1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện của chúng mình

    BỆNG GÌ ?
    1 ngưòi phụ nữ nọ đến gặp bác sĩ ,vòng vo giải thích mãi mới chịu nói ra là mình mắc bệnh ko kiềm chế được việc trung tiện ( địch ko bến bờ, ko chờ vận công ) ,cô ta nói :
    -nhưng cũng may là nó ko bốc mùi và ko keu thành tiếng . thú thiệt với bác sĩ là từ nãy giờ ,ngồi nói chuyện với bác sĩ tôi ..tôi đã ra 2 lần ?rồi!
    Bác sĩ chờ bệnh nhân nói xong các triệu chứng xong ,rồi viết đơn thuốc đưa cho cô ta .sau khi xem xong ..cô ta ngạc nhiên hỏi :
    - cái gì ? thuốc nhỏ muõi à ?
    Bác sĩ trả lời :- vâng ,thưa cô !tôi sẽ phục hồi khứu giác cho cô trưóc ,rồi sau đó mới tới thính giác ? ??!!??
    ba_me_tre95, thanhargtrangsakem thích bài này.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    đố vui có thưởng 1 nụ cười :
    -mình đố các bạn tại sao con gà trống lại đuổi theo con gà mái ...?mà chết ở chỗ con gà mái nó lại quay lại nhìn theo con gà trống ?các bạn có biết để chi hong ?để nó xem xem mình chạy có nhanh quá ko !đó mà
    thienhuu123, ba_me_tre95trangsakem thích bài này.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    TRÊN 1 CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH KIA CÓ 1 VỊ CHA SỨ NỌ ĐANG NGỒI GẦN 1 CÔ GÁI TRẺ CỰC ĐẸP ...KO CHỊU NỔI CHA ......SỨ ĐẶT 1 TAY LÊN ĐÙI CÔ GÁI VÀ BẮT ĐẦU ,,,,,,TIẾN VÔ TRONG ..VÒNG CẤM ĐỊA ...CÔ GÁI NHÌN ÔNG VÀ BẢO ...CHA HÃY VỀ ..XEM LẠI TRONG SÁCH KINH TRANG 116 CHƯƠNG 8 ..NÓI GÌ ....ÔNG CHA LIỀN RÚT TAY LẠI ..VỀ NHÀ MỞ SÁCH KINH RA ....SÁCH BẢO ...."KHI SẮP BƯỚC GẦN TỚI CỔNG THIÊN ĐÀNG HỠI CÁC CON CHIM NGON ĐẠO CỦA TA HÃY ...BƯỚC TỚI LUÔN ĐỪNG CHẦN CHỪ NHÉ " ÔNG ..TỨC QUÁ LIỀN TÉ NHĂNG RĂNG RA CHẾT NGAY TỨC THỜI
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    THÓI QUEN
    CÓ 1 VIÊN SĨ QUAN LỤC QUÂN NỌ NÓI CHUYỆN VỚI 1 TÊN LÍNH MỚI :
    - TÔI SẼ CHO ANH THAM GIA ĐỘI LÁI TÀU NGẦM ...ÁO EM SI ?
    LÍNH MỚI TRẢ LÒI :
    - DẠ THƯA SẾP ! EM CÓ THÓI QUEN LÀ MỖI KHI ĐI NGŨ LÀ CỬA SỔ NHẤT THIẾT PHẢI ĐƯỢC MỞ Ạ
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    CÓ 1 ANH CHÀNG KIA ĐANG ĐEO ĐUỔI 1 CÔ GÁI ..ANH TA BẢO .."I LOVE YOU SEE MY MOTHER BUT YOU DON''T ( TẠM DỊCH LÀ :ANH YÊU EM THẤY MẸ ANH LUÔN MÀ EM KO BIẾT GÌ HẾT )
    CÔ GÁI LIỀN TRẢ LỜI:
    - OH ,VẬY HẢ ..BỘ ANH ĐUI HẢ .[:D]
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    CÓ 1 ANH CHÀNG KIA ĐANG ĐEO ĐUỔI 1 CÔ GÁI ..ANH TA BẢO .."I LOVE YOU SEE MY MOTHER BUT YOU DON''T ( TẠM DỊCH LÀ :ANH YÊU EM THẤY MẸ ANH LUÔN MÀ EM KO BIẾT GÌ HẾT )
    CÔ GÁI LIỀN TRẢ LỜI:
    - OH ,VẬY ..BỘ ANH ĐUI HẢ .[:D]
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có 1 anh chàng nọ hành nghề chạy xe ôm ..bổng 1 hôm, kia ..có 1 cô gái rất xinh ..thuê anh ta chở cô ấy về quê thăm mẹ ...trên đường đi .xe bị hỏng trời mưa tằm tả ..lớn lắm ...to lắm ...thế là 2 người phải tìm 1 chỗ để trú mưa nhưng mưa cứ rơi hoài mà .trời thì cũng đã ...tối đen ...2 người lúc này ,,chịu ko nổi cái cái lạnh thấu xương ấy .....nên ..đã ôm lấy nhau cho đỡ lạnh khi anh chàng đưa tay định ....kéo cái ....nhưng kéo hoài mà vẫn ko được có 1 vật lạ gì ..đó nó giữ lại k o cho anh lấy đi thứ đó ...lúc ấy cô gái nhanh tay đã kéo 1 cái rẹt ...tiếng động đó làm 2 người giật nãy người .lên ...cuối cùng thì chiếc áo mưa mới được lấy ra từ túi nilon đã được anh ấy chuẩn bị trước .. ...
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nhỏ con gái hỏi thằng con trai :
    - e sao cái đó của anh to thế sao em .....chịu nổi nó nằm ngoài ...sự tưởng tượng của em ...dài thì xấp xỉ 20cm rộng thì gần 8 cm ...anh mần ăn chi mà to thế .
    thằng con trai trả lời :
    - đâu có đâu ...tại em nói sao chứ ..anh thấy nó có to lắm đâu ....chớ cái đt sx năm 10 về trước nó còn to bự hơn nhiều ...chứ bộ
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    <rên con đường làng có 1chàng trai đang cùng 1 người con gái trò chuyện >
    anh chàng :em cho anh coi chút đi !!lẹ lên anh chụi hết nổi rồi !
    cô gái: uh cho anh đó .....nè anh coi thôi nha ko được .....bóp,chọc phá nó đâu à nha ...nếu ko nó mà rách thì chết em đó
    anh chàng trả lời: ko sao đâu em ,rách thì ...anh chụi cho
    cô gái :ui da ! dừa phải thôi cha ....nhẹ thôi ..má biết ba la là chết ....em á .từ từ ..em cho anh hết mà ."rẹt rẹt rẹt nè làm gì thì làm đi cha ...lẹ lên ko khéo ai thấy là chết cả đám đó .
    anh chàng :ây cha đã quá ...sướng quá em ơi ..anh thấy thoải mái lắm ...phải chi em cho anh coi sớm chút súi nữa thì tốt biết mấy .nhưng coi rồi anh mới biết lá thư thằng khanh nó viết cho em ko có vấn đề gì hết xin lỗii nha ...cưng
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ông nội hỏi cháu nội của mình :cháu mau của ông sao mau lớn quá vậy ? ông nói sao chứ :tụi bạn của con nó nói của con nhỏ xúi à ? thằng nào nói vậy :
    -con nói sao chứ ông thấy nó còn "lớn hơn "gấp mấy lần ông ngày ấy mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này