1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của các gà mới tập sự

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi qtm6666, 14/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nuôi chim cho chín trong chăn
    Đã không chọc thử giờ ăn vạ làng
  2. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ý thức được rằng là chả làm ăn được gì nữa rồi, nhưng mà dù sao em cũng có tình cảm thật nên nói thôi cũng không thể thôi ngay được. Mấy hôm nay ăn không ngon, ngủ không yên vì vụ việc này, khi nằm lại nhớ đến những lời nói của cáo, vẫn cứ thắc mắc là tại sao cáo lại nói những lời mà làm em nghĩ là mình vẫn có cơ hội (Vì trước đây có những lần lâu lâu không nt nói chuyện thì tự nhiên cáo lại nt chúc ngủ ngon).
    Em xin cảm ơn tất cả các bác đã reply và chia sẻ với em (cả bác dangkhauchi viết thơ mà em chả có tâm trạng nào để hiểu được). Em thấy mệt mỏi thật, nhưng cũng may là có các bác chia sẻ kinh nghiệm nên cũng đỡ hơn phần nào.
    Các bác có thể chia sẻ cho em biết là những lúc như thế này thì các bác vượt qua bằng cách nào? Em cũng thử đi chơi nhiều hơn, hạn chế ở một mình? Nhưng dường như chả ăn thua gì cả.
    PS: Cáo không phải bị giai đá mà chủ động đá giai vì không thích nghề của giai và tính hay ghen của giai.
  3. qtm6666

    qtm6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác bằng 5* rồi ạ.

Chia sẻ trang này