1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong 1 làng nọ có anh chàng kia bẩm sinh ra đã có 3 ''trứng dế''. Anh ta rất tự hào về cái chuyện này nên đi đâu cũng hay dương dương tự đắc cho mọi người khác biết mình hơn người. Một hôm trên chuyến xe lam ,anh ta gặp Luxu mới về thăm quê nhà, ngồi chung trên chiêc xe lam, xe chạy đường xâú, dằn xóc dữ dội. Anh chàng này quay qua Luxu than:
    - Đường xá xấu quá, xóc kiểu này ''dập'' mất còn gi !!!
    Luxu ngạc nhiên hỏi lại:
    - ANh nói dập gì ???
    Anh kia trả lời Luxu:
    Ý tui nói là ''dập trứng'' á !!! May mà tui có dư 1 trứng !!!
    Luxu ngẩn tò te không hiểu. Thấy Luxu im lặng, anh ta khều Luxu:
    - ANh biết không, tui với anh cộng lại là 5 ''trứng dế'' đó !!!
    Luxu lúc này mới cười khằng khặc (giọng cười cố hữu) :
    - Anh làm tui hết hồn, giờ mới biết anh có 1 ''trứng'' !!! kakakakak....!!!(suutam)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?(suutam)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có một gia đình kia nuôi một con vẹt một hôm cô chủ đi vắng ở nhà con vẹt nói nhiều qúa nên ông chủ tức giận lấy cục đá liện con vẹt ... đầu con vẹt tét đầu đầu rồi chết ...
    khi biết con vẹt chết cô chủ đem đi chôn ... khi chôn xong bổng dưng cô chủ thấy mắc vệ sinh qúa bèn ra sau gốc cây đi vệ sinh .... con vẹt chết rồi mới hiện hồn lên thấy cô chủ đi vệ sinh ... khi nhìn vào chổ đó con vẹt đi xuống diêmvương và quở trách :
    - này ông diêm vương ông thật bất công , tại sao cô chủ của tôi bị tét to vậy còn ko chết mà tôi mới bị tét chút xíu mà đã chết rồi .... (trich tuoitrecuoi)11
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng nọ mắc chứng bệnh "địch"(đánh rắn) hoài à mà ko kìm chế được 1 hôm anh ta đến bác sĩ ,bác sĩ sau khi nghe anh ta trinh bày :
    -anh ko cần uống thuốc chi hết mà hãy nên nhớ điều này (mỗi khi anh "ấy" xong á thì cứ tự nhủ với lòng là ko có thúi,chả có bốc mùi ,và chẳng ai nghe thấy cả )
    -zậy ha !
    y như lời bác sĩ khuyên ko bao lâu bệnh khỏi ...thiệt nhưng ...,và anh lại tìm đến vị bác sĩ nọ để giải đáp những thắc mắc của mình .
    -bác sĩ nói sao á giảm thì có giảm thiệt nhưng chết ở chỗ là mỗi lần tui lên giường rồi làm chuyện ấy với bà vợ tui á.cứ mỗi 1 cái "dập" là 1 vài tiếng "tủm... tủm vang lên " hương thơm kì lạ nó bay khắp phòng ...con vợ em nó ngó thấy em mà em đau cả lòng (suutam)111
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Vợ đi xa nhà đã lâu hỏi chồng tình hình sau những ngày công tác: "Anh ơi con mèo ở nhà thế nào rồỉ"
    Chồng nói: "Con mèo nghoẻo rồi em ạ!"
    Vợ bảo: Trời ơi sao anh nói khiếp thế! đầu tiên lẽ ra anh phải bảo: "Con mèo của em ngồi trên mái nhà, sau nó trượt chân ngã xuống, nó bị bệnh và đã qua đời rồi..." Huh... huh
    Vợ đang nói bỗng giật giọng hỏi chồng: "Anh ơi thế mẹ em ra sao rồỉ"
    Chồng mếu máo nói: "Em ơi! đầu tiên mẹ ngồi trên mái nhà...
    (suutam)11
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    vào 1 đêm tối trời nọ chồng nói với vợ :em có nhớ hôn những kỉ niệm ngày nào mà 2 có nhau dưới gốc chuối sau nhà em hôn ..
    vợ:
    nhớ chứ em nhớ đó là lần đầu anh ..ấy em ...
    đau thấy mẹ luôn ..ko phải tại cái cây của anh nó làm em đau mà tại ....cái cây chuối nó ngã nên em đau .chứ em có còn gì nửa đâu mà..(suutam)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tân tiểu đoàn trưởng lục quân Hoa Kỳ được điều động đến phụ trách một tiền đồn ở miền sa mạc khô cằn của Iraq. Trong chuyến đi thăm nơi ở mới, ông nhìn thấy một con lạc đà già, tiều tụy bị buộc ở bên ngoài trại lính.
    Ông hỏi trung sĩ dẫn đường: Con lạc đà này để làm gì?
    Trung sĩ trả lời: Thưa ngài, chúng ta đang ở giữa sa mạc, muốn đến bất cứ đâu cũng khá là xa. Trong khi anh em binh sĩ có nhu cầu ******** tự nhiên. Và mỗi khi anh em bức xúc thì có con lạc đà đây rồi.
    Ông này ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Hừm, chừng nào còn hợp đạo lý thì tôi chấp nhận.
    Sau 6 tháng ở tiền đồn, hoàn toàn không có ***, tiều đoàn trưởng không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Ông bảo trung sĩ: ĐEM CON LẠC ĐÀ ĐẾN ĐÂY!!!!
    Trung sĩ nhún vai và dắt con lạc đà vào phòng chỉ huy. Tiểu đoàn trưởng kê một cái ghế, đứng lên đó và bắt đầu ******** với con lạc đà . Khi ông ta bước xuống, vẻ mặt thoả mãn, kéo lại khoá quần, ông hỏi trung sĩ: Đấy là cách mà anh em trong đơn vị vẫn làm hả?
    Trung sĩ điềm tĩnh trả lời: Thưa ngài, họ thường cưỡi nó để đi vào thành phố*(suutam)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 2 vợ chồng tiều phu nọ!sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng.Người chồng tên Ấn .mụ vợ tên Gái .Ban ngày người chông vẩn vào rừng kiếm củi .Còn mụ vợ thì may vá.Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ ,hay đua đòi .
    Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng k đặng , nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê".Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ..lâu ngày cũng bén !
    Như thường lệ !người chồng vào rừng lấy củi .Đợi chồng đi !Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy !"
    Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi !Bất chợt người chồng về!Mụ vợ hốt hoảng nói :
    _Mụ vợ :"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :nghe người tình thỏ thẻ vậy nên ghĩ mình chưa "làm đến nơi ,đến chốn"nên làm "theo yêu cầu "********
    _Mụ vợ :lại tiếp tục nói khẽ:"Anh ấn vô"
    _Tên Bá hộ :Nghĩ trong đầu :sao hôm nay nó sung thế!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút "Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ :hì hục!!! hì hục!!
    _Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại :Anh ấn
    vô,Anh ấn vô...!!!!!"
    _Tên Bá hộ hù !!ù !!!lúc này lưcbầt tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
    "Tiên sư mày !mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đâu !(suutam)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong một buổi triệu tập của Diêm vương có 2 người đàn ông chết cùng ngày , cùng giờ và địa điểm cũng rất gần nhau . Diêm Vương thấy lạ mới hỏi :
    - Tại sao nhà ngươi xuông đây ? Diêm Vương hỏi người thứ nhất .
    - Dạ , tại vì con quá hổ thẹn !
    - Nói rõ hơn ta nghe coi .
    -Dạ . Hôm đó đi làm về con nhìn thấy có một đôi giày lạ trong nhà, mà đó là của đàn ông ! Con nghi vợ con đưa trai về nhà nên đã đi lục soát cả ngôi nhà , từ phòng khách , nhà ăn đến toilet rồi phòng ngủ ... thậm chí là cả dưới gầm giường nhưng mà ko có gì hết .
    - Rồi nhà ngươi làm sao ?
    - Lúc đó quá xấu hổ và ân hận vì đã nghi oan cho vợ , con đã nhảy qua lầu mà tự tử ... vì con không còn mặt mũi nào mà nhìn vợ con nữa thưa Diêm Vương .
    -Phải , nhà ngươi thật quá hồ đồ ! Diêm Vương gật gù
    - Vậy còn ngươi ? Diêm Vương hỏi người bên cạnh .
    - Dạ ... dạ .... tại vì ông ta còn chừa lại cánh cửa .....cái tủ lạnh nên con cũng xuống đây theo .(suutam)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngày xưa hôn nhân thường do cha mẹ sắp đặt nên cô dâu chú rể thường không biết mặt nhau!
    Cô Hai con nhà nghèo nhưng nhan sắc mặn mà được một phú ông cậy nhờ mai mối cưới làm vợ cho con mình! Đêm động phòng đôi vợ chồng mới ở một nhà trọ gần nhà cô dâu!
    Khoảng 9 giờ đêm cô dâu chạy về nhà lấm lét nói với mẹ:
    _ Mẹ à! Chồng con nói là con với anh ấy ngủ chung giường đêm nay!
    _ Con ạ! Vợ chồng thì phải ngủ cùng giường với nhau chứ con!
    Cô vợ trở về nhà trọ và thấy chồng đã cởi áo và cô thấy ngực chồng đầy lông! Cô ta lại chạy về nhà nói với mẹ:
    _ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngực anh ấy đầy những lông, ghê quá!
    _ Con ơi! Đàn ông có lông đầy người họ! Không có gì đáng sợ đâu con! Thôi trở lại nhà trọ đi không thôi chồng con trông đợi đó!
    Cô vợ về tới nhà trọ thì thấy anh chồng đã trần truồng nằm đợi trên giường! Cô sảng hồn vì thấy một chân anh ta cụt chỉ còn chừng một gang tay! Cô chạy vội về nhà hốt hoảng ấp a ấp úng nói:
    _ Mẹ, mẹ! Cái cái ấy cái ấy chỉ dài có một gang tay thôi mẹ ơi!!!
    _ Con ở lại nhà để mẹ sang bên đó! Chỉ mẹ mới "chịu" nổi "cái ấy" thôi con ạ! (suutam)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này