1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1giáo sư trẻ tuổi nọ bắt 1 con cào cào để lên 1 tờ giấy để nghiên cứu ..ông hô to:
    -cào cào .nhẩy!
    con cào cào nhẩy tung bay ra khỏi tờ giấy .sau đó ông lấy kéo cắt 2 cẳng của nó..rồi cũng hô to:
    -cào cào ,nhẩy!
    lần này con cào cào đứng yên ngó giáo sư ..giáo sư ngó laị nó rồi cũng lại hô to:
    -ta đã khám phá ra rằng khi ta cắt 2 cẳng con cào cào sẽ bị ĐIẾCheheaahah
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh khách trẻ cận hơi bị nặng vừa bỏ kính ra:,cô gái quát:
    -có lộn hôn zậy cha ..bỏ ra sao thấy mà làm ....
    -hông sao đâu. cưng cứ nhấm mắt lại là anh lại lấy kiếng ra đeo vô mà ....hahahaa
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 cô giáo nọ hỏi học trò mình :
    -tí nè sao em ko học bài hoài zậy ?bộ ba mẹ em bận lắm hay sao mà ko có thời gian dò bài em ?
    -dạ thưa cô ...bố mẹ trình độ cỡ tiến sĩ với kỹ sư ko à nhưng chả hiểu sao tối nào họ cũng học đánh vần với nhu cả .(nào là...a ah ah á ơ ơ hớ ....ba em thì ư ư uh.....ừ rồi còn i i hí hí á aáa ừu ùa....nữa )cho nên em nghĩ họ đã quên mặc chữ rồi cô ạ !
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong lúc cãi nhau với vợ ,anh chồng :
    -ko biết hồi đó tui ngỏ lời cầu hôn với cô ,đầu tui để ở đâu ko biết nữa!
    -thì anh để trên ngực của em chớ để ở đâu ..cô vợ cười hớm hỉnh hihí nói.
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một buổi sáng ở một nông trại chuyên cho mướn heo nọc để gầy giống, một người đàn ông bước vào hỏi cô gái :
    - Tôi muốn gặp ba cô .
    - Thưa bác, ba cháu bận lắm, bác muốn mướn loại heo nào ? heo mọi, heo cỏ thì mỗi lần $50, hai lần thì tính bác $75 thôi .
    -Không! tôi chỉ muốn gặp ba cô thôi!
    - Hay là bác mướn heo yorkshire nhé! loại này tốt khoẻ lớn con lắm mỗi lần tính bác $100, hai lần thì bớt cho bác còn $150
    Người đàn ông tỏ vẽ bực bội nói:
    - Tôi đến đây nói cho ba cô biết là anh Hai của cô đã làm cho con gái tôi ...... có bầu rồi ! Tôi muốn gặp ba cô để nói về chuyện này.
    Cô gái xoay đầu lại nói vọng vô phía sau nhà:
    _ Ba ơi! ba đi ra nói chuyện với ông này đi . Con không biết giá cho cái giống của anh Hai là bao nhiêu cả?
    (trich tuoitrecuoi)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    một bà nọ bị dau chân đến gặp bác sĩ, sau khi kể lể về cái chân đau của mình, thì ông bác sĩ bảo:
    - cởi ra
    bà ngạc nhiên hỏi:
    - cởi gì thưa bác sĩ ?
    ông thản nhiên trả lời:
    - cởi tất
    sau 1 phút ông bác sĩ ngạc nhiên khi thấy bbệnh nhân của ông không một mảnh vài che thân, ông la lớn:
    - bà làm gì vậy ?
    bệnh nhân trả lời:
    - thì ông bảo tôi cởi tất
    ông ôm đầu than trời
    - tôi bảo bà cởi tất la vớ đó, trời ơi khám chân ma cởi đồ làm gì ..... (trichtuoitrecuoi)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 ông già kia bước vô tiệm thuốc tây gặp phải 1 cô gái rất là cực kỳ đang bán thuốc lão bảo:
    -emơi bán cho tôi,1 viên vi-ờ-ga-ra.....đi
    -cô gái nhìn ông già với vẻ thám phục lắm:
    -cụ ơi cụ tài thật đấy ...chồng con ở nhà cỡ bằng tuổi cụ muốn ....làm con.... sướng phải dùng tới 2 viên mới ..lận mới chỉ sắp đủ "đô" con thôi còn cụ chỉ dùng 1 viên thôi sao ...tài thật ..
    -hông sao đâu em ơi..anh chỉ dùng 1 viên thôi "để đái cho nó không ướt dép đó mà "(trich tuoitrecuoi)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có một gia đình kia nuôi một con vẹt một hôm cô chủ đi vắng ở nhà con vẹt nói nhiều qúa nên ông chủ tức giận lấy cục đá liện con vẹt ... đầu con vẹt tét đầu đầu rồi chết ...
    khi biết con vẹt chết cô chủ đem đi chôn ... khi chôn xong bổng dưng cô chủ thấy mắc vệ sinh qúa bèn ra sau gốc cây đi vệ sinh .... con vẹt chết rồi mới hiện hồn lên thấy cô chủ đi vệ sinh ... khi nhìn vào chổ đó con vẹt đi xuống diêmvương và quở trách :
    - này ông diêm vương ông thật bất công , tại sao cô chủ của tôi bị tét to vậy còn ko chết mà tôi mới bị tét chút xíu mà đã chết rồi .... (trich tuoitrecuoi)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 bệnh nhân nọ nói với bác sĩ tâm lý là:
    -bác sĩ ơi giúp tôi với..đêm nào tui cùng mơ thấy mình đang ở trên 1 hòn đảo cùng với 10 cô gái rất là cực kỳ xinh đẹp .
    bác sĩ:
    -ồ vậy anh còn mong muốn gì nữa .
    bệnh nhân bực bội nói:
    -nhưng chết cái là trong giấc mơ đó tui là ...đàn bà .
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh nhà văn nọ ngồi lai rai ly cà phê rồi nói với bạn mình :
    -thật ko hiểu nổi !trước đây người ta đọc sách tôi cứ tính "một cuốn bao nhiêu ký "
    -còn bây giờ thì đâu ko ông ạ!
    -thế thì quá tốt rồi còn gì !
    -tốt mẹ gì mà "bây giờ thì họ muốn biết 1 cuốn bao nhiêu ký "thử hỏi thế có đau hong..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này