1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyen cu~, la`m sao quen^ duoc day^??

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi loveislife, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau kha' lau^, tu dung hom^ nay gap nhau tren net..Ah, ko phai gap anh, ma gap chi gai cua anh thoi.. chi ay hoi tham, dong vien hoc.. hic, biet la ko nen nhac den anh, nhung to` mo` lam.. Chi ay cung hieu the, bao la anh van the, va gio van chua ngu.. tu dung nho anh kinh khung.. Buon the.. Tu trach sao ngay ay minh tre con.. Moi ky niem lai ua` ve, nho den quay quat...



    Play with lover, don't play with love!
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng , kỉ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ ... yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát ... trong giấc mơ dài ... "
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. 1415

    1415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    You were there
    You were there
    Am I forever dreaming
    How to define the way I'm feeling
    You were there
    Countless visions they haunt me in my sleep
    You were there
    Though forgotten all promises we keep
    Muôn vàn ảo mộng vây quanh em trong giấc ngủ
    Dẫu tạo vật phôi pha,em biết ta vẫn giữ vào lòng bao lời thề hẹn
    Sông dẫu cạn,núi dẫu mòn,những kí ức về anh vẫn muôn đời bất diệt.
    Happiness follows sorrow
    Only believing in tomorrow.
    Sau cơn mưa trời lại sáng,và hạnh phúc sẽ đến sau bao muộn phiền
    Chỉ khi ta tin vào ngày mai...-----
    --------
    Hãy tin tưởng vào 1 ngày mai tươi sáng bạn ạ...Đó là một buổi mai khi thức dậy,bạn sẽ thấy được người mình yêu đang đứng cạnh giường,mỉm cười với bạn.Bao phiền muộn mà bạn hằng chìm đắm sẽ mãi mãi tan biến trong những giấc mơ,mãi sẽ chỉ còn là những kí ức nhạt nhoà. Thân.
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thử xem... tại sao fải nhớ...... hehhehhe
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vì ko thể wên được nên trong từ điển của chúng ta mới có từ " kỷ niệm" . cuộc sống đôi khi như thế mới thú vị, mới có điều để mà suy ngẫm. Đôi khi tìm lại với chính mình , thấy khoảng thời gian qua mình dã sống như thế nào , đã nghĩ những gì cũng thú vị lắm.
    Luôn giữ những kỷ niệm , sống với kỷ niệm , nhìn đó để mỗi ngày càng thấy cuộc sống mình càng có ý nghĩa hơn, ko chỉ với mình mà còn với người khác!
    [red]
    BECKS
  6. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải người ta làm mọi cách để lun sống với kỉ niệm à??? dù là một kỉ niệm vui hay một kỉ niệm bùn người ta đều trân trọng. đó là những gì mà người ta đã trải qua . nhiều khi họ cứ cố quên đi nhưng mà......làm sao quên đuợc cơ chứ???? những cái đó đã ăn sâu vào máu thịt rùi. để dôi khi ngồi nhớ lại , ta lại thấy tất cẩ đều đẹp đẽ cả!!!!!!
    [marqee]yêu là....mất trong.....nhà.... nhiều ít[/marqee]
    utlon
  7. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy...kỉ niệm là kỉ niệm...nhưng cái nào đáng nhớ thì nhớ...không đáng nhớ thì select >> move to Recycle Bin ngay..
  8. loveislife

    loveislife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy sao mình lại ngốc đến thế nhỉ?? Mình và anh đi xem phim. Anh bảo bọn mình nên chia tay sau khi báo anh sẽ đi du học. Anh bảo ko muốn mình phải đợi.. Mình gật đầu đồng ý ngay, chẳng thấy vui cũng chẳng thấy buồn. 26/12 anh đến, cùng 1 chú gấu Pooh to ơi là to, to gấp đôi mình, màu vàng, mặt đần đần (đấy là anh ấy nói thế!). Anh bảo có nó, mình sẽ vui hơn, và cứ đấm thẳng vào mặt nó khi nào nghĩ đến anh. Mình cười, bảo anh "Thế thì nó sẽ sống thọ hơn cả anh, nó sẽ chẳng bao giờ phải ăn tát đâu anh ạ" Mọi người bảo mình đanh đá cũng chẳng sai!!
    Trưa 27/12 anh đi. Hôm đấy có bố mẹ anh, chị gái anh, anh Hiệp, và mình. Anh kéo mình ra 1 chỗ, hôn lên trán mình, bảo " Ở nhà ngoan nhé, học giỏi và đừng ham chơi đấy". Lại toe miệng cười, bảo anh " Em nhớ là mình ham chơi từ khi biết anh thôi mà"
    Anh đi. Mẹ anh khóc. Chị anh khóc. Lúc đấy mình nghĩ đến ngày anh về, lại chừng này người ra đón, lại cười vui vẻ.. Hoà!
    Anh Hiệp đưa mình về. Anh ấy đưa cho mình 1 gói, "Của V.A. gửi cho em đấy".Một DVD Celine Dion mình rất thích và 1 lá thư anh viết gửi mình. Thư chỉ vỏn vẹn mấy câu giống hệt những lời anh nói ở sân bay "Ở nhà ngoan nhé, học giỏi và đừng ham chơi đấy". Chưa bao giờ mình khóc nhiều đến thế. Mình ôm gấu Pooh, nghe "To love u more" của Cel, miss anh like crazy...

    Play with lover, don't play with love!

  9. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Quái thế ko biết... yêu ko hết mà lại chia tay...rõ chán...Cầu trời cái kịch bản này ko giáng xuống đầu tui... SCHCM
  10. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    SC iu Ho Chi Minh huh ???

Chia sẻ trang này