1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jungleboy, 14/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embetiti2

    embetiti2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Các bác nam đừng tranh cãi nữa, dẫu sao thì trong số các bác CHẮC CHẮN là không ai được chứng kiến mà chỉ là nghe KỂ LẠI, mọi chuyện thế nào thì hãy để NGƯỜI BỊ HẠI trực tiếp nói ra, như vậy còn có cái mà đối chứng, chứ tự nhiên chả đâu vào đâu, vì 1 vài lời nói của 1 vài người mà anh em lại thành ra to chuyện [-(
  2. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Bác quốc tuấn nói chưa đoàn nào phàn nàn gì, em dự là chưa chuẩn. E lại nghe khác cơ. Có điều ai cũng ngại ko noi.
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bạn đừng đem địa vị xã hội ra so đo ở đây, nó chẳng liên quan gì sất, box Du Lịch là box mình quản lý trực tiếp, thông tin và các bài viết nhạy cảm như thế này hơn ai hết mình hiểu nó có sức ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng du lịch, mình và đoàn của mình ko hơi đâu đi dựng chuyện, gây điều thị phi làm gì. Đêm ở lại đồn sẽ rất tuyệt nếu ko có những hạt sạn như thế này xảy ra. Đây chỉ là cảnh báo cho các đoàn đi sau để tránh đến mức tối thiểu những điều ko hay có thể xảy đến thôi.

    Trong mấy trang vừa qua, cũng thấy có bạn ở đoàn khác phản ánh về chuyện này, chứng tỏ điều nay đã diễn ra từ trước chứ chưa phải đến ngày hôm nay. Tại sao ko nhìn thẳng vào vấn đề mà cứ phải vòng vo, ỉm chuyện đi để các đoàn sau phải khổ?
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đồn ABC đó đã là nơi mà trong tất cả ace chúng ta từng đi lại, cái tình cũng sâu lắm các bác ạh. Tất cả các đoàn lên đều được đón tiếp chu đáo, ai nhớ thì gửi tiền cơm nước, ai quên các anh trên đó cũng rất vui vẻ và không nghĩ ngợi. Người tiếp người, đoàn lại tiếp đoàn và các anh vẫn nhiệt tình đưa đón (Mặc dù đấy đâu phải nhiệm vụ của họ). Bao nhiêu năm đồn ABC đã đón tiếp bao nhiêu lượt người mà thực sự chưa có thấy ai phàn nàn gì cả.

    Chuyện như các bạn đưa lên hẳn là sự thật và mình đồng ý với quan điểm nên để chị em biết mà phòng tránh nhưng bằng cách nào thì lại cần phải cân nhắc kỹ. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, con người ta lúc rượu chè thì hành động không còn tỉnh táo, có thể vì một chút hơi men mà làm những điều xằng bậy. "Khốn ba năm, dại một giờ", câu nói ai cũng nằm lòng. Tuy nhiên, sự việc chưa đến đâu cả và thực sự là chưa có gì đáng tiếc xảy ra (Tất nhiên là nếu đã xảy ra thì còn nói làm mẹ gì, hẳn có bạn nghĩ vậy). Đồng chí đó có thể vì một chút hơi men mà đã sỗ sàng, bằng cách này hay cách khác với những đề nghị khiếm nhã nhưng cũng không (hoặc là chưa) ép buộc người khác và làm gì trái với đạo lý cũng như Pháp luật cả.

    Quay lại đánh giá vấn đề nhé:
    - Là phụ nữ các bạn cũng nên cẩn thận giữ mình và nghiêm khắc hơn trong những vấn đề đó thì trong trường hợp vừa rồi cũng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra.
    - Thông tin lan truyền đến đồn, về sự nghiệp thì đồng chí đó chắc không có cơ hội ngoi lên được hoặc nặng có thể bị điều tra xử lý. Về quan hệ cá nhân, vợ con, họ hàng họ ở quê, anh em đồng chí, lãnh đạo cấp trên sẽ đối xử với anh ta ntn khi nghe tin (nếu đến tai). Hỏng cả đời một con người đấy các bác ạh.
    - Quan hệ giữa chúng ta và đồn xấu đi, các bạn cũ sẽ e ngại khi quay lại, các bạn mới thì sẽ không còn cơ hội đến cái điểm mà ai cũng ham muốn đấy nữa. Các chiến sỹ trên đó sẽ dè chừng anh em, nếu có lệnh cũng sẽ vẫn phải đón tiếp nhưng mọi thứ sẽ nhạt nhòa, nghi kỵ. Tình cảm chỉ như bát nước hắt đi mà không bao giờ lấy lại được.

    Mà nói cho cùng, nếu chỉ những vấn đề như vậy mà đưa lên rùm beng thì box này nhiều thằng lên mâm và xã hội này, ngay ở đất Hà Nội này thôi, cũng đã không thống kê nổi.

    Em có vài lời ngọt nhạt thế cũng cốt giữ cái tình, giữ cái chỗ đi lại cho anh em sau.
    Các bác chém tiếp ạh.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    a last nói có lí đấy ah
    Mọi chuyện dừng ở đây nhé,
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Đồng ý với bác Last [r2)] có lẽ dừng ở đây là được rồi
  7. Travida

    Travida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà thấy sợ quá ... toàn thấy những-lời-tranh-cãi-của-kẻ-ko-có-mặt-tại-hiện-trường (trừ dươngbino, favourite, và giờ là tôi). Có 1 vài điều tôi muốn nói

    1. Những gì mà Favourite, DuongBino, hay Jungleboy (Longlostlust ) viết hoàn toàn là những-lời-cảnh-báo muốn mọi người lưu ý vì đoàn chúng tôi đi và đã gặp phải trường hợp đó. Hoàn toàn ko có ý động chạm tới Uy Tín-Danh Dự của cá nhân hay tập thể nào chứ chưa dám nói tới việc đánh giá này nọ. Mọi người có thể đọc, có thể tin, có thể không và quyền comment thuộc về mn. Tuy nhiên, xin đừng cho rằng những người bạn đồng hành với tôi hay tôi đang cố tình hạ thấp, động cham hay đánh giá cá nhân chiến sỹ NVN, đồn biên phòng ABC.

    2. Jungleboy là người được nghe kể lại, favourite và duongbino là những người đi chuyến APC này nhg ko phải là người trong cuộc, mn có lý do để ngờ vực. Còn bây giờ, tôi-người trong cuộc-người chứng kiến nhg bạn gái cùng đoàn bị chiến sỹ NVN sàm sỡ xin được tường thuật lại (lưu ý nhé, tôi chỉ tường thuật lại để mn đọc, và có nhg nhận định cho riêng mình chứ ko hề có ý động chám, hạ thấp, hay đánh giá) : cs NVN đã trực tiếp nói với tôi rằng "các bạn nữ qua riêng phòng bên cạnh ngủ nhé" và tôi rất cảm động vì sự quan tâm ấy. Sau khi bị ép uống 2 ly rượu, tôi đã trốn ra khỏi phòng ăn vì ko muốn uống nữa, cs NVN đã đi theo tôi về tận phòng (phòng ko có điện), kéo tay tôi, dúi tôi ngồi xuống giường và cũng đòi xem mạch, tôi khá sợ và lia đèn pin về phía chiếc giường có 1 bạn nam đang nằm và nói "em mệt quá, về phòng, tưởng là ng đầu tiên bỏ về hóa ra có thêm 2 bạn nam nữa" và lập tức NVN bỏ tay rồi ra, nói vài câu xã giao rồi di ra. Khoảng 11h đêm, tôi về phòng nữ thì đã thấy cs NVN ngồi ở đầu giường của 2 bạn nữ đang say mèm, cho tay vào trong chăn, tôi nói "ai đấy, làm gì đấy, mời ra khỏi phòng" cs NVN thấy tôi thì giật mình, vội đừng dậy nói "anh kiểm tra mạch, tim..." và vẫn cố tình ôm eo tôi. Ngay sau đó tôi có nói lại với nhg bạn nữ đó. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, các bạn nữa ngồi lại nói chuyện, và được biết, nửa đêm cs NVN đã vào phòng nữ thêm ít nhất 2 lần nữa và vẫn cho-tay-vào-trong-chăn. 1 bạn nữa nửa đêm đi vệ sinh, NVN theo vào tận phòng vệ sinh, trước là xoa tay chân, xem mạch, sau là kéo áo bạn nữa đó lên ... và kết quả là bị ăn 1 cái tát từ bạn nữa ấy... Nhg điều này mn có thể check lại nếu gặp một trong số các bạn nữa đi trong đoàn (Linh nuli, Trâm tieuthu, Hòai Anh, Phương....)

    3. Có lẽ để tránh việc động chạm, đánh giá cá nhân hay tổ chức nào đó thì ta nên dừng chủ đề này lại đây. Đoàn chúng tôi đi, gặp và tường thuật, chia sẻ lại với mn để mn có cái nhìn nhận, nhận định riêng chi bản thân. Vậy thôi.


    @ qtuancamau: đọc com của bạn mà chết vì cười. gì mà

    Bạn có thể ko quan tâm tới anh Sáng là ai, chức tước thế nào. Nhưng bạn cần phải hiểu, anh Sáng (favourite) lấy chức danh admin và trưởng đoàn cung APC của nhà EEC ra ko phải để "dọa" rằng "tao là admin, là trưởng đoàn đấy" mà để mn hiểu rằng, một admin, họ hiểu hơn bao giờ hết phát ngôn của họ có trọng lượng như thế nào, hơn bất kỳ ai ở một 4rum, admin biết phải cân nhắc mỗi khi phát ngôn và cái anh ấy lôi các chức danh trưởng đoàn ra để mn thấy rằng anh-ấy-là-người-trong-cuộc.

    Còn nữa, gì mà :

    Cái này làm mình cười chết sặc. "nếu được du di đi" =)) du di để lấn tới, nhỉ ;)


    Được sửa và chuyển vào bởi LastWalkman lúc 13:45/Lý do: Đề nghị không nêu cụ thể. Thông tin như vậy là đủ để phòng, tránh.
  8. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Nói câu chót cho yên tâm những ai lo xa. Anh em chiến sĩ họ ở với nhau như anh em. Chuyện này đàn ông cũng dễ thông cảm với nhau, nếu có cũng chỉ nhắc nhở trong nhà thôi. Ko phải thời chiến nên cũng ko găng như mức ấy. Với lại đây chỉ là nói một cá nhân chứ ko phải tập thể nên nếu cho rằng đồn sẽ thay đổi cách đối xử thì cũng hơi võ đoán, bộ đội chắc ko hẹp hòi đến thế. Và họ biết rõ lính tráng của họ như thế nào nên họ cũng hiểu.

    Thế thôi.
  9. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ông qtuancamau nói nhiều quá. Uống đê [r2)]

    Phây vơ rit ơi, đã đưa nên tận đây rồi, thì đưa rõ thông tin đi, chứ đưa lập lờ thế này " đồn ABC và cs NVN " thà ko đưa còn hơn.
    Đã là top nhưng địa chỉ đen thì phải minh bạch cái địa chỉ đó ra chứ nhẩy.
    Nó không rõ ràng rành mạch ko chứng minh đc điều gì cả.
    Ai thì ai, chứ đã là lính thì càng phải làm cho triệt để.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng, topic này là công khai mọi vấn đề ko có lợi cho anh em phượt chúng ta.

    Bất cứ hành động xâm phạm đến thân thể ngoài ý muốn hoặc lợi dụng nạn nhân không còn ý thức kiểm soát bản thân được coi là hành vi quấy rối ********, tội này ở VN có thể khởi kiện được và sẽ nếu đầy đủ bằng chứng.

    Các bác cũng không nên nhầm lẫn việc cá nhân kia nhiệt tình với anh chị em với việc quấy rối này, vì nếu như thế tất cả sự nhiệt tình đó đều có chủ ý nhằm đạt được mục đích cá nhân.

    Em là em cứ nói toẹt ra như thế, em ủng hộ việc các bạn nêu đích danh cá nhân quấy rối kia để các bạn lần sau nên đó liệu phương án đối phó

    -----

    Ấn tượng sâu đậm của em về APC là thế này: 11h đêm vào đến APC mưa từ mấy hôm trước làm núi lở sạt đường ngay trước mũi, cả đoàn tưởng chừng quay lại, lôi mỳ tôm ra nấu ăn bữa thứ 5 trong mấy ngày kèm với sự lo lắng ko ngờ một anh bộ đội chạy ra bảo tí về có cơm ăn ko việc gì phải ăn mỳ, đi đâu một lúc gọi anh ấy gọi về luôn 2 cái máy xúc to vật vã san ủi múc đất mất hơn 1h để cả đoàn đi qua. Tưởng anh ta nói đùa về vụ cơm nước ai ngờ vào đến bản khuya lắm rồi, vào nhà dân cơm canh nóng hổi rượu cả bát to đùng giữa mâm mọi thứ sẵn sàng chỉ việc chén, đêm đó cảm nhận tình quân dân tình đồng bào đồng chí thực sự là thiêng liêng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này