1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện công trình !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi raudaiday, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Phi về công trình đã chuẩn bị sang ngày mới , chưa có hạt cơm nào trong bụng , mắt hoa lên .Sư tổ đói thật ! lần đầu tiên mình thấm cái đói và lạnh.Cái đói cồn cào , chân tay như rủn đi ...Có khi mình gồng nhiều quá nên bây giờ bắt đầu thấm mệt.Có khi thế , mình cũng là người chứ trâu chó j đâu nhỉ?
    Nửa đêm thế này thèm bát cơm nóng thật, có thêm miếng nem rán thì đúng là số hưởng.Mình thích ăn nem rán nhất , cái j rán mình cũng ăn được. Cá mẹ kho mình chẳng bao giờ gắp , ấy thế mà để mấy ngày rồi rán lại thì lại gắp lia lịa- cái tật ăn uống của mình cũng hâm như chính con người mình vậy !
    Đêm nay thằng V và thằng T xoăn lại trực cùng mình , 2 thằng *** này cứ líu lô loạn cả 1 góc phòng ban.Bên Ban cử ông D dê trực.Bố này sắp lấy vợ mà vẫn còn son vãi lái. Nghe bảo tuần trước cãi nhau với người yêu , ông đấy được thả đi ịt cả tuần.Có hôm trực đêm tận 2-3 hôm liền , không tắm ! Hỏi làm sao? bảo không tắm để đi ịt cho gái nó bú ,,ym ,,, cho nó mặn lưỡi. Vãi chưởng ! Bựa vô đối !Chiều nay đèo mình đi thí nghiệm nén mẫu bê tông, cứ bảo cái tuần vợ anh nó về quê mẹ là tuần sướng nhất của anh.Có khi sau này cứ 1 tháng phải đuổi nó về 1 tuần ! Cơ mà được cái ông này rất có trách nhiệm với công việc , tận tuỵ..Anh em cơ quan ai cũng quý ,,,
    Mình về đến công trình cũng là lúc bác trưởng đoàn đã nghiệm thu xong , đêm nay mình chỉ phải trực đổ bê tông xong là ngủ vô tư.Vừa hẹn với gái nhà mình là mai 2 đứa đi chơi , có khi sáng mai phải rút tiền chạy đi mua đôi vé xem phim với cả mấy hộp bánh Trung Thu. T6 em nó về quê mang về biếu thầy u.Tộ sư mình chưa lo cho bố mẹ mình , đã lo cho bố mẹ nó.Ngại !
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hehe, văn fong rất chân thực p/ánh đúng thực tế em hóng vi` em đang công tác ở 1 Cquan lquan đến Xây dựng và Lắp đặt nên em cũng muốn biết đời sống tinh thần của anh em dưới công trường nó thế nào Tiếp đi bác
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 27/09/2009
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    E thấy dân công trình rất vất vả và thường xuyên fải xa gia đình (có lẽ đây là thiệt thòi rất lớn) tuy nhiên 1 fần cũng là do đặc thù của công việc, nếu ko fải là dân trong nghề có lẽ ko hiểu đc, các bà các cô ở chỗ em có chồng đi công trình suốt ngày kêu ca fàn nàn ờ mà công nhận cũng đúng đi ròng rã hàng năm trời thế ai mà chịu đc . Đối với dân LM như bọn em cứ mỗi khi tổ máy đc đưa vào vận hành chạy thử đạt csuất thiết kế là toàn thể anh em kỹ sư lại hò reo ăn mừng, e mặc dù ko ở dưới công trình nhưng fải nói thật là cũng rất vui, ko biết các bác là dân công trình trong lĩnh vực Xây dựng thì thế nào nhỉ , bác Raudaiday tiếp đi ạ, e vẫn hóng
    @mấy bác j` đó: cái topic đang hay tự dưng các bác nhảy vào nói nhau lam` mất cả hay , e chỉ góp ý vậy thôi nếu có mất long` bác nào thì bỏ wa'' cho em (e dị ứng với những lời nói bậy ạ ) ơ` mà 1 điều nhịn là 9 điều lành, các bác nói nhau vậy thì có jải quyết đc j` đâu cơ chứ
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ôm cái bụng đói , đang nhăm nhăm về đảo qua công trình cái rồi đi ăn thì tia thấy 1 mâm đầy gà với đào chuẩn bị thắp hương.Việc đếch phải đi đâu nữa , kiểu j mình chẳng có suất chống đói! Hóa ra sếp bên Nhà Thầu xuống thắp hương.Gớm nhìn cụ già lẻo khoẻo ấy đong vái dẻo như kẹo , vái hơi bị có bài. Cô không thương chắc j giờ này được làm sếp mà có khi biệt xứ nơi nào rồi cũng nên.Nhớ 1 ông nào từng bảo mình , nhìn mặt lão đấy nếu không làm sếp thì chỉ làm phường trộm cắp ,,,Ngẫm cũng có lý !
    Từ 10h cúng bái mà tận 2h sáng mình mới được sờ vào cái đùi gà.Đói thì đói thật nhưng cứ phải giả bộ em chả đói , mấy lần mình đảo qua chỉ nhìn vào cái mâm gà đấy xem chuẩn bị hạ lễ chưa.. Đúng là đói nó làm nhục cả người đi thật !
    Nghiệm thu xong , cả nhà aloxo nhẩy vào bẻ tay không đĩa gà luộc và xem C1.Mình kệ bác nào chén rượu chén tù chén tạc , cứ phải chén đã ,1 tay bóc xôi , 1 tay sờ gà..Đúng là đàn bà , xôi xéo , thịt gà trong ba thứ ấy ăn là dùng tay ..Sướng thật !
    6 bác cháu anh em ăn hết 1 con gà , còn 1 con thì ông bếp bảo là mang ra nấu cháo. dăm chục phút trôi qua , cháo mang lên , múc vào bát cũng lõng bõng có miếng thịt gà ,,,
    Định về phòng làm việc ngủ thì thấy mấy bố bảo vệ và tay bếp đang zô zô .Gọi mình vào chén tiếp ! ừ thì vào ! Sư tổ cả con gà lúc nãy bê đi nấu cháo vẫn đang nằm trong mâm này ! Té ra cả nồi cháo nãy chỉ có ,,nửa cái đùi gà xé phay..Bố cái tay bếp , gian vãi ,,,Giờ thì biết là ngoài cái tài thần ịt ,ông này còn có cả gian. Đúng là gian dâm!
    Hết 2 chai voldka nhớn , 1 con gà và chục quả khế nhắm cùng , bữa tiệc cũng tàn để trả lại cho mình cái chiếu.
    Chưa kịp đặt lưng xuống chiếu thì bọn xe bê tông đến.Lại lóc cóc đi ra kiểm tra sụt .Mịa mấy thằng nhà thầu tham rẻ gọi bọn bê tông mới làm ăn như kẹc , mấy thằng quân cán thì bố láo ,lười chẩy thây.Gọi lấy sụt mà thằng đíu nào cũng ko biết! Chả nhẽ lại đuổi về cho chúng nó chết mợ chúng nó đi.Nhưng ngẫm bọn nhà thầu nó chọn bọn này chắc không chỉ ngoài giá mà còn vì đây là đơn vị cùng cha cùng mẹ với nó ,đuổi nó có khi mai lại oan gia.Ngậm bồ hòn làm ngọt mãi cũng check được sụt. Mai bố mách bác trưởng đoàn đuổi chết cụ chúng mày đi , đi làm thuê mà bố láo.Ấy cái sự bố láo là mình so sánh với đơn vị cấp bê tông trước.mấy thằng lái xe với rút sụt bên đấy đến là ngoan, nhanh nhẹn và rất có ý thức.Ngoài trời đang mưa , ảnh hưởng bão số 9.Đêm bắt đầu lạnh , cái áo cộc tay làm mình hơi co ro ..5h sáng , anh Phó Ban sang gọi mình dậy , dí cái máy ảnh vào tay mình bảo sang bên nhà Thầu lập biên bản.Ừ thì lập , đang buồn ngủ bỏ mợ, thích biên bản cho biên bản.2 anh em đội mưa nhẩy lên cái sàn đang đổ bê tông.- Đổ bê tông không đúng quy trình. Anh đội phó bên nhà Thầu nghe đồn ngày xưa thủ khoa Xây dựng- bác trưởng đoàn bên mình hay bảo là quan văn thì lý thuyết thì giỏi nhưng hành động thì anh ấy không quyết đoán.Phần vì tính anh ấy cũng hiền nữa.Đang tính lập biên bản xong thì mình lại đi ngủ thì ông phó ban bảo : Anh đi ngủ , chú trực. Sáng thì gọi anh dậy nhé !
    Sáng, gọi ông phó ban dậy lúc 7h , sợ cứ để ông ấy ngủ 1 lúc nữa thì chả mấy cả ban nó đứng xung quanh nhìn vào 1 con nhợn đang nằm trên bàn mất ! Ai lại để thế !
    Ông ấy dậy thì đến lượt mình ngủ.Sang phòng bảo vệ thấy chăn chiếu để không. Cởi dép nhẩy ù vào luôn...12h thò mặt ra đánh răng rồi lên xe về nhà ngủ tiếp ,,,Hết 1 ca trực !
  5. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Em ko có ý gì, chỉ dám thỏ thẻ nhận xét: em ko biết xôi xéo với thịt gà nếu dùng đũa và thìa thì hạn chế hương vị đến đâu nhưng với "bàn bà" mà dùng đũa với thìa thì em kể là có hơi bất tiện.
    Em có thằng bạn đi thi công, có hẳn 2 em người yêu, em cắm dưới địa phận công trường, em cắm trên HN, hai tay hai súng luôn. Sao bác lại ko có người yêu chứ?
    Anyway, bọn kia kém thật, phận nữ nhi như em còn biết cái sụt nó là cái gì. Mỗi tội em ghét thợ xây (kì thị cá nhân) nên kiếp này chắc ko có phúc đi thi công

Chia sẻ trang này