1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chị tôi, hay là ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tieuhaidong, 22/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu bác có làm sao không mà nói thế, cố gắng nghĩ sâu hơn nghĩ xa hơn bác ạ, bác thì chắc cũng cỡ tuổi em, nên còn trẻ(?) Bác có biết lương 1 giảng viên ĐHBK Hà nội khi là sv mới tốt nghiệp ở lại trường là bao nhiêu không?Họ tốt nghiệp giỏi xuất sắc đấy, tiếng Anh, tiếng Pháp đều thành thạo cả.
    Em nói là đói thì gối phải bò, thiếu gì việc để kiếm tiền. Thời buổi này chỉ có những thằng lười biếng mới không kiếm được việc làm để nuôi bản thân.
    Em biết rồi bác sẽ nói câu này, tại vì bản chất của bác là kẻ tự ti, thích đổ lỗi cho người khác, đánh bùn sang ao. Thế bác có bác có hiểu lương và thu nhập khác nhau như thế nào không?
    Công danh ư, sự nghiệp ư. Một người đã thích tiêu dao, thích đi đây đi đó, gặp gỡ những con người khác nhau, ăn những món ăn 3 miền thì làm gì quan tâm đến những cái đó.
    À, ừ thì bác thích nói thế thì tôi cũng nói cho bác vừa lòng:Tôi cũng thích công danh đấy.
    Bản chất bóc lột nhân công đến tận xương tuỷ là cái gì hở bác. Em cảm giác hình như bác đang lú lẫn ở đâu đó trong luận điểm của mình. Một người mà khả năng suy luận logic đến như thế này thì không đủ trình độ để nói đến Marx-Lenin.
    Em cũng không có ý định tranh luận triết học, tôn giáo với những người như bác. À mà bác cho em hỏi, bên 7x.com có hội BVTV mà em tìm mãi chả thấy box Sinh học đâu cả?
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 25/07/2004

Chia sẻ trang này