1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trên 1 chiếc xe bus nọ..có 1 cô gái xinh lắm ...ngồi gần 1 ông thầy tu ( thầy chùa) nọ ..xe quẹo sang 1 bên gấp quá nên ..cô nàng đã ngã nhào vào người .ông thầy tu ....thầy tu ....xưóng ...lân lân ..rồi lên tiếng ....nữ ơi .!con có biết là ta là ai ko ..?
    cô gái trả lời :
    - biết ..con biết thầy là người đêm hôm qua thầy đã mò vô mùng của mẹ con !
    thầy tu :
    - tại sao con biết ...?
    cô gái :
    - sao con ko biết đưọc bởi vì ...tối qua mẹ con ngủ ở phòng của con mà ..cho nên ...chạm vô là con biết liền à !!
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    " cắn răng mà chịu "
    có hai mẹ con nhà kia chẳng may đều hoá bụa cả ..
    1 hôm mẹ chồng bảo nàng dâu "
    -số mẹ con mình rủi ro thiệt đó nhưng thôi thì cứ căn răng mà chịu con ạ !
    ko bao lâu bà mẹ có kép nhí ,con dâu thắc mắc hỏi thì bà mẹ trả lời :
    -mẹ dặn là dặn con ,chứ mẹ có còn răng nữa đâu mà cắn hả con .
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "thi vắt sữa voi "
    có 1 cuộc thi vắt sữa được liên hiệp quốc tổ chức ...khi vào vòng chung kết chỉ còn 3 nước ..:hà lan , mỹ ,vn.khi tiếng chuông báo vang lên cuộc thi bắt đầu .sau 5 tiếng cô gái hà lan bước ra tay cầm 10 xô sữa khán giả vỗ tay rần rần .sau 10 tiếng cô gái mỹ bước ra với 20 xô ..khán giả vổ tay ầm ầm ..lúc này chỉ còn mỗi cô vn ..đợi hoài mà chẳng thấy cô ra mọi người bảo phá cửa bước vô ko biết cô ấy vắt bao nhiều mà lâu quá ..đúng lúc này cô bước ra với 1 xô sữa nhưng chỉ có 1/2 xô là có sữa .mọi người thắc mắc hỏi cô thì cổ bảo :mẹ kíp thằng mất dạy nào dắt nhầm con voi đực vô chuồng làm tui vắt từ sang đến giờ chỉ có 1/2 xô thôi .
    khán giả :!!!????
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bạn làm truyện cười hay thật! Nhưng bạn có thể chỉ cho tui bí quyết nào có thể lôi kéo nhiều người đọc đến vậy ko?
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thật ra mình cũng hong có kinh nghiệm gì đâu! mà nếu như bạn chịu khó siêu tầm thật nhiều những câu truyện vui rồi sau đó ngồi ngẩm lại ..mà xem tự nhiên trong đầu bạn sẽ có chúng thôi những câu truyện đó hay ko kém gì những truyện mà bạn đã đọc trước đây đâu (cái gì mà của mình thì vẫn hơn hết nhưng đôi khi xài của người khác cũng ko phải là xấu lắm đâu ,chỉ hơi "kỳ" chút thôi)mà quan trọng hơn hết là bạn phải cải biến ,sửa chữa sao cho nó trở thành của mình mà người ta ko bắt bẻ được ta là được rồi e xí nha nếu như bạn là 1 người vui tính thì càng tốt nêu có được như thế thì những câu truyện của bạn sẽ hay lại càng thêm vui..nhưng mình thấy những câu truyện mà bạn viết cũng hay và vui lắm chứ bộ !
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong 1 chuyến cắm trại xa nhà nọ có 3 đôi nam nữ vào rừng leo núi chơi ..trên đường đi gặp được 1 thằng mọi (thổ dân)nọ và 1 cậu trai trong nhóm hỏi thằng đó có chỗ nào chơi ...hay hay mà zui zui hôn ...nếu được như vậy tao thưởng cho đừng có mà lo.vừa dứt lời thì thằng mọi trả lời :
    -có thì có nhưng sẽ bị người ta ngó có sao hôn ?
    cậu trai :
    -hỏng được ai mà ngó thấy thì chơi đâu có được vui ?
    -bảo đảm vui mà ..tôi chơi rồi tôi biết mà !
    sau đó thằng mọi đó nó dắt cả đám qua 1 con suối ,vô tình 3 chàng trai nhìn thấy...dưới suối có 3 cô gái đang tắm...đám con trai cười tươi hí hí ha ha hehehe .bọ chúng nhau bảo kêu thằng mọi:
    -ê mày dắt mấy đứa con gái tới chỗ mà mày nói trước đi .tụi này quay lại tìm mấy thứ phụ tùng mà tụi tao vừa mới đánh rơi trên đường lúc này cái đã rồi sẽ đuổi theo sau.
    -thế là mọi người vừa đi khuất , bọn chúng chạy nhanh xuống suối thì 3 cô gái lúc nãy đã ko lời từ biệt mà ra đi đâu mất tui rồi.bọn chúng thất vọng tìm về chốn cũ lối xưa(là con đường mà họ đã đi lúc nãy )tìm mãi đi hoài mà chả gặp được ai cả...bởi vì chàng thổ dân kia đã cùng 3 cô gái đi tới 1 ngôi nhà cách nơi đó ko xa cho lắm nhưng chỉ có tên thổ dân mới biết đường tới ngôi nhà đó hắn đã ...làm gì 3 cô gái thì các thử đoán xem ( 3 cô gái đó có xinh thì cũng xinh nhưng ko bằng 3 cái hình nộm đứng suối ...bị nước cuốn trôi đi đâu à nha .)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng nọ mắc chứng bệnh "địch"(đánh rắn) hoài à mà ko kìm chế được 1 hôm anh ta đến bác sĩ ,bác sĩ sau khi nghe anh ta trinh bày :
    -anh ko cần uống thuốc chi hết mà hãy nên nhớ điều này (mỗi khi anh "ấy" xong á thì cứ tự nhủ với lòng là ko có thúi,chả có bốc mùi ,và chẳng ai nghe thấy cả )
    -zậy ha !
    y như lời bác sĩ khuyên ko bao lâu bệnh khỏi ...thiệt nhưng ...,và anh lại tìm đến vị bác sĩ nọ để giải đáp những thắc mắc của mình .
    -bác sĩ nói sao á giảm thì có giảm thiệt nhưng chết ở chỗ là mỗi lần tui lên giường rồi làm chuyện ấy với bà vợ tui á.cứ mỗi 1 cái "dập" là 1 vài tiếng "tủm... tủm vang lên " hương thơm kì lạ nó bay khắp phòng ...con vợ em nó ngó thấy em mà em đau cả lòng .....
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    trong 1 giờ "sinh vật học "nọ có 1 bà giáo kia bả đang giảng bài huyên thuyên rất say xưa mặc cho các trò ngồi ..chẳng hiểu bả nói cái gì hết ráo trọi trơn ,,,bỗng có 1 nữ sinh quát thật to :
    -dừng lại ngay ko thì bảo !!!!
    bà ta trố mắt ra nhìn cô gái rồi nói :
    -trò nói gì nói lại tui nghe thử lần nữa coi !!
    -dạ em nói cái thằng này dừng lại ngay ko được thế nữa ?
    -zậy nó định làm gì em mà em kêu nó dừng lại..
    cô gái cười "hí hí "rồi :
    - cái thằng này này nó cứ đòi coi cái đó của em hoài à !thôi thì nó coi thôi thì cũng được đi ,nhưng đằng này nó cứ xờ ,cứ chạm ,cứ vuốt vào ..làm em chịu hong có nổi cô ơi ..vả lại sau đó nó còn đòi hơn thế nữa cô ơi !em sợ ..
    bà giáo:
    -cái cô này ,chịu hông nổi thì thôi lôi nó đi ...đâu đó mà giải quyết đi..chớ ngồi đây hoài thì chịu sao nổi hả em với lại cũng chả có mần ăn chi được gì ở đây được đâu em à?cô biết mà cái vụ này cô từng trãi cô hiểu!cô hiểu em mà...
    -ơ nhưng cô ơi bạn này nó đòi xem cái di động em vừa mới mua chớ đâu phải cái mà cô biết đâu ...với lại "cái đó "mà cô nói á, nó có được lâu rồi còn đòi chi nữa hả cô.
    cô giáo :?????Q!!!!!!!!!!!!!!!11
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng nọ bị bắt bước vô đồn cảnh óat ,viên cảnh sát quát:
    -mày có nhận tội ko thì bảo !nếu ko tao đập bỏ ****** luôn bây giờ?
    -dạ thưa anh em nào có tội tình chi đâu em bị oan ?..chắc chắn là ko phải em làm đâu .,em có bằng chứng ngoại phạm mà .khi căn nhà đó cháy em còn đang khiên cái nồi cơm điện với đôi dép lào thái của lão nhà bên cạnh chạy mất tích rồi...
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 bà hàng xóm nọ gõ cửa nhà 1 chàng trai ..(anh này đang xem 1 trận bóng bầu dục đang rất gay cấn )thì:
    -anh có thể cho em coi nhờ tivi nhà anh được hong ha ?tivi nhà em tối nay nó sao á .
    -rất hoan nghênh mời em vào à mà tivi nó hư gì vậy chị!
    -bên ấy em với chồng emi đang chơi bóng bầu dục chả hiểu vì sao ..quả bóng em chỉnh hoài mà nó cứ bẹt ra ko tròn như những quả bóng bình thường được anh à!!cho nên em qua đây ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này