1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cu tí

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi apple4u, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cu tí

    Món quà ngày nhà giáo

    Nhân ngày nhà giáo, cả lớp mang món quà đến tặng cô giáo.

    Đầu tiên, bé Thơ tặng cô một bó hoa thật đẹp.

    Bé Hồng mang một hộp giấy lên tặng cô, cô giáo nói:
    - Nhà Hồng có một cửa hàng vải, cô đoán món quà này là một tấm vải - quả thật một tấm vải hoa thật đáng yêu được mở ra.

    Bé Thuỷ mang lên tặng cô một gói quà bọc rất đẹp, cô giáo hỏi:
    - Chị Thuỷ làm ở cửa hàng mĩ phẩm, gói quà này phải là một hàng mĩ phẩm đây - cô giáo lại đoán dúng.

    Đến lượt cu tí, cu tí mang lên cho cô một hộp giấy to. cô giáo lại đoán:
    - Bố em là một nhà sưu tầm rượu có hạng, chắc đây là một chai rượu vang - thấy một ít nước rỉ ra từ hộp giấy, cô giáo lấy ngón tay chấm, nếm thử và nói tiếp - rượu vang trắng của Pháp
    - Dạ không ạ - cu tí trả lời.
    - Để cô đoán lại - cô giáo nói - sâm panh của Nga?
    - Dạ vẫn không đúng - cu tí trả lời.
    - Vang Thăng Long
    - Vẫn không đúng thưa cô.
    - Vậy là rượu gì vậy? Cô giáo hỏi
    - Thưa cô, đấy là một con cún con đấy ạ - cu tí trả lời
  2. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phép cộng
    Cô giáo: Giả sử cô có bảy quả táo trong một bàn tay, và có tám quả táo trong bàn tay kia, vậy cô có bao nhiêu tất cả?
    Cu tí: Dạ, thưa cô. Cô có hai bàn tay rất to ạ.
  3. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đến từ Hà Nội
    Đó là ngày đầu tiên ở lớp học lớp 2, sau khi chuyển vào thành phố HCM của cu Tí. Cô giáo kiểm tra miệng học sinh đếm đến 50, và làm phép cộng cho đến 50. Một vài bé có thể đếm đến khoảng 30-40 với một vài lỗi nhỏ, còn số bé còn lại chỉ có thể đếm được đên 20. Riêng cu Tí có thể đếm được quá 100 mà không có một lỗi nhỏ nào cả.
    Cu Tí thích quá liền về khoe với bố, bố cu Tí nói: Tất nhiên là thế rồi, tại con là người Hà Nội mà.
    Hôm thứ hai ở trường học giờ tiếng Việt, cô giáo hỏi ai có thể đọc thuộc lòng bảng chữ cái. Các bé đã rất cố gắng nhưng chỉ có một số ít có thể đọc được đến o ô ơ. Riêng cu Tí có thể đọc một mạch bảng chữ cái, không vấp váp tí nào.
    Cu Tí liền về khoe với bố, bố cu Tí lại hãnh diện nói: Tất nhiên là thế rồi, tại con là người Hà Nội mà.
    Mọi chuyện xầy ra tương tự với tất cả các môn học, và lần nào bố cu Tí cũng hãnh diện nói, đó là tại vì cu Tí là người Hà Nội.
    Đến cuối tuần, trong lớp có giờ ngoại khóa đi học bơi. Cu Tí về hỏi bố: "Bố ơi hôm nay giờ đi bơi với bọn ở lớp, trong phòng thay đồ con thấy tất cả bọn bạn con đều có một cái ấy nhỏ tí, riêng của con thì phải mười lần lớn hơn, có phải cũng tại vì con là người Hà Nội không?"
    "Không phải đâu con trai ạ" - ông bố trả lời - "Đó là tại vì con đã 18 tuổi rồi"
  4. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Con ma
    Cu Tí ở thành phố, lần đầu tiên về quê chơi với ông ngoại. Ông nhờ cu Tí ra giếng lấy nước để nấu ăn. Khi cu Tí vừa thả gầu xuống giếng thì chợt thấy có một cặp mắt to nhìn trừng trừng vào cậu. Cu Tí sợ quá vứt gầu chạy vào nhà. Thấy cu Tí vào, ông ngoại cậu liền hỏi: "Thế nước đâu để ông còn nấu cơm chứ".
    Cu Tí trả lời: "con không dám lấy nước đâu, ở dưới đấy co con ma hai mắt to đùng nhìn con trừng trừng".
    Ông ngoại liền khuyên nhủ: "À, con đừng sợ, con ma đó ở đấy đã lâu lắm rồi, nó không làm gì ai đâu, mà có khi nó cũng sợ con như con sợ nó thôi".
    "Nếu thế thì, ông ơi, chúng ta không nên dùng nước giếng nữa" Cu Tí mếu máo trả lời.
  5. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Giờ đạo đức
    Trong giờ đạo đức cô giáo kể chuyện:
    - Cậu bé George Washington không chỉ đã chặt cây cảnh của cha, mà cậu còn dám nhận lỗi với cha cậu về việc đó. Có em nào giải thích được tại sao cuối cùng cậu bé đã không bị trừng phạt?
    - Tại cậu ta còn cầm cái rừu trong tay thưa cô - Cu Tí nhanh nhảu trả lời.
    Được apple4u sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 14/12/2002
  6. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hai vòng tròn
    Trong giờ hình học, cô giáo vẽ hai vòng tròn giao nhau lên bảng và hỏi học sinh, đây là cái gì.
    Cu tí nhanh nhảu trả lời: "Dạ cái mông ạ"
    Cô giáo vừa bực mình vừa xấu hổ kéo tai cu Tí đưa xuống văn phòng làm kiểm điểm.
    Cô giáo vừa đi thì thầy hiệu trưởng đi qua, thấy lớp không có giáo viên thì vào giữ trật tự. Vừa nhìn lên bảng thầy hiệu trưởng quát cả lớp: "Em nào dám vẽ cái mông lên bảng thế này hả???"
  7. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Là ai
    Trong giờ học tiếng Việt, cu Tí nói chuyện riêng quá nhiều, cô giáo liền hỏi cu Tí:
    - Em có biết trong tiếng Việt, từ nào dùng để chỉ người luôn nói trong lúc người khác yên lặng
    - Dạ thưa cô, là giáo viên ạ - cu Tí trả lời
  8. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lớp mấy?
    Trong giờ học lớp 2, cu Tí chuyển cho bé Ti một mẩu giấy "Sau giờ học chúng mình sẽ ra công viên, ngồi ghế đá, và hôn nhau". Bé Ti chuyển lại cho cu Tí một mẩu giấy trả lời "Nếu chỉ có thế thì mày xuống lớp 1 mà học
  9. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai hơn
    Hôm đầu năm mẹ hỏi cu Tí
    - Con yêu ai nhất nào?
    - Dạ, con yêu bà ngoại nhất xong đến ông nội.
    - Tại sao thế?
    - Tại vì hôm qua bà ngoại lì xì cho con 100 nghìn, ông nội cho con 50 nghìn, còn mọi người khác chỉ lì xì cho con có 20 nghìn thôi.
    - $%&*&

  10. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khác gì đâu?
    Bố cu Tí kiểm tra vở đi học về thấy một con 0 to tướng trong tập toán liền gọi cậu lại hỏi:
    - Tại sao mày lại bị điểm 0 thế này?
    - Cô giáo hỏi 2 nhân 3 bằng bao nhiêu, con trả lời 6 - cu Tí trả lời.
    - Thế là đúng cơ mà.
    - Vâng, nhưng cô giáo lại hỏi thế 3 nhân 2 bằng bao nhiêu?
    - Có khác đ** gì đâu? Bố cu Tí gắt.
    - Dạ con cũng trả lời đúng như vậy - cu Tí nói.

Chia sẻ trang này