1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của các gà mới tập sự

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qtm6666, 14/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của các gà mới tập sự

    Em có yêu một cáo sn 88, lúc đầu 2 bọn em chơi đùa rất vui vẻ, nhưng mỗi tội em vô tư và chủ quan quá. Chả chịu quan tâm săn sóc mà chốt hạ (nói lời yêu chứ các bác đừng nhầm chỗ này nhé).
    Sau khi cáo đi làm rồi thì cũng là lúc cáo khủng hoảng, vì mới đi làm nên công việc bận rộn và mệt mỏi. Em cũng muốn chăm sóc và hỏi han nhưng có vẻ cáo không thích lắm và thường lấy lý do bảo bận và mệt (cái này do cả việc hiểu lầm nhưng ko giải quyết tận gốc). Nhưng em cũng tưởng cho là thế thật nên cũng chả đến tận nơi chăm lo săn sóc.
    Thế rồi dần dần tin nhắn vào cuộc điện thoại càng ngày càng thưa đi nhưng em cũng chả biết lý do và bận nên cũng chả có time đến tận nơi được.
    Gần đây thì em mới biết được là cáo đã yêu lại ng yêu cũ của cáo và yêu từ hồi mới đi làm. Em thấy thật tiếc và biết mình đã ngu rồi.

    Nhưng có những lúc khoảng 1 tháng gần đây em có gọi điện thì cáo vẫn nói chuyện bình thường và chả có biểu hiện j cả, nhiều khi còn bảo về nhà em chơi, rủ đi chơi vẫn đi (nhưng ít) và em tặng 1 món quà nhỏ thì vẫn nhận. 20 - 10 tặng hoa thì có nhận nhưng nói là "em ko nhận đâu" nhưng em cứ đưa nên vẫn nhận, nhưng e ko rủ dc đi chơi mà cáo đi chơi với ng yêu cũ. Nhưng em đi nửa đường thì cáo có gọi điện nói cảm ơn và mời đi uống nước, em có hỏi thì em ấy nói ?ochắc là tuần sau?.
    Càng gần đây thì nt và nói chuyện càng thưa, và rủ đi chơi thì bảo bận nọ kia không đi, nhiều lúc gọi điện thì nói đang ăn với bạn, em thử hỏi thì bảo là anh biết là ai rồi còn hỏi.

    Em biết dc thế nên em cũng có ý định thôi, trước khi em có ý định thế thì em cũng nt bày tỏ lòng mình với em, và nhận được reply đại loại là ?oanh làm em khó xử quá, tốt nhất e ko nên nói j lúc này, G9?.

    Thực tình em ấy nhắn lại như thế là thế nào các bác ở đây chỉ bảo em với?

    E đã nt là muốn gặp trực tiếp để nói chuyện cho rõ ràng cho dù như thế nào đi chăng nữa, nhưng cáo đưa ra 1 đống lý do và nhất quyết không chịu gặp. Em cũng thực sự yêu cáo, nhưng e cũng muốn yêu hay không thì em ấy nên gặp để nói rõ ra để em còn biết, chứ em thực sự mất ăn mất ngủ vì vụ này, chỉ muốn dứt khoát cho nhanh thôi, thế mà cáo nhất quyết ko chịu. Em phải làm gì tiếp theo đây hả các bác?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Sự vụ nó đã trắng phớ ra thế rồi thì ku cháu còn định sao nữa?
    Trên đời này anh thấy hãm nhất trong các loại hãm là những thằng lẽo đẽo theo sau quấy rối gái, mặc dù gái nó đã tránh như tránh hủi.
    Tóm tắt hồ sơ đẽo gái của chú được cơ quan chức năng tổng hợp như sau:
    + Gái có bạn zai và rất yêu zai đó.
    + Trong thời gian yêu nhau, gái và zai xẩy ra sự cố trục trặc kỹ thuật và trong phút tự ái vặt cả 2 ngoảnh đít lại với nhau.
    + Gái hụt hẫng, thèm hơi zai bèn đong vội ku chủ top đặng nhân cơ hội trả mối thù bị đá.
    + Dù nằm trong lòng ku mới, nhưng gái ko nguôi nhớ về ku cũ, bụng nghĩ thầm : Đây là bà mày đang thư giãn giải lao giữa 2 hiệp thôi, kiểu gì bà cũng trở về đá nốt hiệp 2.
    + Ku cũ xa gái, đâm nhớ hơi, bèn lân la nối lại quan hệ trước khi mùa rét kịp về. Gái chỉ chờ có thế, sấp ngửa lao đến ok cái rụp.
    + Gái không nỡ làm ku chủ top tổn hại tính mạng nên lờ đi, không dám bảo thẳng vào mặt.
    Kết luận của cơ quan chức năng : Lượn đê !
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đọc đến cái đoạn vàng vàng thì đúng là bó chiếu thật. Nhắn tin thường chỉ để hỏi thăm, đong đưa, trêu ghẹo nhau thì được. Bày tỏ tình cảm là chuyện nghiêm túc, người ta fải chọn lựa rất nhiều điều kiện, hoàn cảnh, mất rất nhiều tâm huyết, thậm chí cả chi phí phụ nữa. Thế mà cậu chỉ mất khoảng 300, hay nhiều nhất là 1000Vnđ, mà đòi 1 cô gái trao thân cho cậu sao .
    Chuyện đó phải gặp trực tiếp mới nói, không gặp không nói, nói thì phải gặp. Còn "nó" nhất định ko gặp thì lượn. Ko việc gì fải lạy lục van xin nó để gặp. Nó có thể ghét, có thể ko ưa mình, nhưng nhất định ko để nó coi thường mình.
    Mà, đừng có suy nghĩ theo kiểu AQ là chỉ cần mình cố là em ý sẽ thay đổi thái độ. Nhiều lúc, nhiệt tình + n d = phá hoại đấy
  4. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    @songhahs: cũng thấy nhục thật nhưng mà nghĩ cứ tức tức, cáo dám dỡn mặt em. E thì cứ phải rõ ràng nên mới muốn gặp nói 1 lần cho xong.
    @meomeo: Tính em nó thế có j vương vấn là không làm ăn j dc, nên phải giải quyết ngay. Chứ nt thì em cũng biết là chả dc j rồi.
  5. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em suy nghĩ cả chiều nay rồi, thấy mình đúng là dở hơi thật. Đúng là có lúc em gần như năn nỉ xin được gặp, nghĩ lại thấy ngu quá đi mất.
    Các bác trên này có cao kiến gì xin giúp đỡ thằng em này cái. Em muốn bây giờ sửa sai những tin em đã nhắn. Để thằng em này có thể ngẩng cao đầu lúc gặp cáo (thi thoảng vẫn phải gặp vì công chuyện).
    Được qtm6666 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 14/11/2009
  6. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chả cần phải làm gì cả bạn ạ. Kệ xác nó coi như nó chưa từng tồn tại. Việc mình mình làm. Chả ai đâm đầu đi vào một cái ngõ đã cụt cả!
    Lúc nhớ quá thì cứ gọi điện hỏi han. Nói chuyện chán phèo vài lần là hết muốn gọi ngay ấy mà.
    Gặp nó thì cứ thoải mái đi, cười tít, hỏi han như bạn bè xã giao bình thường.
    Nhưng trong đầu phải lun tâm niệm rằng: Chấm dứt yêu con này & tìm vui con mới
  7. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hơi sỗ cơ mà chuẩn.
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuận hé hé , chủ thớt hơi đen gặp mấy ẻm sướt mướt tình cảm ko nỡ bỏ giai cũ .
    Mí lị cũng hơi gà , tính có đường thắng thì mới ở lại chiến chứ gái nó đã coi là địch rồi thì lật thuyền của nó với ex cũng khó phết ^_^
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cứ nói là bỏ đi, nhưng với giai có đầy gái xung quanh thì còn nhanh, chứ nếu có ít gái thì quên đi cũng lâu phết đấy. Đơn vị cũng phải hàng tháng đến nửa năm.
    Bao giờ chủ topic luyện công tới mức gái bên cạnh hàng đàn, thì dù có tuột mất con ngon cũng chẳng lấy gì làm tiếc nuối nữa thì mới có chuyện bảo quên là quên luôn được.
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bác muốn sau này còn đụng mặt nhau mà thế này , gái nó khinh
    Làm gì cũng phải có cái sĩ diện của thằng đàn ông ...bác sống theo cảm xúc, cuối cùng gái xấu cũng chả có mà đong
    Biết là kô làm đc gì cũng cố mà đong, có mà phí hơi phí sức , phí cả tinh lực

Chia sẻ trang này