1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ mà vẫn mới: CÒ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tieutigon, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieutigon

    tieutigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ mà vẫn mới: CÒ

    Đúng là một ngày đẹp trời, gôn tui bèn thử đi xin việc, cái địa chỉ phát free ở trước cổng trường kèm theo điều kiện hấp dẫn :" cần gấp nhiều sinh viên", khiến gôn tui mờ mắt, tới nhằm ngay dịch vụ việc làm . Trước tiên, một chị rất xinh cười tươi nói đủ thứ làm tui bỗng trở nên ngờ nghệch, đóng tiền... cho chị để đến nơi ( chị âý lúc ấy sao mà hiền và chân thật quá đi). Thế là chạy mệt bở hơi tai ( với sự giới thiệu : gần lắm em : nhưng gần ở đây là tuốt ở Bình Thạnh, phường 26 mà tui chạy từ quận 5.)
    Tới đó: điệp khúc cất lên : chúng tôi không tuyển người ở vị trí đó, không hề có liên lạc với chỗ đó. Hớ, gôn tui đã hiêủ hic..hic... Cũng may còn gặp người tốt, nên còn vài chữ lên giấy....để đòi tiền. Cũng may, tui còn bình tĩnh mà rủ thêm vài cô bạn dữ dằn hơn tui đi chung. Sau một hồi nói không ra hơi, mặt mày trợn trừng, tui đã lấy lại toàn bộ số tiền. Cạch, từ này hết dám xin việc. Hú hồn
    Trường hợp 2:
    bạn tui còn đau khổ hơn, vào một chỗ vô cùng tinh vi.Hắn cho bạn tui một điạ chỉ ma với điều kiện trên giấy ( phải có chữ của nơi tuyển dụng mới hoàn tiền)
    Thế đấy. Có bạn nào còn biết trường hợp bị lưà nào viết lên để gôn tui rút kinh nghiệm với
    [blue]
    KHI NÓNG NÓI CHO ĐÃ, HẾT NÓNG LẠI HỐI
    KHI GIẬN, GHÉT CHO ĐÃ, HẾT GHÉT LẠI HỐI
    KHI GIÀU XÀI CHO ĐÃ, HẾT TIỀN LẠI HỐI
    [blue]





    Được tieutigon sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 19/02/2003

Chia sẻ trang này