1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện công trình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi raudaiday, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chuyện công trình !

    3h sáng , trên công trường ngổn ngang toàn cốp pha và xà gồ , cột chống chỉ còn có 4 thằng hâm to to con và 2 thằng dở hơi bé bé đang loi choi dò dẫm mò mẫm sờ sẫm từng bước trèo leo qua từng giàn giáo như những con khỉ .Sai thằng cu trực cốp pha trèo lên vách kiểm tra độ thẳng đứng , nó bảo " em tuổi Ngựa chứ có phải tuổi khỉ đâu mà anh sai em !". Hố hố thằng này 90 , bằng tuổi thằng em trai ở nhà mình mà thế éo nào già vãi đái .Nhìn mặt như 25-30 , răng thì cái ngả cái nghiêng , đen nhẻm một màu thuốc lá .Sư bố anh , anh éo trèo thì chả nhẽ tôi trèo .Nói thì nói thế thôi , ở đây toàn bậc cha chú nó ,nó éo trèo thì ai trèo .Phụng phịu dăm ba câu rồi cu cậu cũng đu cột đu xà phi nhoắt 1 cái lên trên đỉnh vách. Thằng này mà ko đi làm thợ cốp pha có khi cho đi đóng thế , công nhận dân công trình thằng đíu nào leo trèo cũng như sóc.Mới cách đây 1 tháng , khi mình còn bảnh bao trong bộ quần áo công sở , suốt ngày thang máy văn phòng , cho leo cây ớt có khi cũng ngã thế mà giờ mình đi trên 1 cây xà gồ rộng có chưa đến 5-6cm cũng kinh phết .Ngày xưa mà nhìn thế chắc ngất mợ nó rồi , nghĩ j đến chuyện bước chân lên mà đi. Kiểu này sau lấy vợ mà nhà nó có cầu khỉ thì mình nhắm mắt cũng đi qua , chả cần tay vịn ấy chứ !
    - Chúng mày cho anh thở 1 cái - ông phó ban ngồi phịch xuống cái nền bê tông đầy nước mưa .( lúc nãy còn kêu tao quần áo đẹp , ngại xuống hố công trình lắm , thế mà giờ chả kiêng kiếc đếch j , có khi giờ cái chân nó đếch chiụ nổi 80 kg móc hàm nữa rồi chứ sao ).
    Từ ngày về cái công trình này , mình cảm tình với tay phó ban này nhất trong đống ông kễnh có cước sắc ở cái công trình này. Trẻ măng mới gần 30 , chuyên môn vững vàng , gái gú thì vô đối cơ mà đếch chịu lấy vợ.Yêu 1 lúc 3 con bé 84-86-88 ( đều như duyệt binh ấy nhỉ ) , thế mà cả 3 cô chả đứa nào biết , lên lịch hò hẹn ,chè chén nhà nghỉ cứ đều đều như lịch trực giao ban .May sinh số là đàn ông chứ là đàn bà con gái thì ở mịa luôn viện C cho nó tiện đi phá thai rồi.
    Đã nửa đêm bố ấy còn hứng giảng mô men âm với dương cho mấy thằng thợ cốp pha , rằng thì chỉ được sai số cộng trừ 5 mm ra sao abc,,,Chưa dứt lời chúng nó đút cho câu vào họng : em mới học lớp 2 ,biết thế ,,ặc nào mấy cái đấy ! hố hố ,,nhìn mặt bố ấy ngẩn tò te trông hài vãi lái !
    2 thằng kỹ thuật bên nhà thầu cũng vui tính , chúng nó bằng tuổi mình , đều 85-86 cả .Ấy thế mà thằng lắm mồm tên V đã có con 1 tuổi rồi .Sư bố cái tội dê .Căn bản hồi học đại học sống thử cơ , nhân 1 hôm mưa gió ,trong nhà lại hết ..bánh Bao nên chú ấy đành phi thẳng vào lòng địch.Giờ cứ luôm mồm bảo em là thằng bất Hiếu , chưa lo được cho bố mẹ ngày nào đã dính cái đận vợ con.May mà tốt nghiệp được cái trường Xây dựng chứ không giờ mà còn học lại thì bách nhục , đổ cả gánh nặng kinh tế lên vai thầy u. Thằng còn lại tên là T , hay còn gọi là thằng T xoăn , căn bản không phải tóc nó xoăn mà mấy tay điện với cả bếp bên nhà thầu bảo thằng này lông ..đít xoăn như lo xò .Sư bố mấy thằng lắm chuyện , ********* nào mà lông chả xoăn .Nhưng chắc nó phải xoăn kì lạ lắm nên các bố ấy mới để ý .Thôi hôm nào rủ nó đi mát xa vạch quần nó ra xem có sự lạ j không vậy !
    Lại nói tới tay bếp bên nhà thầu , gã là 1 tay trạc tầm 30 , không bao giờ chịu mặc quần dài .Từ ngày mình tới đây chỉ thấy lão ấy mặc độc có 1 cái quần đùi , mà cái quần đùi ấy hình như cũng đếch bao giờ thay thì phải .Nói về tay này chỉ có 2 chữ : Thần ,,Ịt .Lúc nào cũng thích ịt , và lúc nào cũng có thể ịt . Đang yên đang lành xem ti vi lúc 12h đêm , bảo " Tao đi đằng này cái !" , mặc cả quần đùi ra nhảy xe máy đánh toạch cái . Lúc sau điện về anh đang ịt bên Bắc Ninh ( 60km ) . Chơi vài cái con bé ca ve nó đòi ngủ , bố này bảo : sang để ịt chứ có phải để ngủ éo đâu , thế là lại dựng nó dậy ịt lấy ịt để đến sáng . Vãi chưởng . Được cái ông này chịu khó , đêm nào cũng bồi dưỡng cho mình bát mì với 2 trứng .Có hôm luộc 1 nồi gần 20 quả trứng lộn cho mình .Ăn suýt ái ra máu ! Chắc định để mình chết no.
    Đọc lại đống văn phong mình phun ra ở trên , dạo này mình bậy thật. Chửi bậy văng tán loạn .Hôm qua có 4 con bé năm 3 Xây Dựng sang thực tập , đang đứng xem đổ bê tông thì thằng máy bơm nó thông nòng vòi bơm suýt vào mấy em, bị mình cứ Ịt mẹ ịt cha nó suốt.Chắc các em ấy cũng cảm ơn mình vì mấy tiếng chửi gỡ vốn cho các em .Lần đầu mình chửi mà có người phải thầm cảm ơn.


    Nhớ ngày xưa gái nhà mình bảo em thích nghề của anh vì ko giàu nhưng sang.Ừ cái thời kiến trúc sư lịch lãm , ăn nói nhẹ nhàng , tán gái hào hoa , làm việc thong dong ,,, Ôi hình ảnh 1 thời oanh liệt nay còn đâu nhỉ?Giờ lù lù 1 thằng tư vấn giám sát , ngồi vuốt râu cằm , chống nạng , dạng 2 chân và chửi bậy ào ào .Chửi như kiểu được xả hàng đại lý đợt sale off . Mình cũng thấy xấu hổ về mình lắm nhưng không thế thì làm thế nào?
    Nửa đêm nghĩ về nghề mà nhớ nghề , nhớ cái thời mình chưa ,,lấm bùn như bây h ! Đau đáu !
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bài của bác công nhận viết rất thật...nhưng mà..heê ngôn ngữ lắm lúc bậy quá
  3. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    hay
    văn phong đời thường
    em rất thích
    bác viết tiếp đê
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    8h45 sáng ! Vừa chợp mắt được tí thì tay bảo vệ già vào đánh thức! Ông này già thì bằng tuổi bố mình mà cứ bắt mình gọi bằng anh.Anh là anh thế éo nào nhể , con gái ông 19-20 , tôi gọi ông bằng anh để đến nhà cháu nó chào bằng chú à? Thôi cứ xin 2 tiếng chú cháu cho nó thân mật .
    - Gà nó chết hết rồi à mà thằng ôn con này còn ngủ ?
    5h cháu mới được chợp mắt đấy , cho cháu nằm 1 tí nữa ...
    Chưa kịp vùi đầu vào chăn thì thằng S - lùn bên nhà thầu mang giấy yêu cầu nghiệm thu vào . Nói về thằng S này thì mình chỉ có mấy từ " đao đao , ngớ ngẩn và ham lô đề "!
    Nói nó đao đao ngớ ngẩn thì có khi mình xỉ nhục trường Xây Dựng quá vì dù j nó cũng là 1 kỹ sư xây dựng có bằng Khá hẳn hoi trong khi mình tốt nghiệp chỉ có trung bình khá .Nhưng nói nó ngớ ngẩn thật vì mỗi lần khi mình chỉ lỗi ra , mặt chú nó cứ đần xám lại , đơ đơ , mồm há ra chứ chả chịu xoăn xoe xin lỗi như mấy thằng khác .Thằng này thì gái gú không , cờ bạc không ,nhưng lại máu đánh đề .Hôm trước ăn đề 10k , nên phải khao thuốc mấy anh em mình .Mình thì chả hút vì mình có hút thuốc đíu đâu nhưng đúng là nếu mình có nghiện thuốc cũng chả ăn lộc thuốc của nó.Nó đánh đề để cải thiện kinh tế , ăn thế khác j cắt phế của nó nhờ?Tuổi thì nó ngang mình nhưng cứ luôn mồm gọi mình bằng anh , đã thế chả tội j xưng mày tao chí tớ cả ,cứ anh mà nhận .Chính ra những thằng như thằng này mình lại an tâm vì nó ít khi đâm dao vào sau lưng mình như mấy thằng kỹ thuật mồm hay hơn hớt khác. Mình xui thằng này nên kiếm con bé nào 1m7 mà yêu , nó cứ chối đây đẩy bảo chỉ cần em nào 1m5 là hạnh phúc rồi .Nó có 1m53 mà ! Khổ mặt thì cứ đen nhẻm , quanh đời trực đêm thì có chó nó yêu ! Ơ nhưng nói nó xong soi lại vào mình thì khác đíu j , có đêm nào là ko phải trực đêm cùng chúng nó ! Hô hô .
    Sang bên nhà thầu đã thấy có bóng dáng trưởng ban bên đấy rồi. Sư thằng thiết kế cái công trình này , nó vẽ 1 đằng thống kê 1 nẻo làm mình và anh phó ban rơi vào thế hoạnh họe bọn nhà thầu.Người biết thì ko sao , thằng ko biết thì bảo mình cò quay tiền chúng nó, gây khó dễ .Tay trưởng ban gật đầu cho chúng nó làm mình rơi vào thế dở đúng như mình nghĩ . Lại nói về tay trưởng ban này , gã năm nay tầm 34 tuổi , đầu có sỏi to như u não , khôn vãi chưởng nhưng là người sống tình cảm.Mỗi lần gặp lão , nhìn cái sát khí ngút ra từ phía sau lưng mình hơi gợn gợn- thôi mưa đến đâu mát mặt đến đấy .Mình cũng chỉ là đối tác chứ không phải lính tráng j bên đấy nên lo đíu j ! Theo đánh giá của mấy tay trong Ban thì gã này không gái gú j cả , đại khái tư cách đạo đức rất Ngoan.Chẳng thế mà đẻ được 2 đứa mẹt .Hố hố !
    Ông Anh trong tổ đến thay ca cho mình , mựa cả đêm lão đi đánh chắn làm mình phải trực thay .Giờ mới vác mặt đến thay cho mình.Lão này thì mang tiếng đĩ nhất công trình rồi , người đâu mà gái theo hàng đàn , bảo có vợ có con thì nó xin làm bồ.Được cái bố này ăn nói khéo , xì tin , phong độ ,,gái theo là điều dễ hiểu.Mình coi ông này như anh em trong nhà , sống tình cảm , anh em , mẫu người đúng kiểu Lương Sơn Bạc. Nhưng đời biết thế éo nào trước , mình chưa tranh ăn với lão thì không sao , nhỡ đâu đến lúc nào đó , lão đâm mình thì sao.Chả thế mà lão đã răn mình :" chú còn trẻ , cẩn thận ngã "- mình cũng quách tỉnh lắm ! Lo .
  5. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ăn ù cái đĩa cơm rang 15k toàn dưa khú xào với hành khô mà nghẹn ngào.Đúng là éo thể nghĩ có lúc đời mình nhục và nhọc nhằn thế này ! Nhớ cái thời mới vào trường, mơ tưởng đến cái lúc ra , quần là áo lượt , kiếm tiền như cỏ rác , đời cứ gọi là phong lưu.Giờ ra trường rồi mới thấy có tiếng mà không có miếng.Bạn bè mình cũng chưa thấy đứa nào về được chỗ nào ngon có mùi có mầu mà toàn đi làm thuê.Kể ra không thằng nào thất nghiệp 1 ngày nào kể từ lúc ra trường , cầm cái đồng lương 3-4 triệu cũng tạm coi là đủ sinh hoạt rồi.À cũng éo phải , có con bé lớp phó , bố Giám Đít Sở nên đang chuẩn bị đi Du Hí học.Ừ chính ra số nó sướng , đếch phải đi làm.
    Tọc ngụm trà đá , đứng dậy trả tiền , kéo căng cái thắt lưng giữa quán , mình ra xe tiến về trung tâm của mình.Đíu ai có ngờ cái đồng chí giảng viên đẹp rai đứng trên bục giảng ,giảng sang sảng kiểu như đầy nhiệt huyết kia ,trước đó 15 phút vừa tọng 1 đĩa cơm rang cho bữa cơm tối.Đúng là Fast foot kiểu Bình Dân.Ăn thế mà cũng có sức dạy nhỉ? mình cũng phục mình quá cơ !
    Sư tổ mang tiếng là trung tâm nhưng đủ các loại không : không đăng kí kinh doanh , không chứng chỉ đào tạo , không thuế má , không bản quyền , được mỗi cái nhiệt tình cộng chuyên môn làm cái chỗ đứng.Ngày đầu bỏ vốn với tay lớp trưởng lập ra cái trung tâm này , trăn trở phết .Đủ các loại tiền từ cái xích sắt để buộc bánh xe máy cho đến cái đinh vít treo quạt .Đúng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp lập nghiệp nó khó khăn.Nhưng thấy mặt học sinh ở dưới nó rạng lên khi biết thêm mấy cái thủ thuật sử dụng để thiết kế mình cũng vui vui .Chắc đấy là tiếng cười của lương tâm - hóa ra mình cũng là thằng có đạo đức.
    Ngẫm mà cay cái trường Kiến trúc Hà Lội của mình , chỉ vì a dua bệnh thành tích mà nó giam tọt cái bằng của mình.Thế đíu nào đường đường 1 thủ khoa tiểu ban, tốt nghiệp đợt đầu mà lại bị treo bằng đến tận 5 tháng chỉ vì cái lý do : trốn đi sỹ quan dự bị.
    Hôm nó đến trường lùa sinh viên vào nhà thi đấu để vạch quần bắt khoai là mình biết có điềm gở rồi.Làm trò suy giảm thị lực , giả vờ huyết áp thấp , chưa kể khai là mắc bệnh ghẻ mãn tính mà vẫn bị lôi đi .Căn bản hồ sơ của mình ghi bố mẹ là nông dân chuyên nghiệp theo chuẩn của Famer nên nó ưu tiên đi đầu quân .Sau này có con dù mình làm nghề hót phưn cũng phải ghi vào hồ sơ cho cháu nó là " bố - giám đốc công ty môi trường đô thị " chứ đíu thể dại dột mà ghi là : hót Kứt được.Con mình sẽ bị đì xuống đáy xã hội ngay.Kiên quyết ghi như thế !
    Phòng Công tác sv tìm mình như thể tìm chym , gọi điện cho mình giục đi lính bị mình cười bảo : em đang đi Đào Vàng trên Lào Cai rồi ...Giữa trời mưa tầm tã mà chú cán bộ còn lóc cóc vào tận nhà mình đưa giấy gọi nhập ngũ , bố mình thì kêu cháu nó thất nghiệp nên bỏ nhà biệt xứ và nhỏ mấy giọt nước mắt cảm thông ,,Mẹ mình thì lên gác gọi điện cho mình lúc này đang ở công ty là mày đừng về nhà nhé ! Đúng là các cụ mắc tội a dua nhé , ai đời bao che để con cái đào ngũ thế cơ chứ !

    Ngày đầu tháng 8 , bạn bè mình 50 thằng bị tống lên xe đi lính , riêng mình trốn .3 ngày sau , mình cũng phải đi.Nhưng mà là đi nghỉ mát , công ty cho mình vào Đà Nẵng nghỉ 1 tuần xả láng , ăn chơi bét nhè ..hĩ hĩ ,,Điện cho mấy thằng bạn *** đi sỹ quan , hỏi đang làm j thì bảo là đang cầm bát xếp hàng đi ăn cơm , chiều còn cầm 30kg chạy hành quân 1 quả đồi ..Kêu như cha chết ! Thương thế cơ ! Ai bảo sợ bị treo bằng . đi thì 4 tháng , ở nhà thì treo 5 tháng , khác đíu j nhau nhờ ? Mình ở nhà còn kiếm xiền chứ đi như thế có khi vợ con còn phải nắm muối vừng lên cho đỡ đói ấy chứ ! Thôi kệ mấy thằng vẫn còn tư tưởng phục quốc đấy !
    9h đêm , tan lớp ..học sinh lục tục lấy xe máy ra về ! Mình khóa cửa tắt điện , nhìn vào cái máy điện thoại xem có ai nhắn tin không.Khắc khoải đợi 1 tin nhắn xa lạ ,,hỏi thăm .Làm j có đứa nào dở hơi nhắn tin cho mình nhỉ ? phi xe về công trình .Đêm nay mình trực .Ngửa mặt nhìn sao trời ,,,,
  6. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện bạn gái . Đời thằng đàn ông hạnh phúc là được bạn gái quan tâm nhưng có lẽ mình là thằng vô phúc. Hồi sinh viên từng được 3 đồng chí gái quan tâm tha thiết ,yêu da diết .Kể ra tạm coi là lộc giời hồi đấy nó phát chứ không thất bát như bây giờ. Sang trang tất cả các mối tình để dồn tình cảm cho em hiện tại.Nhưng chắc do ngày xưa ăn ở với các em kia ko đến nơi đến chốn nên nay trời phạt cho yêu 1 đứa cũng chẳng ra j . Cả tuần nó chẳng gọi điện cho mình phát nào , mình nhắn tin gọi điện thì nó trả lời chứ còn nó thì coi như mình chết rồi . Trách nó vô tâm thì nó bảo nó biết thừa là như thế nào , ko cần hỏi thăm cũng biết khỏe yếu thế nào? Nói nhiều hóa ra mình đòi nó phải chăm sóc mình ? thôi ngậm bồ hòn cho nó ngọt giọng vậy. Tính ra coi như có 1 chỗ để đấy , chắc chẳng mốc được , còn sau mà gặp em nào tốt hơn thì go out cho nó nhanh vậy. Nhớ ngày xưa hạnh phúc nhất là được bạn gái mặc áo cho từ sau lưng , ngồi sau lưng mình cài cúc áo cho mình , rồi ôm ,,,cảm giác đấy đến giờ vẫn chẳng thế nào quên.Nói người lại ngẫm , có lần đèo cô ả bây h đi qua chỗ bụi đặc , nó biết đường đeo khẩu trang nhưng tịnh ko thò tay ra che hộ mũi miệng cho mình trong khi tay mình còn đang lái .Phường vô tâm thật ! Chả j thì em nó cũng tốt nghiệp cấp 3 trường làng , lại đang tuổi đôi mươi chắc suy nghĩ nó khác tay già đầu nhồi toàn kinh sử văn dốt võ dát như mình .AQ là thế !
    Mất công nhớ về các cô bạn gái , tiện nhớ luôn về cô thứ 2 - tình yêu nhanh như điện .Cô này xuất thân vốn từ làng quê làm trống của đất Bắc Kỳ ta , cũng biết cúi cái lưng mà cấy hái nông nô.Sinh viên trường Quốc Gia , ngày xưa sáng nào cũng gọi mình dậy thay cho cái đồng hồ báo thức , giai đoạn đầu nhắn tin toàn mày tao ,, không ngày nào ko nhắn , đến 1 giai đoạn thú nhận là em yêu anh ,,, thì mình nói là mình ko thể thì khóc như cha chết ,,Nếu còn yêu chắc cũng là 1 đứa ngoan ngoãn nề nếp , tính tốt và biết điều ,,,
    Nói về cô này thì có cái oan gia là lúc đấu mình định cưa cô bạn cô này , cô kia dở hơi mới rủ cô này đi cùng ,,Tiện thể mình cưa cả 2 cô nên sau này nghe đồn từ khi mình bỏ cả 2 đứa thì chúng nó cũng ghét nhau như trăng với sao. Mình ác nhể ?
    Nói ra mới thấy mang tiếng là đào hoa , là tán gái nhưng tất cả chỉ là phù du , về mo tất . Để rồi khi mà ko còn thời gian đi thả lưới nữa thì bập vào 1 đứa chẳng hề liên quan. Nhiều lúc tự vấn lòng có yêu nó không thì đành tặc lưỡi " Có cũng được , mình là thằng đàn ông mà " ,,, Nhiều khi chết vì cái tặc lưỡi !
    được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 29/09/2009
  7. kirimaru05

    kirimaru05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ngoảnh đi ngoảnh lại mà bác này đã viết được đến đây rồi cơ à.
    mà bác nói bậy quá đi. bác không đệm mọi người cũng không nghĩ bác không biết đệm đâu mà. he. em nói thật đấy.
    ây dà. em test cái nick mới í mà. nãy giờ cứ mỗi lần đăng nhập là nó chuyển sang bắt cập nhật thông tin. hic. mà cái vnpassport thì có nhanh gì cho cam
  8. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    đọc văn thế mới thật, mới chất, chứ văn mà câu cú sạch sẽ, gọn gàng thì đọc tiểu thuyết cho xong...
    cái này thì mới đời thường, chân chất, mang tính xả stress cao
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện KTS đi công trình, nếu mình nhớ không lầm thì bác này có lần đã viết: Kiến trúc sư cứ mà ra trường thì gái theo gạt đi không hết ; nguyên văn là "gái theo gạt đi *éo hết"- viết bậy nên mình không a dua theo.
    Thế là bây giờ bác gạt nhiều quá cuối cùng vẫn hết à. Còn sót lại gì không.
    Anyway, bác viết thật là tự nhiên, văn vẻ vừa đủ bậy. Mình thấy hay.
  10. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện kiến trúc đi giám sát công trình phần xây dựng.Cái chuyện nghề nghiệp nó cũng lận lưng như duyên số trong tình yêu tình báo vậy. Đang máu lập trung tâm nên xin sếp nghỉ mấy ngày cho thợ nó sơn bả cái trung tâm , chạy chỗ này chỗ kia mua vật tư mệt phờ râu.Chiều nhà làm cơm rằm ,ông bạn già nối sịp của cụ nhà đến chơi, khoe có thằng bạn làm giám đốc 1 công ty xây dựng có tiếng abc này nọ.Mình mới ướm là hứa dắt cháu vào đấy mà chẳng thấy dắt.Chiều cơm nước xong mày đi theo tao.Ra cái nhận ngay! Gọi cho ông anh cùng công ty hẹn ra Mỹ Đình trà đá bảo mai em chuyển công ty mà ông ấy ngã ngửa người.Cứ dậm dịch đi trước mình thế mà mình ù cái đã đi ngay.Tối thì bà chị ngồi cùng chỗ làm biết tin mình chuyển công ty, nhắn tin " em đi rồi , chị nhớ em lắm ! ".Ai cũng bảo chắc mình lập trung tâm nên chuyển về đấy làm hẳn , chẳng cần đi làm nơi khác! Nhớ lúc bàn giao công việc , mặt tay sếp cũ cứ tối sầm lại như đêm 30.Dù j thì mình cũng là tay phụ trách kỹ thuật cho cái phòng kiến trúc 10 mạng này mà quá nửa là phụ nữ có thai và đàn bà cá sấu.Mình đi thì tay bạn mình ở lại lên thay, nghe bảo là đến Tết này xin sang được phòng thiết kế của 1 ngân hàng nào đấy là nhẩy !Kiếp đi làm thuê đúng là đếch bền !
    Nói về công ty mới , ra cái nhìn nó to vật - gọi hỏi mấy ông anh thì biết hoá ra là 1 công ty của các cụ trên Bộ.Ô thế là mình thành cái anh cán bộ đơn vị cổ phần mới oách. Chị phòng tài vụ bảo mình : kts vào đây thì lương thấp lắm , lấy sao được vợ ! Đấy , cái cửa ải đầu tiên là lương thấp nhé !
    Bác giám đốc thì động viên mình : mày cứ đi giám sát 1 thời gian mà học hỏi , đợt tới đang có cái công trình trọng điểm quốc gia , thiết kế của mấy thằng Đức nhợn , bác sẽ ném mày vào cho mày học hỏi bọn Tây nó thiết kế . Rồi thích thiết kế thì cho lên ban dự án còn nếu thích giám sát thì ở lại trung tâm.Tuỳ mày tất ! Tuỳ là tuỳ bác ấy chứ , tuỳ j cháu ! bác bảo gật thì cháu đâu dám ngả -- nghĩ trong bụng thế chứ cái mồm mình thì cứ vâng dạ liên hồi .Có chỗ làm là tốt lắm rồi , báu j mấy cái phụ kiện kèm theo.
    Sáng hôm sau , bác trưởng đoàn được gọi lên trung tâm để lôi mình về tăng cường cho công trình.Mình lếch thếch cầm cái cặp đi sau chào hỏi từ bên Ban cho đến bên nhà Thầu , vâng dạ ..-- ngày đầu ai cũng là anh là chị tất , kể từ thằng công nhân.
    Nói về bác trưởng đoàn sư phụ mình , đó là 1 người đàn ông cùng quê ngoại với mình , kém mẹ mình 1 tuổi.To cao và đen như 1 con gấu khổng lồ , hơn 30 năm thi công.Từng 2 lần đc tặng bằng khen của chính phủ vì thi công cái Trung tâm hội nghị quốc gia .Đấy là nghe mọi người nói cái chuyện bằng khen thì biết thế chứ mình chưa dám hỏi kỹ.Biết mình chuyên mảng kiến trúc nên bác truyền nghề giám sát xây dựng cho mình tận tình như dạy 1 thằng con trai.Các tiêu chí nghiệm thu , các mánh lới thi công , rút thế nào , sửa ra sao ,,,chè chén ra sao , bồi dưỡng thế nào ,,,Mình có 1 người thầy đầu tiên ngoài trường đời dạy về chuyên môn kể từ ngày vẫy tay chào các thầy trong trường.Lại nói về sư phụ mình , mê nhất có 2 thứ là đánh cờ và gái.Đàn ông 50 gái vẫn còn theo , nghe bác gọi điện à ơi 1 chị gần 40 mà thấy cô ả cứ cười khúc khích ra chiều sướng lắm! Đúng là cái tình già ! Nhớ những đêm mình mới về công trình , chưa biết cách trực đêm và nghiệm thu , bác phải trực cùng mình để dạy.Gì chứ cứ cờ quạt mà online chiến đến tận sáng , trong lúc đánh không quên chát chít với ngôn ngữ cực xì tin như roài với rùi ,,,Choáng , già không đều !
    Lại nói về chuyện dân kiến trúc với cái gọi là kết cấu !Trong quá trình học thì cái phần đại cương xây dựng thằng đếch nào cũng phải học nhưng các bố Kiến trúc chỉ nhăm nhăm lo cái chuyện vẽ vời - thành ra lâu dần để tiếng xấu là dân kiến trúc ông nào cũng ngu kết cấu .Hơn nữa bên Kiến không có đồ án thép , đồ án bê tông ,,,khiến cho các chú Kiến lãng tử nhìn thấy những bản vẽ kết cấu mà cảm thấy xa vời dần dần thành xa lạ..Nhưng lòng tham có thể xoá nhoà tất cả , nhớ ngày đầu thiết kế xong bị mấy thằng kết cấu và điện nước làm thịt quá nửa cái thiết kế mà hậm hực.Quyết chí học lấy phần kết cấu , chạy Sap , etap ,.. lân la mấy thằng bạn bên Xây Dựng củng cố phần cấu tạo thép , cách đặt thép ,,trình bày bản vẽ kết cấu ,,,Đọc mòn các tiêu chuẩn ...Khiến ngày đầu xuống công trình không hề bị khớp như dự tính.Hôm thằng cu kỹ thuật bị mình tóm lỗi mặt cắt tiết diện không quá 50% điểm nối cứ ú ớ : em ko biết cái này !
    Nhưng cái chuyện thi công nó khác thiết kế , đầy rẫy những hiểm nguy .Hiểm nguy từ an toàn lao động , từ công tác giám sát , từ cả mồm cả miệng ,,,leo teo là đứt xích.Mà cái nguy hiểm từ mồm là cái tai vạ nhất ! Ông anh làm cùng kể chuyện thằng cu giám sát cùng đơn vị mình vừa bị đứt xích ,,,can tội chết vì sáng ko đánh răng .
    Sáng về nhà thấy bu già ứa nước mắt hỏi làm sao , bảo mày nhìn mày có ra hình người nữa ko? Chọn chỗ làm điều hoà , văn phòng công sở chẳng chọn , chọn cái chỗ khỉ ho cò gáy , thức đêm thức hôm , đứng nắng trầy trầy ,,rồi thì dạy này dạy nọ , thiết kế thêm thiết kế nếm ,,,sao phải hành xác như thế làm j? úi giời mẹ cứ lo , nắng gió công trường có tí tẹo xá j ! Con mẹ đen đi 1 tí thôi chứ khôn lên khối ,,,Sang năm có xiền mua cái Chery QQ3 cho mẹ đi là con giảm khối lượng làm ! Cố lên gần đủ rồi ! Đêm nay con lại trực ...
    được Blessthechild sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 29/09/2009

Chia sẻ trang này