Chuyện cũ rích Đối với mọi người, tôi là một trường hợp tương đối may mắn, hạnh phúc, hai đứa con xinh xắn, có vị trí công việc vững vàng, có chồng giỏi giang và chiều vợ. Nhưng chồng giỏi giang lại là nguyên nhân vấn đề vì trở thành thần tượng của các cô gái khác. Trước đây tôi không quan tâm những chuyện đó vì anh chỉ chìm ngập trong công việc, rồi bỗng không may tôi biết được anh cũng có hồi đáp với một số mối liên hệ của những cô gái này. Tôi lặng lẽ chăm sóc chồng hơn, bỏ bê công việc để quan tâm đến gia đình, tôi chịu khó bầy món ăn ngon, bầy trò chơi cho các con để anh tham gia cùng, các con tôi rất yêu bố, đối với chúng bố là tất cả, con trai lớn của tôi luôn kể về bố với bạn bè với một niềm kiêu hãnh rất ngây thơ. Nhưng trong lòng tôi thì đau đớn ghê gớm, bỗng chốc cây cột trụ vững chắc mà tôi đang được làm dây leo biến mất, tôi chống chếnh và mất phương hướng, tôi không còn chút niềm tin nào với chồng. Chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp trong suốt 6 năm, rồi một gia đình hạnh phúc gần 11 năm, vậy mà bây giờ tất cả sẽ tan tành nếu tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi vốn là người khá mạnh mẽ và tự tin, tôi là người bạn tin cậy của bạn bè, đồng nghiệp, nhiều người có chuyện vui buồn hay tâm sự cùng tôi, có những người gọi tôi là Chị Thanh Tâm, vậy mà khi gặp chuyện, tôi không thể nói được cùng ai chỉ vì không muốn cho ai biết. Đã từng là đứa trẻ không có sự dạy dỗ của cha mẹ, tôi lớn lên và thành đạt nhờ nỗ lực của mình, chồng tôi cũng vậy, chính vì thế chúng tôi đã rất hiểu nhau và yêu nhau, bạn bè thán phục gọi chúng tôi là "Đôi trời sinh" . Vì thế tôi cũng rất thấm thía nỗi buồn và cảm giác tủi thân của đứa trẻ thiếu hơi ấm của gia đình, tôi lo sợ cho các con tôi, vì vậy suốt thời gian qua tôi cứ âm thầm đau khổ. Mỗi khi cùng chồng đưa các con đi chơi, nghe người ta khen sao vợ chồng này khéo thế, hai đứa con một trai một gái xinh quá, tôi cười mà rớm nước mắt vì thương con. Chuyện của tôi đã quá cũ, trong một ngày có biết bao gia đình tan vỡ, và không biết ngày nào trong số đó có gia đình tôi.