1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã Đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải trình :
    - "Ông đây vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy ăn, sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?"
    - "Thế cũng được"
    - "Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gậm giường Đã lâu anh không dùng đến, anh thấy có được không ?"
    - "Thế cũng được"
    - "Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới hỏi còn cái gì chồng bà Đã lâu ngày không dùng nữa không ? Thế rồi ..."
    (st)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    vợ noí với chồng:
    Anh buồn cười thật khách khứa sắp đến rồi mà anh vẫn mặc quần đùi thế à ?
    chồng chả lời:
    -Cứ để khách đến để họ thấy em cho anh ăn uống như thế nào .
    Người vợ liền nói :
    -Vậy thì anh cởi hết cả luôn ra đi!!!! để họ thấy rằng có cho anh ăn uống tử tế cũng chẵng lớn được bao nhiêu
    (st)
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có một gia đình kia nuôi một con vẹt một hôm cô chủ đi vắng ở nhà con vẹt nói nhiều qúa nên ông chủ tức giận lấy cục đá liện con vẹt ... đầu con vẹt tét đầu đầu rồi chết ...
    khi biết con vẹt chết cô chủ đem đi chôn ... khi chôn xong bổng dưng cô chủ thấy mắc vệ sinh qúa bèn ra sau gốc cây đi vệ sinh .... con vẹt chết rồi mới hiện hồn lên thấy cô chủ đi vệ sinh ... khi nhìn vào chổ đó con vẹt đi xuống diêmvương và quở trách :
    - này ông diêm vương ông thật bất công , tại sao cô chủ của tôi bị tét to vậy còn ko chết mà tôi mới bị tét chút xíu mà đã chết rồi .... (st)11
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô gái khá xinh đẹp nhưng lỡ thời vì gia đình nhất định không chịu gả cho ai nếu người đó không chịu ở rể. Cuối cùng sợ con mình chết già, ông bà cụ mới chịu gả cho một chàng trai xấu xí. Đêm động phòng, hai ông bà cụ rình phía ngoài nghe ngóng, một chập sau thì dường như có tiếng tiếng con gái khóc, lại im lặng một chập, lại nghe con khóc tiếp một cách rấm rức...
    Mãi đến sáng đều y như vậy. Ông bà cụ quyết định kêu hỏi riêng con gái:
    - Đêm qua sao con khóc?
    Nghe hỏi, cô con gái xinh đẹp liền khóc to hơn, đoạn vừa thút thít vừa trả lời:
    - Ba mẹ ác lắm!
    - Sao con lại nói thế?
    - Biết lấy chồng... sướng như vậy, sao ba mẹ không gả con sớm hơn?
    (st)p
  5. truonghoangphuoc

    truonghoangphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Truyện dở wá ! chả hay gì cả!
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 ông già kia bước vô tiệm thuốc tây gặp phải 1 cô gái rất là cực kỳ đang bán thuốc lão bảo:
    -emơi bán cho tôi,1 viên vi-ờ-ga-ra.....đi
    -cô gái nhìn ông già với vẻ thám phục lắm:
    -cụ ơi cụ tài thật đấy ...chồng con ở nhà cỡ bằng tuổi cụ muốn ....làm con.... sướng phải dùng tới 2 viên mới ..lận mới chỉ sắp đủ "đô" con thôi còn cụ chỉ dùng 1 viên thôi sao ...tài thật ..
    -hông sao đâu em ơi..anh chỉ dùng 1 viên thôi "để đái cho nó không ướt dép đó mà "(tt)1
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Bác này giỏi thật , tài câu bài của bác đúng là thiên hạ vô địch , em đếm bác có 1 bài mà post lên đúng 17 lần , giỏi thật các bài khác thì cũng chẳng kém cạnh
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Một hôm, có một anh nhà quê nọ mang cả một đàn vịt lên thành phố để bán. Phải hôm được trời thương, anh ta bán rất đắt hàng. Vèo một tí, anh ta bán gần hết chỉ còn lại có mỗi một con vịt. Anh ta nghĩ ngợi:" hôm nay may mắn, bán hàng nhanh, thôi mình hãy thu dọn hàng về nhà sớm cho vơ con nó mừng. Còn con vịt, mình đem về làm thịt cho bọn trẻ ăn." Nghĩ sao làm vậy, anh ta liền thu dọn hàng đi về nhà. Trên đường về nhà, anh ta đi qua rạp cinema. Từ bé tới lớn, anh ta chưa đi xem cinema bao giờ. Tính tò mò và lại sẵn có tiền trong túi, anh ta muốn vào xem film là như thế nào. Nhưng người xoát vé không cho anh ta đem vịt vào. Nghĩ vứt đi thì tiếc của, anh ta liền giấu con vịt vào trong quần.
    Ngồi xem film một lúc, con vịt của anh ta bị nhốt kín quá nên nó khó chịu, đạp mạnh tứ tung. Không biết làm thế nào, anh ta liên mở khoá quần cho cái đầu vịt lên để nó thở.
    Ngồi cạnh anh ta là 2 cô **** có kinh nghiệm trên 10 năm . 2 cô vừa xem film vừa ăn bỏng ngô. Xem đến giữa bộ film, một trong 2 cô đột nhiên hét toáng lên làm cả rạp kinh hoàng hốt hoảng chạy ùa ra ngoài tưởng khủng bố. Ra đến bên ngoài, một cô hỏi :
    - Này cậu bị làm sao thế?
    - Trui ui !!! Trong đời hành nghề của mình hơn 10 năm, mình chưa thấy cái nào to nhu cái tao nhìn trong rạp. Nó vừa to vừa dài lông lá xù xì lại có mỏ và còn biết ăn bỏng ngô nữa.!!
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    1/ Trẻ em được sinh ra ở đâu?
    Môt cô bé tóc vàng hoe (TVH). Một hôm, sau buổi học ở trường, TVH chạy về nhà hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, có phải sau này khi con có em bé, em bé sẽ chui ra ở chỗ mà tụi con trai đặt "chim" vao không?
    Mẹ TVH thấy phấn khởi vì con mình đã lớn, có hiểu biết, sau này đỡ phải trả lời những câu hỏi khó của con gái, bèn trả lời:
    - Đúng rồi đấy, con yêu ạ.
    - Thế thì làm sao để tụi trẻ con đó đừng làm con mất hết hàm răng, con ãn bằng gì?
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Hai gã bợm tại một quán bar và than thở:
    - Ngày mai là sinh nhật của vợ tớ, mà đến giờ tớ vẫn chưa biết mua gì cho nàng cả. Cái gì nàng cũng có hết rồi. Ngoài ra nàng cũng có khả năng tài chính rồi rào, muốn gì cũng có thể tự mua cho mình. Tớ nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra món quà nào cho nàng. Cậu có thể giúp tớ không?
    - Chuyện này khó đây. Để tớ nghĩ một lúc đã. À ra rồi, cậu có thể làm một cái xác nhận nói rằng vợ của cậu có thể có 60 phút *** rất tuyệt vời, tùy theo ý thích của nàng.
    Hôm sau, anh ta gặp lại và hỏi:
    - Thế nào, sáng kiến của tớ có tác dụng đấy chứ? Nàng thích chứ?
    - Ôi, nàng rất phấn khởi, mừng vui khi tớ đưa tờ xác nhận cho nàng. Nàng nhảy múa ca hát tưng bừng, sau đó quay lại hôn vào trán tớ và nói: "Em sẽ gặp lại anh sau một giờ nữa".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này