1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của buổi họp mặt .

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Hapi, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hapi

    Hapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của buổi họp mặt .

    Thứ 7 , lớp tôi họp mặt , đi ... ăn nhậu . Lý do : lớp được xét duyệt là TẬP THỂ LỚP XUẤT SẮC . Mà cả trường chỉ chọn ra có 1 lớp thôi đấy nhé . Oách chưa ? Buổi sáng , vinh dự lên lãnh bằng khen và thật oái ăm , thứ 2 bọn tôi mới được nhận tiền thưởng . Giời ạ ! Bọn tôi đã phát giấy mời , 4h30 chiều là lên đường . Thế có chết không cơ chứ ! Chẳng lẽ hẹn lại tuần sau ??? Thế thì mất vui . và ... 1 mạnh thường quân trong lớp đã ra tay nghĩa hiệp , bạn cho mượn 1.000.000đ , thứ 2 lãnh tiền trả lại sau . 4h45 , khởi hành , trực chỉ quán lẩu ...dê với dân số 25/50.
    Buổi họp mặt ăn chơi này làm tôi suy nghĩ rất nhiều vì nó đã ******** cảm thay đổi . Những bạn trong lớp trước đây khá ghét nhau thì bây giờ lại hiểu nhau hơn , mến nhau hơn . 2 năm ròng học chung lại chẳng mấy thương nhau , đến bây chừ thì lại hối hận , lại ao ước sao chúng ta không hiểu nhau sớm hơn .
    Hôm nay tôi quậy thật nhiều ! Chỉ uống 2 ngụm bia mà tôi đã thấy lâng lâng . Sao mình không khuấy động cuộc vui ??? Ok , nghĩ sao làm vây , tôi đòi nâng ly , la to . và 25 cái miệng đồng loạt hét lớn ,đến nỗi mọi người có mặt ở xung quanh đó quay lại nhìn chúng tôi , chắc bọn họ tưởng chúng tôi bị làm sao đó Ăn uống no say , còn dư tiền , đi tăng 2 , karaoke !
    Không được hát bài buồn , ai hát thì phải vừa hát vừa nhảy hoặc múa . Đó là quy định trước khi vào phòng . Thật vui , ai cũng hát những bài thật nhộn , tay chân tôi ngứa quá đi mất . Không thể ngồi yên , tôi lôi bồ nhí đứng dậy và ... toàn bộ các cặp mắt đổ dồn vào 2 đứa tôi , chuyện gì ư ? Vì 2 đứa tôi nhảy múa chứ sao ! Nhảy rất đẹp là đằng khác ( à , cái này là do mọi người khen )
    2 đứa em kết nghĩa của tôi trợn tròn mắt , không ngờ lại có bà chị ăn chơi thứ thiệt , từ trước giờ ai cũng biết là tôi nghịch ngầm nhưng quậy như lần này thì chưa ai trong lớp biết cả ! Và rồi tôi kéo được toàn bộ 23 mạng còn lại đứng dậy , nhảy thật nhiều , hát thật to , toàn được 100 điểm ( chắc tại mấy cái máy có vấn đề )
    Cuộc vui dài mấy cũng phải tàn , chúng tôi chia tay mà thấy ngậm ngùi nuối tiếc , tại sao không vui vẻ sớm hơn , để bây giờ mỗi đứa một chuyên ngành khó họp mặt nhau .
    Nhưng chúng tôi sẽ gặp lại nhau hàng năm :1/1.
    Niềm vui tăng lên khi hôm nay chúng tôi được biết , có 2 người công khai chính thức xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ . Năm sau sẽ tới lượt ai ???C''est la vie !


    Đi đến nơi vô định mang về vật vô hình

Chia sẻ trang này