1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô giáo dạy mẫu giáo dẫn các cháu đi chơi. Trên đường đi gặp hai con chó đang làm cái việc duy trì nòi giống . Các cháu mới hỏi cô:
    - Chúng đang làm gì vậy cô.
    Cô giáo trả lời:
    - À chúng nõ đang "cãi nhau".
    Có 1 anh thanh niên đi qua, nghe thấy thế muốn chọc cô giáo, liền bảo:
    - Không phải thế đâu các cháu, để chú bảo cho...
    Cô giáo vội quát lên:
    - Này anh kia! anh định cãi nhau với tôi đấy à????(st)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Ngày xưa hôn nhân thường do cha mẹ sắp đặt nên cô dâu chú rể thường không biết mặt nhau!
    Cô Hai con nhà nghèo nhưng nhan sắc mặn mà được một phú ông cậy nhờ mai mối cưới làm vợ cho con mình! Đêm động phòng đôi vợ chồng mới ở một nhà trọ gần nhà cô dâu!
    Khoảng 9 giờ đêm cô dâu chạy về nhà lấm lét nói với mẹ:
    _ Mẹ à! Chồng con nói là con với anh ấy ngủ chung giường đêm nay!
    _ Con ạ! Vợ chồng thì phải ngủ cùng giường với nhau chứ con!
    Cô vợ trở về nhà trọ và thấy chồng đã cởi áo và cô thấy ngực chồng đầy lông! Cô ta lại chạy về nhà nói với mẹ:
    _ Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ngực anh ấy đầy những lông, ghê quá!
    _ Con ơi! Đàn ông có lông đầy người họ! Không có gì đáng sợ đâu con! Thôi trở lại nhà trọ đi không thôi chồng con trông đợi đó!
    Cô vợ về tới nhà trọ thì thấy anh chồng đã trần truồng nằm đợi trên giường! Cô sảng hồn vì thấy một chân anh ta cụt chỉ còn chừng một gang tay! Cô chạy vội về nhà hốt hoảng ấp a ấp úng nói:
    _ Mẹ, mẹ! Cái cái ấy cái ấy chỉ dài có một gang tay thôi mẹ ơi!!!
    _ Con ở lại nhà để mẹ sang bên đó! Chỉ mẹ mới "chịu" nổi "cái ấy" thôi con ạ! (suutam)
    **
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có hai vợ chồng anh kia đi xem xiệc. Ðến màn đu bay. Một nữ diễn viên đu bay xuất hiện với bộ đồ đu bay thật gọn ghẽ. Cô bắt đầu đu bay thử với một nam diễn viên, trước khi màn đu bay chánh thức được bắt đầu.
    Cô vợ nói với chồng:
    -Ở dưới không có gì hết.
    Anh chồng xem một lúc rồi nói:
    -Anh thấy cùng một maù vải mà em.
    Cô vợ quay phắt lại phía chồng, hỏi:
    -Em nói là ở duói không có lưới an toàn. Chớ anh nghĩ là em nói cái gì
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể vào động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.
    Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi:
    - Có chuyện gì mà em cười vui thế?
    - Em nhớ lời mẹ em nói hồi xưa...
    - Bà nói gì vậy, em?
    - Mẹ em thường bảo: "Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy!".
    (gt)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau bữa tối và đi xem phim, H chở M tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô và hành động. Khi nụ hôn của H được đáp nồng nhiệt, H liền đưa tay luồn vào trong áo M.
    Đột nhiên, M giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay H và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, M ghi vào trong nhật ký: "Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta".
    Lần hẹn tiếp theo, H lại đưa M trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, H từ từ truyện cũ soạn lại. Một lần nữa, M lại giật ra khỏi vòng tay H và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, M ghi vào trong nhật ký: "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa".
    Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya M mới trở về nhà. Đêm hôm đó, M ghi vào nhật ký: "Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả người bạn tốt nhất". (st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một người đàn bà đang tiếp tình nhân ở nhà trong lúc chồng đi vắng, chợt nghe có tiếng gõ cửa . Sợ ông chồng về bất tử, bà ta liền kêu tình nhân của mình chun vô tủ áo núp . Nhưng người gõ cửa không phải là ông chồng mà là một thằng bán gà, đem con gà mái dầu đem đi bán . Hai bên đang giằng co giá cả thì lại nghe có tiếng gõ cửa, người đàn bà sợ ông chồng dìa nghĩ mình giả đò kêu tình nhân bán gà để che mắt ổng, bèn kêu gã bán gà chun vô tủ áo để trốn . Đứng trong tủ áo tối om, thằng bán gà mới thấy gã tình nhân đang đứng run như cầy sấy . Thằng bán gà liền gạ gã tình nhân mua gà với giá cắt cổ . Sợ bên ngoài thằng chồng biết được nên gã tình nhân bèn bóp bụng mà mua gà . Trả tiền xong xuôi, thằng bán gà không chịu đưa con gà, tiền trao mà cháo hỏng có múc . Thằng bán gà còn dọa sẽ la lên cho thằng chồng nó biết . Gã tình nhân đành câm họng . Dĩ nhiên mọi việc mua bán đều diễn ra bằng cách ra dấu trong bóng đêm . Đợi tới một lúc sau, thằng chồng cũng chưa chịu đi, thằng bán gà lại gạ bán con gà lần nữa . Gã tình nhân tức muốn hộc máu nhưng cũng đành phải trả tiền, và cũng y như lần đầu, thằng bán gà không chịu đưa con gà cho gã . May sao thằng chồng chun vô cầu tiêu đi tiểu, con vợ bèn mở tủ áo ra cho gã tình nhân và thằng bán gà chạy trốn . Hai người chạy thục mạng không ai thấy ai, thằng bán gà thì sợ gã tình nhân túm lại đòi tiền, còn gã tình nhân thì sợ rủi lọt vô tay thằng chồng thì bỏ bu . Thằng bán gà chạy dìa tới nhà, nó gặp ngay ông già nó đang ngồi hổn hển thở, mồ hôi mẹ mồ hôi con rớp lụp đụp như mưa, thằng bán gà liền nói:
    - Tía ui, tui mới có con gà mái dầu này nè, tía có mua không, tui bán rẻ cho .
    Ông già thằng bán gà cầm lấy cây chổi lông gà rồi hét:
    - ****** mầy, hùi nãy mầy bán gà cho tao hai lần gùi mà hổng chịu đưa gà, bi giờ còn đòi bán nữa hay sao!!!!!!!!!!!!! (st)
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau bữa tối và đi xem phim, H chở M tới một con đường yên tĩnh ở ngoại ô và hành động. Khi nụ hôn của H được đáp nồng nhiệt, H liền đưa tay luồn vào trong áo M.
    Đột nhiên, M giật mình, vội vã vùng ra khỏi vòng tay H và chạy thẳng một mạch về nhà. Đêm hôm đó, M ghi vào trong nhật ký: "Người bạn tốt nhất của một cô gái là chính đôi chân của cô ta".
    Lần hẹn tiếp theo, H lại đưa M trở về chốn cũ. Khi men tình đương độ lên hương với những nụ hôn nồng cháy, H từ từ truyện cũ soạn lại. Một lần nữa, M lại giật ra khỏi vòng tay H và chạy nhanh về nhà. Đêm hôm đó, M ghi vào trong nhật ký: "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà một cô gái có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, thực tế hôm nay cho mình thấy điều ấy một lần nữa".
    Lần hẹn thứ ba, đôi tình nhân lại đến con đường cũ. Lần này, phải mãi tới khuya M mới trở về nhà. Đêm hôm đó, M ghi vào nhật ký: "Có những lúc, ta không thể tin tưởng ngay cả người bạn tốt nhất".(st)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một người bị bệnh "mất hứng". Ông ta đi đến bác sĩ để chữa, bác sĩ mới nói với ông ấy rằng:
    - Bây giờ ông hãy đi xem thoát y vũ xem mức độ bệnh tật của ông đến mức nào đã .
    Ông ta bèn đi xem, màn thứ nhất 25% ông chẳng thấy gì ,màn thứ hai 50% ông chẳng thấy gì, màn thứ ba 75% ông cũng chẳng thấy gì, đến màn thứ tư 100% ông ta đứng dậy hét toáng lên:
    - A! sướng quá lên rồi !!!!!!!!!
    Ngay lập tức người ngồi bên cạnh, đứng phắt dậy túm lấy cổ áo ông ta và quát vào mặt ông ta:
    - Ông có 2 cái bbát lịc sự, thứ nhất đang xem hay thì đứng dậy reo hò ầm ỹ, cái bất lịc sự thứ hai là ông cho tay vào túi quần người khác
    (st)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    gặp ngươì trong mơ"
    có cô gaí đang tìm bạn trăm năm trên một tờ baó"nguyễn thị x..20tuổi,hình thức bên ngoaì trên trung bình tính tình vui vẻ ,số nhà 25 phố Z,cần tìm bạn trai giaù ,nghèo ,học vấn ,nghề nghiệp ,hình thức không thành vấn đề ,chỉ cần tính tình vui vẻ thích đùa "
    vaì hôm sau có một anh chàng đến vơí cô..anh chàng đẹp trai ,học thức ,giaù có.họ yêu nhau từ âý ,và cô gaí đã trao cho anh tất cả ...tất cả những gì cô ta có...(kể cả caí đó ....luôn).đến khi cô đặt vấn đề hôn nhân thì anh chàng cươì khì và noí:
    -anh đùa một tí cho zui âý mà !(st)1
    1
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì
    (st)""
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này