1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ rích (hay Vaccine chống dị ứng Mèo)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 1-2-3-4, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ rích (hay Vaccine chống dị ứng Mèo)

    Cũ rích bởi nhân vật của câu chuyện cũng cũ rích: Cú & Mèo.

    Từ lâu lắm rồi, Cú và Mèo đã sống chung dưới một "khu rừng". Thanh bình và đầm ấm. Chúng cùng có chung một công việc: bắt "chuột". Say mê lắm, ngày bắt đêm bắt. No bụng cũng bắt, mà đói bụng cũng bắt. Ngoài việc bắt "chuột" ra, Cú và Mèo còn giỏi nhiều việc khác nữa. Kể ra thì nhiều lắm. Có lẽ ai cũng biết rồi. Để kiệm lời, tôi xin không liệt kê ở đây.

    Rồi một ngày kia, Mèo được người ta giao cho cái chức gì đó. Dường như là thủ kho thì phải. Ồi ồi ồi. Sự việc phức tạp từ đây. Cú vẫn hăng say bắt "chuột". Còn Mèo, ngoài bắt "chuột", Mèo còn phải coi cả một cái "kho to đùng" rộng tới hơn 500m2. Rồi Mèo cũng ít bắt "chuột" hơn vì bận, ít quan tâm đến Cú hơn vì Mèo phải còn phải bắt thêm "dán" này, "bọ hung" này và đôi khi vô phúc bắt nhầm cả "kiến lửa" nữa... Rồi có những lần sơ ý, Mèo lại quẳng vèo những xác "chuột chù" hôi rình ra ngoài mà không để ý: trên những vòm cây gần đó, có cú đang "đậu". Hừ!

    Một hôm, rồi cũng giống như mấy chị em nhà "Halliwell" trong "Charmed", Mèo hăng say bảo vệ và dọn dẹp cái "kho to đùng" đó bằng cách "trừng phạt" chứ không phải là "ngăn chặn" cái "xấu" (Phải để trong ngoặc kép bởi xấu hay tốt là theo quan điểm của từng người). Mèo, hơn một lần, quẳng vèo "xác chuột chù" ra ngoài. Và lần này, làm rơi "kính" của Cú.

    Cú bắt đầu suy nghĩ: "Ừ nhỉ! Thằng Mèo ranh có hơn gì mình đâu. Lười bắt "chuột", không như mình, "lùm cây có chuột" nào cũng có "dấu ấn" của mình. Hừ! Càng nghĩ càng khó chịu!"

    Rồi Cú đi điều tra. À thì ra có "một số đông" đã tìm ra một loại vaccine giúp "những người nhạy cảm" thôi không dị ứng với "mùi" của Mèo." À, có lẽ vì vậy mà nó không còn coi mình ra gì nữa?!" Cú nghĩ.

    Thế rồi Cú tăng cường độ bắt "chuột" lên vài mức. Cú dùng "tiệc thịt chuột" mời thêm Quạ, Diều hâu, Chích choè v.v... và v.v... tới dự tiệc. Khẩu hiệu chăng đầy các "lùm cây". Nào: "Đả đảo tên Mèo lười bắt "chuột!" "; "Đả đảo tên Mèo hay quăng xác "chuột" bừa bãi không xin phép!". Và sôi động hơn: "Đả đảo những kẻ âm mưu điều chế "vaccine chống dị ứng Mèo" trái phép!"; khủng bố hơn: " Tống cổ Mèo và thay bằng một "ai đó sẽ tính sau"!". Đoàn chiến binh rầm rộ diễu qua các "lùm cây" trong rừng và cả những "cánh rừng" khác nữa.

    Đoàn chiến binh được họ hàng nhà Vẹt, Gà mái ghẹ và Rắn nhiệt tình ủng hộ. Đám "cỏ hoa", những "cây liễu cành dài", những "thiên thần nhỏ" và "một số đông những chướng ngại vật" trên đường bị các "Hồng vệ binh" dẫm đạp không thương tiếc. Hề!

    Phần còn lại của "khu rừng" thì điềm nhiên như không!

    Ôi, chuyện cũ rích!

    ---------------------------------

    Quan điểm của 1-2-3-4:

    1. Hãy tin vào chính mình
    2. Dũng cảm làm những việc mà ta biết: những việc đó tốt cho mọi người
    3. Quẳng những lời đàm tiếu vào chỗ nào mà ta thích
    4. Chẳng việc gì phải bận tâm đến những "chuyện cũ rích"






    Không biết, không quan tâm




    Được 1-2-3-4 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 09/03/2003
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mà cũng có người nghĩ ra được chuyện này thì hay thật đấy ! Em nghĩ những tác phẩm như thế này nên có ở 8X thì nó logic hơn nhỉ, mà ở 8X bọn em cũng chán cái thể loại này rồi...Xếp vào đâu bây giờ nhỉ ???

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, bác chưa hiểu hết ý của em nói, hoặc là không thèm hiểu !
    Thứ hai, dù em có là Mitxxx gì đi chăng nữa, thì em vẫn là em, "đặc" hay "rỗng" thì vẫn chỉ là cái tên...
    Thế nhá ! Chào bác, chúc bác cảm thấy hài lòng với những gì bác đã trình bày.
    Thân.Ok?

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Sau một số bài mang tính ... giáo huấn khá cao (hy vọng các cháu ... 9X nghĩ thế ), một vài lời không ... hợp tai của một kẻ không ... hợp cạ, hê hê, cái mớ lý thuyết giáo điều kia được ném vào ... sọt rác.
    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 12/03/2003
  5. Guest

    Guest Guest

    Mớ lý thuyết giáo điều ở chỗ nào thía? Hay bỏ xừ. Ném vào sọt rác là thế nào???
    Power160watt trốn kỹ ở đâu giờ mới chạy ra hả? Chào anh bạn cũ. Lúc cần âm thanh sống động và trung thực nhất thì chẳng thấy chú đâu cả.
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chào đ/c.
    Bạn cũ bạn mới gì ??? tôi chẳng biết đ/c (xin lỗi nếu ... tôi không nhớ ). Mà xét cho cùng, đ/c chẳng hiểu tôi nói gì cả . Ý tôi không phải là vất cái mới lý thuyết đó ... vào sọt rác mà ý tôi là vất cái mới lý thuyết đó ... vào sọt rác . Tôi tin chắc đọc đến đây đ/c vẫn chưa hiểu gì. Này nhé, ngày xưa người ta phải xây dựng cha sứ, thầy tu là các hình ảnh tốt đẹp trong mắt các tín đồ hoặc chính các cha sứ các thầy tu phải tỏ ra tốt đẹp trong mắt các tín đồ và vì vậy những lời giáo huấn, truyền giảng mới có giá trị. Đ/c có nhận thấy qua Chí Phèo, tác giả cũng gửi gắm nhiều điều cần nói đấy chứ, nhưng mà có mấy ai nghĩ rằng đấy là những điều tốt đẹp.
    Văn của đ/c này à ??? Càng thằng tiến càng ... đầy thêm sọt rác mà thôi .

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà .
    Tôi cũng chẳng muốn thử độ nhẫn của đ/c nữa.

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  8. Angelique_BH

    Angelique_BH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn 1234 viết hay quá, mình rất thích cách viết thâm thuý của bạn. Sao bạn ko dùng nick của mình mà lại phải đăng ký 1 nick khác?
    Mọi việc cũng qua rồi, rối loại đã hết , giờ là thời bình, có nhất thiết phải mang chuyện xưa ra mà nghĩ, mà suy không?
    Angelique
    Lòng người sẽ không bao giờ tịnh, nếu không biết bỏ qua.

Chia sẻ trang này