1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    một bà nọ bị dau chân đến gặp bác sĩ, sau khi kể lể về cái chân đau của mình, thì ông bác sĩ bảo:
    - cởi ra
    bà ngạc nhiên hỏi:
    - cởi gì thưa bác sĩ ?
    ông thản nhiên trả lời:
    - cởi tất
    sau 1 phút ông bác sĩ ngạc nhiên khi thấy bbệnh nhân của ông không một mảnh vài che thân, ông la lớn:
    - bà làm gì vậy ?
    bệnh nhân trả lời:
    - thì ông bảo tôi cởi tất
    ông ôm đầu than trời
    - tôi bảo bà cởi tất la vớ đó, trời ơi khám chân ma cởi đồ làm gì ..... (trichtuoitrecuoi)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có 1 ông nhân viên nọ thường hay rất thích nịn cấp trên .1 hôm nọ sếp đi làm sớm mặc toàn là đồ zin với ko hà mới ,ai cũng tranh nhau khen tới tấp luôn...
    -chà hôm nay sếp bận cái áo vét này ngó sang quá ta .
    -sếp có cà vẹt cũng xinh đáo để ,
    tới phiên anh nhân viên nọ :
    -sếp mang cái kính dâm kia ..ngó "dâm" quá ta ......
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cô ******* điện:
    -các anh giúp em với!lẹ lẹ lẹ lên có 1 thằng ko áo cũng chẳng có quần ...(lót )luôn ,nó đang sắp bò vô phòng tôi rồi!hiện nay nó đang đứng bên bang công của nhà kế bên !
    -thế thì hiện giờ cô có mặc gì hôn !
    -hong tui đang tắm !
    -zậy nữa ha nhưng cô rất tiếc cô ơi ..đây là đội cứu hoả cô gọi luộn số rồi .cô phải gọi công an chứ !
    -hỏng phải tui gọi số này là để mượn cái ********* ảnh leo vô do mà ...
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong phòng tắm hơi có tiếng điện thoại di động kêu, Yeulythamhoa cầm máy lên nghe, tiếng một cô gái trẻ nhẹ nhàng :
    - Anh yêu đó hả, anh ơi em vừa đi shopping, em vừa mua một chiếc váy 50 đô, em tính vào tài khoản anh nhé!
    - Em cứ tự nhiên.
    - Anh tuyệt quá! Em còn mua một bộ nữ trang 500 đô!
    - Rồi, tính vô anh luôn đi! Không vấn đề gì đâu!
    - Ôi !! Anh yêu của em ! Em vừa thua cá độ đá banh 5000 đô rồi!
    - Em đừng lo, cứ trừ vào anh cả đi, khổ quá!
    - Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất của đời em, em cúp máy nhé!
    Tắt điện thoại đi, Yeulythamhoa đứng dậy hỏi lớn:
    - Cái điện thoại này của ai vậy???(suutam)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chiều nọ vợ chồng KP ngồi ngắm cảnh ở ban công! Bổng vợ KP cầm cây gậy phang KP một cái vào lưng đau điếng!
    _ Cái bà quỷ này! Sao lại phang tui đau muốn chết vậy!?
    _ Cái đó cho 60 năm "nhẩy" dở như hạch của ông đó!
    Vài phút sau như thấm ý KP cầm cái gậy đập một cái như trời giáng vào lưng bà vợ!
    _ Cái ông quỷ sứ kia! Sao ông lại đập tui muốn gẫy lưng vậy!?
    _ Làm sao bà biết được tui nhẩy dở hơn người khác hả!!!
    (suutam)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    trong ngày lễ tình nhân :
    -em yêu của anh ới!em biết hôn anh đã dành cho em 1 sự bất ngờ hết sức thú vị?
    -anh thật chu đáo ..và đúng là người tình lý tưởng của em!
    -anh đã đặt tên em cho con chó con mới đẻ của nhà anh ...
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng nọ mắc chứng bệnh "địch"(đánh rắn) hoài à mà ko kìm chế được 1 hôm anh ta đến bác sĩ ,bác sĩ sau khi nghe anh ta trinh bày :
    -anh ko cần uống thuốc chi hết mà hãy nên nhớ điều này (mỗi khi anh "ấy" xong á thì cứ tự nhủ với lòng là ko có thúi,chả có bốc mùi ,và chẳng ai nghe thấy cả )
    -zậy ha !
    y như lời bác sĩ khuyên ko bao lâu bệnh khỏi ...thiệt nhưng ...,và anh lại tìm đến vị bác sĩ nọ để giải đáp những thắc mắc của mình .
    -bác sĩ nói sao á giảm thì có giảm thiệt nhưng chết ở chỗ là mỗi lần tui lên giường rồi làm chuyện ấy với bà vợ tui á.cứ mỗi 1 cái "dập" là 1 vài tiếng "tủm... tủm vang lên " hương thơm kì lạ nó bay khắp phòng ...con vợ em nó ngó thấy em mà em đau cả lòng .....
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cặp nhiệt độ
    Trong phòng khám, một bác sĩ nói với nữ bệnh nhân:
    - Hiện nay chúng tôi đang có phương pháp đo nhiệt độ mới rất chính xác.
    Nhiệt kế sẽ được đặt ở rốn. Mời cô nằm xuống để tôi đo nhiệt độ.
    . . .
    Một phút sau, bệnh nhân kêu lên:
    - Ơ! Thưa bác sĩ, đây không phải rốn của em.
    - Cô cứ yên tâm, đây cũng không phải là cái cặp nhiệt độ(suutam)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ong 1 giờ sinh học nọ,ông thầy đem tới lớp 1 cái hộp có rất nhiều loài chim trong ấy .rồi ông móc ra con chim thứ nhất ra và che cái đầu nó lại ."
    -thầy đó các em đây là con chim gì?
    -dạ thưa chim ...sáo !
    -sai !đây là chim gõ kiến.rồi ông lại rút tiếp con chim thứ 2 ra lần này ông chỉ cho học sinh nhìn thấy cái mỏ...con chim.
    -thầy lại đố các trò đây là con chi?
    -1 học sinh lúng túng trả lời ..ủa con chim ủa thầy em hình như thấy ở đây đó rồi đó ta nhưng người ta ko gọi nó là con chim ....em
    -đồ ngu ,em ko thuộc bài ....em tên gì ?
    -em đố thầy đó?
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông lão 80 tuổi kết hôn với cô vợ mới tròn đôi mươi. 1 năm sau ngày cưới, cô gái sinh con. Khi bác sĩ báo tin ông đã được làm cha của một cậu bé nặng 4 cân rưỡi, ông già tỏ ra rất vui vẻ.
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm sau, người vợ lại mang thai và vẫn đẻ tại bệnh viện cũ. Khi bác sĩ báo tin cô ta sinh hạ một bé gái nặng 4 cân, ông già hồ hởi:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Năm tiếp đó, người vợ cũng có mang và vẫn tới bệnh viện đó. Lần này, bác sĩ báo tin ông lão đã trở thành cha của một bé trai nặng 5 cân. Ông già lặp lại điệp khúc cũ:
    - À! Thế là cỗ máy già nua này vẫn chạy tốt.
    Bác sĩ ngăn sự sung sướng của ông lão:
    - Không tốt như bố tưởng đâu, bố già ơi! Bố nên thay dầu đi vì thằng bé lần này đen thui à!(suutam)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này