1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện con gái tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oldhunterman, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có phải anh Du ko ạ? em thấy cái ava quen quen :D, hic tiếc cái ĐC hội quá. Con gái anh thông minh và dễ thương nhỉ. Gần nhà em cũng có 1 con nhóc độ hơn tuổi, cứ gặp là nó chạy ra cười tít mắt lại rồi vẫy vẫy tay "ào ú" (chào chú), thích có con gái đầu lòng thía chứ :D
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đúng là trẻ con rất thú vị tôi rất thik trẻ con
  3. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hi! không hiểu sao mà mới 21 tuổi mình đã thích sau này có một cô con gái bé bỏng rùi! Mình thấy hình như mình khác mọi người là thích có con gái hơn là con trai.
    .........có phải con gái thì hợp với bố hơn không ợ??
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào box này mới thấy bài viết của bác Lê hay thế. Mình có con trai nhỏ, nhưng chưa biết kể chuyện. Mỗi khi mình về nhà là cu cậu cứ thượng cả mông và chân lên đúng mồm và bụng bố nó mà nhảy ngựa ầm ầm. Thế này bố tây nó cũng chẳng chịu được.
  5. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu con gái anh còn bị mụn nhọt thì cứ nhắn em, em sẽ mang tới tận nhà, nhà em có cây thuốc, hái lá rồi giã nhuyễn đắp lên mụn sưng là hết, nó mát mát, bé sẽ ko thấy đau nữa, là cây thuốc thiên nhiên nên rất lành với cả người lớn và trẻ em. Có một người cha chu đáo như anh, các bé nhà anh sẽ rất tự hào về người cha của mình
  6. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn chipaim đã quan tâm, con nhỏ nhà tớ đã khỏi khá lâu rồi . Mong rằng sẽ có dịp gặp bạn để hỏi về cây thuốc chữa mụn nhọt ấy.
  7. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    :D Rất sẵn lòng ạ![:D]
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Dì ơi dì cháu sinh ra như thế nào ?
    Cháu hỏi mẹ cháu không nói bảo lớn lên con sẽ hiểu ?
    Nhưng mà cháu lớn rồi ?
    - Minh Anh có nhìn thấy cô L hàng xóm nhà mình có bầu không ?
    Tại sao mẹ cháu có bầu hả dì ?
    - Vì mẹ muốn có Minh Anh, mẹ yêu Minh Anh nên mẹ có bầu
    Thế là giống mẹ của sọ dừa Dì nhỉ?
    -Hic
    -Thế người ta mổ bụng mẹ cháu để lấy cháu ra ạ ?
    Minh Anh có thấy con gà nó đẻ ra quả trứng như thế nào không ?
    Hic thế khi đẻ ra cháu là một quả trứng à ...nhìn vẻ mặt rất hồ nghi
    mà tớ thì
    -Không cũng giống như con gà, con mèo cũng sinh con nhưng nó không sinh ra quả trứng mà nó sinh ra mèo con.
    Nhưng sao mèo sinh ra mèo giống nhau sao cháu không giống mẹ cháu?
    Hic
    Ừ thì lớn lên Minh Anh sẽ hiểu
    Chẳng thèm chơi với dì ..hic
    Dì bó tay ..chẳng giải thích được nữa
  9. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Bài học giới tính!

    - Bố ơi! Bố là con trai phải không ạ?.
    - Đúng rồi!
    - Thế bố có c...him không?.
    -!!!??? Có chứ con trai thì phải có c...him chứ.
    - T thế con biết rồi, chị Kính Hồng là con gái, tí to.
    - Bác Hồ có c....him vì Bác Hồ là con trai.
    -
  10. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    "Bố! Đừng trêu con nữa, bố trêu con nữa con gọi cả lớp con đến cấu bố."
    Haha ..... sợ quá.

Chia sẻ trang này