1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chàng Thuxaqn và nàng Tast!!!!!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Changes_of_my_life, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chàng Thuxaqn và nàng Tast!!!!!

    Có anh thu xa
    Ngồi gốc cây đa
    Vừa ngồi vừa la
    Thấy tast đi qua
    Bật thành lời ca:
    "Tast ơi Tast à!
    Sao nàng bỏ ta?
    Để đi theo Cha "
    Tast ta chẳng lạ
    Kiểu la thu xa
    ?oVừa phải thôi nha!
    Theo ai kệ ta
    Cớ gì phải la
    Ngồi gốc cây đa
    Cũng bày đặt ca
    Khùng vừa thôi cha
    Đúng là thu xa?
    Lòng thấy xót xa
    Thấu tận trời xa
    Tội nghiệp thu xa
    Gọi bằng hữu ra:
    Vic ơi mau ra
    Bia , Boy nữa nha
    Rủ thêm ni ta
    Cùng với thằng cha
    Nhà ở mộ mả
    Núi Thiên sông Trà
    Chứng dám cho ta
    Một đời thu xa
    Thương mỗi Tast mà
    Của ngon vật lạ
    Cung phụng nàng ta
    Nàng ta chưa hả
    Vẫn bóc lột ta
    Đuổi ra khỏi nhà
    Bỏ đói ngày qua
    Để rồi nhìn ta
    Giống như thây ma
    N àng Tast chả lạ
    Kiểu la thu xa
    ?oV ừa phải thôi nha
    Theo ai kệ ta
    Cớ gì phải la
    Ngồi gốc cây đa
    Cũng bày đặt ca
    Khùng vừa thôi cha
    Đáng đời thu xa?


    Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!!!

    (Mod xem lại dùm, nếu đã có topic nào nói về chuyện thành viên trong nhà QN rồi thì chuyển bài của Chen về đấy cho phù hợp, còn không thì để đây nhé!!!)



    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 27/10/2006
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Oẹ oẹ !!! Hôm nay bé Chen làm thơ nữa đấy ! Dạo này nhìn dung nhan bé trông xinh đẹp hẳn ! Nhớ dữ ( giữ ) gìn nhé !
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em Chen la làng
    Phen này anh chàng
    Thu xa nhà ta
    Tan da nát thịt
    Với em ốc hít (hút)

    P/s: Em Chen "sỉ vả" pà chị này nhá. Liều mạng thiệt! Hãy đợi đấy
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là thuxaqn với tast chứ không là ai đó change_ nhỉ ? la...lá...la......
  5. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái topic thư giản mà ko ra thôi thì cho tạm vào đây để mọi người đọc cho vui,em nghĩ hình như Cha sáng tác thì phải !!!??? http://diendan.edu.net.vn/forums/1/78939/ShowThread.aspx
    Cái phanh nằm ở đâu?
    Đường vắng, Trnluen đang di xe Dream II chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe chính là Cha Curio nhà nhà ta nghênh nghênh đầu nói:
    - Có biết Babetta không?
    Trnluen không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào:
    - Có biết Babetta không?
    Trnluen chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, Trnluen thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn Curio thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, Trnluen hất hàm:
    - Cha cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
    - Ô, lại là con đấy ư? Cha hỏi vậy để nếu con biết thì sẽ nhờ con chỉ cho cha cái phanh nó nằm ở đâu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một hôm, Tuan_Thuy mếu máo xách cặp chạy về nhà, ông già Boychandoi đứng chống nẹ đứng hỏi:
    _ Tại sao con khóc?
    Tuan_Thuy khóc ngắn khóc dài:
    _ Ngày nay con bị 3 điểm 0: Toán, Văn, Thể dục!
    Boychandoi trừng mắt:
    _ Sự thể ra sao, nói tao nghe.
    _ Môn Văn, cô giáo hỏi con: "Ai là tác giả Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ?"
    _ Kệ cha nó, đ. biết được!
    _ Thì con cũng trả lời giống ba nên bị 0 điểm đó!
    Tuan_Thuy mếu máo kể tiếp:
    _ Môn Toán, cô hỏi "2 nhân với 2 và 2 cộng 2, cái nào lớn hơn?"
    Boychandoi gằn giọng:
    _ DM, có khác đ. gì nhau đâu mà hỏi?
    _ Con cũng nói giống ba đó. Rồi môn thể dục, thầy bảo "các trò đá chân trái lên trước, rồi hất chân phải về phía sau".
    _ Thế đứng bằng củ c. à?
    _ Ba nói giống con đó!
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    ặ sao bên mỏĂng giĂo dỏằƠc mà lỏĂi có trnluen, curio, tuan_thuy, boychandoi... nhỏằ?? Hay thỏưt 'ỏƠy

Chia sẻ trang này