1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 bà hàng xóm nọ gõ cửa nhà 1 chàng trai ..(anh này đang xem 1 trận bóng bầu dục đang rất gay cấn )thì:
    -anh có thể cho em coi nhờ tivi nhà anh được hong ha ?tivi nhà em tối nay nó sao á .
    -rất hoan nghênh mời em vào à mà tivi nó hư gì vậy chị!
    -bên ấy em với chồng emi đang chơi bóng bầu dục chả hiểu vì sao ..quả bóng em chỉnh hoài mà nó cứ bẹt ra ko tròn như những quả bóng bình thường được anh à!!cho nên em qua đây ...
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trong 1 công viêng ko có 1 ánh đèn nọ có đôi tình nhân đang tâm sự với nhau :
    -em có hôn anh ko tìm được chữ nào trong "từ điển"để diễn tả được anh yêu em như thế nào !
    cô gái quát to lên:
    -bỏ tay kia của anh ra ko thì bảo ,,trong từ điển làm gì có chữ "đó"..
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 anh chàng nọ bị bắt bước vô đồn cảnh óat ,viên cảnh sát quát:
    -mày có nhận tội ko thì bảo !nếu ko tao đập bỏ ****** luôn bây giờ?
    -dạ thưa anh em nào có tội tình chi đâu em bị oan ?..chắc chắn là ko phải em làm đâu .,em có bằng chứng ngoại phạm mà .khi căn nhà đó cháy em còn đang khiên cái nồi cơm điện với đôi dép lào thái của lão nhà bên cạnh chạy mất tích rồi...
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    có 1 ông bố nọ quát thằng con:
    -sao mới đầu năm mà mày đã bị điểm o rồi hả mạy?
    -bố có hôn ! thầy của con á bảo là :mọi chuyện điều bắt đầu từ số... o cả ,bộ bố hỏng biết sao mà hỏi .
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    1 anh chàng nọ nói với cô bạn gái của mình là :
    -vì em anh có thể lên tới tận mặt trăng ...
    -tưởng gì chuệyn đó bây giờ ai làm mà chả được ...
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    . anh thật may mắn tom à ,anh lấy được con vợ giỏi đáo để ..,dạo này tui thắng áo và vớ của ông ko bao giờ bị rách cả
    -ùh nó giỏ thiệt !chúng tôi mới lấy nhau chỉ hôm thứ hai thôi nó đã đè tui ra mà dạy ...đính khuy ..may vá rồi .
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    sư phụ nói với trò:
    -mai sau này nếu như con giết con chó thì kiếp sau con sẽ là con chó,nếu con giết con bò thì con sẽ con bò ở kiếp sau đó con hiểu chưa.
    đệ tử cười hahá mà đáp:
    -chà chỉ có zậy thôi sao !con hiểu rồi nếu kiếp này con giết con người thì kiếp sau ..con sẽ là con người ahahahhehehhihíhi
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    trên bàn có 2 trái táo (1 trái lớn ,1 trái nhỏ)
    đứa em nói dành lấy trái lớn!
    thằng anh hỏi:
    -tại sao mày ko biết nhường nhịn gì hết zậy!
    -nếu là anh ..anh sẽ chọn trái nào ?
    -trái nhỏ.
    -vậy thì anh có nó rồi đó.
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thầy đố các em 5+5 bằng mấy ?
    trò đáp:
    -thưa thầy bằng 5 ạ ?
    -ngu!phải bằng 10 chứ !
    -hỏng dám đâu ..thầy thử nhét 2 tay vô cái găng tay coi bằng mấy...
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    -người hay vâng vâng dạ dạ là những người như thế nào hả mẹ?
    -thì là những người ko bao giờ có những suy nghĩ của riêng mình,đần độn,ngu ngốc ko biết nghe lời.. và miệng thì lúc nào cũng chỉ biết vâng vâng ,đúng đúng ...tui nói như vậy có đúng hôn mình !
    -đúng đúng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này