1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngày xưa hôn nhân thường do cha mẹ sắp đặt nên cô dâu chú rể thường không biết mặt nhau!
    Cô Hai con nhà nghèo nhưng nhan sắc mặn mà được một phú ông cậy nhờ mai mối cưới làm vợ cho con mình! Đêm động phòng đôi vợ chồng mới ở một nhà trọ gần nhà cô dâu!
    Khoảng 9 giờ đêm cô dâu chạy về nhà lấm lét nói với mẹ:
    _ Mẹ à! Chồng con nói là con với anh ấy ngủ chung giường đêm nay!
    _ Con ạ! Vợ chồng thì phải ngủ cùng giường với nhau chứ con!
    Cô vợ trở về nhà trọ và thấy chồng đã cởi áo và cô thấy ngực chồng đầy lông! Cô ta lại chạy về nhà nói với mẹ:
    _ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngực anh ấy đầy những lông, ghê quá!
    _ Con ơi! Đàn ông có lông đầy người họ! Không có gì đáng sợ đâu con! Thôi trở lại nhà trọ đi không thôi chồng con trông đợi đó!
    Cô vợ về tới nhà trọ thì thấy anh chồng đã trần truồng nằm đợi trên giường! Cô sảng hồn vì thấy một chân anh ta cụt chỉ còn chừng một gang tay! Cô chạy vội về nhà hốt hoảng ấp a ấp úng nói:
    _ Mẹ, mẹ! Cái cái ấy cái ấy chỉ dài có một gang tay thôi mẹ ơi!!!
    _ Con ở lại nhà để mẹ sang bên đó! Chỉ mẹ mới "chịu" nổi "cái ấy" thôi con ạ! (suutam)!!!!1
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 bệnh nhân nọ nói với bác sĩ tâm lý là:
    -bác sĩ ơi giúp tôi với..đêm nào tui cùng mơ thấy mình đang ở trên 1 hòn đảo cùng với 10 cô gái rất là cực kỳ xinh đẹp .
    bác sĩ:
    -ồ vậy anh còn mong muốn gì nữa .
    bệnh nhân bực bội nói:
    -nhưng chết cái là trong giấc mơ đó tui là ...đàn bà .
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô gái quê mới lấy chồng,đêm tân hôn vì ngại ngùng nên bảo chồng không tắt đèn .Chồng đông ý và lên giường trước và"Adam".Cô gái rón rén đi lại và hốt hoảng khi thấy"Của quý"của ông chồng to dần lên và cô chạy một mạch về nhà mẹ đẻ và la toáng lên cầu cứu . Mẹ ơi khủng khiếp quá cái đó của chồng con nó cứ to lên nếu thời gian con chạy về nhà thì bây giờ nó to lên chật nhà rồi,con sợ lắm .Ông Bố nghe vậy hiểu ý con nên bảo:Thôi để bố lo cho.Ông cầm cái rìu và đi ra ngỏ ngồi một lúc và quay lại bảo con gái được rồi .Tối hôm sau cô gái quay lại và khóc thút thít, Ông bố hỏi sao Cô gái bảo:"BỐ ĐẺO NHƯ THẾ NÀO MÀ BÂY GIỜ NÓ HỤT MẤT CỦA CON RỒI,VỪA NHỎ MÀ VỪA NGẮN NỮA,BẮT ĐỀN BỐ" (suutam
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    1 ông bác sĩ nọ nói với bệnh nhân của mình:
    -anh phải bỏ rượu thôi!rượu sẽ làm giảm khả năng "làm đàn ông "của anh đấy !
    - à chuyện này thì bác sĩ khỏi cần phải lo chi !tối nào sau khi đi nhậu về .con vợ của tui lần nào nó cũng đè ...tui ra trước để làm ....làm đàn ông không à .(suutam)!!!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ông bác sĩ nọ nói với bệnh nhân của mình:
    -anh phải bỏ rượu thôi!rượu sẽ làm giảm khả năng "làm đàn ông "của anh đấy !
    - à chuyện này thì bác sĩ khỏi cần phải lo chi !tối nào sau khi đi nhậu về .con vợ của tui lần nào nó cũng đè ...tui ra trước để làm ....làm đàn ông không à .
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có đôi trai gaí nọ đang ngôì chơi trong 1 gốc công viên kia,xung quanh không gian đang trong tình trạng ko 1 bòng đèn và cũng chẳng tìm được 1 bóng ngươì .thế là anh chàng ta bèn naỷ ra ý định "chiếm .....lâý "traí tim cô bạn gaí mơí quen bằng cách ,thò tay định ....mò tìm nhưng mò hoaì mà không trúng .. lần thứ hai cũng thò tay mò nữa lần naỳ thì trúng phốc ..caí đó nó tròn tròn be bé ...ý cô nàng la lên .aa....sướng ...em cảm thâý rất hạnh phúc ...ý á a đã quá cha mẹ ơi ....đúng rôì ....em thích thế ..(i love you ) thế là cuối cùng anh chàng cũng lôi ra được 1 chiếc nhẫn có đính viên kim cương to thiệt là to.
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    có 1 nhỏ kia mới 13t bước vô phòng bố mẹ của nó..nó thấy 2 người đang hành sự liền hỏi:
    -bố mẹ đang làm gì zậy?
    -ờ bố mẹ đang nghiên cứu 1 vài động tác thể dục mới đó mà
    -à ra vậy bây giờ thì con đã hiểu , con sẽ nói lại cho bạn trai con biết mấy hôm trước tụi con đã làm gì !anh ấy cứ thắc mắc hoài à!
    Gửi lúc 17:11, 11/08/04
    """
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một người mẹ tới nhà con trai của mình bấm chuông cửa và đợi. Cô con dâu không mặc gì trên người cả ra mở cửa. Bà mẹ chồng ngạc nhiên suýt ngã.
    - Con đang làm cái trò gì thế này?
    - Ồ! Đây là bộ trang phục tình yêu của con! - Cô con dâu thản nhiên.
    - Trang phục tình yêu? Con có mặc gì trên người đâu?
    - Vâng, là nó đấy! Chồng con rất thích thế và con phải làm cho chồng con hạnh phúc.
    Rời khỏi nhà con trai trong sự nghi hoặc, bà mẹ nảy ra một ý nghĩ. Về đến nhà, bà ta mặc bộ "trang phục tình yêu" và ngồi đợi chồng. Khi người chồng trở về, ông ta trố mắt ngạc nhiên:
    - Chúa ơi! Em đang làm cái quái quỷ gì thế?
    - Ồ, đây là bộ trang phục tình yêu của em, anh không thích sao ?
    - Trang phục tình yêu à? Sao em không là nó đi một tí?(suutam)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi hôn lễ đuợc hoàn tất, Mẹ vợ rất lo cho con gái nên ở lại với đôi tân hôn mấy ngày , tối hôm đó truớc khi vào động phòng cô dâu đuợc mẹ dặn dò:
    - Con ơi, lần đầu tiên chắc sẽ rất đau, nếu con không chịu được thì cứ kêu lên mẹ ơi, tức thì mẹ sẽ đập cửa sông vào để giải cứu cho con, còn nếu thấy chịu được thì hát lên : đoàn quân việt nam đi ....để mẹ yên tâm .
    Đêm đó bà mẹ đứng ở ngoài cửa phòng cô dâu để nghe ngóng, sau một hồi im ắng thì bà nghe thấy tiếng con gái hát:
    - Mè mẹ mè me oi, me mè mé ơi, mé me mè ơi...
    Bà chẳng còn biết nên làm ntn !!! (suutam)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi hôn lễ đuợc hoàn tất, Mẹ vợ rất lo cho con gái nên ở lại với đôi tân hôn mấy ngày , tối hôm đó truớc khi vào động phòng cô dâu đuợc mẹ dặn dò:
    - Con ơi, lần đầu tiên chắc sẽ rất đau, nếu con không chịu được thì cứ kêu lên mẹ ơi, tức thì mẹ sẽ đập cửa sông vào để giải cứu cho con, còn nếu thấy chịu được thì hát lên : đoàn quân việt nam đi ....để mẹ yên tâm .
    Đêm đó bà mẹ đứng ở ngoài cửa phòng cô dâu để nghe ngóng, sau một hồi im ắng thì bà nghe thấy tiếng con gái hát:
    - Mè mẹ mè me oi, me mè mé ơi, mé me mè ơi...
    Bà chẳng còn biết nên làm ntn !!! (suutam)"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này