1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (T

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, thấy món cá Khoai của bác lại thèm . Công nhận món này ngon anh nhể, HN cũng có bán ở siêu thị thì phải.
    Đang đà hôm nào xẻ dọc Trường Sơn luôn đi anh.
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @ zacmo: Đã PM chúc bạn có chuyến đi vui vẻ, thú vị
    @ conhoc: Hi vọng sớm có dịp cùng nhau kám phá những cung đường mới
    @ Ha_bim: Để từ từ rồi anh sẽ tiếp nhé
    @ anhchinhs: Món canh cá khoai này phải nói là cực tốn rượu . Sang năm sẽ xuyên Việt, lúc đó sẽ nhờ những người anh em tư vấn đấy!
    Cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý
    Theo yêu cầu của một số bạn bè tôi xin up mấy tấm ảnh to hơn để mọi người dễ nhìn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 24/10/2008
  3. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phải lớn hơn nữa bác ạ, ảnh này vưỡn bé quá, chưa lột tả được hết màu sắc, quang cảnh.
  4. tuanlink

    tuanlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh H định sang năm xuyên việt hả anh , có gì anh báo trước em với nhé, em cũng muốn đi lắm, báo trước cho em thu xếp đi với nha. Đợt vừa rồi các anh đi , em tiếc quá ko đi cùng đc. Bây giờ em đang tính đi đâu đó đây, có 2 đứa thôi, em với thằng bạn em. Mà chưa biết đi đâu cả, lang thang vào đây ngó xem có lịch đi đâu ko thì join luôn mà ko thấy có nên chắc tự đi thôi.
  5. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vâng có gì bác alo em 1 câu , cơ mà nhớ thông báo trc để em còn xem xét thời gian và cả vấn đề tế nhị xiền bạc .:)
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh thứ 3 từ trên xuống đẹp quá anh ơi
    Cho em xin ảnh gốc nhé
  7. piccolosaxo

    piccolosaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, đọc bài của bác mà thèm đi quá! Nhứt định em cũng sẽ làm 1 chuyến xem thế nào. Tks bác vì cho em cảm hứng và thông tin
  8. piccolosaxo

    piccolosaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, đọc bài của bác thấy ngoài việc đi của bác thật siêu mà trí nhớ của bác đối với em thật siêu phàm vì bác nhớ lâu thật. rất vui vì bít bác dù mới qua các bài bác viết.
  9. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    08/08/2008 - Một ngày không bình yên!​
    Các bạn ạ, sở dĩ tôi đặt tên bài viết như trên cũng có lý do của nó đấy. Còn lý do vì sao xin mời các bạn theo dõi câu chuyện sau, câu chuyện cách đây vừa tròn 1 năm.
    Như các bạn đã biết một trong những mục đích của dân tình trong giới du lịch bụi đặt ra là chinh phục 4 cực và 1 đỉnh và tôi cũng có ước muốn thực hiện được mục đích trên đó là chinh phục đỉnh Fan Si Pan - nóc nhà Đông dương. Thực ra trên Box cũng có rất nhiều topic rủ rê leo phan nhưng đợt đó đang vào mùa mưa bão nên phải tìm kiếm mãi mới có topic leo Fan và chinh phục đỉnh 3143 đúng vào ngày 8/8/2008.
    Buổi off đầu tiên có khoảng 10 người và họ là những chưa từng đi với các nhóm trên box Du lịch bao giờ, mọi người bàn tán rất rôm rả, tuy là những người chưa đi phượt bao giờ nhưng rất các bạn ấy rất nhiệt tình, máu lửa và sớm đưa ra quyết định: Đi Trạm Tôn về Cát Cát; Tự túc toàn bộ; Không mua tuor; Không Guider; Không Porter.
    Danh sách chốt lại đúng 8 người:
    1. Phong ?otrẻ? - Trưởng đoàn
    2. Phong ?ogià? ?" Gọi là ?ogià? nhưng vẫn kém tuổi tôi
    3. Hiếu ?ocon? ?" Thành viên đến từ TP HCM
    4. Bình ?ongười Mỹ trầm lặng? ?" SV BK
    5. Hà Phương ?" Nhà báo tương lai (khoẻ và giỏi võ)
    6. Tú Anh ?ochân dài? ?" Thành viên thegioipg
    7. Hằng ?oxinh? ?" cũng là thành viên thegioipg
    8. Tôi
    Qua hơn tuần thấp thỏm, háo hức chờ đợi cuôí cùng ngày khởi hành cũng tới. 20h30 ngày 05/8/08 chúng tôi gặp nhau tại 1 quán cafê ở đối diện Ga HN, lúc này mọi người mới gặp Hiếu ?ocon? thành viên từ TP HCM. Sau cái bắt tay làm quen, mọi người lại chuyện trò vui vẻ, ý chí và tinh thần cao ngút.
    Đoàn tàu SP 3 đưa hành khách lao đi trong đêm trong đó có 8 con người, 8 trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ, với lòng quyết tâm ?oChinh phục đỉnh cao 3143?
    [​IMG]
    7h00 chúng tôi đến Ga Lào Cai, cả nhóm lục tục khuân vác hành lý xuống tàu và ko quên chụp ảnh lưu niệm (từ trái sang phải Phương, Hằng, Tú Anh, Hưng, Phong ?ogià?, Bình, Hiếu, còn Phong ?otrẻ? đang chụp nên không có ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên SaPa chúng tôi chọn nghỉ tại Osean Hotel, lấy danh nghĩa là sinh viên du lịch đi thực tập để chuẩn bị dẫn đoàn đi nên nhóm cũng được ưu ái giá rẻ và cũng được chủ KS tạo điều kiện rất nhiều.
    [​IMG]
    Chụp với chú em lễ tân​
    [​IMG]
    Vì hôm sau chúng tôi mới leo Fan nên sau khi cất đồ đạc xong tôi nhảy ngay xuống lễ tân để thuê xe máy với ý định chạy lòng vòng dạo chơi trên đèo Ô Quy Hồ. Biết được tin này mấy cô em nhao nhao xin đi cùng thế chúng tôi 6 người 3 xe máy thong dong ngắm cảnh, chụp ảnh trên đèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    11h00 sang tới đất Tam đường- Lai Châu
    [​IMG]
    Chụp ảnh trứoc Chi Nhánh điện Tam Đường
    [​IMG]
    Dùng bữa trên đèo​
    Chuyến dạo chơi trên đèo của 6 anh em chúng tôi phải kết thúc sớm vì 2 thành viên ?ogià? và ?otrẻ? ở nhà kêu gào thảm thiết vì đói.
    Chiều hôm đó chúng tôi phải họp nhóm bất thường vì nhận được thông tin dự báo thời tiết có thể có mưa trong vài ngày tới nên việc không thuê người dẫn đường lên Fan là không khả thi vì sẽ có những tình huống xấu xảy ra như lạc đường do không định hướng được đường đi, đối trọi với mưa dẫn đến không còn sức khoẻ để khuân vác đồ?vv
    Và quyết định cuối cùng đưa ra là đi thuê Porter kiêm dẫn đường (quyết định này cũng khiến 1 số người trong nhóm chưa thực sự hưởng ứng nhưng tới sau này mới công nhận đó là 1 quyết định đúng đắn)
    Phong ?oGià? và Phong ?otrẻ? được giao lang thang các VP du lịch để tìm thuê Porter còn tôi cũng vác xe máy đi loanh quanh tìm kiểm. Đến cổng trào lối rẽ xuống Cát Cát tôi cũng hỏi han và kiếm được 1 anh bạn người Mông đồng ý làm Porter kiêm dẫn đường nhưng thấy anh bạn này say mèm nên cũng không đặt vấn đề nữa. Đang lang thang thì nhận được điện thoại của người anh em Hoang_Viet_Linh, cậu em cũng đang ở SaPa. Hai anh em gặp gỡ nhau trên đỉnh SP không thể giấu được những niềm vui và những chén rượu San lùng thơm nồng được rót ra ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay lại chỗ Phong ?ogià? + ?otrẻ? thì hai bạn này cũng trả lời là không thuê riêng được Porter và đã quyết định mua tuor của 1 Cty du lịch.
    Đồng ý, cả nhóm kéo nhau về KS lúc này ngoài trời đã lắc rắc những hạt mưa, không khí lạnh dần nhưng cả nhóm chúng tôi đứa nào đứa nấy đều phấn chấn và quyết tâm cao.
    @all: Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và cổ vũ!
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 05/08/2009
  10. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau 7/8/08, 5h00 chúng tôi đã dậy chuẩn bị đồ đạc, nai nịt gọn gàng chờ lệnh xuất phát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe ô tô đưa chúng tôi qua Thác Bạc - Trạm tôn, trên xe không khí thật náo nức, tưng bừng. Những bài hát truyền thống lại đựoc vang lên rộn rã : Năm xưa Bác cùng đoàn quân đi chiến dịch núi rừng vẫn nhớ???
    [​IMG]
    Chụp ảnh cùng Porter Sồng A Truy - người dân tộc Mông​
    Tới trạm Tôn trời đổ mưa rất to nhưng mưa gió không làm chúng tôi nản lòng, ý trí quyết tâm chinh phục đỉnh Fan càng cao hơn. Nhanh chóng làm thủ tục rồi LÊN ĐƯỜNG lúc này là 09h14.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bước chân đầu tiên​
    [​IMG]
    Mới làm quen với độ cao nên chỉ 1 lúc đã phải nghỉ​

    [​IMG]
    Rồi lại tiếp tục​
    [​IMG]
    Con suối lúc đi​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 chút thư giãn​
    [​IMG]
    Sau lúc này trời đổ mưa rất to nhưng do háo hức nên chúng tôi đi rất nhanh, loáng cái đã đặt chân đến trạm 2200. đồng hồ chỉ lúc này 12h49
    [​IMG]
    [​IMG]
    Do chủ quan buộc áo mưa phủ balô không kỹ nên toàn bộ đồ đạc trong của tôi bị ướt gần hết chỉ sót lại cái quần đùi và 2 đôi tất để trong túi nilon là không sao. Anh Truy và anh Truong đã thiết kế cho chúng tôi ăn một bữa trưa nhanh chóng, đầy đủ chất dinh dưỡng để chúng tôi kịp thời lấy lại sức khoẻ để tiếp tục lên đường.
    Hành trình sau trạm 2200 quả là khó khăn, một phần là đường khó đi hơn một phần vì mưa càng ngày càng to, những đợt mưa như quất vào da thịt kèm theo là cái lạnh buốt thấu xương, tôi phải vứt đôi găng tay đi vì mang nó trên tay như 1 hình thức tra tấn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vượt bao gian khó, mưa rét qua bao lan can xi măng, cầu sắt, đồi tranh, rừng trúc? chúng tôi cũng lê được đến 2800 lúc này là 17h300. Phải nói chặng này khá vất vả, riêng Phong ?otrẻ? khi leo mặc quần Jean đến khi bị ngấm nước vừa lạnh vừa khó đi nên phải dừng lại dọc đường để lấy kéo xén quần thành quần sóc; Hiếu ?ocon? cũng bị chuột rút cũng phải dừng nghỉ vài lần, tôi thì háo nước, không chịu được khát nên uống rất nhiều nước đẫn đến nhanh mệt. Thật ngạc nhiên khi 3 bạn nữ trong đoàn là Hà Phương, Tú Anh và Thu Hằng là những người leo rất khoẻ không những thế họ còn hát hò, trêu đùa nhau í ới. Hỏi các em ?osao chân khoẻ thế? em trả lời: ?oVì em đi guốc cao và đứng suốt ngày nên có 1 đôi chân rất khoẻ? Cả nhóm lại cười vang rồi công nhận nhóm mình Âm thịnh Dương suy?
    Cười là cười dọc đường thôi chứ khi vào đến trạm 2800 thì đứa nào đứa nấy mặt tái mét, môi tái nhợt, chân tay nhăn nheo, quần áo ướt sượt. Trong trạm lúc này có 1 nhóm khách nước ngoài, họ đến trước nên kiếm được 2 chiếc giường (giường tạm, gíat giường là những cây trúc ghép lại với nhau) nhưng được trải bạt nilon và mấy cái chăn bông để đắp còn bọn tôi thì cũng được 2 chiếc giường nhưng ko có bạt, phía chân mái tôn (nhà) hở một khoảng khá rộng khiến gió cứ tha hồ mà thổi vào. Mái nhà chỉ che mưa thôi chứ ở dưới sàn nước mưa cứ chảy qua ào ào như ngoài trời luôn.
    Anh em chúng tôi trút bỏ những bộ quần áo ướt sũng rồi kéo nhau ra ngồi gần bếp lửa để sưởi ấm, lúc này cái lạnh mới thực sự thấm sâu vào xương tuỷ, Bình và Hiếu ngồi châm những cây nến mang theo rồi chụm tay sưởi, họ lấy hơi ấm phát ra từ cây nến nhỏ xíu sang đôi bàn tay lạnh giá rồi xoa vội lên mặt nhưng chỉ đỡ được phần nào vì không khí trên trạm 2800 rất lạnh theo như tôi đoán chỉ tầm 5-6oC, ngoài trời thì mưa như trút nước, mưa thật kinh khủng.
    Ngồi cạnh bếp lửa mà vẫn không ăn thua, vẫn lạnh nên cả hội chúng tôi nghĩ ra cách ngồi thành 1 hàng dọc rồi ôm nhau như kiểu ?oúp thìa? để truyền hơi ấm sang nhau. Tôi chợt nhớ ra bài hát hồi còn đi mẫu giáo: ?oMột đoàn tàu nhoẻ tí xíu ấy là chúng em?..? rồi khe khẽ hát, mọi người cũng hưởng ứng hát theo, vừa hát vừa đung đưa theo điệu nhạc. Hết thiếu nhi rồi đến Đội ca, Đoàn ca, Quốc ca, nhạc đỏ, nhạc xanh, quan họ? nghe chúng tôi hát các vị khách nước ngoài rất thích thú, tán thưởng.
    Hát hò, sưởi ấm một lúc cũng bớt đi được phần nào cái lạnh rồi được ăn bữa cơm ngon lành, nóng sốt do tay của 2 porter thể hiện chúng tôi cũng phục hồi đôi chút.
    19h00 chúng tôi rục rịch rải ổ để nghỉ ngơi, vì thích đi theo kiểu bụi, có gì dùng nấy nên ngay từ đầu Mr Bình dứt khoát không thuê túi ngủ giờ mới cảm thấy sai lầm. Không còn cách nào khác chúng tôi sắp xếp cho Bình vị trí nằm giữa, phía dưới đựơc trải mảnh áo mưa, trên thì vẫn phải đóng bộ quần áo ẩm ướt với cái lạnh thấu xương. Chúng tôi cố nằm thật sát Bình để chắn gió và lây hơi ấm sang nhau. Oái oăm thay ngoài trời mưa càng ngày càng to, sấm chớp ầm ầm, những đợt gió lạnh lùa phía dưới sàn càng làm chúng tôi lạnh run người, tiếng trở mình cót két, tiếng rên hừ hừ vì rét....
    Mặc độc 1 chiếc quần đùi và cái áo gió tôi nằm cuộn mình trong cái túi ngủ loại mỏng, là thằng chịu rét rất kém nên tôi ko thể nào nhắm mắt nổi. Trước khi đi tôi đã định cầm chiếc áo gile phao theo nhưng vì sợ nặng nên tôi không mang theo, quần dài thì mang 2 chiếc nhưng Phong ?ogià? không mang quần dài nên tôi đã cho hắn ta mượn 1 chiếc với lại có mang theo áo và quần theo mà balô bị ướt thì cũng bằng thừa.
    Nằm nghĩ miên man mãi không sao ngủ được tôi lấy Ipod ra xem hoạt hình T & JR nhưng 1 phần mục đích là có cảm giác được ấm áp hơn được cảm nhận luồng ánh sáng phát ra từ chiếc Ipod. Bên cạnh tôi Hiếu cũng không ngủ được, là người Sài Gòn không quen với cái lạnh xứ Bắc thì đã đành, đằng này phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt trên độ cao 2800m khiến cậu ta trằn trọc trở mình liên tục.
    30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua mà tôi vẫn không sao ngủ nổi, nhìn đồng hồ đã 2 gìơ sáng tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy rồi ra kiểm tra xem cái quần dài có khô đựoc chút nào không ?" Ui cha không những chưa khô mà nó còn lạnh cứng. Chẹp chẹp đành phải chui vào túi nằm vậy, bất chợt tôi sờ tay lên cái mà tôi gọi là ?ocái gối? (thực ra trong lúc dọn ổ đi ngủ tôi cứ vớ đại cái túi đồ để gối đầu chứ không biết trong túi là cái gì) À hoá ra tôi đang gối đầu lên cái túi đựng RUỐC ặc ặc, sờ lần tiếp thì phát hiện thêm trong túi còn có 2 cuộn giấy vệ sinh. Một ý tưởng loé lên, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng cuốn cuộn giấy vệ sinh từ cổ chân lên tới đùi, he he một sáng kiến để chống rét và nhờ có 2 cuộn giấy à quên ?ocái gối? nên tôi đã thiếp đi được 1 chút.
    Ngoài trời vẫn mưa ?

Chia sẻ trang này