1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Du xuân 09

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 18/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ kể lại: Du xuân 09

    link topic cũ: http://ttvnol.com/forum/f_233/1055650.ttvn không pot được bài nên lập topic mới viết nốt phần cuối của chuyến Du Xuân năm Kỷ Sửu để bà con đọc chơi trong lúc cơn bão CONSON suy yếu, cơn bão chết tiệt đã làm hỏng nhiều chuyến đi của các đoàn (trong đó có cả mình)

    Ngay từ trước Tết âm lịch 2009, nhóm chúng tôi đã bàn bạc với nhau tổ chức 1 chuyến du xuân và điểm đến của chúng tôi là Bắc Hà > Hoàng Su Phì.... Đội hình dự kiến 3 ôm 3 xế và ấn định mùng 6 tết sẽ lên đường.

    Bàn bạc là thế nhưng đến lúc đi thì không thực hiện theo kế hoạch đã định mà theo kế sách ?oChia cánh hoa mai?, Minskpro cùng ôm lên Bắc Hà trước; Hoangvietlinh cùng ôm lên Sa Pa chụp mây rồi mới về Bắc Hà chỉ còn lại tôi và anh bạn Cheha là khoá đuôi sau cùng.

    Tàu sau dịp tết thật đông đúc, toàn người là người, đông đến mức hành khách nằm ngồi la liệt trên sàn tàu, đến mức độ muốn ra gặp cậu Nam đang đứng ở cuối toa mà không thể ra được.

    Cắn răng chịu đựng đến 5h30 chúng tôi mới được giải thoát khỏi cảnh chen chúc, ồn ào. Ga Phố Lu đón chúng tôi bắng không khí se lạnh và những hạt mưa xuân lắc rắc, báo hiệu một chuyến đi đầy hương sắc mùa xuân.

    Tạt vào quán điểm tâm món bánh cuốn, làm vài chén rượu Bắc Hà rồi chúng tôi xông xáo lên đường luôn, tại Bắc Hà đồng bọn đã tụ tập đông đủ, alô liên tục hỏi thăm ?ocánh mai? sau cùng.

    Đoạn đường từ Bắc Ngầm đi Bắc Hà ngốn của chúng tôi hơn 3 tiếng đồng hồ vì mưa lạnh và sương mù dày đặc.

    9h30 chúng tôi có mặt tại chợ Bắc Hà

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và đã tìm thấy đồng bọn

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tình cờ gặp hai chú em XL2882, Keduca vừa có chuyến ytý về, cả nhóm tay bắt mặt mừng rồi xà ngày vào quán Thắng cố.

    [​IMG]
    XL2882

    [​IMG]
    Keduca

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Quán bắt đầu đông dần

    [​IMG]

    Gặp mấy bạn gái, cũng dân du lịch lúc đó có giới thiệu nhưng ko nhớ ở Nhà nào, mời các bạn cùng thưởng thức món thắng cố. Thật vui khi gặp được các bạn tại Cao nguyên trắng Bắc Hà!

    [​IMG]

    Nhậu nhẹt được một lúc tôi lại vác máy chạy lăng xăng chụp được vài kiểu
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Quay trở lại quán đã thấy đồng bọn đi giao lưu với các bạn dân tộc Mông

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau đó 1 lúc:

    [​IMG]

    Lâm ?oTới? & Hương ?oSưa?

    [​IMG]

    Theo chương trình thì sẽ có 2 anh em chúng tôi và đôi của HVL sẽ chinh phục tiếp đoạn Xín Mần, HSP nhưng vì lý do đặc biệt nên HVL phải quay về HN gấp chỉ còn lại tôi và anh bạn Cheha lên đường.
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    13h30 Chia tay mọi người chúng tôi bắt đầu xuất phát đi Simacai
    Cảnh Bắc Hà chụp từ trên cao
    [​IMG]
    Những cánh hoa mai, hoa đào và những con đường ngoằn ngoèo lần lựơt hiện ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    14h50 chúng tôi có mặt tại TT Simacai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thị trấn SMC vẫn còn dư vị của ngày tết đông vui tấp nập
    Chúng tôi dạo chơi thị trấn một lúc thì nhìn thấy 1 đồng nghiệp liền lại gần bắt chuyện và được chủ nhà mời về trụ sở chơi.
    [​IMG]
    Chi nhánh điện Simacai trực thuộc Điện lực Lào Cai ?" Cty ĐL 1
    Ngồi trò chuyện nước thuốc cùng mấy anh em đồng nghiệp được 1 lúc, các anh em ở đây giữ chúng tôi ở lại SMC làm vài ly mừng xuân mới nhưng anh em chúng tôi một mực cảm ơn rồi xin phép lên đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp ảnh kỷ niệm
    Quay trở lại đường cũ để rẽ sang Xin Mần
    [​IMG]
    ảnh này mượn tạm của bác dugia.
    Dừng lại hỏi đường và chụp ảnh kỷ niệm với một bác già người dân tộc Mông, bác vừa đi đánh chén về nên rất vui vẻ, bác mời chúng tôi về nhà chơi uống rượu. Lại 1 lần nữa chúng tôi khước từ lời mời chân thành của bà con người dân tộc để tìm đến những con đường, những cảnh đẹp của núi rừng Đông bắc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo như lời chỉ dẫn của bác già, chúng tôi cứ đi theo biển chỉ dẫn đường nhưng chúng tôi đã bỏ qua một biển báo. Đúng ra là đi thẳng là hướng đi Xín Mần nhưng chúng tôi lại rẽ phải. Đoạn đường này bắt đầu khó đi vì mặt đường đất sét phẳng lỳ và trơn ướt khiến xe của chúng tôi đổ 2 lần.
    Đi thêm đựợc 1 quãng thì gặp 1 đám thanh niên dân tộc đang chơi quay cù, chúng tôi hỏi đường thì nhận đựoc câu trả lời: ?ođi Xín Mèn đường này không đúng rồi, quay lại thôi...?
    Tiếng 1 thanh niên khác: ?ođi đường này cũng được nhưng rất khó vì đang làm đường?
    Tôi hỏi lại: đường xấu khoảng mấy cây số?
    Anh này trả lời: tầm khoảng 2 cây số
    Một thoáng suy nghĩ rồi anh em chúng tôi quyết định đi tiếp, phong cảnh đoạn này phải nói là rất đẹp nhưng trời dần tối nên những tấm ảnh không ghi lại đựơc hết cảnh đẹp ở đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu vào con đường hành xác, đoạn này đang thi công mới rải đá hộc mà đường thì dốc đứng. Hai ae chúng tôi hì hục đẩy lên được đỉnh dốc thì lại xuất hiện trước mắt một đỉnh dốc và cứ thế cho tới 4 cái dốc như vậy.
    [​IMG]
    18h00 Trời tối hẳn, gió lạnh kèm theo những hạt mưa mau, đến đỉnh dốc thứ 5 thì chúng tôi hoàn toàn kiệt sức và chán nản, đã hết đoạn đường đá nhưng đoạn đường bùn nhão khiến mồ hôi chúng tôi vã ra như tắm, cứ đẩy xe lên được 2 mét nó lại từ từ tụt xuống.
    Dựng xe tắt máy, tôi lững thững quay lại đoạn đường vừa đi qua vì lúc trước có nhìn thoáng thấy dãy nhà của công nhân làm đường, định bụng sẽ vào hỏi thăm xem đoạn đường phía trước thế nào, có còn nhiều đoạn khó không nhưng thật thất vọng vì các công nhân ở đây vẫn đang nghỉ tết, chưa lên làm việc.
    Định quay về đẩy xe tiếp thì tôi chợt thấy phía xa có ánh đèn le lói liền đánh bạo tiến lại gần ngôi nhà phát ra ánh đèn.
    Tôi gọi toáng lên: Anh ơi anh ơi
    Sau 3 tiếng gọi thì một người đàn ông xuất hiện trước cửa, mặt đỏ phừng phừng vì rượu và cất tiếng hỏi tôi bằng cái giọng lớ lớ: Hỏi gì đấy
    Tôi trả lời: Em đi du lịch qua đây, trời tối, đường xấu quá nên muốn vào hỏi đường
    Người đàn ông: Du lịt à, đi với ai? tây hay gì?
    Tôi nghe không rõ lắm cứ tưởng anh này hỏi là đi với con trai hay con gái nên trả lời: con trai, con trai.
    Người đàn ông hỏi tiếp: đi đâu
    Tôi trả lời: bọn em đi Xín Mần
    Người đàn ông: Xín Mèn à? Xín Mèn .... thôi vào nhà đã
    Tôi liền ới Cheha rồi 2 anh em chúng tôi cùng vào nhà người dân tộc này bỏ mặc em Dream cùng đống hành lý trên đỉnh dốc.
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    up bài chỉ được phần đầu, sau bị lỗi nên nhờ Mod đóng hộ topic. Khi nào tim đựoc ra nguyên nhân sẽ up sau. Thanks
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em thích phần thịt của cái con ở ảnh 1 nấu cùng ảnh 2 + rượu ngô Bắc Hà lại lạnh lạnh nữa thì .. ực ực
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ảnh một là mỡ trăn
    Bác Hưng xồm phọt tiếp đi ạ, chuyện từ tết mà vẫn nóng hôi hổi
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Trở lại câu chuyện, sau khi tôi bước tấp tểnh lại gần ngôi nhà phát ra ánh đèn.

    Đứng trước bậu cửa tôi tôi gọi toáng lên: Anh ơi anh ơi

    Sau 3 tiếng gọi thì một người đàn ông xuất hiện trước cửa, mặt đỏ phừng phừng vì rượu và cất tiếng hỏi tôi bằng cái giọng lớ lớ: Hỏi gì đấy
    Tôi trả lời: Em đi du lịch qua đây, trời tối, đường xấu quá nên muốn vào hỏi đường
    Người đàn ông: Du lịt à, đi với ai? tây hay gì?
    Tôi nghe không rõ lắm cứ tưởng anh này hỏi là đi với con trai hay con gái nên trả lời: con trai, con trai.
    Người đàn ông hỏi tiếp: đi đâu
    Tôi trả lời: bọn em đi Xín Mần
    Người đàn ông: Xín Mèn à? Xín Mèn .... thôi vào nhà đã

    Tôi liền ới Cheha rồi 2 anh em chúng tôi cùng vào nhà người dân tộc này bỏ mặc em Dream cùng đống hành lý trên đỉnh dốc.

    Anh chủ nhà tên Vàng Chẳn Vần, người dân tộc Mông, sinh năm 1962 có 1 vợ và 4 cậu con trai.

    [​IMG]



    Bên bếp lửa hồng chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất thân mật, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện gia đình, công việc...


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    Cô con dâu và cháu nội của A Vằn (rất trẻ & xinh xắn )


    [​IMG]

    2 con trai của anh Vần

    Ngồi chuyện trò một lúc anh mời chúng tôi đùng cơm, ae chúng tôi vui vẻ nhận lời


    [​IMG]


    Bữa cơm có món thịt lợn xào, canh rau bò khai, mộc nhĩ xào thịt (món này rất ngon)


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Và những chén rượu được rót ra cùng với những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới.
    Là những tay cũng biết uống rượu nhưng chúng tôi thực sự choáng trước cách uống và tiếp rượu của anh Vằn, cứ rót đầy chén tống rồi 100% nếu không hết thì cứ cầm ở trên tay, không cho đặt xuống.

    Nói thực đầu tiên nhấp loại rượu này rất khó trôi nhưng sau vài cú va chạm chúng tôi đã dần quen với thức uống của người dân tộc. Và rồi điều tự nhiên thường diễn ra sau những chén rượu là những câu chuyện rôm rả, những bài ca về Lào Cai, về Bắc Hà lại vang lên:

    Mời anh đến thăm quê em ,
    Chỉ một lần mãi không quên .
    Đất Bắc Hà núi non xanh biếc
    Người Bắc Hà nghĩa nặng tình sâu
    Mặt trời lên , treo ngược cành cây
    Đường lên đỉnh núi
    Bồng bềnh mây bay
    Bạc trắng lau thưa
    Tiếng suối reo rì rào
    Ngược sông chảy đến quê em
    Mới lần đầu chưa biết tên
    Anh chưa nhớ được lời em hát
    Em ở đâu em thương mến ơi
    Hương mận bay ....
    Thoảng hương trong gió
    Đàn ong bay
    Xao động lá rừng
    Rượu chưa uống mà lòng ngây ngất
    Phiên chợ tan mà anh chẳng muốn về


    Vui vẻ đến 20h00 chúng tôi tạm biệt anh chị Vằn để tiếp tục lên đường, A Vằn có ý giữ chúng tôi nghỉ đêm tại nhà anh nhưng anh em tôi một mực cảm ơn rồi tiếp tục lên đường.
    Chụp ảnh kỷ niệm, mừng tuổi cho các cháu trước khi lên đường


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]

    Dòng địa chỉ ngắn ngủi


    Quyến luyến chia tay gia đình anh Vần chúng tôi quay lại với chiếc xe thân yêu. Lần này dưới sự giúp đỡ của cậu con trai A Vần nên chúng tôi leo đoạn dốc trơn một cách anh toàn. Theo lời của A Vần thì chỉ đi hết đỉnh dốc sẽ có hướng đi Xín Mần. Quả thật lên đỉnh dốc có ngã rẽ thật nhưng khốn nỗi là 1 ngã ba, hai thằng lấng khấng dựng xe, rút bản đồ ra xem nhưng rượu đã ngấm nên mắt hoa lên chả nhìn được gì.



    Tôi nói: Thôi chẵn phải lẻ trái, tôi thích lẻ rẽ trái đi và chúng tôi quyết định rẽ hướng trái (về sau tỉnh rượu tôi mới hình dung ra nếu chúng tôi đi đúng đường theo biển chỉ dẫn thì sẽ đến ngã 3 này, không qua đoạn đường đang làm nữa)



    Đi về hướng trái được vài trăm mét chúng tôi đã nhìn thấy cột mốc Cốc Pài 10km


    Mừng húm vì chọn đúng hướng chúng tôi lao đi trong đêm, đoạn đường này rất ngon nên tôi phóng thoải mái.



    Đi thêm đựoc một đoạn nữa thì chúng tôi bắt gặp 1 thanh niên lao xe từ con đường nhỏ sát vách núi ra, phóng lên làm quen, hỏi han, khai thác đủ kiểu về Xín Mần nơi mà chúng tôi sắp đặt chân đến.



    21h45 chúng tôi đặt chân đến Xín Mần, theo lời chỉ dẫn của anh bạn vừa đi cùng chúng tôi chọn nghỉ tại KS Gia Long, nằm ngay cuối dốc đèo



    KS này tương đối rộng rãi, giá cả cũng phải chăng, có phòng Karaoke nhưng không có gì nên chúng tôi lên phòng tắm rửa và đi ngủ sớm.



    [​IMG]




    Cảnh TT Xín mần vào buổi sớm


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    Làm mỗi người bát phở rồi chúng chúng tôi lại lên đường đi cửa khẩu mốc 5, lúc này là 8h45


    [​IMG]

    Dừng chân bên thác nước


    [​IMG]



    [​IMG]


    Đường lên cửa khẩu XM


    [​IMG]

    Gần hơn


    [​IMG]



    [​IMG]

    Rất đẹp

    Càng lên cao sương mù càng dày đặc, lất phất những hạt mưa, có những chỗ tôi chỉ đi với tốc độ 5km/h vì phía trước không nhìn thấy gì.


    [​IMG]

    10h50 chúng tôi có mặt tại chợ cửa khẩu XM

    5 phút sau có mặt tại CK

    Đón chúng tôi là 7 chú chó hung dữ, chúng xông vào gầm gừ và quây chung quanh tôi và anh bạn cheha. Chúng tôi đứng im không dám nhúc nhích cho đến khi 1 người dân tộc đi tới, anh ta quát lũ chó tản ra. Thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn người giúp đỡ rồi 2 thằng đặt máy ảnh ra định chụp kiểu vớt vát trước cửa khẩu rồi về


    [​IMG]





    [​IMG]


    Chụp xong 2 thằng bảo nhau rằng đã lên tới đấy mà không sang được bên kia thì còn gì là ý nghĩa nữa. Vậy là hai anh em dắt xe tới cửa đồn biên phòng mặc cho lũ chó nhe nanh gầm gừ.

    Sau khi trình bày lý do, xuất trình CMT xong Trung uý Ngô Quang Long - Chỉ huy trạm cửa khẩu mốc 5 thuộc đồn biên phòng 219 trực tiếp đưa chúng tôi đi thăm cột mốc của 2 nước.

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Rồi trò chuyện, chúc tết các anh

    [​IMG]



    [​IMG]


    Thăm thú xung quanh


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Rồi các anh mời ở lại dùng cơm, hai chúng tôi lại nhìn nhau rồi vui vẻ nhận lời :)


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    Cả mâm có 5 người, hai chúng tôi, đ/c Long - người dân tộc Bố Y; đ/c Hiếu - người dân tộc Tày; đ/c Đức - người dân tộc La Chí. Năm người, 4 dân tộc khác nhau nhưng lại được họp mặt nhau trong ngày đầu xuân mới trên mảnh đất thiêng liêng nơi địa đầu của Tổ Quốc.

    Những lời hỏi han, những cái bắt tay, những chén rượu nồng chứa chan tình cảm. Tôi lại nổi hứng rồi hát tặng các anh làn điệu Quan họ quê tôi, rồi Hoa sim biên giới, Chiều biên giới, Hát về anh.....Hát đến mức phải lôi cả Chiều dài Biên giới, Tiếng súng dã vang....

    Mỗi lần tôi hát xong lại được đón nhận những tràng pháo tay tán thưởng và màn “tặng hoa” đặc biệt, đó là những chén rượu chúc mừng. Tôi uống nhiều lắm, các anh em cũng uống nhiều lắm, uống đến khi không còn một chai, một giọt rượu nào. Mãi cho tới 14h30 chúng tôi mới dừng cuộc vui. Chia tay nhau trong tâm trạng bùi ngùi, men rượu lâng lâng nhưng bên tai tôi vẫn văng vẳng câu hát:

    Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu.
    Nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió sương.
    Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn
    Mang trong trái tim anh trọn niềm tin...

    Đoạn đường từ cửa khẩu xuống nhanh hơn rất nhiếu, thoắt cái chúng tôi đã ra TL 177, được ngắm dòng sông Chảy hiền hoà cùng những dãy núi hùng vĩ.


    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    16h30 chúng tôi đặt chân tới Thị trấn Vinh Quang – Hoàng Su Phì


    [​IMG]

    Hoàng Su Phì là một huyện phía tây của Tỉnh hà giang, cách thị xã hà giang, trung tâm của tỉnh khoảng 110km dọc theo quốc lộ 2 và tỉnh lộ 177. Vị trí địa lý của huyện nằm trong toạ độ từ 22026’30’’ đến 22051’7’’ vĩ độ Bắc, 104031’12’’ đến 104048’36’’ kinh đông: Phía bắc giáp nước cộng hoà dân chủ nhân dân Trung Hoa; phía tây giáp huyện Xín Mần; Phía Nam giáp huyện Bắc Quang và huyện Quang Bình; Phía Đông giáp huyện Vị Xuyên.



    [​IMG]



    Toàn huyện có 25 đơn vị hành chính cấp xã gồm 24 xã và 1 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là 63.443,08 ha, dân số 56.740 người.
    Huyện có đường tỉnh lộ 177 chạy qua, có đường biên giới Quốc gia kéo dài 34,5 km, là cầu nối quan trọng với huyện Bắc Quang, Xín Mần và nước Trung Quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hoá, thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển (ST)

    Sau khi lang thang rồi thưởng thức món phở thịt ngựa ở TT Vinh Quang chúng tôi tiếp tục lên đường nhằm hướng Vĩnh Ngọc – Hà Giang. Đoạn này phải đi qua 2 con đèo đó là Tấn Sà Phìn và Cổng trời, đoạn này thất khó khăn với tôi vì phải đeo kính mà trời lại đổ mưa, những cơn gió cùng những hạt lạnh buốt mưa liên tục quất vào mặt chúng tôi, chúng tôi đi với tốc độ rất chậm, ánh đèn xe quét về phía trước chỉ thấy những hạt mưa đan chéo.

    Đang bò chậm chap trên đèo Cổng trời bỗng “bịch”, một con vật bay (ko biết loại gì) lao thắng vào tay lái xe làm tôi giật mình loạng choạng. Tò mò muốn biết là con gì, có làm bữa cải thiện được ko nên 2 thằng dừng hẳn xe ngó nghiêng nhưng vì trời tối, mưa to nên không phát hiện được gì.

    Chúng tôi đến ngã 3 Vĩnh Ngọc là 19h30, lúc này trời đã tạnh mưa, ngồi uống chén nước cho ấm người rồi tiếp tục lên đường lên Hà Giang.



    [​IMG]



    Ngã ba Vĩnh Ngọc – Hà Giang

    Đoạn đường từ Vĩnh Ngọc đến Hà Giang thì anh bạn CheHa của tôi cầm lái, bạn tôi chạy cẩn thận nên 21h30 chúng tôi mới đến được Hà Giang. Vào chén tạm bát phở sau đó chúng tôi chọn Nhà khách Yên Biên để nghỉ qua đêm.


    Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc lên đường, ngoài trời mưa lất phất và chút lạnh của vùng cao.



    [​IMG]





    [​IMG]



    Lễ tân của NK; Em rất đep!



    [​IMG]


    Mốc 0 Hà Giang

    Trong lúc ăn sáng chúng tôi tình cờ quen được 2 anh tên Quân & Toàn, người Sài Gòn vừa trải qua 1 chặng đường dài đến đây. Các anh xuất phát từ Sài Gòn từ 27 tết, đón Giao thừa năm Kỷ Sửu tại Khe Sanh và dự kiến của các anh sẽ đi tiếp từ Hà Giang đi cột cờ Lũng Cú, Mèo Vạc > Mậu Duệ > Du già...

    Ngồi trò chuyện giao lưu cùng các anh 1 lúc rồi chúng tôi chia tay, không quên hẹn hò gặp lại nhau tại Hà Nội và xa hơn là Sài Gòn. (tiếc là trời mưa, cất máy ảnh kỹ nên không chụp đựơc kiểu ảnh nào cùng các anh)

    Chúng tôi nhằm hướng CK Thanh Thuỷ nhấn ga

    Cảnh trên đưòng đi CK Thanh Thuỷ


    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Bà con nông dân làm việc trên cánh đồng vào ngày đầu xuân mới



    [​IMG]





    [​IMG]



    Thăm thú Cửa khấu xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi Bắc Mê



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Ngôi nhà “Mùa Xuân”


    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Thanh Bình



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]


    Gần hơn



    [​IMG]


    Sông Gâm



    [​IMG]


    Gần hơn


    12h40 chúng tôi đặt chân tới Bắc Mê


    [​IMG]





    [​IMG]



    Ghé vào Nhà hàng Liên Hà chén bữa trưa, thấy rất nhiều xe máy có chằng buộc đồ để đầy sân, đóan ngay là có dân du lịch cũng tới đây.



    [​IMG]





    [​IMG]



    Đúng như dự đoán, những con chiến mã để ngoài sân là của nhà Long Nhong, các bạn này có chuyến Hà Giang > Bắc Mê rồi thả thuyền trôi trên sông Gâm từ Bắc Mê về Na Hang. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau về tuyến đường, cung đường và không quên chụp ảnh kỷ niệm và chúc các bạn xuôi thuyền thú vị, an toàn.



    [​IMG]





    [​IMG]





    Ở quán Liên Hà có cả cá Anh Vũ nhưng vì chỉ có 2 anh em không thể chén hết 1 con hơn 3kg nên chúng tôi chuyển sang món cá *****.



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]




    Và tiếp theo là con đường Bắc Mê - Bảo Lâm- Bảo Lạc

    Đường đẹp



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]




    Nhưng cũng có những đoạn thế này


    [​IMG]





    [​IMG]






    [​IMG]





    [​IMG]



    Đoạn này chúng tôi gặp 2 em gái dân tộc đang dừng xe giữa đường, tưởng các em hỏng xe nên dừng lại để giúp đỡ. Té ra các em không bị hỏng xe mà đang dừng lại sau 1 hồi tập xe :D

    Cây cầu treo vắt qua sông Gâm



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]




    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]




    17h30 chúng tôi tới Bảo Lạc



    [​IMG]





    [​IMG]



    Thị trấn Bảo Lạc đông vui tấp nập, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, đặc biệt ở sân vận động của Thị trấn đang có cắm trại và các gian hàng hội chợ. Hội ý một chút rồi chúng tôi quyết định đi tiếp về Tĩnh Túc.


    Đoạn đường từ Bảo Lạc về Tĩnh Túc không dễ dàng chút nào, vì lý do trời tối, mưa phùn, đường trơn nên 20h48 chúng tôi mới đến được Tĩnh Túc.


    [​IMG]




    Thất vọng vì ở Tĩnh Túc mọi người đi ngủ rất sớm, Thị trấn buồn tẻ và không kiếm đâu ra nhà nghỉ nên buộc lòng chúng tôi phải chạy tiếp về Nguyên Bình

    Thị trấn nguyên Bình lúc 21h30



    [​IMG]



    Chúng tôi kiếm ngay được một Nhà nghỉ bình dân ở trung tâm thị trấn, chủ nhà kiêm cả việc nấu cỗ cưới nên sau khi chúng tôi đặt vấn đề thì chỉ một loáng sau chúng tôi đã có ngay 1 bữa cơn thịnh soạn gồm thịt lợn rừng, thịt gà luộc, bê xào, trứng tráng, bánh trưng....

    Quang cảnh 1 góc Thị trấn Nguyên Bình sau trận mưa suốt đêm.



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Món ăn sáng của chúng tôi: Phở thịt quay



    [​IMG]



    Măm xong lại lên đường, lại gặp những cảnh sắc của mùa xuân



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Giở tập bản đồ thấy có đường đất từ Nguyên Bình đi xuyên rừng Trần Hưng Đạo ra QL 3 cũng nổi máu muốn thử thách nhưng sau khi tham khảo ý kiến của một số thổ dân và cao thủ Dugia chúng tôi đành ngậm ngùi quay lại hướng Tĩnh Túc để đi đường Phia Đén – TL 212 vì sau cơn mưa đi vào con đường đất sẽ rất khó khăn.



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Và đường tỉnh lộ 212 là đây



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Càng lên cao, sương mù càng dày đặc, đường càng xấu hơn



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Một chiếc xe ô tô nằm ngang đèo khiến chúng tôi phải cố lách xe qua, đi thêm 1 đoạn nữa thì có tiếng gọi giật giọng “Anh Hưng”

    Tôi thầm nghĩ : Quái lạ tôi và CheHa bạn tôi xưng hô “cậu, tôi” vậy thì trên đỉnh đèo heo hút, đầy mưa gió, sương khói này thì ai gọi tên mình nhỉ....

    Dừng xe ngoái lại thì thấy anh bạn trên Trung, người quen của tôi khi ở HN tham gia mấy vụ Dancing, nhảy nhót hồi còn trẻ. Cả 2 anh em đều ngạc nhiên và vồn vã hỏi nhau. Câu hỏi thì chắc mọi người đều đoán ra được rồi, giữa đỉnh đèo heo hút mà gặp đựơc người quen thì đúng là một sự tình cờ thú vị. Trung bạn tôi cùng mấy anh em đi thăm trang trại nuôi cá tầm, cá hồi của nhà một đồng nghiệp, trang trại đó cúng gần chỗ anh em chúng tôi gặp nhau. Làm vài hơi thuốc, chụp mấy tấm ảnh để đánh dấu sự kiện bất ngờ này rồi lại Đường ai nấy đi



    [​IMG]





    [​IMG]




    Lại quay lại với con đường bùn lầy, nhão nhoét. Hai đứa bảo nhau : Đường Tỉnh còn thế này, nếu đi đường đất xuyên rừng THĐ chắc mất vài ngày...



    [​IMG]





    [​IMG]



    Rồi cũng đến đường ngon



    [​IMG]





    [​IMG]



    Rồi cảnh đẹp



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Địa phận BK



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]




    12h52 chúng tôi đến thị xã Bắc Kạn, bụng đói cồn cào muốn tìm quán ăn nhưng không quên ghi lại quang cảnh Thị xã BK



    [​IMG]





    [​IMG]



    Bữa trưa của chúng tôi tại quán Gà



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]



    Một lúc sau



    [​IMG]




    Cơm no rượu say chúng tôi lại lên đường hướng về Thành phố thép Thái Nguyên, con đường rộng mở đón chúng tôi



    [​IMG]





    [​IMG]



    Và không thể bỏ qua đựơc nét đẹp, sự quyến rũ của Nàng xuân



    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]





    [​IMG]




    Đến TP Thái Nguyên chúng tôi được 1 thành viên box du lịch cũng là một đồng nghiệp đón tiếp đó là Hùng 892891, anh em chúng tôi quen nhau từ đợt đi Cao Bằng- Bản Giốc năm 2008. Hùng cũng vừa có chuyến du xuân, chụp ảnh lễ hội *****g tồng ở Chợ Đồn - Bắc Kạn về.

    Tại quán ca fe Trịnh, một quán ca fe yên tĩnh, lãng mạn chúng tôi lại được dịp ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những cung đường đã qua.



    [​IMG]





    [​IMG]



    Ảnh chụp chung cùng mấy người bạn của 892891. Và đây là tấm ảnh cuối cùng của chuyến đi vì máy đã hết sạch pin.

    Đoạn đường từ Thái Nguyên về Hà Nội thật đơn giản, những hàng cây, cột mốc dần lùi lại sau xe chúng tôi. Những cơn gió lạnh thổi ập vào mặt làm tan biến đi cơn buồn ngủ nhưng nó không sao làm tan biến đi được những cảnh đẹp của núi rừng Tây Bắc mùa xuân và những tình cảm tốt đẹp chúng tôi đã gặp trong suốt cuộc hành trình./.












  7. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn Xín Mèn Xín Mèn công nhận rất là kinh khủng :-<
    Mà bác đi đến đâu cũng được mời rượu nhỉ? Chả bù cho em, Tết đi Hà Giang bị đói nhăn răng, ăn toàn mỳ tôm với nước lã :(
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bác làm em nhớ Bắc Hà quá :(

    Bác đi từ ngược từ Bắc Hà lên Xín Mần chắc khá vất vì phải lên dốc nhiều, đợt trước em đi xuôi xuống phải ghì cứng tay lái, cài số rồi mà vẫn phải đạp cháy phanh vì xe trôi vun vút trên đá ~X


  9. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ chém. Em thấy nó như cái đường làng nhà em à...

Chia sẻ trang này