1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    peter:
    - Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ lại nha .
    tom hõi lại:
    - Có chuyện gì vậy?
    peter tiếp:
    - Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang...
    tom chối lại:
    - Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đêm đã khuya lắm rồi .... Chuông đồng hồ nhà hàng xóm vừa gõ 2 tiếng. Chàng ngập ngừng một lát rồi nói : "ba mẹ em đi vắng hết rồi, chỉ còn có hai ta ở đây, đêm nay trời đầy sao thật là đep.....Em biết không, sở dĩ anh thức khuya trò chuyện với em như thế này là do anh muốn ........muốn xem cái đó đó....
    Nàng đỏ mặt, âu yếm nhìn chàng giục:
    - Anh muốn gì thì nói lẹ lên đi...trời sắp sáng rồi đó
    Chàng nói tiếp:
    - Anh muốn mình cùng nhau xem trận chung kết Euro, Hylap-Bồ Đào Nha hay lắm đó em...........
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vừa ra khỏi rạp hát Tom nắm lấy bàn tay người yêu là rồi ngạc nhiên:
    - Ơ hay! Sao bàn tay của em lại lạnh ngắt như vậy? Thì ra anh đã nắm tay người khác khi ở trong rạp hát rồi!
    marry cũng ngạc nhiên không kém:
    - Ủa thế thì bàn tay ai đã xoa vào đùi em từ lúc bắt đầu chiếu phim cho đến hết phim, không phải là bàn tay của anh sao?
    -
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
    Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
    - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
    Bé Vôva nhanh nhảu:
    - Cái ghế ạ
    Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
    - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
    Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
    - Thưa cô, con chó ạ.
    - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
    Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
    - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
    Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
    - Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
    Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
    - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ...(trich tuoitrecuoi)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    vợ đang chơi với con thì:
    -chết anh ơi thằng cu nó nuốt 1 đồng xu rồi ,gọi bác sĩ mau lên anh ơi!
    -gọi làm gì hả em ,mất có 1 đồng thôi ko sao đâu chớ đi kêu bác sĩ chắc mất còn nhiều hơn nữa ...
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có 1 nhỏ kia mới 13t bước vô phòng bố mẹ của nó..nó thấy 2 người đang hành sự liền hỏi:
    -bố mẹ đang làm gì zậy?
    -ờ bố mẹ đang nghiên cứu 1 vài động tác thể dục mới đó mà
    -à ra vậy bây giờ thì con đã hiểu , con sẽ nói lại cho bạn trai con biết mấy hôm trước tụi con đã làm gì !anh ấy cứ thắc mắc hoài à!
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cô giáo dạy tiếng anh ...đang dạy từ vụng cho 1 lớp vỡ lòng nọ ...cô giáo này thường sử dụng biện pháp liên tưởng ,cô đang muốn dạy chữ "cái mềm "nên hỏi học trò:
    -tý hồi tối này con thấy cái gì trên bụng mẹ con vậy?
    -dạ thưa cô trên bụng mẹ con là ....ba con ạ !
    cô giáo hỏi tiếp:
    -thế trên ba con nữa là cái gì ?
    -dạ cái chân của mẹ con ạ!!
    -cô giáo..bó tay...luôn
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 cô giáo nọ hỏi học trò mình :
    -tí nè sao em ko học bài hoài zậy ?bộ ba mẹ em bận lắm hay sao mà ko có thời gian dò bài em ?
    -dạ thưa cô ...bố mẹ trình độ cỡ tiến sĩ với kỹ sư ko à nhưng chả hiểu sao tối nào họ cũng học đánh vần với nhu cả .(nào là...a ah ah á ơ ơ hớ ....ba em thì ư ư uh.....ừ rồi còn i i hí hí á aáa ừu ùa....nữa )cho nên em nghĩ họ đã quên mặc chữ rồi cô ạ !
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một ông giám đốc rất khắt khe với mọi việc . Đối với bất cứ chuyện gì ông ta cũng đòi hỏi hoàn chỉnh . Một hôm , ông ta chuẩn bị đi làm , vừa bước xuống lầu , bổng người giúp việc nói to :" Chào ông chủ, đóng cửa sổ lại ". Ông giám đốc chẳng hiểu gì nhưng cũng chào lại và đi làm.
    Tới công ty, ông gặp cô nữ thư kí . Cô nữ thư kí nói :" Chào giám đốc, đóng cửa sổ lại ". Ông giám đốc ngạc nhiên nhưng ũng chào lại .
    Chiều , tan ca làm , ông giám đốc ấy về nhà . Gặp người vợ, bà ấy nói :" Chào anh yêu , đóng cửa sổ lại ". ông giám đốc bắt đầu bực dọc và gắt gỏng hỏi người thư kí giúp việc ở nhà :" Sao cả ngày hôm nay người ta cứ kêu tôi đóng cửa sổ lại , vậy cô có thấy gì ngoài cửa sổ không vậy ?". Cô thư kí đỏ mặt trả lời :" Em chẳng thấy gì cả , chỉ có mổi chiếc xe bò chở đầy rơm !". (sutam)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 bà ở quê ra thành phố khám bệnh. Khi vào viện bà không biết chỗ khám ở đâu, bà ta mới hỏi thăm:
    - Anh ơi, cho tôi hỏi khám L... ở đâu?
    Người được hỏi trả lời:
    - Đây là nơi khám mắt, người ta gọi là "nha khoa". Còn chị phải sang bên kia . Mà chị phải hỏi người ta la khám "phụ khoa" nhẹ Chứ ai lại hỏi là ....
    Bà ta đi theo hướng của người kia chỉ . Sau đó lại hỏi tiếp 1 người nữa:
    - Đây là nơi khám phụ khoa phải không bác ?
    Người được hỏi nghe thấy hỏi khám phụ khoa thì nhe răng ra cười, nhưng vẫn trả lời:
    - Không đây là nhãn khoa tức là nơi khám mắt. Chị phải đi tiếp
    Bà này đi mãi vẫn chưa tìm được nơi khám, lại thấy người kia còn cười, nổi tam bành lên:
    - À mày nhe cái "nha khoa" ra, dương cái "nhãn khoa" lên để cười cái "phụ khoa" của bà à (suu tam)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này