1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    cô hoa hậu dẫn đoàn phụ nữ địa phương đi thăm các thương binh ở quân y viện
    - Nhiệm vụ của anh là gì ?
    - Giao liên
    - Vậy thì em hôn lên đôi hài vạn dặm của anh - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân
    Tiếp đó, cô tiến đến giường bên hỏi :
    - Còn anh ?
    - Sĩ quan tham mưu
    - Ôi, cho em hôn bộ tổng tham mưu của anh.
    Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, cô Hoa Hậu dạn dĩ nựng yêu :
    - Nào chàng trai dũng cảm, nói cho em biết binh chủng của anh
    Cậu lính trẻ hốt hoảng, co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng lắp bắp :
    - Em.. em xin chị.... đừng...em ở bên .. pháo binh
    (st)1
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ông bộ trưởng đứng trước các phóng viên nhà báo , hùng hồ viễn thiết về chính sách cởi mở kinh tế của nước nhà .Đang say sưa viễn thiết thì một cô nhà báo -có lẽ phát hiện điều gì không ổn ở ông BT ,cô đến cạnh rỉ tai nói nhỏ :
    --Thưa ngài ! ngài đang cởi mở ,xin ngài nhìn xuống một tí ạ .....
    Ông BT cười to và càng hùng hồ lớn tiếng hơn :
    --Ha ha ha .....đất nước và con người của chúng ta , chưa từng biết cúi đầu nhìn xuống...ngày nay cần phải càng ngẩn cao đầu hơn ....cần phải cởi mở hơn .... để cả thế giới nhìn thấy ....cái tiềm năng ...cái hoành tráng .......
    Cô nhà báo thấy ông không hiểu ý mình , liền cắt lời ông BT lần nửa :
    --Vâng thưa ngài cả thế giới đã nhìn thấy hết rùi ạ ....xin ngài vui lòng kéo cái phẹcmơtuya ....lên ......... (st)
    1
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm ngươì chồng bàn với ngươì vợ trẻ:
    Chồng: Ngày mai anh sẽ thịt con "cẩu" này và mua lại con khác cho em nhé.
    Vợ: Nó đang còn tốt lại khôn nữa, sao thịt nó tội thế.
    Chồng: Không, anh phải thịt nó thôị Vì nó không còn sủa ông hàng xóm mà còn vẫy đuôi mừng rỡ nữa!
    (st)`
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai vợ chồng cãi nhau:
    - Anh thì cả đời chẳng làm được việc gì tử tế cả.
    - Sao lại không, ít nhất tôi cũng đã cứu được một cô gái...
    - Sao? Cô gái nào?
    - Cô gái trước mặt tôi đây, nếu tôi không cưới thì đã ế chồng rồi!(st)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    CÓ TẬT GIẬT MÌNH!
    Buổi chiều, anh chồng hào hoa cho cô bạn gái xinh đẹp quá giang về nhà. Biết tính vợ hay ghen nên anh chẳng dám hó hé một lời. Tối đến, anh ta đưa vợ đi chơi. Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, thoáng thấy chiếc giày phụ nữ xinh đẹp dưới sàn xe, anh ta giật mình và nhân lúc vợ lơ đãng, anh nhặt chiếc giày ném ra cửa xe. Mọi việc diễn ra êm thấm cho đến khi anh ta dừng lại trước một nhà hàng. Cô vợ bỗng la lên, hốt hoảng:
    - Một chiếc giày của em biến đâu rồi?
    (st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì
    (st)*
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ngươì mẹ lo lắng khuyên con gái là NineTeen:
    -Mẹ thâý con thân mật vơí thằng Tihon7 vượt mức tình cảm .Còn nhỏ, con phải lo học ...
    -Mẹ đừng lo. Anh Tihon7 xem con là em kết nghĩa
    -không được . Nguy hiểm lắm con ơi! Ngày xưa bố con là chú kết nghĩa của mẹ đâý (st)`
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có hai vợ chồng anh kia đi xem xiệc. Ðến màn đu bay. Một nữ diễn viên đu bay xuất hiện với bộ đồ đu bay thật gọn ghẽ. Cô bắt đầu đu bay thử với một nam diễn viên, trước khi màn đu bay chánh thức được bắt đầu.
    Cô vợ nói với chồng:
    -Ở dưới không có gì hết.
    Anh chồng xem một lúc rồi nói:
    -Anh thấy cùng một maù vải mà em.
    Cô vợ quay phắt lại phía chồng, hỏi:
    -Em nói là ở duói không có lưới an toàn. Chớ anh nghĩ là em nói cái gì?
    (st)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một công ty làm ăn thua lỗ. Giám đốc quyết định sa thải bớt nhân viên đẻ cải tổ lại bộ máy làm việc của công ty. Anh ta bàn với vợ:
    - Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
    Bà vợ gật đầu đồng ý và nói với chồng:
    - Nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.
    (st)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một công ty làm ăn thua lỗ. Giám đốc quyết định sa thải bớt nhân viên đẻ cải tổ lại bộ máy làm việc của công ty. Anh ta bàn với vợ:
    - Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
    Bà vợ gật đầu đồng ý và nói với chồng:
    - Nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.
    (st)***
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này