1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    huynhquochien đi công tác xa về hỏi vợ :
    - Thằng cún ở nhà ngoan chứ?
    Cô vợ: Nó ngoan lắm, ăn no ngủ say.
    huynhquochien : Mỗi khi ngủ, em nhớ đừng để nó nằm bên ngoài, ngã thì khổ!
    Cô vợ: Anh cứ yên tâm, em thường để nó nằm trong...
    Thằng cún thấy bố mẹ nó thế liền khoe:
    - Bố ơi, thỉnh thoảng con còn được nằm giữa nữa cơ!
    huynhquochien : ?!!!
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Một cô gái vào phòng khám của bác sĩ.
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    (st)1
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ngày xưa đã lâu lắm rùi,phải nói là xưa lắm đừng hỏi nữa mà. trong 1 tòa lâu đài nọ có 1 bà qủa phụ qúa chồng,nhưng lại rất giàu có một hôm bà buồn cho cảnh đời của mình wá bà đăng báo kiếm chồng nhưng phải thỏa mãn được 3 điều kiện của bà mới được làm chồng bà :
    đk1: không được đánh đập bà
    đk2: không được đi chơi đêm
    đk3: phải thỏa mãn cho bà chuyện..ấy
    ai thỏa mãn được 3 điều kiện này sẽ được làm chồng bà và được thừa kế tòan bộ gia tài của bà khi bà qua đời. tháng đầu tiên có rất nhiều đàn ông đến tìm bà nhưng người thì thõa được 1 thì ko được 2 được 2 thì ko được 3 nên bà buồn lắm.
    ba tháng sau trong 1 đêm mưa gió bão bùng bà đang ngủ sâu trong lâu đài thi nghe 3 tiếng gõ cửa rất lớn : CỐC...CỐC...CỐC bà ra mở cửa thì gặp 1 người đàn ông cụt 2 tay lẫn 2 chân bà hỏi:
    bà: anh đến đây trú mưa hay có việc gỉ
    ông: ko tui đến đây để làm chồng bà
    bà: vậy chắc ông đã xem báo rồi chứ gì ông xem có thể thỏa mãn được mấy đk của tôi
    ông: đk thứ nhất không được đánh đập bà, tôi bị cụt 2 tay sao đánh bà đươc.
    đk thứ hai không được đi chơi đêm, tôi bị cụt 2 chân sao đi chơi đươc.
    đk thứ ba chứ tôi hỏi bà tôi gõ cửa bằng cái gi?.. (st)
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một vùng nọ, bà vợ của ông quan huyện dang sinh nhưng bận một nổi quan huyện đang sử án, nên quan xai một tên lính về nhà xem là bà sinh trai hay gái,ten lính vội vã chạy về rồi lên trình quan, quan hỏi:
    "thế bà sinh trai hay gái mày"
    "dạ thưa ông bà, bà không sinh trai hay gái mà sinh phụng hoàng ạ!!" tên lính đap.
    quan huyện mừng thầm vì phụng hoàng là một trong 4 loài quỵ
    "sao mày biểt" quan họi
    tên lính đáp:
    " dạ tại lúc nãy con nhìn vào thấy cái mõ của chim phụng hoàng lòi ra ạ!" (st)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói:
    - Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
    Khi bà về nhà, người chồng hỏi:
    - Bác sĩ bảo sao hả em?
    - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
    (st)
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    một đêm có hai vợ chồng đang ngủ với nhau đưa con trai thức dậy vào trong phòng bố mẹ
    đưa con :bố ơi bố đang lam gì thế
    ông bố :mày ko thấy tao đang đưa xe vao gala đây à
    đứa con :bố ơi mai bố cho con gửi nhờ xe vào gala với
    ông bố :mày ko thấy tao còn thừa hai cái lốp ra ngoài à
    đứa con :??!!(St)
    *(st)*1
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    vào 1 buổi chiều có gió hơi to ..có anh chạy xích lô chở 1 bà già ...xe đang lao xuống dốc với tốc độ làm ba già xén té đái :
    -chú ơi chạy chầm chậm thôi..ko khéo xe đứt thắng thì chết .
    -khe khẽ chớ cụ xe làm gì có thắng mà đứt hả cụ (st)*1
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một ông già ,ông ta có một bộ râu rất rậm,dài và đen bọn trẻ thường chạy đến trêu chọc ông ta bực mình ông liền mắng một đứa trong bọn chúng:
    - Râu của tao đâu bằng lông l... ******!!!
    Đứa trẻ đó khóc về mách mẹ,mẹ nó liền bực tức nói :
    -Hừ lão già đó thì biết gì!!! _rối nhẹ nhàng quay ra noi với con_mẹ có đôi dăm ba cọng lông thôi (st)1
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    peter:
    - Này, ban đêm cậu nhớ kéo cái rèm cửa sổ lại nha .
    tom hõi lại:
    - Có chuyện gì vậy?
    peter tiếp:
    - Tối qua, tớ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy vợ chồng cậu đang...
    tom chối lại:
    - Đâu có! Tớ đi uống rượu đến sáng nay mới mò về mà
    (st)*1
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Từ ngày lấy cn , bác lý cứ sáng say chiều xỉn, bỏ bê vơ con, một hôm bác lý về nhà và thấy một gã ăn xin đang trong tình trạng tội lỗi với vợ mình, bác lý liền tức giận đập phá om sòm, co vo liền nói
    _ Ông xã đừng giận, khi gã ăn xin tới đây em cho hắn một ổ bánh mì, hắn hỏi bà có gì bỏ đi ko, em liền cho hắn đội dày anh đã bỏ từ lâu, và truớc khi đi hắn quay lại và hỏi, chồng bà còn thứ gì bỏ lâu ko xài nữa hôn ?, em liền nhớ rằng cã năm nay anh ko đụng tới em và thế là .............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này