1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tại một kim tự tháp của ai cập có hai người kháck đi thăm quan du lịch . Họ đang nhìn vào một tấm bảng ghi chú của một xác ướp ai cập :
    ...TCN 1235...
    David nói:Họ đang ghi cái quái gì đấy cậu ?
    Người kháck còn lại trả lời:...hừm đây chắc là biển số xe của tên đã cán chết hắn
    david......... !!!!(sT)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hồi thời đó lâu lắm rồi. Lâu ơi.. là lâu luôn, có một anh chàng dốt đặc kia đi sang nhà bạn chơi. Tình cờ gặp bạn đang oánh vợ (tại hồi xưa họ chưa biết cái câu "không nên oánh nình bà dù chỉ băng... cành cây" ấy mà). Chàng ta nghe anh bạn nọ vừa đánh vợ vừa nói: "Bất đắc dĩ tao mới đánh mày, chớ tao cũng biết hễ gíáo đa thì thành oán". ("Dịch" nôm na là cực chẳng đã mới phải... oánh, chớ cũng... dư xăng biết... dạy dỗ nhiều sẽ sanh ra oán hận).
    Chàng me dốt nhà ta lật đật học thuộc lòng và "bang" ngay về nhà... thực hiện (?) Nhác thấy cô vợ đang lom khom thổi lửa nấu cơm dưới bếp, chàng bay tới... đạp một cái làm cô vợ té chỏng gọng. Cô vợ la lên:
    - Trời đất ơi, sao tự dưng đi đâu về cái.. oánh người ta vậy... cha nội?
    Anh chàng liền dõng dạc :
    - Bể bát dĩa tao mới oánh mày...
    - Trời ơi là trời, ai làm bể bát dĩa hồi nào đâu... ông thần làng ơi? Hu hu...
    Mặc chị vợ cãi vả, khóc lóc, chàng vẫn tiếp tục... xổ nho:
    - Chớ tao cũng biết là... là... gáo tra thì... dài cán !
    - Trời ơi, vậy chớ "gáo" mà không tra cán cho dài thì làm sao... múc nước được nè trời.. hu hu... (st)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông bộ trưởng đứng trước các phóng viên nhà báo , hùng hồ viễn thiết về chính sách cởi mở kinh tế của nước nhà .Đang say sưa viễn thiết thì một cô nhà báo -có lẽ phát hiện điều gì không ổn ở ông BT ,cô đến cạnh rỉ tai nói nhỏ :
    --Thưa ngài ! ngài đang cởi mở ,xin ngài nhìn xuống một tí ạ .....
    Ông BT cười to và càng hùng hồ lớn tiếng hơn :
    --Ha ha ha .....đất nước và con người của chúng ta , chưa từng biết cúi đầu nhìn xuống...ngày nay cần phải càng ngẩn cao đầu hơn ....cần phải cởi mở hơn .... để cả thế giới nhìn thấy ....cái tiềm năng ...cái hoành tráng .......
    Cô nhà báo thấy ông không hiểu ý mình , liền cắt lời ông BT lần nửa :
    --Vâng thưa ngài cả thế giới đã nhìn thấy hết rùi ạ ....xin ngài vui lòng kéo cái phẹcmơtuya ....lên ......... (st)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chàng bị tông xe rất nghiêm trọng. Gặp cảnh sát, anh ta đau khổ rên rỉ rằng chiếc xe BMW quý giá của anh ta gần như đã hỏng hoàn toàn.
    - Anh làm cho tôi phát ốm lên. Làm sao anh lại có thể coi trọng vật chất đến thế được - Viên cảnh sát nói. Anh chỉ lo cho cái xe BMW ngu ngốc ấy trong khi, xem kìa, tay anh đang chảy máu đầm đìa.
    - Ôi chúa ơi - anh chàng chú ý đến cánh tay chảy máu của mình - chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi?
    * *
    *
    Gã nọ đang ngạo nghễ trên chiếc xe hơi mới cáu. Trong lúc chờ đèn xanh thì có một ông lão đi xe máy cà tàng đậu kế bên. Ông lão nhìn chiếc xe láng bóng, hỏi: "Xe đẹp quá! Giá bao nhiêu vậy con trai".
    Gã kia nở mũi: "Nửa triệu đô đấy bố. Và chạy tới 300 dặm/giờ".
    Ông lão thích thú chồm người nhìn vào trong xe. Vừa khi ông lão xem xong thì đèn xanh, gã trai tăng tốc, phóng vọt đi. Chưa tới 10 giây, gã đã thấy ông lão ở phía sau. Ngạc nhiên, gã liền tăng tốc nhưng hình như ông lão không chịu rời gã. Cực kỳ kinh ngạc, gã nhấn ga với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy ông lão rạp người trên chiếc xe máy, chạy sát nút chiếc xe hơi.
    Gã thắng gấp xe, ông lão đâm sầm vào phía sau xe gã. Không thể tin nổi: ông lão vẫn còn sống.
    Ông lão thều thào: "Gỡ... gỡ hộ... cái dây đeo quần... của bố ra khỏi... kính chiếu... hậu".(st)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong lúc mặc thử chiếc quần jeans ở một tiệm thời trang, một phụ nữ tỏ ra rất buồn rầu khi soi gương.
    - Trông không được... - Bà ta bảo anh bán hàng. - Vòng 3 của tôi to quá.
    Người bán hàng nhã nhặn:
    - Thưa bà, tôi cam đoan là tôi từng thấy những "vòng 3" còn to hơn của bà nhiều.
    - Anh thật tử tế! - Người phụ nữ nói. - Thế anh làm ở cửa hàng quần áo này lâu chưa?
    - Mới được một tháng thôi ạ!... Trước đó, tôi làm ở vườn bách thú, phụ trách mấy chuồng hà mã... (st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong mộ lớp đaò tạo nữ cán bộ y tế ,thâỳ giáo nhắc nhở:
    -......(tơí câu)....do đó các cô haỹ cố gắng mà "giữ gìn" ,đừng vì một giờ lầm lỡ mà......
    một cô ngôì bàn dươí hoỉ:
    -thưa thầy ,làm sao có thể keó daì đến một giờ ạ?
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "bất lực"
    Có 01 người chồng, đã lâu rồi không còn khả năng làm "chuyện ấy" nửa . Ông ta buồn lắm .
    Và ông đã chạy chữa rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không hiệu quả . Đến ông bác sĩ nọ , ông ta bèn cho ông chồng thật nhiều thuốc để uống, kể cã Viaga nhưng cuối cùng củng chịu thua .
    Cuối cùng bác sĩ mới bảo ông chồng dắt bà vợ đến để tìm hiểu nguyên nhân . BÀ vợ đến, vào phòng trong, bác sỉ bảo bà vợ cởi bỏ hết quần áo và nằm lên giường, bác sĩ ngồi gần đó ngắm ngía hồi lâu, rồi ông đi ra mà bảo với ông chồng rằng :
    - Thật sự ông không hề bệnh gì cả đâu .
    - Tại sao lại không chứ hả bác sỉ - ông chồng hỏi .
    Bác sỉ trả lời :
    - Vì lần đầu tiên tôi nhìn vợ anh trần truồng như thế mà tôi còn không "lên" được nữa, thì huống hồ chi anh chứ . "(st)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "rút ra"
    Cô A và Cô B là hai bạn thân và lấy chồng cùng một thời gian. Sau mấy tháng xa cách, hai cô gặp lại nhau. Cô A mời Cô B về nhà chơi Bà mẹ Cô A làm cơm dưới bếp thấy hai cô vưà nói chuyện vưà cười rủ rượi bèn tò mò lắng nghe. Bà thấy Cô B kể:
    - Chồng tao ớn lắm, vưà cho vào một cái là rút ra ngay. Chả ra làm sao!!!!!!
    Cô A nói:
    - Thế thì khác xa chồng của tao, anh cho vào và cứ giử nguyên như vậỵ Lâu lắm mới rút rạ Thế mới sướng chứ.
    Mẹ Cô A nghe đến đây thì đỏ mặt. Bà thấy mình phải có bổn fận dạy bảo con cáị Bà liền lên nhà rồi bảo Cô A và Cô B:
    - Này các con, chuyện phòng the là chuyện rất riêng tư, không bao giờ nên nói với bất cứ ai dù ngươì đó là ngươì thân nhất. Sao các con lại nói hết ra vậy.
    Cô A lễ fép thưa:
    - Thưa mẹ, chúng con có nói chuyện phòng the đâu, chúng con đang nói chuyện hai ông chồng lãnh lương rồi bỏ tiền lương vào ngân hàng mà!
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm, Tarzan cùng các con thú trong rừng cùng đến 01 con sông để tắm.
    Khi Tarzan cởi bỏ quần áo của mình, thì các con thú bổng cười ồ lên thật to.
    Khi được hỏi tại sao, các con thú vừa cười và nói :
    - Ohh !! Anh ta có 01 cái đuôi ở phía trước kìa. (st)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "chim cu"
    Trên 1 chuyến xe đò , 1 ông lão nói với 1 cô gái
    Ông lão :cô ơi , cô giở cái chân cô lên để tui đút con cu tui vô , có được không
    Cô gái : dạ
    Cô gái làm theo lời ông cụ và nở 1 nụ cười
    được 1 lát sau ông cụ lại bảo
    Ông cụ:cô ơi , cô giở chân cô lên để tui lấy con cu tui ra được không cô
    cô gái hơi khó chịu , nhăn mặt và nói
    Cô gái: dạ , cụ cứ tự nhiên
    cứ như thế chuyện xảy ra đến lần thứ 2 ....và khi ông cụ xuống xe , cô gái nhìn theo và nói
    Cô gái : thiệt là phiền phức , có con chim cu già mà cũng sợ rụng lông , có còn sợi lông nào nữa đâu mà rụng , để 1 chỗ làm như nó chết không bằng ,cứ lấy ra rồ cất vô mãi , đúng là lão già mà , sáng sớm đã gặp xui xẻo , bực mình (st)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này