem cuốn truyện mới này.
    -Uh,
    -Chị đọc nữa nhá...
    -Để xem nào? Babi à?
    -Con **** này đẹp ha chị, em ước mình là con **** màu hồng còn chị là con **** maù xanh
    -ờ, đẹp nhưng chị không thích làm con bứơm
    -Vậy chị thích làm cái gì? hay chị làm công chúa
    -Ờ, không, là chị thôi
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Giá sau này em có con như cháu này thì tốt nhờ ?
  3. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    - Hai chị em mình chơi trò đánh nhau đi.
    - Ừ, thế chị là giặc, em là công an nhé.
    -Không, chị là công an cơ
    -Ứ, em ứ là giặc đâu. Thôi, cả hai chị em mình cùng làm công an nhé. Chị không được bắn chết em đâu nhé
    .......
    -Chị ơi em lắc vòng cho chị xem nhé. Chị nhìn này
    - Ơ, sao em lại lắc vòng bằng cổ vậy?
    - Tại cổ em to, nên lắc cổ cho nhỏ đi đấy. Giống "mẹ ăn" ấy, mẹ bảo bụng mẹ to nên phải lắc vòng cho nhỏ đi ấy mà.
    ........
    Em trai tôi đấy, giờ cu cậu đã 16 tuổi rồi đấy, nhưng trong tôi, cu cậu vẫn bé bỏng và đáng yêu như thủa nào.
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    -"Bố ơi!ngày xưa mẹ sinh con thế nào hả bố?"
    -"Không!ngày xưa bố đi săn nhặt được con đấy chứ,con nằm trên cái lá sen .To bằng cái bánh mỳ chẳng mặc gì ,đít toàn ***"
    -" Thế bố có rửa cho con không?"
    -"Không!"
    Mếu máo-"Eo! thế thì bẩn lắm"
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    "Nhà em có nuôi một con chó,em rất quý nó,mặt nó rất xinh,giống hệt mặt ông nội em "
    <<---Trích bài văn của 1 bé học lớp 3.
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Theo anti biết ở bên box Hạnh phúc gia đình cũng có một topic nội dung tương tự là Ngộ nghĩnh trẻ thơ nhà mình
    Mọi người cùng vào chia sẻ sự ngộ nghĩnh và đáng yêu của trẻ con nhà mình nhé
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá. Hạnh phúc quá. Mình cũng ước có những phút giây hạnh phúc giản dị như thế.
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Lê nhé, nếu có 2 bé gái là anh đạt điểm 10 cho chất lượng rồi đấy.
    Có cô con gái như con anh thật là sung sướng, thông minh, dũng cảm và tự chủ. Em không thể nào quên được cái cô bé mà 11h đêm, khi mà các anh chị bó gối ngắm trăng thì lại xuống biển tắm một mình, có mỗi chị Pinky đi theo trông chừng.
    Bái phục bác lắm lắm.
    Góp vào topic của anh câu chuyện về thằng ku bé nhà em:
    Có đứa con gái nhà chị dâu đến nhà chơi và 2 chị em cùng với mẹ vào giường đi ngủ trưa:
    Mẹ: Bốp, con có để yên cho chị Tú ngủ không?
    Bốp: Mẹ có để yên cho Bốp ngủ không?
    Pó tay!
    Còn nữa nhưng mà chưa nhớ ra
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Mẩu đối thoại vừa xảy ra lúc sáng
    Mẹ: ba tắt tivi đi, lúc nào xem xog cũng ko chịu tắt là sao?
    Ba: Tin tắt tivi đi
    ku Tin: Ba coi thì ba tắt đi, Tin đâu có coi đâu sao lại kêu Tin tắt
    Ba: ko tắt thì ở nhà khỏi đi chơi nhá
    ku Tin: ngậm ngùi tắt tivi
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    -"Con già lắm rồi bố ạ!"
    -"Liên thiên"
    -"Bố nhìn này , răng con rụng mấy cái rồi đây này "
    ....!!!????

Chia sẻ trang này