1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện con gái tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oldhunterman, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyện nữa anh Lê nhé
    Trong bệnh viện:
    - Mẹ ơi con đi tè...
    Dì vội vàng ngồi dậy đi lấy bô, còn mẹ thì giúp Bốp đứng lên, cởi quần ra.
    Bốp: Ơ, cả nhà cùng đi tè....
  2. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuyện công chúa của anh trai tôi này : Cô V ơi bao giờ bố về ?
    - Bố con sắp về rồi ?
    - Không biết bố về có mang theo vài em bé cho con vui không hả cô ?
    - ?????????
    ( Chú thích : Anh tôi đã ly dị vợ nên cháu sống với ông bà rất thèm tình cảm !)
    Được doi_thay sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 27/03/2006
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ nữa:
    Nhóc dẫn bạn mẫu giáo đến nhà chơi, thủ thỉ với bạn: "Tớ ở nhà mà hư á, bố tớ đánh đòn là tớ lại ngoan như bình thường ngay"
  4. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cháu bạn tôi 4 tuổi, nghịch ngợm, không muốn đến lớp mẫu giáo.
    -Con không muốn đến trường nữa. Chán lắm rồi.
    -vì sao?
    -Cô giáo con xấu quá!!!
    Bố cháu đi vắng, ở nhà bị mẹ đánh đòn, vừa khóc vừa gào lên:
    -Bố ơi, về mau, đổi mẹ này đi, con muốn mẹ khác.
  5. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Góp tặng mọi người chuyện của cháu em.....
    Cua 3tuổi rưỡi mắng em Ti 1tuổi rưỡi:
    -Ti,anh đã bảo là không được sờ vào đồ chơi của anh rồi mà mãi không nghe nhỉ?.Con với cái,láo không chịu được....
    Ngày đầu tiên mẹ cho Cua đến trường mới,vừa vào đến lớp,thấy các bạn khác đang khóc ầm ĩ (chắc vì mới đi học mà....)
    Cua nhà ta không nói không rằng,ôm balô đi thẳng vào góc lớp lôi Vinamilk ra uống.Vừa uống vừa nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm:
    -Đúng là cai bọn trẻ con lần đầu đi học,khóc với lóc,đau hết cả đầu....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    -Chị cười cái gì vậy?
    -không, nhìn em thấy yêu nên cười
    -Chị cười trông như công chúa ý. ( Oạch!)
    -Mimi thấy công chúa cười nó làm sao?
    -Cười như chị ấy, như thế này này ( làm như vậy!)
    -Em thấy công chúa cười như vậy ở đâu?
    -Em xem trên tivi ấy, công chúa chỉ hơi cười giống như chị ấy, lại còn hay để tay giống như chị nữa...
    -Vậy à, chị không biết, nhưng chị chẳng bao giờ thấy vậy cả...
    -Cuối tuần chị đi thả diều với em nha...
    -Thả diều ở đâu?
    -Ba mẹ em với anh Tin, với em , với chị Ly đi xuống Phú Mỹ Hưng ấy, ở đó có nhiều diều lắm..
    -Vậy hả? Em thấy đẹp không?
    -Đẹp lắm, em cho chị xem con diều mẹ mới mua cho em này,để em đi lấy...
    -Thôi, để lúc đó xem thấy đẹp hơn, giờ mất công em...
    -Ngày xưa còn nhỏ, khi ở quê, thỉnh thoảng chị cũng đi thả diều với bạn chị ở ngoài đồng ấy, mimi có biết đồng lúa không?...nhưng diều không đẹp như của mimi mua, nó có sáo, khi bay lên nghe hay lắm...
    -Em chỉ nhìn thấy cánh đồng thôi chứ chưa biết.
    -Mimi nhìn thấy nó ở đâu?
    -Ở trên ti vi ấy...
    -Thấy đẹp không?
    -Dạ, đẹp..
    ....
    .....
    -Nếu chị rảnh thì đi cùng em.
  7. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    -"Ngày xưa bố học dốt lắm phải không?"
    -!!!??? "Ai bảo con thế?"
    -"Hôm nọ con thấy bà nói chuyện với ông"
    -"Sao???"
    -"Bà bảo với ông là bố sắp học lại lớp một lần thứ ba"
    -!!!!!!!!
    Ôi chết vì con mất thôi{cháu sắp có em,thế là bố phải học thêm lớp 1 một lần nữa}
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Các bác có đứa con như thế hạnh phúc thật.Đôi khi những đứa trẻ làm cho chúng ta bớt căng thẳng và thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày.Ko biết sau này có vợ rồi, con mình ko biết có được thế ko >??
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 31/03/2006
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    -"Bố ơi,hôm nay bố không đi đâu à?"
    -"Đi đâu?"
    -"Sao bố không đi uống bia?"
    -"Bố hết tiền rồi ! "
    ......
    -"Đây bố lấy tiền của con mà đi uống bia"
    -",,,,,????"
    {Chị ta xách ra một bị toàn tiền xu}
    Ôi con tôi!!!!!!!!!!
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này