1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (T

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    6h30 sáng hôm sau chúng tôi thức dậy, nhìn khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ mệt mỏi sau 1 đêm ngủ chập chờn vì lạnh, ngó ra ngoài trời vẫn thấy tầm tã mưa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phương pháp chống rét của tôi giờ không còn hiệu qủa​
    [​IMG]
    SV Bình sau 1 đêm không ngủ​
    [​IMG]
    Các bạn người nước ngoài vừa đắp chăn bông vừa ăn sáng​
    [​IMG]
    Chuẩn bị bữa sáng​
    [​IMG]
    Nạp năng lượng để chuẩn bị bước vào hành trình gian khó​
    [​IMG]
    Thử thách đầu tiên trước khi chinh phục đỉnh Fan của chúng tôi đó là phải mặc lại vào người những bộ quần áo ướt, tất và giầy ướt. Thật kinh khủng khi đang ngồi trong túi ngủ phải đứng dậy xỏ chân vào đôi tất ướt sượt, lạnh cóng trong khi nhiệt độ trên độ cao 2800m càng lạnh hơn. Nhưng với niềm ao ước và ý chí quyết tâm cao chúng tôi đã động viên lẫn nhau và cùng thực hiện. Tôi là người xong đầu tiên trao ôi lạnh đến dễ sợ, tôi phải đứng nhún nhảy, khua tay múa chân, hát mấy bài rap để cơ thể ấm lên, quên đi cái lạnh mặt khác động viên thêm tinh thần cho ace trong nhóm.
    Và chặng thứ 2 từ trạm 2800m lên đỉnh Fan bắt đầu đồng hồ chỉ 8h40 phút
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    9 người chúng tôi lầm lũi đi trong mưa gió, mặc cho những dòng nước từ trên tuôn xối xả, những hạt mưa quật vào mắt đau rát nhưng chúng tôi vẫn vững bước tiến lên.
    Vượt qua bao dốc cao, thác nước, bao hiểm nguy luôn rình rập 10h50 ngày 8/8/2008, Tám anh em chúng tôi đã dặt chân đến đỉnh Fan Si Phan trong niềm vui hân hoan, hạnh phúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và thật hạnh phúc cho Hà Phương khi đón sinh nhật của mình trên độ cao 3143m ​
    [​IMG]
    Trưởng đoàn Phong ?otrẻ? với chiếc quần Jean bị cắt nham nhở​

    Chặng về của chúng tôi cũng vất vả không kém, lúc này nước càng ngày xối càng mạnh hơn, nhưng bứơc chân của chúng tôi như bị cuốn đi cùng dòng nước, chúng tôi dặn dò và động viên nhau phải thật anh toàn. Khi leo qua tảng đá lớn túi máy ảnh của tôi bị bật khoá và rơi xuống dòng nước, rất may là tôi đã nhanh tay vợt được nhưng kể từ đó ko còn những tấm ảnh ghi lại nhưng khó khăn gian khổ của chúng tôi nữa.
    Về đến Trạm 2800m là 12h56, tưởng sẽ được chén bữa cơm ngon lành nhưng không. Anh Truong ở nhà không hiểu ý định của chúng tôi nên không thổi cơm, nhưng cũng rất linh hoạt các anh lại nổi lửa nấu mỳ tôm cho chúng tôi ăn để tiếp thêm năng lượng, chống rét.
    Lại một tình huống không hay xảy ra, do cắt quần Jean thành quần cộc, áo mưa dạng cánh dơi nên Phong ?otrẻ? bị ngấm lạnh và lăn ra sốt đùng đùng. Nhìn gương mặt tím tái, người run cầm cập và tiếng rên của Phong khiến anh em chúng tôi hết sức lo âu, nhưng hình ảnh và câu nói này của Phong làm tôi nhớ mãi : ?oAnh ơi bằng bất cứ giá nào em cũng phải leo xuống chứ nhất định em không ngủ lại đây đâu, em sợ lắm rồi??
    Chúng tôi lại tiếp tục đi xuống, thật không ngờ Phong ?otrẻ? đã vượt qua được cơn sốt và xuống núi cùng với sự giúp đỡ của nhóm.
    16h00 chúng tôi xuống được tới trạm 2200, lại tiếp tục hội ý Ngủ lại hoặc Đi tiếp.... Theo lịch trình của nhóm chúng tôi là nghỉ lại 2200, đồ ăn thức uống đủ cho 3 ngày. Quyết định cuối cùng đưa ra là Quyết tâm ngủ trong chăn bông ấm áp ở SaPa chứ không chịu thêm 1 đêm mất ngủ vì lạnh nữa. Lúc này một số thanh niên dân tộc mới từ dưới lên góp ý với chúng tôi nếu muốn xuống thì phải đi ngay và phải thật khẩn trương mới kịp qua suối, chuẩn bị dây thừng để ròng qua suối vì lúc họ đi qua nước đã rất to, ngập đến thắt lưng rồi.
    Chúng tôi cố gắng đi thật nhanh để kịp qua suối, lúc này mưa cũng đã ngớt một chút nhưng đường đi thì thật khó, có những chỗ đất ngập nứơc thành vũng như đầm lầy, bước lún chân tới tận đầu gối.
    Khi đến con suối thì thực sự chúng tôi không còn nhận ra nữa, khác với con suối lúc đầu chúng tôi qua giờ đây nước đã mênh mông và chảy rất xiết. Anh Truy dẫn chúng tôi đi men theo con suối sát với lùm cây. Chẳng mấy chốc cũng đến điểm vượt suối, tôi nhìn con suối mà ngán ngẩm. Theo suy nghĩ của tôi nước suối lúc này phải ngập quá lưng quần, dòng nước thì tuôn xối xả, dữ dội. Anh Truy nói với chúng tôi: ?ogiờ cũng có 1 đường để tránh đoạn vượt suối này nhưng đi phải mất gần 1 tiếng?. Nghe vậy chúng tôi quyết tâm sẽ vượt suối chứ không đi thêm nữa. Tôi thì lo cho mấy em gái nhưng hoàn toàn khác với những gì tôi suy nghĩ, các em gái rất mạnh mẽ, quyết tâm không một chút sợ hãi, thật khâm phục!
    Chúng tôi bắt đầu vượt suối, đầu tiên anh Truong là người qua trước rôì đến anh Truy, phải nói các anh thật kinh nghiệm. Sau khi sang đến bên kia A Truong ngả 1 cây tre và để nó cong cong gần sát với mặt nước để chúng tôi bám vào để đi qua suối. Dòng nước hung dữ như muốn kéo tôi theo nó, mỗi lần nhấc chân lên phải đưa từ từ, từ từ nếu không sẽ bị cuốn phăng đi ngay.
    Qua được suối thì trời bắt đầu tối, chúng tôi đi sát nhau, lần mò trong đêm, đoạn nào khó đi mới sử dụng tới đèn pin vì đêm trước dùng đèn nhiều nên chúng tôi phải tiết kiệm triệt để. Lúc này tôi cảm thấy cũng thấm mệt, căn bệnh gout của tôi theo lời khuyên của bác sĩ là tránh vận động nhiều, đằng này cứ cuốc bộ suốt nên tôi thấy đôi chân bắt đầu hơi đau và có có hiện tượng như ?okhô dầu?, cảm giác các khớp xương kêu cọt kẹt.
    Một tiếng kêu thất thanh của bạn gái nào đó trong đoàn khiến tôi dật mình, hóa ra có 1 con rắn bò ngang đường đi của chúng tôi nhưng thật không may cho nó, nó đã bị Phong ?ogià? quật chết. Cứ lầm lũi đi như thế mãi rồi chúng tôi cùng về được tới BQL Trạm Tôn lúc này là 19h20. Điện đóm không có, các anh ở BQL đi vắng nên chúng tôi đành ngồi ngoài hành lang đợi xe ôtô của Công ty tour tới đón. Vì thay đổi lịch trình nên phải mất thêm gần 1 giờ đồng hồ chờ đợi trong gió rét 30 phút ngồi xe 21h hơn chúng tôi mới về tới KS, kết thúc 2 ngày gian khổ.
    Sau khi sấy sưởi 1 lúc..... chiếc máy ảnh của tôi lại hoạt động bình thường và tấm ảnh đầu tiên là cảnh mr Bình đang sấy tiền.
    [​IMG]
    Liệu còn nhưng khó khăn gian khổ nữa không, tình hình mưa gió ra sao mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Tối đó, sau khi ăn uống xong mọi người nhanh chóng leo lên giường sau hai ngày mệt mỏi, mưa gió, rét mướt. Thật sảng khoái thì đặt mình lên tấm đệm mềm mại, trùm lên người tấm chăn bông ấm áp tôi đánh một giấc ngon lành.

    Sáng hôm sau hé mở mắt và lắng tai nghe.... trời vẫn mưa.............mưa..............mưa..............
    Nằm oằn oài chán rồi cũng phải mò dậy ra sảnh KS thì nhận được tin không hay: Do thời tiết xấu, mưa lớn dẫn tới sạt lở đất khu vực làng Khay, hệ thống đường sắt bị tê liệt.
    Và đây là 1 số thông tin trên mạng nói về tình hình mưa lũ ngày 8/8/08
    Mưa lũ bão số 4 gây thiệt hại nặng
    Hoàn lưu cơn bão số 4 đã gây mưa và lũ lớn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc trong hai ngày qua, khiến hàng chục người chết, mất tích và bị thương, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về vật chất.
    [​IMG]
    Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chính phủ về tình hình và thiệt hại do mưa lũ ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, số người chết là 79 (trong đó Lào Cai 32, Yên Bái 25, Phú Thọ 5, Quảng Ninh 8, Hà Giang 8, Bắc Kạn 1 người) và 39 người mất tích (Lào Cai 31, Yên Bái 4, Hà Giang 3, Bắc Kạn 1 người). 300 căn nhà bị sập, trôi và 3.500 căn bị hư hại; 5000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.
    Mưa lũ cũng đã làm xói lở nhiều đường ray tàu hỏa tại các tỉnh miền núi phía Bắc, khiến chuyến tàu khách Hà Nội - Lào Cai LC1 xuất phát đêm 8/8 bị trật bánh tại khu vực xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ngoài nhân viên lái tàu bị thương nặng, hành khách trên chuyến tàu đều an toàn.
    Do tàu LC1 chưa thể chuyển bánh, toàn bộ hành trình của các đoàn tàu xuôi ngược trên tuyến Hà Nội - Lào Cai đã bị đình trệ. Các cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa biết chính xác khi nào có thể thông tuyến đường sắt này, bởi nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao.
    Tại các địa phương khác như Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang và Quảng Ninh, bão số 4 cũng đã gây ra mưa lớn kéo dài, làm sạt lở và hư hỏng nhiều nhà dân, các tuyến đường giao thông và nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn.
    Ngày 9/8, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh và thành phố triển khai ngay các phương án đối phó với mưa lũ, nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống và sản xuất.
    Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4, lũ trên sông Thao và sông Lô tiếp tục lên nhanh, đe dọa nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối tại hàng loạt các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang...
    (Theo TTXVN)
    Thật buồn và đau xót khi đọc những thông tin trên nhưng nghĩ lại cũng thật may mắn cho anh em chúng tôi đã có quyết định thật đúng đắn là xuống núi ngay trong đêm 8/8 chứ ở lại trạm 2200 thì trả biết số phận sẽ ra sao nữa.
    Khách du lịch trên SaPa thì nháo nhác cả lên vì không biết bao giờ mới thông đường để có tàu về HN. Các khách sạn ở SP cũng có những hành động rất ok đó là giảm bớt giá phòng cho khách du lịch vào thời điểm trên. Riêng tôi nhận đựơc rất nhiều tin nhắn, điện thoại của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm hỏi han tình hình sức khoẻ, thời tiết.....vv . Thật xúc động!
    10h30 trời bắt đầu ngớt mưa, cái máu ham chơi của tôi lại rực lên, mặc dù 2 chân mỏi nhừ, bàn chân rất đau nhưng tôi vẫn xách máy ảnh và lết từng bước đi chơi quanh SP.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân mây giờ thành Sân Mưa​
    [​IMG]
    Đúng ra nó phải như thế này (ảnh ST)​
    [​IMG][/center
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa cơm chiều vẫn hoành tráng​
    [​IMG]
    Vẫn còn vui vẻ, hát hò thoải mái​
    [​IMG]
    Đến đêm hôm ấy là 1 đêm kinh khủng đối với tôi, do chân đã có hiện tượng đau mà tôi không chịu giữ gìn, cứ đi lại leo trèo lung tung nên 2 giờ sáng cơn đau làm tôi tỉnh giấc, sờ xuống bàn chân lúc này đã sưng to và nóng ran càng lúc càng thấy đau. Nếu ai đã bị căn bệnh này rồi thì biết, nó đau đớn vô cùng và chính vì thế nên các nhà y học gọi tên căn bệnh đó là ?oBệnh của Vua và Vua của các loại bệnh?
    Tôi phải cố gắng lắm mới ngồi dậy được, việc khó nhất là phải lấy thuốc giảm đau mà balô lại để cách tôi chừng 3 mét. Nếu bình thường chỉ cần một bước dài là tới nơi nhưng lúc này đối với tôi thật khó, tôi nhẹ nhàng tụt xuống giường rồi nhích từng tí một lại gần cái ba lô. Lấy được thuốc rồi sờ đến chai nước nhưng chẳng còn giọt nào, thật đen đủi. Tôi định gọi Phong ?ogià? nằm ngay sát tôi dậy giúp đỡ nhưng thấy cậu ta ngủ ngon quá nên thôi.
    Lại thêm 1 lần cố gắng nữa, tôi vịn tay vào thành giường để đứng dậy rồi nhảy lò cò vào nhà tắm, nơi có nguồn nước duy nhất để pha thuốc uống. 2 viên Efenagal đã làm cơn đau của tôi giảm dần và tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết.
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người vẫn say giấc​
    [​IMG]
    Ngoài trời thì đã nắng nhưng khi bật TV vẫn thấy cảnh lụt lội, thiếu đói....​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chúng tôi cũng rơi vào tình trạng thiếu đói
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bữa sau đó cũng toàn mỳ tôm or xôi, có khi cứ ngủ vùi để đỡ phải ăn :-)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lang thang cửa KS​
    Ngủ mãi cũng phát chán, cái chân cũng đỡ đỡ nên lại thuê xe đi lòng vòng
    [​IMG]
    Chụp trứơc lúc xuất phát​
    [​IMG]
    Lượn lờ vào bản Sín Chải ngắm nghía rồi chơi với người dân bản, họ rất hiếu khách, tiếc là máy ảnh lúc đó lại dở chứng hết pin nên không ghi lại đựoc hình ảnh và lũ trẻ con nơi đây.
    Chia tay bà con dân tộc ở Xín Chải tôi lại quay xe đi theo hướng Tả Van, Bản Hồ. Qua những đoạn đường tương đối khó đi vì lở núi, nước lũ và đến Hầu Thào là lúc tôi phải ghìm cương vì đoạn này đường rất khó đi. Thoáng thấy có ngôi nhà Uỷ ban xã Hầu Thào có người tôi mạnh bước vào chơi. Trong uỷ ban có 3 đ/c trong đó có 1 đồng chí là phó Bí thư Đoàn xã chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, những câu chuyện xoay quanh chủ để Thanh niên, các hoạt động Đoàn thể, thời tiết....vv , mãi đến 17h30 chúng tôi mới chia tay nhau.
    Những tấm ảnh sau khi đã sạc pin nhờ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và trời đã về chiều​
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Khi tôi đang chụp tấm ảnh cuối cùng này thì nhận đựơc điện thoại của Phong ?ogià? với nội dung: ?oAnh ơi về khẩn trương, thông tàu rồi?
    Sắp xếp đồ đạc thật khẩn trương, 20h04 chúng tôi rời Khách sạn Osean để xuống Ga Lào Cai, ra đường thấy khách du lịch đông nườm nượp, ba lô, hành lý ngổn ngang. Xe ô tô từ SP xuống LC không đủ để vận chuyển khách, chúng tôi may mắn vẫn kiếm đựơc 1 xe nhờ tài của Phong ?ogià?. Vì đoạn đường xuống LC cũng bị ảnh hưởng bởi mưa, đôi chỗ cũng bị lở đất nên 23h chúng tôi mới xuống đựợc Lào Cai. Cả nhóm ăn uống qua loa rồi vào Ga đợi tàu.
    Không khí ở Ga Lào Cai như cảnh ?ochạy loạn? trong phim, khách Tây, khách Ta đông tấp nập, bàn tán xôn xao nào là: Ngành đường sắt ưu tiên 2 chuyến tàu để trở khách du lịch về, nào là Yên Bái vẫn chưa đi được vì ngập nước....vv
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng đoàn tàu cũng tới​
    [​IMG]
    Hành khách cuối cùng​
    01h47 Tàu bắt đầu chuyển bánh nhưng khi đến Bảo Hà tàu phải dừng mất 3 tiếng để tránh tàu.
    11h00 hôm sau tàu lại dừng ở Ga Trái Hút vì phía trước đang bị lở đất, lực lượng CN đường sắt và bộ đội đang có gắng khắc phục.
    Đây là thời gian chờ đợi tương đối lâu, đầu tiên hành khách chỉ dám xuống đi vệ sinh sau đó thì từng nhóm xuống ngồi chờ ở sân ga, rồi sau là thuê nhà dân nấu nướng, tắm táp... Được đà cánh bán hàng tăng giá một cách kinh khủng, đầu tiên 5000đ 1 quả trứng luộc, sau đó tăng giá lên 10.000đ; 1 con gà nhép bán với giá 200.000đ; mỳ tôm úp 20.000đ/ bát....
    [​IMG]
    Cảnh trên tàu​
    [​IMG]
    Nhà tàu phụ vụ nước uống, mỳ tôm úp miễn phí tại chỗ​
    Mấy bác già tức cảnh làm luôn mấy câu thơ:
    Mỳ tôm Nhà tàu phát cho
    Ăn xong uống nước là no cả ngày
    Tàu ơi sao chẳng chạy ngay
    Để tôi còn được đi ngay về nhà​
    Lác đác có những nhóm khách bỏ không đợi thông đường mà đi thuê xe con chạy về HN, tôi không để ý giá xe nhưng đoán chắc giá sẽ rất cao. Chính vì bà con bỏ tàu đi ô tô về nên nhóm chúng tôi kiếm được nguyên 1 buồng toa giường nằm bỏ không, mấy anh chị em kéo nhau vào ngủ chỉ còn tôi và Bình là ko muốn đi đâu, vẫn ngồi ở toa cũ trông đồ đạc.
    Mãi cho tới tận 23h59 ngày hôm đó tức là sau 13 tiếng chờ đợi đoàn tàu mới tiếp tục chuyển bánh chạy liền một mạch không gặp thêm một trở ngại nào nữa. Đến ga Hà Nội là 9h46 ngày 13/8/08 kết thúc 1 chuyến đi đầy gian nan, vất vả nhưng nhiều kỷ niệm.
    [​IMG]
    Nhớ mãi ngày 8/8/2008, một ngày không bình yên![
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 05/08/2009
  4. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này của anh Hưng ấn tượng quá... em Phong trẻ đây... chuẩn bị tiếp hành trinh cho chuyến du lịch ngày 9/9/2009 anh nhé! Em sẽ sớm ra mắt kế hoạch tại website http://thegioipg.com/forum/ để anh em mình sớm lên đường...
    1 phút để nhớ về ngày 8/8/2008 oai hùng
    -- Regards!
    Cty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Việt Mai
    Nguyễn Thế Phong
    Giám Đốc Miền Bắc
    HN : 43 ngõ 477 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
    TP HCM : 229/6A Hoàng Văn Thụ - P8 - Q. Phú Nhuận - TP HCM
    HP : 098.925.9007 Mail : Phongnt@thegioipg.com
    Skyper : Nguyenphong181081
    Yahoo : Nguyenphong181081 - Phong181081
    Website : http://thegioipg.com
    Website : http://tuyenpg.com
    Được phong181081 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 06/08/2009
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha! Xin chào người anh em!
    Sau đúng 1 năm anh mới viết bài nhưng những hình ảnh hồi đó vẫn hiện lên trong tâm trí.
    Chờ đợi chuyến đi 9/9/2009 tới và hi vọng thời tiết sẽ ok
    Hôm nào gặp nhé
  6. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhóm bác Hưng đi fan chọn ngày đẹp 8.8.2008 nhưng nguy hiểm quá, sau chuyến fan ướt át thế này liệu có chuyến fan nào khác nữa?, có lần sau mà biết thời tiết như thế đoàn bác có leo fan ko.
    Nếu không thuê poster thì em nghĩ không biết bấy giờ đoàn bác có về đến sapa ko nữa. Leo fan nhiều đoàn đều được thưởng thức mưa, lạnh và cảm giác sỏ đôi giầy với tất ướt nhép nữa, chuyến fan nào cũng có những kỉ niệm nhớ đời bác nhỉ.
  7. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    em đọc bài của bác Hưng mất đúng 1 buổi chiều, nể bác quá :D
    khâm phục bác 3 cái : nhiều tài lẻ, nhớ dai và văn rất hay :D
    à quên còn đẹp zai nữa :D hi vọng có lúc nào đó ae giao lưu cùng nhau
  8. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @892891: Vẫn hứng leo Fan theo 1 đường mới
    - Nếu biết mưa gió thì sẽ dừng. VD như tuần này tính đi Ta si Láng nhưng gọi điện lên hỏi trên đó bảo hiện đã tạnh "sau 3 ngày mưa" DỪNG luôn. Quay sang định đi Pù luông gọi điện Thanh Hoá mưa to, cũng DỪNG tiếp. Gọi điện hỏi khu vực Tây Nghệ An (Quỳ Hợp, Quỳ Châu) ở đó không mưa. OK chuẩn bị xe cộ balô túi rết chuẩn bị lên đường, dự kiến 16h30 xuất phát, 16h00 Hà Nội đổ mưa tầm tã vậy là cũng DỪNG hẳn.
    THỜI TIẾT THÁNG NÀY CHÁN QUÁ!
    @ Hotboy: Rất vui khi bạn đã quan tâm, khi nào rảnh ra trà đá chém gió nhỉ
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 08/08/2009
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tháng này tháng sau vẫn còn mưa bão anh ạ, nên nếu có đi thì hỏi cái chỗ mình đi thôi nhỉ, chứ HN mưa mà ở chỗ ấy nắng mình cũng ở nhà thì phí quá
  10. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Vâng tất nhiên rồi anh T6 vừa rồi định đi Tĩnh Gia với hội nhà Vô Đối - nhưng vì nghe tin bão nên để tuần sau - bác hứng thì join cùng cho vui - e cũng đi 1 mình

Chia sẻ trang này