1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN COPY CỦA TUI !

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tram_nam_co_don, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN COPY CỦA TUI !

    Nhân việc đi thi của các lớp đàn em , nhớ lại chyện xưa tớ có thể khẳng định 1 chuyện mà mình rất tự hào là từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ copy ( bốp bốp bốp , á á á , " mày dám láo " , " em xin mấy bác từ từ để em sửa " ) , hic hic hic ! tớ tuyên bố ai từ trước tới giờ chưa copy đâu ? Nói ra tớ coi nào !
    Nhớ ngày nào biết bao nhiêu tuyệt chiêu được tung ra . Hic hic hic ! 1 lần thương đau bị cô giáo nhắc khi rớt cuốn sách xuống trong quá trình copy " Thôi mà nhặt lên đi ! Mắc cỡ giè mà ! " ! Các bác , các bạn gái có ai bị bắt nữa không kể nghe coi !
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !

    TRAM_NAM_CO_DON

    Được tram_nam_co_don sửa chữa / chuyển vào 16/07/2002 ngày 16:04
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    CKA đâu rồi ? kể thành tích cho bà con nghe kìa........
    còn tui thì có 1 lần vào lớp của CKA copy giùm bả, chứ tui đâu có làm bài kiểm tra làm gì đâu
    tui chưa copy ... vì mỗi lần muốn copy run lắm...nên copy hổng được .... chỉ có người khác ngồi kế đọc cho chép thui ... chứ hổng có lật tập
    19
  3. bankh

    bankh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HAI NGƯỜI NHÍ NHỐ QUÁ NHẤT LÀ 19 NÓI NHIỀU QUÁ MAU GIÀ ĐÓ
  4. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    chuyện xấu hổ như vậy mà Trăm năm cũng di khoe! hehheh nhu tui đây chuyện quay bài thi bị bắt của tui ngày xưa giữ rất kin đâu dám kể cho ai nghe đâu.

    schmeichel

  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    2 thằng bạn của mình quậy quá ! Để yên cho người khác kể chuyện ngày xửa ngày xưa coi !
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà....19 này sao lại vạch áo cho người xem lưng thế nhỉ...?...nhưng đã lỡ vạch thì mình chỉ luôn he.....sợ gì chứ...
    CKA đó hả...đâu có copy đâu ...CKA chỉ làm giùm mấy bạn thôi muh..tụi nó chỉ định CKA làm thì làm thôi chứ biết sao bây giờ..
    Nhớ có lần năm lớp 10...( mới vô trường muh thế rồi...) học lớp chuyên nữa chứ....bữa đó kiểm tra muh bài nhiều quá học ko xiết...( với lại môn này có thể quay được..tội gì không tận dụng chứ..)
    Lên chiến thuật đàng hoàng...áo dài ngồi giữa....2 bên là 2 mày râu nhẵn nhụi,....áo quần bảnh bao ( hìhì...nghe quen không )....cặp để dưới ...mở ra ( kiểu cặp muh có sợi dây kéo ở giữa của con trai đó)....tập để trên cặp...ngay giữa sợi dây kéo....1 boy nhìn và đọc cho mọi người chép....hìhì...cặp để ngay dưới chân CKA ( hichic...đứng mũi chịu sào muh )...
    Sát thủ cô muh đi xuống thì CKA chỉ việc đụng nhẹ cái cặp là quyển vở tự động chui gọn vào đấy...hìhì...nghệ thuật đấy chứ nhỉ..
    Đó chỉ là một trong những chuỵện muh CKA nhớ được thôi...và môn nào thầy cô không khó lắm thì mới có thể quay được....còn nếu không thì fải học bài thôi...Nhớ có lần CKA học bài SInh chỉ cho nguyên đám làm bài luôn ....đứa nào cũng 10 điểm hết...hìhì....
    Quay bài thì cũng là trùm ...muh học bài cũng ko thua ai đâu nhé....Dĩ nhiên cũng có lần sui....lần đó đứng mũi chịu sào lãnh mọi hậu quả...híhíc...bị trừ điểm hạnh kiểm nữa chứ....nhưng thôi ko sao....mình gánh một mình , mình minh điểm thấp thôi ....
    sau lần đó mấy dân ba búa hay là dân dữ dữ trong lớp fục quá trời luôn ( vì chẳng đứa nào dám quay....tụi nó chỉ định CKA để tập lại đó chứ...với lại chữ CKA cũng đẹp nữa...hehe) ...bài hôm đó rất khó...mà cô giáo cũng gác khó lắm ( hôm đó cô đi xét học bàn nữa chứ...) thế là dính chấu luôn .....dám đứng lên nhận là tập mình luôn....
    Úi trùi ui....đó là chuyện bình thường nhé,,,chưa kể chuyện quay bài muh rớt tập 2,3 lần ....rùi quay tiếp mới ghe chứ....rớt tập giữa 1 không gian yên ắng ghê hồn luôn....
    Nào mọi người cùng kể nghe thử nhé...mai mốt CKA kể tiếp ......
    CKA
  7. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Co khong anh ơi ............. tui thất vọng wa' thế mà cứ tin là co khong anh là một em ga'i ngoan hiền chứ hichic ! em vỡ mộng mất thôi huhuhu ! nói gì nói chứ có hs na`o đi học mà không way bài không vậy ?! tui thì way từ nhỏ đến lớn cho đến ... bây giờ .... vì mấy ông sát thủ ở DH toàn thuộc hàng da`y dặn kinh nghiệm hichic em xin chịu .... thua ...
    chẳng biết ngày mai sẽ ra sao ! mà có ra sao cũng chẳng sao
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 18/07/2002
  8. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ...........hichic, có em đây các bác ạ...
    chẳng biết là hãnh diện hay xấu hổ đây, nhưng cả cuộc đời học sinh em chẳng hề quay bao giờ....chỉ có đôi khi nhờ đứa bạn ngồi bên đọc cho chép thôi hehe,tụi em có qua có lại....giúp đỡ lẫn nhau mà. Ấy là tinh thần tương thân tương ái đáng hoan nghênh, đúng không ?!?!?!
    forever love
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì có khác nào " Thưa thầy em đâu có copy ! em kiểm tra xem bài của em với bạn em ai đúng ai sai đó mà ! "
    HÀNG ĐỘC QUYỀN CỦA CKA ! KHÀ KHÀ KHÀ !
    TRAM_NAM_CO_DON
  10. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Dandelion ơi...Tiểu Tinh cũng giớng bạn quá...thiệt tình tui không có một chút kinh nghiệm copy nào hết trơn...nhưng mà bạn bè mà...đôi khi cũng phải "tình thương mến thương" chứ...có qua có lại mới thắm đượm nghĩa tình..nhân đây tui cũng xin nói lời bái phục các bác luôn...các bác quả nhiên sành sõi, cái chi cũng biết...Bao nhiêu lần tui tính liều nhưng không được...hichic...kết quả thế nào thì các bác cũng rõ rồi...
    Ấn tượng không thể nào quên của những năm cấp 3 : sư phụ về nguyên tắc bàn tay trái lớp tui lại là lớp trưởng và là girl nữa chứ...

Chia sẻ trang này