1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong 1 công viêng ko có 1 ánh đèn nọ có đôi tình nhân đang tâm sự với nhau :
    -em có hôn anh ko tìm được chữ nào trong "từ điển"để diễn tả được anh yêu em như thế nào !
    cô gái quát to lên:
    -bỏ tay kia của anh ra ko thì bảo ,,trong từ điển làm gì có chữ "đó"..hả ..anh
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 cô giáo nọ hỏi học trò mình :
    -tí nè sao em ko học bài hoài zậy ?bộ ba mẹ em bận lắm hay sao mà ko có thời gian dò bài em ?
    -dạ thưa cô ...bố mẹ trình độ cỡ tiến sĩ với kỹ sư ko à nhưng chả hiểu sao tối nào họ cũng học đánh vần với nhu cả .(nào là...a ah ah á ơ ơ hớ ....ba em thì ư ư uh.....ừ rồi còn i i hí hí á aáa ừu ùa....nữa )cho nên em nghĩ họ đã quên mặc chữ rồi cô ạ !
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong lúc cãi nhau với vợ ,anh chồng :
    -ko biết hồi đó tui ngỏ lời cầu hôn với cô ,đầu tui để ở đâu ko biết nữa!
    -thì anh để trên ngực của em chớ để ở đâu ..cô vợ cười hớm hỉnh hihí nói.
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong 1 danh trại của lính cứu hoả :
    -anh có hay gì tin gì hôn tom!thằng peter nói tắt thở chết rồi tối ngày hôm đó ,
    -thế à ..và đấy cũng là lần đầu tiên nó làm "tắt" được 1 cái gì đó .
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 bà vợ nọ vừa đi xem bói về liền nói với anh chồng:
    -lão thấy bói nọ ngọ lắm anh ơi..sờ tay em mà lão cứ bảo"trông cô em xinh đẹp quá "
    -uh !lão này "chắc mù....thiệt."
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong 1 đêm tối trời nọ có đôi vợ chồng trẻ nọ ,họ dắt nhau lên núi chơi đêm để ngắm sao ..tới nơi họ ngồi tâm sự rồi âu yếm nhau cô vợ :
    -anh yêu ơi!anh yêu à anh có biết hôn là trước khi yêu anh rồi lấy anh mẹ em cứ thường bảo với em rằng " sau này chỉ có .....chó mới lấy mày thôi..."
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 nhà khoa học trẻ tuổi nọ sau khi 1 thời gian dài nghiên cứu ,đã tông cửa phòng thí nghiệm chạy ra kheo :
    -ra rồi!tôi tìm ra rồi!
    mọi người thắc mắc hỏi :
    ra cái gì ?thì anh trả lời:
    -tôi đã tìm ra 1 loại thuốc diệt muỗi tuyệt diệu!
    -diệt như thế nào ?
    - bất kỳ con muỗi nào trên thế giới này .ta chỉ cần "ngắt đích của nó" rồi thoa 1 ít thuốc này vô thì chắc chắn nó sẽ chết "ngắt"hehehe
    000
    trong 1 kịch bản nọ có câu "cảnh ba-ánh sáng-mờ tối"
    cô diễn viên trẻ đến muộn nên tự ngồi đánh máy tác phẩm lại để về nhà học thuộc.về đến nhà cô kheo với mẹ mình
    - con được mời đóng vai chính từ đầu đến cuối luôn trong 1 vở kịch .
    bà mẹ lấy làm vui lắm sau đó lấy kịch bản của con ra đọc tới đoạn "canh ba -anh sang-mò tôi"bà mẹ ngất xủi.
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ông thầy giáo nọ mắn 1 học sinh :
    -thật quá đáng sao bài văn tả con chó của em giống y chang bài của anh em vậy,ko sai 1 chữ luôn?
    -dạ thưa thầy điều đó là dĩ nhiên rồi ạ .bởi vì nhà em chỉ có mỗi 1 chó thôi ..ạ.
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    2 ca sĩ nọ tâm sự với nhau :
    -cha có bao giờ gặp phải tình cảm bị khán giả la ó đòi đuổi xuống chưa ?
    -chưa bao giờ ,bởi vì họ đang .....ngáp mà.
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 cô gái mọ bận 1 bộ bikini rất mỏng đang vùng vẫy dưới nước thì chiếc quần lót bị tuột ...trên bờ lại có rất đông đàn ông .bối rối 1 hồi rồi sau đó cô nhanh trí lấy 1 tấm bản "che chỗ đó ...lại".thế là cô thản nhiên bước lên ,nhưng mọi người vẫn nhìn "chăm chú vào khu vực ...đó"và xunh quanh còn có rất nhiều tiếng cười "hehehe ahha ah he",vang lên .ngó xuống cô thấy tấm bản ghi:
    "khu vực dành riêng cho đàn ông"
    hoảng quá cô lật ngược tấm bản lại ,lần này mọi người còn cười to hơn nữa cô lại ngó xuống thấy"độ xâu 3m5".......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này