1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chị tôi, hay là ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tieuhaidong, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mk, cho tôi xin lỗi. Tôi biết một vài bé SG, chỉ thích tiêu tiền triệu trở lên. Nói thì các bạn bảo là bình thường, ai chả biết. Biết thì biết thật, nhưng nói chuyện với bọn này thì còn ngộ được nhiều hơn. Cha ông nó đào đâu ra lắm thế, suốt ngày chỉ biết sống sao cho có cái vỏ tây!
  2. tomo

    tomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    với tiền lương như vậy thì làm sao sống? ngoài tiền lương căn bản như vậy còn có khoảng thu nhập thêm nào không? tớ thấy bà dì của tớ chỉ có một cái tiệm cho thuê video mà bả bỏ tiền túi đi du lịch qua Mỹ hết 1,200 đô la, qua tới nơi bà mua hộp kem lancôm hết 75 đô la, ở VN bà có khoảng 4 người giúp việc. Bạn đừng nghĩ là bà cho mướn phim bậy bạ nha...làm ăn rất đàng hoàng....
    hàng tháng tớ cung cấp khoảng 1,500,000 VND cho một người bà con mà không biết người đó sống được không, vì ngoài tiền ăn còn phải trả tiền nước, điện, điện thoại & phương tiện tới lui. Ngoài số tiền mà tớ cho thì bà không có thêm thu nhập nào cả.
  3. ngochieucd

    ngochieucd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đủ sống chứ, vì ngoài lương còn có thêm lậu nữa. Cậu không nghe người ta bảo là "lương lậu" à? Còn nếu chú nào không có lậu thì phải ăn thêm cám nữa cũng tạm đủ, không đến nỗi.
    Còn 1.500.000/tháng à? Khỏi cần hỏi, có người lương năm trăm mười mấy nghìn/tháng vẫn sống phây phây đó thôi? Còn lên được Internet để chát chít nữa đó. Yên tâm đi...
  4. minh1936

    minh1936 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói đến cậu đâu mà cậu phải chạnh lòng thế? Có vấn đề à?
    Mà nhà cậu có giúp đỡ họ thật không đấy? Tự cậu kể chuyện này ra nghe như có vẻ hoàng đường gớm?
    Ờ nông dân ở U minh chắc có kho vàng nên mới thế, hay ở đấy buôn lậu với Thái lan cũng nên. Ỳa hú
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Đói thì đầu gối phải bò, chả phải em nói là em có thêm thời gian rảnh rỗi rồi còn gì(?). Mà chị của bác THĐ kia sống được với 250K thì em cũng sống được.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Đói thì đầu gối phải bò, chả phải em nói là em có thêm thời gian rảnh rỗi rồi còn gì(?). Mà chị của bác THĐ kia sống được với 250K thì em cũng sống được.
    [/quote]
    Các bác ơi, em tưởng 250K còn fải nhân hệ số nữa chứ. Ko thì làm sao mà sống hả trời??? Nhà em , tính ra lương trả tiền nước, điện thoại, xăng dầu, gas, hàng đống thứ linh tinh vụn vặt khác đã hết sạch lương rồi. Chưa tính ăn đâu . Thế mà mình thấy còn sướng chán là có việc mà đi làm thêm.
  7. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài báo bác Let_it_be_249 đưa, tôi chợt nhớ đến bộ phim tài liệu "Những người phụ nữ trên đường mòn HCM năm xưa". Câu chuyện chỉ xung quanh những người con gái đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình để góp phần làm nên một chiến thắng lịch sử. Nhưng kết cục thì họ nhận được những gì?
    Việc giải quyết chính sách cho những con người ấy được đẩy đưa từ xã lên huyện, lên tỉnh rồi lại từ tỉnh về huyện về xã, và rồi mất hút ở đâu đó. Tất cả những con người đó đều mong đợi một năm, hai năm, "mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa" nhưng rốt cuộc họ phải tự cứu lấy mình.
    Họ cũng chẳng phải kể công kể tội gì. Họ chỉ muốn được áp dụng chính sách của chính phủ, để họ có thể được đi học, được đi làm, được có những chế độ đãi ngộ như những con người khác. Nhưng tất cả là con số không tròn chĩnh.
    Nhưng dù sao họ cũng còn may là không bị lừa như trường hợp vợ chồng anh Lý, chị Mùi. Thà là không được, chứ lừa nhau thế thì thất đức lắm.
    Còn ở nơi xa xôi kia, có vị lãnh đạo xây nhà tiền tỷ. Có lẽ cũng là chuyện đáng mừng thôi, các vị lãnh đạo có giàu thì dân mới khá lên được. Chỉ mong các vị làm giàu chính đáng, chứ cứ tham nhũng, hối lộ, chạy áp phe để làm giàu thì chả khác gì sống trên xương máu của đồng bào, những người đã:
    "Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt.
    Lại đúc nên chính cỗ máy này".
  8. cu_co_hong

    cu_co_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác tieuhaidong cứ bình tĩnh không nên ưu phiền như thế. Tiện thể nhờ bác nói với chị bác nhắn giúp tôi câu này đến bà con nơi chị ấy đang công tác : "Bà con cứ yên tâm chờ đợi, rồi mặt trời chân lí sẽ chiếu đến nơi. Lúc đấy thì tha hồ ăn sung mặc sướng. Ngày xưa cũng nhờ cái mặt trời ấy chiếu qua mà bao nhiêu bần cố nông, cày thuê cuốc mướn(họ không có ruộng đất như bà con hiện nay đâu) thế mà bỗng chốc trở thành tỉ phú, ăn mấy đời không hết. Nhiều tiền quá có ông không biết làm gì sinh bệnh thích trẻ con. Thế đấy. Bà con phải kiên trì đường lối"
    Cám ơn bác trước!
    Được cu_co_hong sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 23/07/2004
  9. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ cụ cố, tôi sẽ cố gắng gửi lời nhắn của bác đến khổ chủ. Tôi chỉ sợ họ không nghe, lại chụp cho tôi mấy cái mũ "*********", "gián điệp" thì tôi cũng nản lắm thay.
    Trong câu chuyện của chị tôi có nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật mang một tính cách riêng, một sắc thái riêng và tất cả đều góp phần tạo nên một hình ảnh nho nhỏ, minh chứng cho xã hội hiện tại. Tất nhiên là còn thiếu nhiều nhân vật để tạo nên một bức tranh toàn cảnh, nhưng những nhân vật ấy cũng đủ để tạo ra một góc nhìn về cuộc sống.
    Hai nhân vật tôi đầu tiên tôi muốn nói đến, đó là nhân vật sếp Tây, và nhân vật đại diện chính quyền địa phương, người mà chăm chăm lo sợ bị cướp chính quyền.
    Ở nhân vật sếp Tây, hành động và suy nghĩ của ông ta cũng rất dễ hiểu. Có lẽ sẽ có rất nhiều người lên án ông ta, nhưng thực tế ông ta không hề có lỗi. Có lẽ ông ta chỉ sống cá nhân một chút khi nghĩ đến bản thân mình (vì ông ta chưa lo nổi bản thân ông ta?). Nhưng ở địa vị của ông ta, chẳng ai có thể làm khác được. Ông ta đang ở tư thế của một người đi giúp đỡ. Người nhận không thèm tạo điều kiện cho sự giúp đỡ ấy thì thôi, chứ làm sao trách ông ta được. Mà nếu ông ta có tìm cách thúc đẩy, thì công việc của dự án lại càng tắc mà thôi, chứ chẳng thể khả dĩ hơn được chút nào.
    Còn về nhân vật đại diện cho chính quyền địa phương, có lẽ nhân vật này thấm nhuần tư tưởng HCM, thể hiện ở câu nói "viện trợ là quan trọng, nhưng tự lực cánh sinh là chính". Nhân vật này có lẽ hết sức đề cao việc tự lực cánh sinh nên ông ta dành nhiều ưu ái cho những tự lực cánh sinh, hơn là để cho công việc của những "viện trợ". Hơn nữa, ông ta cũng hoàn toàn có lý khi cho rằng nếu nhận nhiều "viện trợ" kiểu như thế này sẽ làm mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác và rất dễ dẫn đến mất chính quyền (?).
    Tóm lại, dù nhân vật này có vẻ giống hình ảnh của một người nghèo nhưng rất tự trọng, và dù có làm cản trở công việc của cái dự án kia, thì ông ta vẫn không có lỗi, không hề có lỗi. Một người hết sức chăm lo bảo vệ chính quyền thì làm sao có lỗi được.
    Có lẽ chỉ tại cái dự án kia không sinh ra vào đúng thời điểm, hoặc không phải do sếp Ta cầm đầu, ngân sách Ta viện trợ. Vì nếu là ngân sách Ta, sếp Ta, tất họ sẽ có cách để thúc đẩy dự án mà đôi bên cùng có lợi.
    Và rốt cuộc, chỉ có người dân là lãnh đủ. Cái này gọi là "của dân, do dân và vì dân" đấy!
  10. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ bác mods/admin nào từ bi hỷ xả, độ lượng anh minh, đã nhón tay làm phúc chuyển topic này về chốn cũ. Tiểu tôi cảm kích vô cùng, nguyện xin gõ 100 cái mõ, tụng hết mười cuốn kinh để chúc phúc cho bác luôn gặp may mắn và thành đạt, thăng tiến vượt bậc!
    A di đà phật, thiện tai thiện tai. Thật là bậc quân tử hiếm có

    Bác Opentdoors lại gánh bùn sang ao, đổ lỗi cho người khác rồi. Chị tôi rõ ràng không sống được với 250 K nên mới phải chuyển công ty, tìm việc khác, sao so sánh được với bác từ bỏ một công việc tốt, nhiều tiền để kiếm việc ít tiền hơn cho nhàn hạ (??).
    Thú thực tôi rất phục bác, vì ở trên đời này bây giờ mà kiếm được người không thích tiền mà lại thích tiêu dao, nhàn rỗi như bác thì quả là giỏi. Chắc có lẽ bác tiền cũng rủng rỉnh rồi nên mới chẳng thèm ham tiền, mà thế cũng vẫn cứ lạ. Con người ta lòng tham vô đáy, đã có nhiều tiền lại muốn có nhiều tiền hơn, mấy ai mà dứt ra được. Vậy có lẽ công việc 500 K của bác phải có gì hấp dẫn đây, hoặc là sự nghiệp công danh phơi phới, hai là bác phải có thêm cái nghề tay trái nào bộn tiền đây, chẳng biết có phải không?
    Mà thôi, bác cứ kể ra thế làm gì? Chỉ càng rõ thêm cái bản chất bóc lột nhân công đến tận xương tuỷ của bọn tư bản (ơ, ở đây có bọn tư bản nào đâu nhỉ?) thôi bác ạ! Càng nghĩ tôi càng thấy khâm phục ngài Các Mác - Lê nin kính yêu của chúng ta, luôn luôn thấu đáo vấn đề, lại có tài tiên tri tuyệt quá. Đúng là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu!

Chia sẻ trang này