1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô gái vào phòng khám của bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    ***
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "khám ..."
    Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
    - Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
    Khi bà về nhà, người chồng hỏi:
    - Bác sĩ bảo sao hả em?
    - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
    ***
    Bệnh nhân tán tỉnh cô y tá xinh đẹp:
    - Tôi chỉ muốn ốm mãi, không bao giờ khỏi bệnh, để được ở lại đây, nơi cô làm việc.
    - Tôi nghĩ sẽ là như vậy thật. Vì khi anh toan hôn tôi, thì người yêu tôi là bác sĩ đang điều trị cho anh đã trông thấy.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "tán..."
    Bệnh nhân tán tỉnh cô y tá xinh đẹp:
    - Tôi chỉ muốn ốm mãi, không bao giờ khỏi bệnh, để được ở lại đây, nơi cô làm việc.
    - Tôi nghĩ sẽ là như vậy thật. Vì khi anh toan hôn tôi, thì người yêu tôi là bác sĩ đang điều trị cho anh đã trông thấy.(st)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "khoỉ trả lơì"
    có ba cô gái đi thi thử việc làm . người ta hỏi mỗi cô 1 câu
    Người phỏng vấn hỏi cô thứ nhất:
    - Tóc của phụ nữ ở đâu xoan nhất ?
    - Ở Châu Phi
    - Tuyệt
    anh ta quay sang hỏi cô thứ hai :
    - theo cô thì cái gì của người đàn ông mà phụ nữ thích cầm ?
    - À ... tiền lương
    - Rất tuyệt , sao cô thứ ba lại bỏ về thế . Ở lại để tôi hỏi câu hỏi câu hỏi cuối cùng đã
    - Thôi anh ạ . nếu anh hỏi tôi 2 câu đầu tiên co lẽ tôi trả lời sai rồi(st)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "chân giả"
    Nhớ lại khoảng thời gian cách cách đây 5 năm , khi tôi còn là 1 cô SV năm I
    Hồi đó tôi có thói quen nhìn xuống đường qua khung cửa sổ vào mỗi buổi bình minh .Và tôi đã yêu 1 chàng trai cũng qua khung cửa này
    Hôm đó , vào 1 ngày đẹp trời , khi những gịt sương còn uống mình trên từng nhành cây ngọn cỏ , chim chóc thi nhau hót liu lo trên bầu trời ( mình bi đánh thức bởi lũ chim đáng ghèt đó , nếu co cây vợt điện bắt chim mình sẽ xử lí từng con 1 rùi làm cúc chiên bơ cho các bạn nhậu , hihi) , bất chợt mình có 1 cảm giác thât khó tả giống như bị sét đánh vậy , còn 2 lỗ tai mình lùng bùng khó chịu như có ai đó đang nhìn thấu vào lỗ tai của mình vậy ( chắc để tìm ..... trong lỗ tai mình hay sao đó )
    Mình nhìn xuống đường , giữa hàng triệu triệu con người dang đi o rất xa chỗ mình ở ( ko nhìn thấy họ ) , thì 2 con ngươi của mình chạm vào 4 con ngươi của 1 chàng thanh niên cao to , béo , khỏe ....( sét đánh đợt 2 ) .Thế là mình và anh ta đã iêu nhau từ đó .Ngày nào mình nhìn qua cửa sổ cũng bắt gặp 4 con ngươi đó .Tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm mặc dù ko nói vói nhau lời nào
    Cứ nhìn nhau như vậy mà tình cảm trong tôi vô cùng mãnh liệt , tôi ko thể chờ chàng được nữa , tôi quyết định làm người chủ động và em đã rung rẫy tốt lên 3 tiếng " I love you " kèm theo lời nhắn "Anh hay dan me qua nói chuyện chúng mình đi , nhưng ANH PHA23I LA NGƯỜI CHÂN THẬT đó "
    nghe xong anh bỏ chạy té lên té xuống .Từ đó , chàng ko đền nữa , 1 thời gian sau chàng gửi cho tôi 1 lời nhấn " Em ơi , anh ko thể đến với em được vì anh là NGƯỜI CHÂN GIẢ "
    Huhu............ (st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "đơn thuốc"
    Một phụ nữ đi khám bệnh vì cảm thấy lâu nay rất mệt mỏi. Bác sĩ khám xong, thấy không có gì đặc biệt, bèn hỏi cô ta làm "chuyện ấy" có đều đặn không?.
    - Thưa bác sĩ - cô ta đáp - thường là 3 lần mỗi tuần, vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy
    - Tôi sẽ viết đơn thuốc cho cô, nhưng ngoài việc uống thuốc, mỗi tuần cô phải bớt "chuyện ấy" một lần, ví dụ hôm thứ Tư...
    - Ồ, không được đâu ạ, thứ Tư thì không được. Vì đó là ngày duy nhất với chồng tôi..."st"
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    "đưá con"
    một đêm có hai vợ chồng đang ngủ với nhau đưa con trai thức dậy vào trong phòng bố mẹ
    đưa con :bố ơi bố đang lam gì thế
    ông bố :mày ko thấy tao đang đưa xe vao gala đây à
    đứa con :bố ơi mai bố cho con gửi nhờ xe vào gala với
    ông bố :mày ko thấy tao còn thừa hai cái lốp ra ngoài à
    đứa con :??!!(St)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    anh chàng đố cô nàng:
    -trên ngươì anh có 1 caí mà em ko có đố em đó là caí gì,bậc mí ..nó nhỏ nhỏ đen đen đỏ đỏ....nhưng lơị haỉ lắm à nha.
    cô gaí:....ơ caí anh naỳ kì ghê nhe!!!bậy bạ quá đi..
    -thì anh có đố caí gì bậy đâu thua đi anh trả lơì cho
    -ừ thì thua
    -đó là caí găng tay đấm bốc của anh chớ caí gì..
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
    Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
    - Có chuyện gì mà em cười vui thế?
    - Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
    - Bà nói gì vậy, em?
    - Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy!".
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi nàng nhận lời cầu hôn, chàng hỏi:
    - Trước kia em đã từng yêu ai chưa?
    - Chưa đâu ạ! Trước kia em rất ngưỡng mộ những chàng trai dũng cảm, đẹp trai và có đầu óc... Nhưng bây giờ... đành chậc lưỡi cho qua chuyện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này