1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong tình yêu không chỉ có những ngọt ngào âu yếm thuở mới yêu, nhớ nhung da diết khi chia xa hay đau khổ khi tan vỡ mà còn có những lúc? buồn cười ra phết. Hãy lắng nghe vài đoạn đối thoại.
    Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
    Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.
    Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
    Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.
    Chàng: Ghế này trống hả em?
    Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.
    Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
    Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!
    Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
    Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
    Chàng: Thế tên em là gì?
    Nàng: Trong ấy cũng có đấy!
    Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
    Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?
    Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
    Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.
    Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
    Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?(suutam)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...(suutam)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai gia đình thông gia với nhau, ở cùng làng nhỏ, đánh rắm đầu làng thì cuối làng còn nghe !!! Ông goá vợ , bà goá chồng , hàng ngày thấy con cái tằng ta tằng tịu đâm ra cũng máu nhưng chưa biết được lòng nhau ra sao . Thế là ông nảy ra một sáng kiến để dọ ý bà . Nhân dịp năm hết tết đến, ông mời bà sui sang chơi, ăn món lạ . Bà sui xách đít sang thì đã thấy ông sui ngồi khề khà bên cạnh mâm cỗ . Ông săn sái mời chào :
    - Chào chị sui, bấy lâu nay ăn toàn gà vịt, heo bò dâm chán . Hôm nay tui mần món lạ mời chị xơi !
    - Món gì đó anh sui ? Bà sui hỏi, ông sui trả lời:
    -Thịt chim đó chị, chim cu gáy hết sảy !
    Trong lúc bà sui ăn, lừa xương chim thì ông giở trò :
    - Trời ơi, đâu phải gà đâu chị, chim mà ! Nè, chị phải mút như vầy nè, đó mút chim cu tui đi, ngon lám à nghen !!!
    Bà sui vừa đỏ mặt vừa ăn . Bà biết tỏng ông sui muốn gì rồi nhưng kẹt vợ chồng tụi nhỏ đành giả lả :
    - Mai tui mời anh sang tui chơi, tui sẽ đãi anh món biển !
    Dĩ nhiên ông sui nhận lời ngay !
    Hôm sau ông sui chạy sang nhà bà sui như đã hen. Dịp may là vợ chồng tụi nhỏ đi chợ tết Ông sốt sắng hỏi :
    - Đâu, chị cho tui ăn gì nào ?
    - Đây, mời anh sui ngồi xuống đàng hoàng . Nói xong bà mở cái ***g bàn ra, trên mấy cái dĩa bày biện ra mấy món nào là hến, nào là cua . Rồi bà đon đã mời :
    - Hến tươi đó anh sui, anh húp đi, phải hút kêu "chách, chách" mới đã, đừng để hến của tui chảy sót giọt nào nha! Cua nè anh sui, ăn đi anh sui, mà đừng bỏ gạch uổng lắm, liếm hết đi anh, coi nè cua còn tươi rói cái mu thấy đã chưa! Cầm cái mu cua tui mà liếm đi an sui ... (suutam)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ngày xửa ngày xưa, hồi năm một nghìn chín trăm hồi đó, có một đôi vợ chồng mới cưới nhau . Một đêm khuya nọ, đôi vợ chồng này đang thực hiện chuyện chăn gối . Có một tên trộm đã lén vào nằn ở dưới gầm giường, nghe người vợ nói:
    " qua bên trái chút nữa, đúng rồi . Cầm chắc vào, qua bên phải lại đi . bây giờ thì đâm mạnh vào "
    nghe đến đây tên ăn trộm hoảng hồt, tưởng rằng hắn đã bị phát hiện va sắp bị người chồng đâm nên liền bò ra và la lớn:
    " xin ông bà tha mạng, con lở day. tưởng rằng ông bà chỉ lo chuyện vào + ra, đâu ngờ lại bị ông bà bắt đươc. con hứa từ nay bỏ nghề ăn trộm"
    nói rồi hắn quỳ lại liên tục, còn người vợ thì wá mắc cở đến nỗi đỏ mặt nhưng chị ta kịp trấn tĩnh mà bảo:
    "ông bà tha cho, đi lẹ đi, cấm nhìn lên, mau đi lẹ"
    nói rồi chị quay sang chồng, âu yếm bảo:
    " em thấy anh lợi hại wá, chỉ có cái đó mà đuổi được trộm, bây giờ thì phải lợi hại hơn, không được dâm trật nựa anh cho em sướng cái coi"
    nói dến đó chị kéo chồng nằm xuống và....".chuyện gì nó muốn tơí rôì thì nó sẽ tơí..luôn thoi
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    ông bà ta có câu:
    ( một 1 nụ cươì là mươì thang thuốc bổ)
    vì thế chúng ta haỹ cố sống sao cho zui zẻ thì khoỉ lo tốn tiền mua thuốc uống rôì ....
    haỹ cươì thật nhiêù chớ có khóc mà tự làm khổ mình caí thằng nhóc ....đã khóc hoài trong đêm nay laị khóc nữa giữa ban ngaỳ thì rõ khổ ...
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    toa có cái này tặn mầy
    ...........................love...............love....................................
    ....................love...........love..........love...............................
    .......................love.....................love..................................
    ............................love............love......................................
    ................................love.....love.........................................
    .....................................love...............................................
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lý do
    Chị oshin giúp việc trong một trang trại bỏ chủ cũ tới xin làm công cho chủ mới ở trang trại kế bên. Ông chủ mới muốn tìm hiểu chút ít về nhân thân của người làm nên gạn hỏi cặn kẽ.
    - Chị đã làm công ở nhà người ta tới 20 năm, tại sao lại bỏ đi? Bên ấy họ đối xử với chị tệ lắm à?
    - Dạ, thưa không phải. Tôi được ăn, được mặc, được ở tốt. Tôi còn được đóng bảo hiểm và lương hưu nữa.
    - Vậy thì còn gì phải than phiền nữa?
    - Nhưng khổ một nỗi là ở bên ấy lúc có một con vật nuôi bị chết là lại đem ra nấu ăn cho cả nhà. Thôi thì đủ gà, vịt, thỏ... Những khi bò hay ngựa chết thì ăn tới hàng tuần mới hết thịt.
    - Đâu cũng như thế thôi. Bên tôi cũng phải làm như vậy.
    - Nhưng bên ông có cụ ông, cụ bà không?
    - Không. Các cụ nhà tôi mất cả rồi. Tôi ở đây với bà xã... Sao chị lại hỏi thế?
    - Vì hôm qua, cụ ông ở bên ấy vừa mất.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    M vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng Tihon rụt rè tiến đến nhắc:
    - Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che dấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...
    Nghe đến đây, M nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:
    - Thôi chết! Tôi quên thằng H con trên xe buýt rồi!(suutam)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Cặp nhiệt độ
    Trong phòng khám, một bác sĩ nói với nữ bệnh nhân:
    - Hiện nay chúng tôi đang có phương pháp đo nhiệt độ mới rất chính xác.
    Nhiệt kế sẽ được đặt ở rốn. Mời cô nằm xuống để tôi đo nhiệt độ.
    . . .
    Một phút sau, bệnh nhân kêu lên:
    - Ơ! Thưa bác sĩ, đây không phải rốn của em.
    - Cô cứ yên tâm, đây cũng không phải là cái cặp nhiệt độ(suutam)1
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có một gia đình kia nuôi một con vẹt một hôm cô chủ đi vắng ở nhà con vẹt nói nhiều qúa nên ông chủ tức giận lấy cục đá liện con vẹt ... đầu con vẹt tét đầu đầu rồi chết ...
    khi biết con vẹt chết cô chủ đem đi chôn ... khi chôn xong bổng dưng cô chủ thấy mắc vệ sinh qúa bèn ra sau gốc cây đi vệ sinh .... con vẹt chết rồi mới hiện hồn lên thấy cô chủ đi vệ sinh ... khi nhìn vào chổ đó con vẹt đi xuống diêmvương và quở trách :
    - này ông diêm vương ông thật bất công , tại sao cô chủ của tôi bị tét to vậy còn ko chết mà tôi mới bị tét chút xíu mà đã chết rồi .... (suutam)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này