1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (T

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (Tr 2,3)- Thử sức đường

    Ký sự: Độc khách hành Bến Thung Nai

    Re..e..e..e..n..g Re..e..e..e..n..g Re..e..e..e..n..g

    Lại tiếng điện thoại réo tiếp, thật mệt mỏi. Thời gian gần đây cắt điện nhiều nên khách hàng gọi đến liên tục. Thôi thì đủ cả: hỏi han có, chất vấn có, ghen tị có, chửi bới có khiến đầu óc rối bời. À mai đã là ngày nghỉ phiên rồi đấy nhỉ mình phải đi đâu chơi cho thư giãn đầu óc một tí.
    TTVNOL.com > Enter > vào box Du lịch thấy bài Thung Nai của bác Dugia viết hấp dẫn quá, ảnh ọt thì phải nói là quá đẹp. Quay sang box ôtô xe máy thấy các bác Minsk cũng bàn đến vụ đi TNai, các bác Cruiser cũng vừa đi về và post nhiều ảnh đẹp quá nên tôi xem say sưa và cuối cùng đi tới quyết định ĐI THUNG NAI.

    Nhấc điện thoại bấm máy cho người bạn : Anh ơi đi đột xuất và lại vào ngày thường thì làm sao em đi được, A phải báo trước thì E mới bố trí được chứ.... OK thế thì để dịp khác em nhé!
    Chẳng sao cả, đọc trên mạng thấy có anh đi xe đạp một mình xuyên Việt, rồi Vespa đón tết Dương lịch ở Hà Giang rồi lễ hội Nào Sồng của bác Dugia vậy thì mình đi một mình thì đã sao, không phiền.

    Bài hát Giã biệt SG lại thoáng qua trong đầu ?o...đời trai nghiệp lính biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thoả chí...?. Các bác biết không đêm đó tôi trực ca đêm mà các bác biết rồi đấy, ngồi bên chiếc máy tính thì say mê lắm làm sao mà ngủ cho được. Tranh thủ in mấy bản đồ Thung Nai và một số hướng dẫn về đường đi, nọ kia...để mai cầm đi cho giống bọn Tây ba lô tí. Loanh quanh một hồi đã đến sáng, giao ca xong định bụng về nhà lấy máy ảnh và chợp mắt khoảng 2 tiếng để lấy sức khoẻ lên đường.

    Về đến nhà, giở máy ảnh ra thì pin hết sạch, lôi bộ sạc ra để sạc pin... Mẹ khỉ hỏng mất sạc rồi, chán quá! Đi phượt mà không có cái ảnh thì CHÁN!
    Nằm trằn trọc một lúc chẳng ngủ được, đầu thì nghĩ đến cái máy ảnh rồi lại nghĩ tới cảnh đẹp hùng vĩ của non nước Hoà Bình, ngước lên tường nhà nhìn bức hình Che rồi lại thoáng nhớ câu của Charler Baudelaire nói về Che: Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi; trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình. Cớ gì phải có lý do, chỉ cần một tiếng gọi thôi: ?oLên đường đi nào?.


    Tôi bật dậy như một chiếc lò xo, khoác balô và chiếc máy ảnh hết pin (hi vọng chụp cố được vài kiểu) rồi dắt xe ra đường. Bắt đầu từ đâu nhỉ. Thôi bỏ mịa để quên mấy tấm bản đồ và hướng dẫn ở CQ rồi, thôi đành tạt qua lấy vậy đằng nào cũng cùng tuyến đường.

    Đến cơ quan chợt nghĩ ra cái máy ảnh của phòng KT, Ồ sao mình không mượn nhỉ, tội qué gì. Thế là ôkề một con Canon S2 một con Olimpus hết pin của mình và một mớ bản đồ thế là LÊN ĐƯỜNG! lúc này là 10h05.

    Đến Lương Sơn thì bắt đầu có mưa nhỏ, không sao khoác áo mưa vào là được mà: Trời mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa xá gì đâu.

    [​IMG]

    Đến HB là 13h hơn. Đường phố ở thị xã rất yên ả, thanh bình và tương đối sạch sẽ. Hỏi đường vào Thung Nai đều nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình của người dân nơi đây.

    [​IMG]

    Bắt đầu lên đỉnh núi và nhìn thấy được con sông Đà, ôi tuyệt vời làm sao! non nước thật hữu tình. Lôi máy ảnh ra toác nghiệp, miệng huýt sáo bài Khám phá của The wall

    ?o... Khám phá thế gian này rực rỡ
    Cuộc sống mãi bao la, còn bao điều muốn tìm
    Khám phá những con người quanh ta
    Cùng những đỉnh cao xanh, để cuộc sống thêm tuyệt vời...?​

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến bến Thung Nai khoảng 15h gì đó, rút điện thoại ra gọi cho bác Dugia định hỏi bác xem là gửi xe trên bờ hay vác lên thuyền thì nhận được tín hiệu: Thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

    [​IMG]

    Có con thuyền đang vào bến, người lái thuyền là một thanh niên chạc 30 tuổi. Tôi đặt vấn đề muốn sang nhà nghỉ ?oCối xay gió? người thanh niên này bộc bạch nếu anh sang một mình thì em sẵn sàng chở dùm không phải tiền nong gì cả còn nếu mang cả xe máy theo thì em chịu, nguy hiểm lắm bác thử liên lạc với nhà nghỉ xem họ có thuyền sang đón đấy.

    Giở tập hướng dẫn của một bạn đã post lên ở box du lịch, đây rồi số đt của nhà nghỉ CXG. Máy điện thoại hiện lên dòng chữ ?oNgoài dịch vụ? thế mới chán chứ. Đang loay hoay thì có một bác lái xe tiến lại (bác này là lái xe quê Chương Mỹ - Hà Tây đang chờ lấy hàng) hỏi tôi đi đâu, tôi nói ý định của mình, bác này nhiệt tình lắm, chạy xuống bến lấy điện thoại và mang lên cho tôi mượn. Bác này còn nói thêm là điện thoại ở đây chỉ có Viettel là gọi tốt vì họ mới dựng thêm 1 cột anten. Xong xuôi rút tiền ra trả bác này còn mắng thêm, tiền nong cái gì, giúp nhau một tý vấn đề gì đâu. Tôi cảm động quá, bắt tay cảm ơn anh rồi tiếp tục ngồi chờ thuyền đón.

    [​IMG]

    Ra đón tôi là Tài công tên Miêng, bác này cứ lăn tăn mãi: Có mỗi một mình thôi à; cho cả xe lên thuyền à....

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảnh vật non nước SĐ​


    Lên đến đảo, tiếp đón tôi là A Hưng với nét mặt mệt mỏi anh này cho biết hôm qua vừa có bạn lên đảo chơi, vui quá nên uống nhiều say tới tận lúc bấy giờ vẫn say.
    Ngồi nói chuyện một lúc rồi tôi dặn dò: chẳng mấy khi có dịp gặp nhau, bữa tối nay các anh thiết kế cho em con gà luộc và có những loại cá gì ngon nhất, đặc sản của sông Đà thì anh cứ làm để tối nay anh em mình nhậu.

    Nhận phòng xong tôi liền vác máy ảnh đi chụp quanh quanh trên đảo
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Xóm chài trên sông Đà

    [​IMG]
    Vô đề

    Đang loay hoay toác nghiệp thì có cảm giác mình đang bị theo dõi. Bất thình lình quay lai thì thấy 2 tay này

    [​IMG]

    Chụp một lúc cũng chán vì trời không mưa nhưng vẫn xầm xì lắm, ảnh chụp lên không được đẹp lắm. Trở về phòng định làm một giấc cho đỡ mệt vì đã 2 đêm rồi không ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không sao nhắm mắt nổi. Một ý nghĩ lại loé lên ?ođến Sông Đà mà không được bơi trên sông thì uổng quá, phải ghi lại chút kỷ niệm trên sông thôi? thế là tôi lại vùng dậy mặc đồ bơi, mang kính lặn rồi lóc cóc xuống bến.

    Á à nước sông lạnh thật đấy, đứng vã nước vào người một lúc cho quen rồi quyết định bơi sang Đảo Ngọc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sang đến đảo mất khoảng 25 phút gì đó. Ngọc thì Ngọc này mình vẫn phải đánh đấu bằng bài hát GỬI TÌNH YÊU VÀO ĐẤT rồi mới quay trở về.

    Về đến đảo Cối Xay thấy A Miêng đang loay hoay buộc vợ mình trên thuyền, anh nói đề phòng đêm có giông sẽ lôi ?oem nó? xuống Đà giang. Anh này giật mình khi biết tôi vừa bơi sang đảo. Anh nói: ?ochỗ này nước sâu lắm, có chỗ đến 60m đấy, trước giờ chỉ có mỗi thằng Tây nó bơi sang thôi? Anh còn nói thêm: ?oChết ở đây thì không tìm thấy xác đâu vì nước sâu là một, hai nữa là cá nó sẽ rỉa hết thịt ngay?? Tôi nghe xong cảm ơn anh vì đã nhắc nhở nhưng tôi nghĩ việc thì đã làm rồi mà riêng món bơi lội cũng là một sở trường của tôi rồi.

    [​IMG]

    Tắm táp xong, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm tôi chợt nhớ ra lúc này chụp ảnh có mấy gia đình làm nghề thuyền chài đang neo đậu bên cạnh đảo Cối xay thế là vác máy ảnh lọ mọ sang bên đó.

    [​IMG]

    Ah! lại nhìn thấy thanh niên lúc trên bến định cho tôi đi nhờ đây, sau mới biết anh này tên Trưởng, làm nghề chài lưới trên sông Đà. Hôm nay các anh làm thịt chó nên rất muốn mời tôi ở lại làm vài chén cùng các anh.

    [​IMG]
    Anh Trưởng, người tôi đã nói đến lúc ở trên bến​

    [​IMG]

    Anh Hứa (người đang nướng chả) tâm sự: ?onghề này của bọn anh vất vả lắm, nay đây mai đó, có khi lên đến tận Sơn La để đánh bắt cá. Trước đây còn nhiều cá chứ bây giờ nhiều người đánh bắt quá vả lại cá con con cũng bị bắt rồi thì còn kiếm đâu ra cá to nữa. Thu nhập năm cũng được vài chục triệu đấy nhưng cũng còn lo cho con cái ăn học rồi xăng dầu rồi đủ thứ ABC nói chung là rất vất vả?

    Tôi lại phát hiện ra những ống đan bằng tre liền tò mò hỏi để làm gì?
    [​IMG]

    Anh Trưởng cho biết đây là những giọ bẫy tôm, giá của mỗi cái là 2500đ. Trước đây với 2000 chiếc giọ cũng thu được trừng 20kg tôm cá còn bây giờ cũng 2000 giọ nhưng chỉ được tầm 3,5kg thôi.

    Trò chuyện với các anh một lúc thì tôi xin phép ra về mặc cho các anh mời mọc rất nhiệt tình vì trên kia còn mấy người đang chờ.

    Lên đảo, lọ mọ chui vào bếp thấy anh Miêng đang lúi húi, hành hẹ thì để đầy bàn tôi chợt nghĩ chà chà tối nay sẽ được thưởng thức một bữa thịnh soạn đây!

    [​IMG]

    Mình ơi?. lên ăn cơm đi, xong hết cả rồi (tiếng của anh Miêng) tôi lục tục mò lên trên nhà thì thấy BỮA THỊNH SOẠN thế này đây:

    [​IMG]

    Hỏi ra mới biết A Hưng say quá nằm ngủ nên không ai bắt gà và làm đồ nhậu được còn A Miêng thì không quen làm bếp, bữa cơm chỉ có rau bắp cải luộc và cá Ngạnh muối.

    Không sao! có gì ăn nấy miễn cứ no bụng và vui vẻ là được.
    Anh Miêng rót ra một ang rượu tướng thế là 2 anh em chén chú chén anh rất vui vẻ.

    [​IMG]

    A Miêng là người quê gốc Thái Bình, lên đảo làm đã được 6 năm, một năm mới về nhà độ 2 lần vì đi lại từ Thung Nai ra HB rồi TB khó khăn, tiền xe đắt đỏ?..
    Chuyện trò chán chê mê mỏi nhìn lại đã thấy hết ang rượu lúc này anh Miêng mới nói thật là hôm nay có khách muốn chiều lòng khách thì mới uống nhiều như thế đấy. Tôi bật cười lớn rồi nói E lại chiều anh nên uống thôi chứ em đang phải kiêng rượu (tôi bị gout johnsen) ka ka ka.

    Chia tay A Miêng về phòng ngủ, giở điện thoại ra xem có sóng không để gọi điện hoặc nhắn tin chơi nhưng không có vạch nào đành trải ổ để đi ngủ lấy sức khoẻ để mai vượt sông sớm.
    Hai đêm rồi không ngủ mà nằm mãi vẫn không sao ngắm mắt được, trong đầu nghĩ nếu có GF mà đi cùng thì giờ này hay biết bao?

    Tôi chồm dậy vớ cái máy ảnh để xem lại những những hình ảnh dã ghi lại trong chuyến đi đến lúc xem chán rồi tắt máy đi thì ôi thôi cái ống kính nó cứ trơ ra, không tài nào thu vào được nữa

    [​IMG]

    Loay hoay mãi một lúc cũng không cải thiện đựơc tình hình đành đặt em S2 vào túi, chèn cẩn thận bằng mấy gói giấy ăn rồi đi ngủ.

    Không hiểu có phải lạ chỗ hay không mà mãi không ngủ được. Hơn 2 tiếng sau dậy đi vệ sinh rồi lại mở cái máy ảnh ra, trong đầu nghĩ ?obiết đâu nó nguội đi lại đóng được ống kính vào thì sao? VẪN Y NGUYÊN mịa chán quá, mai còn bao nhiêu cảnh đẹp mà mày cứ trơ trơ ra thế (giá mà @#$%& nó cũng như này thì hay các bác nhỉ)

    Sau một hồi trằn trọc tôi dần chìm vào giấc ngủ.
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi?. Mình ơi (lại tiếng A Miêng) dậy đi dậy đi, dây ăn sáng rồi lên thuyền. Chén tạm bát mì tôm rồi tôi khoác balô và mớ đồ đạc rồi lững thững xuống bến. A Miêng nói có vẻ hơi cáu: ?ocái thằng Liêm lạ thật đấy, hôm qua đã dặn sang sớm để chở khách đi mà giờ này vẫn không thấy đâu??
    Liêm ơi?..Liêm ơi??.(a Miêng gọi vọng sang bờ bên kia)
    [​IMG]
    Một lúc sau thuyền của Liêm xuất hiện
    Anh Miêng nói với tôi: ?oNếu bây giờ ?~Mình?T đi Tiền Phong thì cũng được thôi nhưng đoạn đường 17 cây số này đường rất xấu nên hãy lên chỗ Vầy Nưa? Tôi đồng ý và con thuyền chính thức nhổ neo, lúc này là 6h45?T.
    [​IMG]
    Chụp ảnh cùng Liêm​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ ven sông của đồng bào dân tộc​
    [​IMG]
    Bến Vầy Nưa ở phía trước​
    Lên đến Vầy Nưa (chỗ sau UB) 7h25?T tôi chia tay A Miêng và hẹn ngày tái ngộ. Thằng Liêm nhiệt tình lắm, nó chạy bộ lên tận đỉnh con dốc để chỉ đưòng cho tôi và thế là tôi lại bắt đầu chinh phục một cung đường mới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi một đoạn thấy một con dốc rất cao, xa xa có bóng hai chị em người dân tộc đang tiến lại phía thôi. Tranh thủ nhờ em nó chụp hộ kiểu ảnh kỷ niệm trước khi vượt dốc (chủ yếu là nói chuyện với em gái lấy tinh thần các bác ạ)
    [​IMG]
    Em bé mặc bộ đồ trắng là người đã giúp tôi lưu lại kỷ niệm ở Đà Bắc
    [​IMG]
    Soldier TX ​
    Lên được con dốc tôi thấy bình thường quá, tưởng khó thế mà cũng dễ đi không à.
    Đi khoảng chừng vài cây số nữa thì tôi thấy cái ?odễ? và ?obình thường? đã biến mất và trước mắt là một con đường khủng khiếp luôn. Vì hôm trước trời mưa to nên đường ở đây vừa lầy, vừa trơn. Hai chiếc giầy bám đầy đấy đỏ, quần áo thì rặt những bùn là bùn. Phải mất nửa tiếng tôi mới qua được đoạn này.
    Qua được đoạn này lại gặp ngay đoạn khác, lúc này trời bắt đầu lất phất mưa khiến hành trình của tôi lại càng khó khăn. Lên đến lưng trừng núi, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là rừng Luồng. Bóng tối ập đến, mưa càng ngày càng mau hơn chỉ có một mình tôi trên con đường vắng bùn lầy, không khí lạnh dần nhưng người tôi mồ hôi cứ vã như tắm vì phải đánh vật với đoạn đường này.
    Đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy một bóng ngưòi nào cả. Nhìn thấy cái cột mốc có ghi X LANH or X LÁNH gì đó, giở bản đồ ra tra chả thấy có cái xóm nào có tên như thế cả. Tôi hoang mang nghĩ ?ohay là mình đi sai đường nhỉ? ?o lúc này mà hỏng xe thì đúng là vỡ mồm con choá? ?o?? .
    Chợt có tiếng động cơ xe máy?May quá! có người rồi!
    Ngược chiều với tôi là một anh thanh niên đang cưỡi chiếc futrowf trên xe chất đầy hàng hoá. Tôi liền vẫy tay ra hiệu, Anh này giảm ga rồi phanh khựng trứơc mặt tôi. Tôi hỏi anh đường ra đường cái và được anh chỉ bảo tận tình. Cảm ơn anh rồi tôi lai lên đường.
    Đi chừng khoảng 10 phút đến một ngã ba (theo đúng lời chỉ dẫn) ở đây cũng có một vài nhà dân sinh sống, tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn rồi phóng xe đi tiếp. Đoạn đưòng này còn kinh khủng hơn, có những chỗ xe bị pantilê quay đúng 180 độ, bùn đất bắn tung toé đầy mặt, vài lần suýt xoè.
    15 phút sau tôi lại có mặt trên đỉnh núi nơi có thể nhìn xuống dòng sông Đà.
    Phù? kinh khủng quá, gạt hết bùn đất bám vào xe vào giầy xong xuôi rồi tự thưởng cho mình một một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi phóng tầm mắt nhìn ra thật xa. Đất nước mình đẹp thật đất, phong cảnh núi non thật hùng vĩ. Tôi lại cất lên câu hát:
    ?oCùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời ?.?​
    Hát xong tôi lại chụm tay lại rồi Húúuúúúúuu??.. Bớ lũ làng ??haahuuú Nghỉ ngơi một lúc rồi lại lên xe đi tiếp, cảnh vật ở đây thật tuyệt vời, phải nói là rất đẹp. Đến một đoạn có thác nước từ trên đỉnh núi chảy xuống tôi liền dừng xe vào rửa mặt cho tỉnh táo, lôi trong túi ra con Olimpus với hi vọng cố chụp vớt vát được cảnh thác nước này nhưng vô hiệu. (ước gì ở đây có hàng sửa chữa máy ảnh thì tốt)
    Quãng đường tiếp theo là địa phận Tu Lý. Người dân ở đây chủ yếu là người dân tộc Dao, họ sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông và khai thác luồng và gỗ trên núi.
    Đi hết Tu Lý ra đến Đà Bắc nhìn đồng hồ là 10h10?T, ở ngã ba này không biết rẽ đi đường nào đành rẽ bừa sang trái đi được một đoạn hỏi một người phụ nữ, chị này hỏi thế chú định về đâu? Tôi đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì chị này bảo nếu đi HB thì quay ngược lại (thực tình tôi muốn đi Thanh Thuỷ để tắm khoáng nóng cơ) nhưng chẳng hỏi kỹ, cứ nghĩ là quay lại sẽ có đường rẽ đi Thanh Thuỷ thế là tôi quay xe đi ngược lại.
    Hết HB rồi Kỳ Sơn chẳng thấy biển hướng dẫn nào cả. Đi tiếp đến Lương Sơn dừng lại xem bản đồ THÔI CHẾT TÔI RỒI đi sai mịa nó đường rồi. Thôi không sao đắm đò giặt mẹt luôn thế là phóng một mạch về Ba La rồi rẽ tiếp đi Quan Sơn chơi.
    Trên đường từ Quan Sơn về cứ bứt rứt mãi, dự định đi Thanh Thuỷ chơi tí cuối cùng hỏng hết kế hoạch. Cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định thôi không tắm khoáng Thanh Thuỷ thì đi tắm xoáy Hà Đông vậy.
    A lô cho cậu bạn thân ra ngồi làm mấy quác bia HN rồi kể chiến tích của chuyến đi.
    Lại giở máy ảnh ra kiểm tra và chụp vớt được kiểu cuối cùng (pin hồi)
    [​IMG]
    Cá sông Nhuệ đây​
    Nhậu xong đi tắm xoáy, xông hơi đến 18h30 mới về đến nhà, vác máy ảnh đi sửa mất 850K, mịa nó đen thế, chụp được có mỗi mấy kiểu mà trả giá cao quá nhưng đổi lại đã có một chuyến đi thú vị, mở mang tầm mắt. Hẹn Thung Nai - Thanh Thuỷ một dịp khác.
    Hai ngày nghỉ phiên thật có ý nghĩa với tôi các bác ạ!
  3. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bác Hưng cứ gọi là "già gân",trông thế mà cũng máu quá nhỉ.
    Lần sau có vụ đi phượt đâu alo em ké với .
    Dream chiến dream chiến
  4. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @ekichi04: Anh đọc thấy bên CLB Dream chiến chuẩn bị đi chơi Đường Lâm thì phải, nếu đi thì cho anh tham gia cùng và cũng để ra mắt em 3654- S3 của anh. Vừa rồi chạy từ Lạng Sơn về Hà Nội test gần 110km/h đấy, A nói mà mấy người chẳng tin.
    Lần đầu tiên chạy đoàn đông và buổi tối (21h30), tốc độ đều đều 80km/h trên còn đường đẹp thấy cảm giác rất buồn ngủ (cả mọi người cũng đều có cảm giác này) nên thỉnh thoảng phải nghiêng ngó sang hai bên rồi thay đổi tốc độ khoảng 3'' sau đó lại quay lại chốt đoàn.
    Nếu hứng thú thì khi nào chạy anh alo nhé!
  5. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Topic của bác này hay lắm, ảnh nho nhỏ rất dễ xem, load rất nhanh.

    Mà rim chiến phi được 110km/h đó bác ạ, em cũng có con rim chiến biển K7 cũng bay được trăm mười mà
  6. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    oke bác,lúc nào bác đi cứ alo,em không bận em chiến ngay,em trước cũng hay đọc hành như bác,con dream em phượt cũng nhiều lắm rồi Đ 0983655078(con supper dream em hôm nó đoạn BN hết ga cũng vượt hết wave,viva S3 đi 1,..v.. đấy )
    À,anh cho em cái YM với số đt,BTC đại hội cần nhờ anh tham gia vụ tổ chức các trò chơi,khuấy động phong trào cho ĐH,nếu anh có time thì tham gia ban trò chơi ,cùng tổ chức ĐH lần này nhé.
  7. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ÚI, Chú này gãi đúng chỗ ngứa rồi đó ... anh Soldier mà chủ xị vụ này thì cứ gọi là... đau thắt ruột. Mà có thêm anh Minsk yểm trợ nữa thì ... Mai Châu được bữa không ngủ vì đau bụng ... cười.
  8. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi thì đây rồi
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/962350/trang-21.ttvn
    Số DT là: 0963208238
    YM:hungdothien
    Rất sẵn lòng giúp đỡ BTC Đại hội (Ý tưởng + 1 số dụng cụ, đạo cụ...) Còn tham dự được hay ko thì phải xem lại công việc đã các bạn ạ!
    Chúc vui!
  9. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuyến Thung Nai của anh hay quá ! Chúc mừng anh có chuyến độc hành phiêu linh ...
    Ảnh dễ xem và bài viết dễ đọc .
    Có chuyến nào độc hành thì em bám càng với ,em uống rượu cũng tạm nên đối ẩm chắc không tẻ ...
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ke ke. Bác soldierTX làm bên Điện ah, hôm nào lên Mai Châu sang nhà Q&Q giao lưu đồng nghiệp cái Bác nhẩy. Em làm bên cao thế (Điện thì cao thế nhưng lương sao thấp thế).
    Hum nào có chuyến đi nào hay ới anh em với nhé, đi một mình hok có ai chụp ảnh cho đâu...hề hề.

Chia sẻ trang này