1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.
    Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
    - Anh làm gì trong đó vậy?
    Chàng trai ấp úng:
    - À ... Anh ... Anh ấp trứng.
    Cô gái:
    - Trứng gì?
    Chàng trai:
    - Trứng voi.
    Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
    - A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
    (st)
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ba cô bạn thân tâm sự với nhau. Một cô nói:
    - Tớ đã thú nhận hết với chồng mình về những người đàn ông trước đây từng ăn nằm với tớ.
    - Ôi! Cậu thật là dũng cảm khi dám nói ra điều đó! - Một cô bạn thốt lên.
    Cô còn lại thì trầm trồ thán phục:
    - Cậu quả là có một trí nhớ tuyệt vời!(st)
    (st)*
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tại trang trại của bà CN, T78 làm việc rất siêng năng. Bưa nọ,GMH tới mua 100kg lông cừu . Cân đo đong đếm mãi mới chỉ có 98kg, CN vộ vàng vỗ về:
    _T78 à, nếu thiếu 2kg lông ta không thể bán 98kg kia cho khách hàng được . Vậy thôi anh hãy cạo râu cắt tóc và lông lá trên người cho đủ 2kg! Xong việc tôi sẽ "thưởng cho anh".........
    T78 ngoan ngoãn và thế là có đủ 100kg lông cừu cho khách hàng và cũng rất "sung sướng" với phần thưởng được bà chủ dành cho.
    Trang trại ngoài việc nuôi cừu còn nuôi thêm rất nhiều gà để tăng gia. Một hôm ông GHV tới mua 50 quả trứng gà (vì ông này đang muốn tăng sinh lực mà), CN vội sai T78 đi đém trứng bán cho GHV. Kêu rát cả cổ họng mà không thấy đâu CN vội chạy đi tim. Tìm mãi mới thấy T78đang trốn trên 1 cành cây trong góc vươn.
    - Sao mà ngồi đây hả Ti???
    _Dạ thưa, con đếm rồi ạ, chỉ có 48 quả thôi a. Con sợ không còn có "NÓ" để được hưởng phần thưởng bà dành cho nên mới trốn ở đây ạ
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bữa cơm trưa đang diễn ra rôm rả. Bố ngồi uống rượu, mẹ và con vừa ăn, vừa nói chuyện học hành.
    Con khoe với mẹ:
    - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chúng con dạy bài toán phân số khó ơi là khó, sợ ơi là sợ...
    Ông bố nghe đến đấy liền phùng má quát con:
    - Im ngay! Ðồ láo toét, học với chả hành, đang bữa cơm mà mày dám nói chuyện phân ra đây à. Tao lại đánh cho vọt *** ra đằng mồm bây giờ.
    (st)
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Mamie ! mấy tiên biết bay không mamie ?
    - Vâng ! mấy tiên biết bay .
    - Vậy chị ở nhà mình củng biết bay nửa hả mamie ?
    - Không ! chị ở nhà mình đâu phải là tiên .
    - Phải mà ! hôm qua con nghe ba nói với chỉ " Nàng tiên yêu dấu của anh ".
    - Thiệt vậy hả con ? Mẹ nghỉ một lát nửa cô ta sẻ bay ra khỏi nhà .....
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ở làng nọ có một lão già, vì tuổi ngoài 80 nên phải từ bổ trần gian
    thế là gia đình lão làm tang chế cho lão . Vì muốn cho lão được xiêu thoát nên đã mời thầy tụng tới để tụng .
    Gồm có ông đánh trống, ông đờn cò, và ông tụng kinh
    Ông tụng kinh đang tung lãm nhãm, tiếng nào cũng khó nghe, khó hiểu .Vô tình ông ta thấy một bà ngồi đối diện, bận quần bị rách đáy, ông ta xoay sang ông đánh trống và tụng
    _"nam mô a di đà phật, ông đánh trống ơi tui thấy có bà kia để "ấy" ra ngoài"
    Ông đánh trống nghe được và đánh trống càng hăn, thay gì tiếng trống kêu "tung..... tung......" ông ta lại đánh liên hồi với âm thanh
    _" đâu, đâu ,đâu, đâu ......????......."
    Thế là ông đờn cò bên cạnh cũng nghe tụng như vậy và cũng liếc mắt và đã thấy trước ông đánh trống, ông đờn cò mới dùng tay kéo đờn, nhắm thẳng mủi tay kéo vào chổ "ấy" và chỉ ông đánh trống một cách khéo léo
    _" kia...... kìa......kia......kìa...."
    Ông đánh trống mới mạnh tay gỏ nhịp "xèng"
    thế thì ba ông nhắm vào 1 hướng mà ca tụng sáng đêm
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có hai vợ chồng trẻ. Anh chồng mải làm ăn, suốt ngày chỉ lo làm ra tiền, nên tối về hễ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chị vợ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, chị đưa tay sang lay chồng. Anh chồng tỉnh dậy hỏi:
    - Em cần gì thế?
    - Em chẳng cần gì cả, nhưng em nằm ngoài sợ ma lắm.
    - Sợ ma thì nằm vào trong để anh nằm ra ngoài.
    - Ứ ừ! Nằm trong, nhỡ có trộm nó sờ vào người em thì sao?
    Anh chồng mệt, lại buồn ngủ, nghe vợ nói vậy liền nói như gắt gỏng:
    - Nằm ngoài sợ ma, nằm trong sợ trộm, thế em thích nằm chỗ nào?
    - Ứ ừ! Em thích nằm ở giữa cơ. Nằm ở chỗ giữa này này.
    (st)
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một người đàn ông và một người phụ nữ lái xe đâm sầm vào nhau. Cả hai chiếc xe hầu như bẹp dúm nhưng may sao họ không hề hấn gì. Khi bò ra khỏi xe, người phụ nữ nói:
    - Hãy nhìn xem, chúng ta vẫn an toàn, đây có lẽ là dấu hiệu của Chúa rằng chúng ta sẽ thành đôi bạn với nhau mãi mãi...
    - Tôi đồng ý với cô đấy ! - Người đàn ông trả lời.
    - May quá, chai rượu của tôi vẫn còn - Người phụ nữ nói khi chỉ vào đống sắt vụn - Chúa muốn rằng chúng ta hãy uống mừng ngày vui đấy!
    Người đàn ông gật đầu đồng ý. Người phụ nữ mở nắp chai rượu đưa cho người đàn ông. Anh ta nhiệt tình nốc liền mấy ngụm rồi đưa lại cho người phụ nữ. Cô ta đậy nắp lại rồi ném nó đi thật xa. Người đàn ông hỏi:
    - Ủa thế cô không uống chút nào sao?
    - Ồ không, tôi đang đợi cảnh sát...
    (st)
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.
    Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:
    - Ảnh ai đây? Chồng em à?
    - Không! - Cô gái đáp.
    - Hay là người yêu cũ của em?
    - Cũng không phải nốt! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
    - Vậy chắc là bố em?
    - Không!
    - Thế đó là ai?
    - Em đấy! Trước khi phẫu thuật thay đổi giới tính.
    (st)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có hai vợ chồng nhà nọ rất là giàu nhưng khi trở nên trắng tay thì vào một bữa nă cơm nọ .
    người vợ dọn cơm ra người chồng hỏi:
    hôm nay không có gì ăn à ?
    bà vợ:có nhưng mình cứ dà cơm đi hả
    chồng:à....aaaaaa.
    bà vợ:vịt quay
    chồng:đâu??????????
    vợ: rồi mình mới ăn rồi
    tới vợ ăn
    vợ:nhăm....mmmmm
    chồng sao ngon thế
    thế là vợ chồng ăn cơm
    chồng :aaaaaaaaaaaaaaa
    vợ:heo quay
    chồng :sao nhiều thế
    vợ:ông ănnnhư thế không heo quay thì cái gì mà bằng chứ
    chồng :vậy à còn đó
    vợ:gì.....g..ì.. thế
    chồng :làa.aaaaaaaaaa
    làaaaaaaa...voi quay đó
    vợ :trời......?????????????(bật ngửa xỉu) (st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này