1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cu tí

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi apple4u, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Con không dám đâu
    Cô Hương là bạn của mẹ qua nhà chơi, mẹ cu Tí bảo:
    - Con hôn cô đi nào
    Cu Tí chui vào sau lưng mẹ không chịu, dỗ mãi thế nào cũng không chịu, mẹ cu Tí gắt:
    - Tại sao mẹ bảo không nghe hả?
    Cu Tí mếu máo trả lời:
    - hic ... hic ... dạ, con không dám đâu. Hôm qua bố cũng hôn cô ấy một cái rồi bị tát đau lắm ... hic ... hic ...

  2. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cái bình cổ
    - Mẹ ơi, mẹ có nhớ cái bình cổ ở trong phòng khách mà mẹ vẫn nói là nó đã ở đấy từ lâu lắm rồi, từ đời này qua đời khác không ạ.
    - Ừ, mẹ nhớ, thế nó làm sao
    - Dạ, đời cuối cùng nhìn thấy nó vừa đánh rơi nó mẹ ạ.

  3. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lịch sự
    Cô giáo hỏi:
    - Có em nào biết lịch sự là gì không?
    Cu Tí giơ tay xin trả lời:
    - Dạ, lịch sự ở trong quần bố em
    - Tại sao em lại nói thế? - Cô giáo ngạc nhiên hỏi.
    - Hôm qua nhà em có khách, em nghe mẹ em nói với bố em là "ông phải biết giữ lịch sự chứ, mặc quần dài vào".

  4. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cưới vợ
    Cu Tí trịnh trọng nói với bố bé Ti
    - Cháu muốn lấy bé Ti làm vợ
    - Thế cháu đã nghĩ kỹ chưa, lấy vợ có nhiều việc phải làm lắm đấy - bố Ti ngạc nhiên hỏi
    - Cháu đã nghĩ kỹ lắm rồi - cu Tí trả lời - cháu có phòng riêng của cháu, bé Ti có phong riêng của bé Ti, nên tụi cháu không phải lo về chỗ ở, có thể ở phòng bé Ti vài hôm rồi qua ở phòng cháu vài hôm cũng không sao. Còn về tiền nong thì không phải lo, sáng nào cháu cũng được mẹ cháu cho 2000 ăn sáng, còn bé Ti cũng được như vậy. Nếu nhịn ăn sáng mỗi ngày thì bọn cháu sẽ có đủ tiền thôi.
    - Thế còn con cái thì sao? - bố bé Ti thích thú hỏi - lấy vợ là sẽ có con đấy.
    - Cái đấy bọn cháu đã nghĩ kĩ rồi - ban đầu điều kiện còn thiếu thốn, nếu bé Ti đẻ ra quả trứng nào cháu sẽ đập vỡ quả đó. Còn về sau này, bé Ti để trứng và cháu sẽ ấp trứng.
    - ....

  5. apple4u

    apple4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Học lớp mấy
    Một cô giáo lớp một rất khó chịu khi một học sinh cứ ngọ ngoạy trong lớp. Cô giáo liền bước đến hỏi:
    - Cu Tí, có chuyện gì vậy?
    Cu Tí trả lời:
    - Trình độ lớp 1 quá thấp đối với em, chị gái của em học lớp 3 và em thì thông minh hơn chị ấy. Em nghĩ là em có thể học được ở lớp 3
    Cô giáo liền đưa cu Tí lên văn phòng gặp cô hiệu trưởng, và nói chuyện với cô hiệu trưởng về trường hợp của cu Tí. Sau một hồi thảo luận, cô hiệu trưởng đồng ý cho cu Tí một bài kiểm tra, nếu cu Tí không trả lời sai câu nào thì sẽ cho cu Tí lên lớp 3. Cô giáo nói lại với cu Tí, và cậu ta đồng ý. Bài kiểm tra bắt đầu.
    Cô giáo hỏi:
    - 3 nhân 3 bằng bao nhiêu?
    - Bằng 9 ạ - cu Tí trả lời.
    - Thế 6 nhân 6 bằng bao nhiêu?
    - Bằng 36 ạ - cu Tí trả lời.
    Cứ như vậy, cu Tí trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi mà một học sinh lớp 3 có thể biết. Cô hiệu trưởng nói với cô giáo, - Cậu bé này có thể học lớp 3 được đấy. Nhưng để tôi hỏi thêm cậu ta thêm một vài câu nữa.
    - Nào cu Tí, cho cô biết, cái gì mà một con bò thì có 4 và tôi chỉ có 2?
    - Chân ạ - cu Tí trả lời.
    - Thế cái gì mẹ cậu thích nhất ở bố cậu?
    - Cái ví ạ.
    Cô hiệu trưởng quay lại bảo với cô giáo
    - Hãy cho cu Tí vào lớp 5, thật là xấu hổ nếu để tôi trả lời hai câu hỏi cuối

  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Còn đây,...
    Bố đi làm về thấy cu Tí đang đóng đinh xuống đất. "Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?" bố tò mò hỏi.
    Tí chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: "Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đ­ợc nh­ng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng."
    "Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota."
    Hôm sau đi học về, cu Títhấy một chiếc Mecedes mới cứng tr­ớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: "Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes tr­ớc cửa là mẹ tặng con đấy."
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    cu Tí phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
    - Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
    - Vì sao vậy?
    - Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
    cu Tí trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Tí ra đứng hành lang.
    Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Tí vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Tí ơi em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
    cu Tí lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế"
    Được khatiger sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 11/02/2003
  9. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bác Apple4u đã cho biết về điểm zé rô môn toán của Tí. Vâng, nhưng hình như môn nào tí cũng bị Zé rô cả, đây, môn lao động:
    Thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:
    - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!
    Giọng cu Tí:
    - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
    Được khatiger sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/02/2003
  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
    - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
    Cu Tí giơ tay:
    - Thưa cô vì nó bị con cá voi hiếp!
    Cô giáo không kìm chế nổi:
    - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
    Cu Tí đã ra tới cửa, ngứa mồm quay lại:
    - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.
    Được khatiger sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 11/02/2003

Chia sẻ trang này