1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có một phụ nữ.
    Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:
    - Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!
    Người đàn ông đáp:
    - Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.
    Đám điệp viên cựu trào nhún vai:
    - Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!
    Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:
    - Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!
    Đám điệp viên tỏ ra thất vọng:
    - Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi.
    Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.
    Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:
    - Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.(st)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
    Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
    Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
    Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
    Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".(st)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai sinh viên đang nói chuyên với nhau về chủ đề sinh nhật của bạn gái cùng lớp Đao hỏi Chập :
    Đao: Hôm qua mày đi sinh nhật thế nào ?
    Chập : Cũng được nhưng tao bị mất mát nhiều quá
    Đao : mày mua quà nàng ko thích hay nhiều tiền quá ?
    Chập : quà thì ko có gì nhiều nhưng ......
    Đao : sao nàng ko thích món quà của mày sao ?
    Chập : ko tao làm rách mất cái quần mày mới mua hôm rồi
    Đao: mày ......... (st)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Ngày xưa hôn nhân thường do cha mẹ sắp đặt nên cô dâu chú rể thường không biết mặt nhau!
    Cô Hai con nhà nghèo nhưng nhan sắc mặn mà được một phú ông cậy nhờ mai mối cưới làm vợ cho con mình! Đêm động phòng đôi vợ chồng mới ở một nhà trọ gần nhà cô dâu!
    Khoảng 9 giờ đêm cô dâu chạy về nhà lấm lét nói với mẹ:
    _ Mẹ à! Chồng con nói là con với anh ấy ngủ chung giường đêm nay!
    _ Con ạ! Vợ chồng thì phải ngủ cùng giường với nhau chứ con!
    Cô vợ trở về nhà trọ và thấy chồng đã cởi áo và cô thấy ngực chồng đầy lông! Cô ta lại chạy về nhà nói với mẹ:
    _ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngực anh ấy đầy những lông, ghê quá!
    _ Con ơi! Đàn ông có lông đầy người họ! Không có gì đáng sợ đâu con! Thôi trở lại nhà trọ đi không thôi chồng con trông đợi đó!
    Cô vợ về tới nhà trọ thì thấy anh chồng đã trần truồng nằm đợi trên giường! Cô sảng hồn vì thấy một chân anh ta cụt chỉ còn chừng một gang tay! Cô chạy vội về nhà hốt hoảng ấp a ấp úng nói:
    _ Mẹ, mẹ! Cái cái ấy cái ấy chỉ dài có một gang tay thôi mẹ ơi!!!
    _ Con ở lại nhà để mẹ sang bên đó! Chỉ mẹ mới "chịu" nổi "cái ấy" thôi con ạ! (suutam)!!!!
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    tihon7 theo đuổi và tán tỉnh cô nàng nọ . một hôm, chang tihon7 rủ đươc nàng đi uống nước , họ kêu 2 chai sữa tươi . Ví đây là lần hẹn được nàng nên tihon7 không phải nói gì . Đột nhiên , nhìn thâý hình con bò trên chai sữa ,tihơn mơí hỏi :
    -đố em , giữa em vơí con bò có cái gì giống nhau ?
    cô gái rất bất ngờ vềcâu hỏi nên không biết trả lơì thế nào . tihon7 nói tiếp :
    -đó là con bò đeo vòng cổ còn em thì có đeo đây chuyền
    sự so sánh của tihơn làm cô gái thẹn đỏ mặt và giận dữ .Nàng mơí hỏi :
    -anh có thâý anh và con bò khác nhau chỗ nào không ?
    -không , anh không thâý
    -à ,dĩ nhiên là không khác nhau rôì - cô gái đốp chát lại(st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai anh chàng gặp nhau:
    _ làm sao mặt mày lai thế này ?
    _ hôm qua nàng cho tao " tự sử"
    _ mày nói với nàng cái gì mà nàng "cho" mày tự sử vậy ?
    _ tao bảo " nhiều khi ấy nói thật xuất chúng"
    _ vậy sao nàng lại làm vậy với mày ?
    _ tao chưa nói hết tao bảo nàng "đúng là bạn thân của tóc vàng hoe"
    _ tao hiểu (st)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 chàng "tóc đinh" gặp bạn :
    -hôm qua đi ăn sinh nhật nhỏ hạnh , tao ngôì kếbên 1 em cận thị nặng
    -mày có "ga-lăng "lâý lòng không ?
    -có chứ! nàng làm rớt khăn tay tao cúi xuống nhặt , đâù tao đụng tay nàng . mắt hấp hem không đeo kính , nàng cươì nói :"cám ơn anh , em không biết ăn chôm chôm". (ST)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một ông giám đốc rất khắt khe với mọi việc . Đối với bất cứ chuyện gì ông ta cũng đòi hỏi hoàn chỉnh . Một hôm , ông ta chuẩn bị đi làm , vừa bước xuống lầu , bổng người giúp việc nói to :" Chào ông chủ, đóng cửa sổ lại ". Ông giám đốc chẳng hiểu gì nhưng cũng chào lại và đi làm.
    Tới công ty, ông gặp cô nữ thư kí . Cô nữ thư kí nói :" Chào giám đốc, đóng cửa sổ lại ". Ông giám đốc ngạc nhiên nhưng ũng chào lại .
    Chiều , tan ca làm , ông giám đốc ấy về nhà . Gặp người vợ, bà ấy nói :" Chào anh yêu , đóng cửa sổ lại ". ông giám đốc bắt đầu bực dọc và gắt gỏng hỏi người thư kí giúp việc ở nhà :" Sao cả ngày hôm nay người ta cứ kêu tôi đóng cửa sổ lại , vậy cô có thấy gì ngoài cửa sổ không vậy ?". Cô thư kí đỏ mặt trả lời :" Em chẳng thấy gì cả , chỉ có mổi chiếc xe bò chở đầy rơm !". (sutam)!!!1
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ.
    - Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói
    - Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.
    - Đây, cái này giá 250 đô.
    - Tôi cần loại mỏng nữa.
    - Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.
    - Được! Tôi lấy cái này!
    Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:
    - Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.
    Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: ?oBộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu?.
    Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:
    - Anh thấy thế nào?
    - Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải ủi cái áo đi chứ nhỉ? (st)1
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ.
    - Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói
    - Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.
    - Đây, cái này giá 250 đô.
    - Tôi cần loại mỏng nữa.
    - Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.
    - Được! Tôi lấy cái này!
    Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:
    - Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.
    Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: ?oBộ này mỏng thật. Lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu?.
    Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già:
    - Anh thấy thế nào?
    - Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải ủi cái áo đi chứ nhỉ? (st)11
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này