1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ nhưng không cũ

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Giống như thịt heo í em nhì ?
    đầu tiên xin nó ít tiết,lấy ít ruột non rồi
    hehhe
    Chặt cái thủ rồi cắt cái đuôi,xéo cái chân,....
    ôi nghĩ đến thịt lợn mà thích lắm ,chỉ khoái ăn thịt em Hương ỉn thôi :))
    câu nói rất rấttttt hay
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    Không ý kiến!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 30/05/2003
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em là thế này:Khi có khúc mắc(bất kể là việc gì)thì cũng nên nói ra,không phải vì sợ người khác chê cười hay vì cái gọi là hoà khí giả tạo nhưng ngấm ngầm khó chịu mà ỉm đi cho êm chuyện.
    Thứ nhất:Em nghĩ là việc bạn CunMU lập ra topic(hiện đã bị khoá) là chỉ muốn đưa ra ý kiến cho mọi người cùng xem xét,liệu một Box như MUFC mặc dù thành viên đăng kí là nhung nhúc nhưng số thành viên online ổn định thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay liệu có cần thiết phải có 6 mod hay không?Đơn cử như bạn vebeo,dù nói là thành viên của MUFC nhưng thực ra bạn cũng chỉ mới tham gia"góp ý" trong topic này lần đầu tiên(cũng có khi là duy nhất).Những thành viên như vậy không phải là hiếm!
    Hơn nữa việc các mod thường xuyên 'chỉ' buôn chuyện trên Box(mặc dù là trong những topic nhất định) là một thực tế cũng phải xem xét.Luôn kêu là cấm câu bài nhưng buôn chuyện chính là một trong những cách nguỵ biện không câu bài tốt nhất.
    Không ai nói mọi người cứ phải nhất nhất nói về bóng đá trên diễn đàn này,cũng không ai yêu cầu mọi người không buôn chuyện.Nhưng vấn đề ở chỗ hiểu thế nào là buôn chuyện và buôn chuyện như thế nào không gây phản cảm cho những người còn lại.
    Những lần chỉ có vài phút online,chỉ mong vào MUFC có cái gì đó khác ngày hôm qua nhưng đến khi vào ,thì nào là"em...em mà nói thế,anh đánh chít em bây giờ" rồi anh em ta thế nọ,mày tao thế kia.... Cũng không muốn đọc nhưng tiếc là chỉ có những dòng như thế được ghi ngày" hôm nay,lúc ...giờ"Trong khi tin tức MU thì đầy ra chả có ai update,mặc dù việc update chẳng có gì khó nhọc và đòi hỏi nhiều công sức ,mà cũng chẳng phải vì những thành viên đó không theo dõi tin tức hàng ngày.Đây chỉ là một ví dụ nhỏ,bình thường như phải ăn cơm mỗi ngày vậy!
    Việc mọi người chia sẻ tâm sự hay nói chuyện với nhau là một điều thường tình nhưng đừng quá thường xuyên và cần mẫn đến quên mất rằng MUFC thực chất là một Box thể thao,thế là ổn!
    Thứ 2:Đúng là Mod chẳng phải là người có quyền sinh quyền sát nhưng trong cái thế giới mạng này,hay cụ thể hơn trong cái Box này Mod chính là những người đại diện cho những member còn lại,ít ra cũng mang tít xanh dưới user name,"quản lí user",có quyền lock,quyền del....Ai nói là không có quyền gì,cũng chỉ là thành viên bình thường?Có thể đa phần mọi người không có yêu cầu gì nhưng em thì khác,muốn biết người có thể khoá nick mình là người thế nào?Mà đâu phải là yêu cầu gì chỉ là đọc được những cái mà mình có thể tin tưởng được,vậy thôi!
    Với những thành viên chỉ có thể thường xuyên online như em,việc đọc là rất quan trọng.Vì thế việc đòi hỏi các mod phải có những topic chất lượng cũng không phải là điều gì quá đáng.Nhiệt tình offline chưa đủ mà phải hơn thế.
    Cũng giống như ở lớp vậy lớp trưởng mà chỉ có hăng hái và nhiệt tình thì[r30).......
    Viết dài thế mà cũng chưa...gì,chỉ mong nêu được ý kiến của mình và mong mọi người hiểu!

    Home is where the heart is....
  4. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    lại nói xấu em rồi,ngượng quá
    nói 1 lần đủ rồi,nói lại làm chi cho nó đau lòng,hehêh
    em viết bài còn có chất hơn anh đó hehhêh
    anh muốn oánh nhau ko ?
    lại chả bảo em mít cho mấy phát chày zô mẹt giờ,
    Chuyện này dừng ở đây đưọc rồi,nói ít ít thôi,kẻ đấm ngưòi xoa,mệt quá đấy
    anh yêu em nhất ở cái câu nói này,đưọc
    xứng đáng làm em gái của anh đó,hay làm đệ tử nhì ?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được lh4ever sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 30/05/2003
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì người khơi mào ra sự vụ....biến mất. Còn lại mấy anh em cùng hội cùng thuyền quay ra chiến đấu. Có ai biết đấy là đâu? Vì thế mà Chủ tịch lâm thời tự nhìn nhận lại mình, chợt thấy mình có nhiều khuyết điểm (tưởng tượng ra là chính ) nên đòi từ chức (việc gì phải thế hả Jun, đã thấy mầm non nào đủ khả năng là Chủ tịch thay chú đâu), còn Mod mới Shinichi tức lồi mắt (chú em đừng sợ, anh em đội bóng đằng sau chú mà, để xem thằng nào làm giè ), heocon dù đang bận thi nhưng cũng tức tốc check lại mọi thông tin và quyết định mạnh tay hơn nữa (việc gì phải thế hả bạn hiền, chú mạnh tay quá là mọi người sợ không dám tâm sự giãi bày gì trong box này nữa đâu ), Huyền Trang thì đang bận thi túi bụi, lỡ treo nick mất rồi nên chẳng thấy í ới gì (chắc cô nàng thấy chiến sự sợ quá, thôi đợi thi xong, mở nick rồi lại hót líu lo cho mà xem ), Thiện thì cứ ba phải thế nào ấy, ai nói gì cũng nghe (nhưng mà chú ấy cũng tích cực phải biết, nói thật đấy). Đức Mạnh thì sao, cậu ấy cũng là một người nhiệt tình với box, nhưng thời gian vừa qua, bận thi cử và bận CHF nhiều quá, cũng nên thông cảm cho sự học của chú ta (đề tài tốt nghiệp của chú ta là Chương trình quản lý nhân sự CHF hay sao đó mà)
    Tóm lại
    Chủ tịch và các Mod MUFC hãy bình tĩnh, cùng nhau đoàn kết, tìm ra phương hướng hoạt động xây dựng box vững mạnh hơn, hãy hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn. Khi MUFC hoạt động có phương hướng rõ ràng, phát triển mạnh mẽ thì sẽ chẳng có ai dám chê bai nữa đâu. Như Bác Hồ đã nói "Đoàn kết là sức mạnh của chiến thắng"
    Không tin á, cứ sơ ơ ơ ờ mà xem
    À quên, tôi biết thằng CunMU là đứa nào đấy, nhưng mà chẳng nói cho ai biết đâu
    Chuyên gia chọc ngoáy
    Được alexvu sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 30/05/2003
  6. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    anh còn phải học binh pháp tôn tử nhiều
  7. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Gửi ShinichiMU!
    Bạn vào đóng góp chẳng thấy đâu,chỉ được cái nói là giỏi thôi,chứ bạn đã làm được gì cho box MU nào ?Đã nói được gì hay quanh đi quẩn lại chỉ là nhiều Mod.
    Đây không phải là topic duy nhất bàn bạc về những chuyện tương tự như vậy.Nếu như thời gian trước khi anh làm Mod,anh thường xuyên online thì chắc hẳn cũng biết rõ điều này.Cũng chả có đóng góp gì nhiều nhưng khi box hay các mod có kế hoạch gì em vẫn là một trong những nguời tham gia đầu tiên và ủng hộ hết khả năng có thể!
    Nhưng một điều sự thật là :Dù bạn viết bài hay ,đóng góp nhiều như Speedkn,như MaiHương trước đây.....thì bạn có nghĩ rằng bạn sẽ làm cầu nối được giữa các thành viên cũ và mới ,giữa Box mình và các Box khác với nhau được không,khi bạn đã là Mod,nếu bạn không tham gia hoạt động offline cùng mọi người ?Hay đơn giản chỉ là ngồi viết bài ,xoá gửi?chỉnh sửa bài.Như MaiHuong chẳng hạn,không ai không công nhận những đóng góp của chị với box MU,nhưng chỉ vì mai danh ẩn tích,nhất quyết không chịu xuất đầu lộ diện,nên giờ đây chị cũng chỉ là Chủ tịch danh dự của MU thôi
    Mặc dù không phải nói em nhưng em vẫn muốn lên tiếng thế này: Cho dù anh có tham gia offline nhiệt tình đến mấy,khả năng viết có hơn bây giờ...anh(nếu)muốn set cái"chỉ là" như chị Mai hương là một điều...không tưởng!
    Vậy nên ,người viết bài hay có cần phải được làm Mod không?Các bạn trả lời hộ xem nào
    không nên suy diễn theo cách đặt câu hỏi này?Vì không ai nói những người viết bài hay sẽ được làm mod
    Hay chỉ vào đọc thì kiếm tiểu sử hay tự chuyện của các cầu thủ MU mà đọc.
    cái mà anh gọi là "hay chỉ" tốn nhiều công sức hơn bất kì cái gì anh đang làm trên diễn đàn này.Thử hỏi anh đã có được mấy cái "hay chỉ" rồi?
    không cấm buôn,chỉ cấm câu bài thôi
    Tốt hết là đừng nên đưa 2 vế này vào cùng một câu!
    Xem xét xem những người viết bài hay,đóng góp ý kiến nhiều có cần phải set mod cho họ không?Để tiện việc gửi bài?.để còn tranh luận đỉnh cao nữa?.Cái này khó sét lắm đây.Em nói thật thế.
    Những người như anh tả chưa chắc đã muốn set modCần phải hiểu mục đích vì sao họ đưa ra ý kiến thắc mắc chứ không nên nghĩ rằng họ làm như thế để được cái gì!
    Chỉ có Jimmi tham gia thôi(mà cũng không phải tích cực....) chứ còn 2 người còn lại (HA-hvnh...)có mấy ai biết là ai không.....?
    Anh cũng nên biết rằng MUFC không phải có mỗi mình Shinichi!
    Mặc dù không được nói chuyện nhiều nhưng cũng gọi là biết chủ tịchHungjun,vam,herewego,than_phan_ngheo,jimmy,missuta,thulinhnho,1+1=3,HT.Nói sơ thế cũng biết là nhiều hơn "mấy"rồi.
    Mặc dù không tham gia được nhiều nhưng cũng đã họp Box với mọi người và xem MUFC đá bóng.Tuyệt đối không phải là người ảo trên mạng.
    không ai có thể hoàn toàn thoải mái tự quyết định những việc mình làm dù cho việc đó nhiều khi chẳng phải là việc!
    Tự dưng lại phải phân trần thế này kể ra cũng khó chịu thật!
    Home is where the heart is....
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 30/05/2003
  8. CunMUFC

    CunMUFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết! Tại hạ đâu có bản lĩnh đó!
    Từ lâu đã nghe đại danh "Heo con cai không ăn cám"(heocon2008 ) lẫy lừng võ lâm. Năm xưa,với 2 môn thần công "Bất thương xoá bài quyền"(Xoá bài không thương tiếc) và "Song nhật treo nick thần chưởng"(Thần chưởng treo nick 2 ngày) một mình tung hoành ngang dọc, đánh đông dẹp tây, trừ khử không biết bao nhiêu giáo đồ Ăn ti giáo(Anti) .
    Giờ đây ma giáo nổi dậy, triều đình bất ổn ,khắp nơi sinh linh lầm than, cơm không có mà ăn( chỉ ăn dưa lê), khiến ai ai cũng không khỏi đau xót.
    Đại hiệp "Heo con cai không ăn cám" vì thương dân chúng lầm than mà đứng ra chủ trì đại cuộc, bình ổn võ lâm, chấn chỉnh lại kỷ cương, phép nước.........khiến kẻ hủ nho tài hèn sức mọn như tại hạ đây vô cùng kính ngưỡng, đâu dám đem thân mình sánh ngang với vầng thái dương mà cùng bàn chuyện giang san.
    Chỉ tiếc vẫn còn một vài kẻ ngang ngạnh, thà chết không chịu hiểu đạo trời, cố tình chống đối , lấy ít địch nhiều, dựa vào hơi tàn mà muốn vươn cao.............thiết nghĩ, không thể lấy đạo nghĩa để giảng giải cho chúng hiểu được nữa, kính mong đại hiệp "Heo con cai không ăn cám" ra tay diệt trừ, bớt đi mối hoạ cho dân đen.
    Vài lời hủ lậu, không biết tức thời , mong đại hiệp đừng chê cười!
    Gửi xếp: Em viết bài này ngoài dự kiến, không đúng mục đích và tôn chỉ đề ra, đừng phạt em!
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Điên vãi lúa, cả bài viết dài teo mất *** nhà nó rồi :
    Nói lại câu cuối cùng thôi : đừng coi thường thành viên mới.
    Hết !
    Bực cả mình.
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bới nóng đi các bác, tớ thấy anh CunMUFC hay OneHearOneWorld nói đúng ra phết đấy !!

Chia sẻ trang này