1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện con người khác

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi SilverWings, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con người khác

    Chào các bác. Mấy hôm nay em bận túi bụi, nên cũng ko có chuyện gì hầu các bác được. Nhân dịp hôm qua hai vợ chồng em "Tâm sự", em mới có chuyện này hỏi các bác.

    Đầu tiên, em hỏi thằng chồng em là :
    - Thế mai này em đẻ, thì anh làm gì ?
    Nó mới bảo:
    - Anh sẽ xin con em tí tóc.
    Em tròn mắt lên:
    - Anh xin làm gì ?
    Nó bảo:
    - Tiện ở đấy là bệnh viện, anh xin tí tóc thử ADN xem có trùng với của anh không. Trùng thì anh đón em về, còn không thì anh về một mình.

    Hờ.. biết là nó nói đùa nhưng mặt em cứ tái đi. Hơi nghẹn nghẹn ở cổ một chút. Nó nói tiếp:
    - Nuôi con thằng khác nhục lắm em ạ.

    Thế tôi mới nói:
    - Nhỡ sau này nó làm nên giáo sư bác sỹ gì thì sao ? Anh là người nuôi dạy nó cơ mà.

    Thằng chồng em nó mới bảo:
    - Ơ, thế ra em định bắt anh nuôi con thằng khác thật đấy à ?

    Rồi nó mới triết lý:
    - Cái cay nhất là cái thằng đấy nó sẽ hương khói tổ tiên cho nhà anh em ạ, chứ nó là giáo sư bác sỹ hay ko anh chả quan tâm. Bây giờ chính phủ cho đẻ ít, hương hoả ai cũng phải giữ, tự nhiên em đẻ con cho thằng khác thì dòng giống nhà anh tuyệt diệt em ạ.

    Em mới cãi lại nó:
    - Thế thì anh kiếm chỗ nào dễ dãi mà gửi nhờ một đứa cho nó chắc chắn.

    Nó bảo:
    - Cũng nhục không kém em ạ, con mình mà phải gọi thằng khác là bố, không được mang họ mình mà phải mang họ thằng khác, không lạy mình mà lạy ảnh nhà khác... Bố con ngoài đường nhìn mặt nhau không chào...

    Đại loại vợ chồng em toàn chuyện tủn mủn thế. Nhưng nghĩ rộng ra vấn đề ngoại tình cũng ảnh hưởng đến xã hội không nhỏ. Phải chăng một ngày nào đó, các ông chồng trẻ, trước khi đón vợ về, phải test ADN của đứa bé mới sinh ?



    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác giải nghệ hả? Đáng tiếc, đáng tiếc ! Chuyện của các bác cũng ý nhị lắm. Cũng định tham gia với bác nhưng bác ra đi không hẹn ngày về thì em biết bàn với ai?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi trải lòng tôi với mọi người,
    Để tình trang trải khắp trăm nơi
    Để hồn tôi với muôn hồn khổ
    Gần gũi nhau hơn mạnh khối đời.
    Hehe, con ai cũng vậy mà, cũng làm mạnh khối đời

    Tưởng lớn mà nhỏ, tưởng nhỏ mà lớn
    [/size=8]
  4. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ.
    Thế thì tớ sẽ sang Tây và lấy vợ Tây, nó đẻ ra thì nhìn sẽ biết ngay là con mình hay con người khác,

Chia sẻ trang này