1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (T

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài độc hành Thung Nai của bác hay quá, em cũng đang định độc hành Mường Khương - Simacai, lên mạng search ít tài liệu thế nào đọc được bài của bác, chả khác gì lời động viên cho em. Thích nhất là đoạn suy nghĩ lúc bác chuẩn bị đi, rất thật, rất hay!
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chậc, em cũng đã từng độc hành như bác, mỗi tội....chiến đấu = ô tô từ Bắc vào Nam, hê hê, khoẻ phết Dưng mà căn bản thì khiếu văn thơ của em chả bằng bác được, văn thơ, đàn ca sáo nhị của bác ổn quá, em mà được như bác thì có mà ối gái theo luôn, hic hic....
    Cơ mà bác ạ, nhìn , ngắm các tấm ảnh bác chụp khi đi phượt, em đề nghị bác phải tậu ngay thêm 1, hoặc vài bộ đồ thô màu khác nhau 1 tí, chứ mấy bộ của bác đều giống màu nhau, em tưởng bác có mỗi 1bộ ý, chán nhở?
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Màu đặc trưng của đồ lính là màu xanh nên Lão nhìn 5 cũng như 1 Lão ạ.
    Thôi được, để tôi đổi bộ khác vậy!
    http://i289.photobucket.com/albums/ll217/hungdothien/IMG_0268.jpg
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 11/07/2008
  4. ak47china

    ak47china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng rất máu đi, nhưng độc hành thì quả là hơi ngại, đọc bài viết của bác thấy vững tin hẳn
  5. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đấy, cứ phải tông dật thế này nhìn bác mới hoành tá tràng bác ợ, cơ bắp, săm lốp cứ nổi lên cuồn cuộn, iem mà là con gái thì em lao vào tán bác nuôn, chứ chả để bác có cơ hội tán gái nữa, hĩ hĩ
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    THỬ SỨC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
    Một lần tôi hỏi sếp tôi: Anh ơi thế đường Hồ Chí Minh bắt đầu từ đâu nhỉ?
    Sếp tôi trả lời: ô thế chú chưa biết à, chú đi qua ngã ba Xuân Mai rồi rẽ trái, khi nào thấy đường nhựa có sơn vạch vàng là Đường Hồ Chí Minh.
    Và chỉ có vậy thôi thế là tôi quyết định sẽ tìm hiểu và mong muốn sớm được đi trên con đường Hồ Chí Minh, con đường thứ 2 nối liến hai miền Bắc Nam.
    Ngay ngày hôm sau tôi alô cho cậu bạn thân và rủ rê đi cùng, bạn tôi không những đồng ý ngay mà còn rủ luôn tôi về quê của cậu ý chơi (quê bạn tôi ở Thanh Chương).
    Giao ca xong là 8h00 chúng tôi chuẩn bị ba lô túi rết, bản đồ, đồ sửa xe rồi lên đường, đồng hồ công tơ met lúc này là 60711. Đoạn đường Ba La ?" Xuân Mai vừa xấu vừa bụi bặm, qua cây xăng gần trạm thu vé tôi không quên đổ xăng và thêm một chai buộc sau xe vì nghe đồn là đoạn đường này rất ít cây xăng.
    Vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến đoạn đầu tiên của đường Hồ Chí Minh. Chúng tôi đi vào tháng 6 nên được chứng kiến cảnh thu hoạch lúa của bà con nông dân, được hít thở hương lúa ngào ngạt, mùi khói rạ quen quen?.
    [​IMG]
    Ảnh chụp đoạn Chợ Bến ​
    [​IMG]
    Qua rừng Cúc Phương​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải nói rằng con đường HCM rất đẹp và rất ít xe cộ đi lại, có những lúc chỉ có 2 thằng tôi trên con đường vắng.
    Lang thang chơi bời chụp ảnh mãi đến hơn 11h chúng tôi mới đến Cẩm Thuỷ
    [​IMG]
    Ảnh chụp trên cầu Cẩm Thuỷ​
    [​IMG]
    Dòng sông Mã anh hùng​
    Nghe thiên hạ đồn về Suối cá thần đã từ lâu nhưng chúng tôi chưa được chứng kiến, vậy là sau 1 tích tắc chúng tối quyết định đi Suối cá Cẩm Lương - Cẩm Thuỷ chơi.
    Quả là lắm thủ tục, vào suối cá mất những mấy lần vé lận, nào là vé qua cầu, vé tham quan du lịch, vé gửi xe. Ngoài ra còn các dịch vụ như cho thuê đèn pin, đưa du khách vào hang xem cá Chúa?.
    [​IMG]
    Cảnh đẹp trên đường vào suối cá​
    [​IMG]
    Cầu treo​
    [​IMG]
    Cầu xây​
    [​IMG]
    Cá suối ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cháu bắt cá​
    [​IMG]
    Chú ném cá​
    Người già nhất làng Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) hiện đang còn sống cũng không thể giải thích được tại sao quê hương lại được "trời ban" cho một suối cá thần. Hàng nghìn con cá được người dân bản địa đặt tên cá giốc, chúng quanh năm, suốt tháng chỉ ra vào qua một cửa hang rất hẹp. Vào mùa mưa lũ, cá giốc có thể đi xa khỏi suối hàng cây số nhưng khi nước lũ rút thì lại quay về mà không có con nào bị "lạc đường". Người dân Lương Ngọc gọi đây là "suối cá thần", sự thiêng liêng của sông núi tích tụ từ nghìn đời.
    Loài cá giốc ở suối Ngọc có hình thù rất đẹp, với lớp vảy phía trên lưng màu sẫm tựa như rêu và đá núi. Thân hình cá khá giống loài trắm sông, lưng và vây có chấm đỏ, môi phớt hồng. Khi mùa mưa về, nước lớn, cư dân địa phương và những du khách may mắn còn được chiêm ngưỡng những chú "cá chúa" nặng chừng 35-40kg xuất hiện "nô đùa" cùng bầy cháu chắt.
    Theo người dân mô tả thì ở phía ngoài mang của "cá chúa" có vành đỏ như kiểu người phụ nữ đeo khuyên tai, mắt mang viền xanh đỏ, đuôi được "trang sức" bởi một chấm đỏ viền xanh, đồng bào Mường sống tại làng Lương Ngọc gọi đây là mặt nguyệt biểu trưng cho sự yên bình, sự che chở của thần linh, của hồn thiêng sông núi.
    Ông Phạm Hồng Đức (79 tuổi) sống gần hết đời người ngay bên cạnh "suối cá thần" nói: Vào năm 1958 đã có người trong làng chui vào hang thám hiểm. Chuyện kể lại rằng họ vào bên trong gầm núi Trường Sinh mới phát hiện có rất nhiều suối ngầm nông - cạn khác nhau, nước trong suốt. Trong suối ngầm lại chia thành hai dòng nước nóng - lạnh.
    Đàn cá giốc sống bám theo dòng nước ấm ở các vụng rộng và sâu. Dòng nước ấm khi ra đến cửa hang nơi cá giốc hiện nay vẫn ra vào thì hoà quyện với dòng nước lạnh. Do cá giốc ở đây ngay từ khi sinh ra đã thích nghi với dòng nước ấm, nên chúng chỉ sống quang khu vực có nguồn nước tinh khiết tiết ra từ lòng núi.
    Cá giốc từ đâu đến "định cư" tại suối Ngọc? Con suối này nằm cách dòng sông Mã chưa đầy 2km. Các bậc cao niên khẳng định rằng, làng Lương Ngọc mới được thành lập vào thế kỷ 14, khi đó đã có "suối cá thần". Ông Đức đưa ra giả thiết, vào thế kỷ 11 có một trận lụt lịch sử đã đưa loài cá giốc từ sông Mã về sống tại suối Ngọc. Khi gặp nguồn nước ấm, chúng đã không quay về sông Mã nữa.
    Còn một băn khoăn nữa, vì sao từ thuở hồng hoang đã không ai bắt loài cá sinh tồn nơi đây làm thức ăn! Một câu chuyện đồn rằng, từng có một gia đình nghèo ở làng khác do đói quá đã đến suối bắt "cá thần" về nấu ăn, nhưng khi nấu lên thì không thấy cá mà chỉ là một nồi nước trong veo. Vợ chồng nhà nọ sợ quá nên phải mang lễ vật đến đền Ngọc thờ "Tứ phủ long vương" cách "suối cá thần" khoảng 200m cầu xin được họ hàng nhà giốc cùng trời đất xá tội chết.
    Lại một câu chuyện khác không biết thực hư thế nào: Cách đây khoảng 8 năm, có một đôi thanh niên người TP.Thanh Hoá lên xem cá thần, sau đó hai thanh niên này vì tò mò đã dùng đá núi đập chết một con cá giốc. Ngay khi trên đường từ suối cá trở về họ đã gặp tai nạn và tử vong.
    (nguồn Laodong.com)
    [​IMG]
    Em gái xinh​
    [​IMG]
    Lúng liếng​
    Sau khi ngắm nghía cá mú xong chúng tôi định tạt vào quán ăn trưa nhưng thấy quán quá đông khách, trời thì nóng, lò than thì hầm hập thế là cúng tôi tạt vào quán cóc ven đường có cô em xinh tươi làm tạm mấy ống cơm lam muối vừng rồi lên đường. Những địa danh thuộc tỉnh Thanh Hoá như Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Lam Sơn, Yên Cát?vv tôi đã được nghe nhắc đến rất nhiều nhưng giờ mới có dịp đặt chân đến. Thật tuyệt!
    Qua Bến En một đoạn thì gặp cảnh tượng chiếc xê ô tô chổng 4 vó lên trời, may mắn là tài xế không sao
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua rừng cao su tranh thủ cạo ít mủ để vá xăm, tranh thủ show em Dream thân yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cánh đồng vàng​
    [​IMG]
    Trời xanh​
    [​IMG]
    Đường đẹp​
    [​IMG]
    Thanh bình​
    [​IMG]
    Tân Kỳ​
    [​IMG]
    Chiều Sông Lam (ảnh chụp trên cầu Tri Lễ)​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại đường đẹp​

    [​IMG]
    Trời đã về chiều​
    [​IMG]
    Thấy quả núi đứng cô độc liền phóng thẳng xe vào chụp ảnh​
    Và 18h20 chúng tôi đã đến nhà anh chị của bạn tôi thuộc Xã Phong Thịnh ?" Thanh Chương - Nghệ An. Đồng hồ công tơ mét báo 61180 như vậy ngày đầu tiên chúng tôi đã hoàn thành chặng đường 469km.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đón chúng tôi là bé Khánh Huyền, gia đình anh Châu có 3 con 2 gái 1 trai, Khánh Huyền là cháu thứ 2. Anh Châu đang làm chân An ninh xã, ngoài giờ thì kinh doanh buôn bán gas, bếp gas. Nghe bạn tôi nói anh này uống rượu thuộc dạng ?oSâu quền? và hơn nữa là vừa sinh quý tử nên rất phởn, 2 đứa chuẩn bị tinh thần trước (nghe đến đoạn này trờn quá)
    Và bữa ăn chiều đã được dọn lên gồm: Bánh mướt - Canh gà ?" Mít xào - Trứng lộn. Bia và rượu thì khỏi nói luôn.
    [​IMG]
    Chị Châu nói đến Thanh Chương phải thưởng thức món Bánh mướt, canh gà. Quả thật bụng đang đói nên tôi làm một chập vạt nửa đĩa. Bánh Mướt cũng tựa tựa như bánh cuốn nhưng tráng dầy hơn và cuốn gọn gọn vừa một miếng.
    [​IMG]
    Khánh Linh và Khánh Huyền​
    Rất may cho chúng tôi là Lỗ Chí Thâm (A Châu) vừa đi đám cưới từ sáng đến chiều mới về nên cũng sưa sưa, thế mà tiếp chúng tôi vẫn làm khoảng nửa chai rượu gạo + 5 lon bia (ông này mà chưa uống thì chắc chúng tôi TEO mất).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé Đại Phát, quý tử của anh chị Châu. Đúng là Rau nào Sâu đấy thằng bé này chỉ nằng nặc đòi uống bia, nó cũng tu hết 1 cốc và đến khi áo quần tắm bia mới thôi.
    [​IMG]
    Hôm đó thanh thiếu niên khu vực Chợ chùa ?" Thanh Chương ríu ra ríu rít vì buổi tối có đoàn xiếc voi đến biểu diễn. Tôi và cậu bạn cũng định ngó nghía một chút nhưng do men rượu đã lên cộng với cơn buồn ngủ nên chúng tôi sang nhà bác của bạn tôi nghỉ.
    [​IMG]
    Hai bác Bằng - Nhung ​
    Gặp chúng tôi hai bác mừng rỡ lắm các bác rất ngạc nhiên vì chúng tôi đi xe máy về thăm quê. Hai bác đều là giáo viên về hưu, giờ làm bạn với vườn cây, ao cá, nuôi ong và chăn nuôi gia cầm. Căn nhà của 2 bác thật giản di nhưng ấm cúng, các vật dụng trong nhà được bài trí gọn gang, ngăn nắp. Trên tường treo rất nhiều bản đồ, nào là bản đồ thế giới, bản đồ Việt Nam, bản đồ sông ngòi?.. Chuyện trò trò với 2 bác 1 lúc thì tôi xin phép đi ngủ trước còn bạn tôi vẫn ngồi nói chuyện với bác trai và chờ xem trận bóng giữa Hi Lạp- Nga (vòng chung kết EURO).
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 21/10/2008
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm, dự định sẽ chụp ảnh bình minh trên sông Giăng nhưng vì trời nhiều mây nên ko săn được.
    [​IMG]
    Sáng sớm trên sông Giăng​
    [​IMG]
    Thuyền em nhẹ lướt​
    [​IMG]
    Cầu treo Sông Giăng​
    [​IMG]
    Thanh Bình​
    [​IMG]
    Xóm làng​
    [​IMG]
    Cần mẫn​
    [​IMG]
    Hăng say​
    Đã là người con của Nghệ An thì ai ai cũng đều biết đến món ăn đặc trưng đó là 2 món NHÚT Thanh Chương ?" TƯƠNG Nam Đàn. May mắn cho tôi là bữa sang đó tôi được bác Nhung cho thưởng thức đủ món.
    [​IMG]
    Cháo gà nhà nuôi​
    [​IMG]
    Nhút Thanh Chương​
    Theo bác Nhung kể thì món nhút được làm từ sơ cái trong quả mít đựơc muối chua sau đó trộn cùng thính, xả, tỏi, ớt ? và lá cây tắc thái nhỏ (một loại cây gống như cây quýt)
    [​IMG]
    Tương Nam Đàn​
    [​IMG]
    Ăn xong lại tráng miệng bằng mật ong nguyên chất.​
    [​IMG]
    Món mật ong được lấy từ các tổ này đây​
    Ăn sáng xong chúng tôi quay trở về thăm mảnh đất mà ngày xưa Ông bà của bạn tôi sinh sống. Giờ chỉ còn lưu lại một vài kỷ vật.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi chúng tôi trở lại những ngày xưa
    [​IMG]
    Bừa ruộng​
    [​IMG]
    Bắt cá​
    [​IMG]
    Chăn bò​
    Sau buổi sáng làm việc ?oCật lực? 9h25 chúng chia tay hai bác hai bác Bằng và anh chị Châu, chào Xóm Chùa, sông Giăng chúng tôi lại lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi chọn đi đường Dùng để đến thành phố Vinh. Bạn tôi nói trước khi chưa có đường HCM thì đường duy nhất để về đựơc quê chỉ có con đường này.
    [​IMG]
    Cầu treo sông Giăng​
    [​IMG]
    Đến đất Nam Đàn, Quê hương Bác Hồ thì không thể thiếu loài hoa đẹp đẽ, loài hoa gắn liền với tên tuổi của Bác.
    [​IMG]
    Tháp Mười đẹp nhất bông sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghé vào thắp hương khu Mộ Mai Hắc Đế và đền thờ Mai Thiếu Đế​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó làm một mạch ra TP Vinh
    [​IMG]
    Chụp ảnh lưu niêm ở Tiền Môn​
    [​IMG]
    Đường phố​
    [​IMG]
    Qua tượng đài Bác Hồ​
    [​IMG]
    Nghỉ chân làm vài quác​
    Qua nhà người bà con ở TP Vinh chơi một lúc rồi 2 chúng tôi giông thẳng ra biển Xuân Thành
    [​IMG]
    Bãi biển Xuân Thành ?" Nghi Xuân - Hà Tĩnh​
    Bãi biển Xuân Thành thật đẹp và hiền hoà. Bãi biển kéo dài hơn 5km. Nước biển ở đây có độ mặn vừa phải, bãi rất thoải, có thể lội bộ ra xa ngót trăm mét. Có lẽ chẳng ở đâu như Xuân Thành này: dọc bãi biển là con sông nước ngọt Mỹ Dương từ núi Hồng Lĩnh chảy về. Sông không sâu nhưng nước không bao giờ cạn. Vượt cầu tre qua sông là dải rừng rộng 50m, qua dải rừng là biển. Suốt một chiều dài mấy cây số, biển cứ vờn cát trắng, sông cứ chạy theo rừng, tạo nên một không gian thật thơ mộng? Dạo chơi dọc bờ biển rồi chúng tôi phía dãy nhà nghỉ, nhà nghỉ ở đây giống như bao nhà nghỉ ở bãi biển khác điều đặc biệt là rất nhiều màu xanh - đỏ.
    [​IMG]
    Chọn một nhà nghỉ (trọ) ở cuối bãi, trút bỏ bộ đồ bám đầy bụi đường 2 chúng tôi lao mình xuống biển, tắm táp, nô đùa thoả chí dến tận chiều tối.
    Và thực đơn của buổi chiều là Rắn biển 9 món.
    [​IMG]
    Hai chúng tôi và anh chủ nhà ngồi nhậu lai rai bên bờ biển quả thật lãng mạn. Phải nói là tôi đi nhậu cũng nhiều nhưng khi thưởng thức món rắn biển được chế biến bởi đôi bàn tay của chính những người dân biển ở đây thì quả là ngon, không chê điểm nào. Sau một hồi keng với rượu mật, rượu tiết rắn thì tiếng hát lại vang lên. Lẫn trong tiếng sóng biển là Xa khơi của Nguyễn Tài Tuệ, Thuyền và Biển của Phan Huỳnh Điểu, Biển nỗi nhớ và em của Phú Quang rồi Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh của Nguyễn Văn Tý?VV và cuộc vui được kéo dài đến tận 3 giờ sáng mới thôi.
    Sáng hôm sau tôi được chị chủ nhà cho ăn bữa cơm gia đình gồm: Cơm trắng ăn với cà muối và một món rất đặc biệt là Dưa hấu non nấu với tôm khô. (nhắc đến món này tôi lại cảm thấy thèm ứa nước miếng rồi!)
    [​IMG]
    Ăn xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường đi viếng mộ Đại thi hào Nguyễn Du 11h34
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thắp hương trước mộ cụ Nguyễn Du​
    [​IMG]
    Tôi và bạn tôi ngẫu hứng đọc lên mấy câu Kiều còn nhớ từ hồi đi học:
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
    Trải qua một cuộc bể dâu,
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    .
    Rồi
    Đầu lòng hai ả tố nga,
    Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
    Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
    Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
    Vân xem trang trọng khác vời
    ,
    Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
    Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
    Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
    So bề tài, sắc, lại là phần hơn
    .
    Làn thu thủy, nét xuân sơn,
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
    Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    Thông minh vốn sẵn tư trời,

    Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
    Cung thương làu bậc ngũ âm,
    Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
    Khúc nhà tay lựa nên chương,
    Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân
    .
    ?????????????..
    Đang ngâm nga thì trời lất phất mưa, chúng tôi vái chào cụ Nguyễn Du rồi tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    Ảnh đường quốc lộ 1
    Suốt đoạn đường từ Vinh ?" Quán Hành cậu bạn tôi cứ ngủ gà ngủ gật, có những lúc lại giật mình choàng tỉnh và giải pháp tốt nhất đối với bạn tôi là cho ngủ một giấc. Tôi tại xe vào quán nước ven đường (đoạn Mỹ Lý) để bạn tôi giải quyết cơn buồn ngủ.
    [​IMG]
    Sướng như tiên​
    [​IMG]
    Có 2 chị em bán quán xinh tươi , cô em đang học 12, chuẩn bị thi Đại học
    Cách chỗ chúng tôi uống nước không xa là Đền thờ Thục Phán An Dương Vương, để bạn ngủ lại quán tôi liền xách máy sang đền vừa thắp hương, vừa làm mấy kiểu kỷ niệm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Thanh Hoá là 16h13, rút điện thoại alô cho chú em kết nghĩa, định bụng sẽ làm vài cốc bia rồi đi tiếp nhưng bị 2 vợ chồng chú em và một số bạn bè giữ lại bằng được. Vậy là 2 anh em lại được thưởng thức các món đặc sản biển của TH.
    [​IMG]
    Hải sản​
    [​IMG]
    Lẩu cá Khoai ?" Loại cá đặc biệt là xương rất mềm, giống như chính cái tên của nó. Món này mà uống rượu thì không biết bao nhiêu rượu cho đủ.
    [​IMG]
    Lại Zô​
    Sau trận rượu ngà ngà vợ chồng người bạn mời chúng tôi ở lại chơi nhưng tôi vẫn dứt khoát ra về. Sau mà chia tay quyến luyến hai anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
    Đến Ninh Bình là 22h20, tạt vào quán Café nhạc sống để nghỉ ngơi và thưởng thức ly café cho tỉnh táo. Tiếng nhạc trong quán sôi động khiến máu hát hò của tôi lại nổi lên. Cũng định lên thể hiện một bài nhưng nhìn lại trang phục thấy nhem nhuốc quá đành thôi.
    [​IMG]
    Chúng tôi về đến Hà Nội là 0h44, kết thúc hành trình khám phá đường Hồ Chí Minh với tổng quãng đường là 823km. Chuyến đi đã khép lại nhưng trong lòng chúng tôi vẫn lưu lại bao kỷ niệm đẹp đẽ về con đường, về biển cả, về bao người thân thương, hẹn sớm được trở lại!
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 22/10/2008
  8. zacmoquantut

    zacmoquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác soldierTX cho em hỏi từ Hà nội đến suối cá thần bao km? liệu có đi về trong ngày được không?
  9. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em quen bác trc đi cùng bác có phải vui hok ? Em cũng đi trên đoạn đg này bằng xe máy rùi thik lắm xung quanh là rừng núi . Có những đoạn 1 bên là núi một bên là hồ nước thik lắm cơ . Cả những vườn cafe nằm ngay bên đường cơ . Chỉ tội đi đg này phải chuẩn bị xăng và dụng cụ sửa xe đề phòng giữa đg thui
  10. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ anh dzai mền quá.
    Tiếp đi anh,

Chia sẻ trang này