1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 bác sĩ chuyên chữa bịnh tim rất giỏi qua đời. Mọi người tỏ ra rất thương tiếc và đi viếng rất đông. Có một số người đã được ông chữa khỏi bịnh đã đặt 1 số vòng hoa hình trái tim đi viếng. Khi đang chôn cất vị BS, bỗng tang gia thấy có 1 người đứng bên đường khóc nức nở, tang gia bèn tới gần và an ủi:
    - Thôi ông đừng có đau buồn nữa làm gì, dù sao thì BS cũng đã mất rồi, ông đừng quá đau buồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Nghe xong vị khách đang khóc bỗng nin hẳn và nói:
    - Tôi đâu có khóc cho BS đó đâu.
    - Chứ sao ông lại khóc như mưa zậy.
    - Tôi khóc cho bản thân tôi.
    - ???????
    - Tôi thấy BS chữa bịnh tim chết, nhiều người đi viếng vòng hoa hình trái tim, còn tôi là 1 BS phụ khoa, mai mốt chết, không biết người ta sẽ đi viếng bằng vòng hoa gì nữa...
    Nói xong vị khách oà lên khcó nức nở... st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô vợ đi làm về muộn, quần áo xộc xệch hớn hở bảo chồng:
    _ Mat quá anh ạ, trên đường về nhà em gặp 1 tay vô lại, nó dí dao nhọn vào cổ em rồi bảo: Em phải "yêu" nó hoặc phải chết!
    _ Trời ạ, rồi thế nào ???
    _ Thì em vẫn còn sống trở về với anh đây!
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một ông đi nghỉ mát ở nơi xa về được vợ ra tận phi trường đón, ông ta ôm vợ hôn nhẹ nơi má. Bà vợ cằn nhằn:
    - Chúng mình xa nhau gần hai tháng mà anh chỉ tỏ ra có thế sao?
    - Chứ em muốn anh làm gì?
    - Anh xem, cái ông đứng kia ông ta hôn vợ mặn nồng thế đó.
    Vừa lúc đó ông kia xách va ly lên máy bay. Ông chồng vui mừng nói:
    - Đấy em xem, ông ta "đi" chứ đâu phải "về".
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mẹ đẩy cửa bước vào phòng con gái và thấy một bức thư trên giường. Tay run run bà cầm bức thư lên đọc.?oMẹ yêu dấu,Con rất buồn và tiếc phải báo cho mẹ rằng con phải ra đi với bạn trai của con.Con đã tìm thấy niềm đam mê của con - anh ấy rất tốt, nom rất nam tính với chiếc khoen vàng trên tai và chiếc môtô phân khối lớn.Chưa hết đâu mẹ, con đang mang bầu và anh John nói rằng chúng con sẽ rất hạnh phúc trong căn nhà di động của anh ở trong rừng.Anh ấy muốn có thật nhiều con và mẹ biết đấy, đó cũng chính là giấc mơ của con.Con xin mẹ cầu nguyện cho chúng con và cho khoa học tìm ra thuốc chữa bệnh AIDS. Anh John xứng đáng được khỏi bệnh.Xin mẹ an lòng, con đã 15 tuổi, con biết cách tự chăm sóc. Chúng con sẽ gặp mẹ một ngày gần đây để giới thiệu với mẹ những đứa con của con.Chào mẹ.Julie
    TB: Tất cả chỉ là chuyện đùa thôi, con đang ở nhà Melamic, bạn gái cùng lớp. Con chỉ muốn mẹ hiểu là có những chuyện còn tồi tệ hơn những điểm số ghi trong học bạ?.
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Quản lý một nhà hàng karaoke hỏi một cô gái:
    - Ngoại hình cô không đủ tiêu chuẩn thì làm sao tôi nhận?
    Cô gái bèn thỏ thẻ:
    - Nhưng em biết hát dân ca anh ơi!
    Người quản lý:
    - Hát ra sao?
    - Yêu nhau cởi áo cho nhau...
    - À! .. thế thì được!(NVX)
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có hai người bạn đi hái xoài,một bị ngọng,một bị mù .Thằng ngọng trèo lên cây hài xoài, còn thằng mù thì đứng dưới gốc cây đợi .Bỗng thằng mù quờ quạng chụp trúng cu thằng ngọng.Ngọng la lên ''''...ái!..ao...''''(dái tao)thì thằng mù nghe là
    ''''hái mau'''',mù liền lấy hết sức bình sinh mà giựt .Và điều gì xảy ra thì bạn biết rồi nhỉ hihihi! st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau khi về nhà quá khuya người chồng vào nằm nghỉ ở phòng riêng. Khi nghe tiếng vợ kêu anh ta vội vàng vào phòng cô tạ Song anh ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông phi qua cửa sổ.
    -Ôi! Nó cưỡng bức em!-Cô vợ kêu lên.
    -Thế sao em không kêu ngay lên?
    -Lúc đầu em nghĩ đó là anh, cho mãi đến khi hắn không tiếp tục lần thứ hai em mới biết là không phải anh.
    st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một hôm đứa con gái cưng về báo với mẹ là mình đã có thai. Bà mẹ nghe thế hết hồn mới la lên:
    -Con ơi là con, con gái con đứa phải biết giữ gìn chứ,hết chổ nói rùi , không biết lúc đó đầu óc con để ở đâu chứ .
    Đứa con gái ngây thơ đáp:
    -Dạ lúc đó đầu con để ở chổ Vôlăng mẹ ạ . st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 anh nọ đi vào hiệu thuốc tây hỏi mua condom. Gặp 2 cô dược sĩ......
    - DS: Xin ông vui lòng cho tôi biết ông thường sử dụng size nào ?
    - Man: Tôi cũng không biết nữa, xin cô kiểm tra dùm ....
    - .....................
    - DS1 nói với DS2: Lấy cho 1 size S....Không không...Cho anh ta size M...Khoan đã ....Cho anh ta size L...Từ từ ....Size XL..............Oh no......cho tôi xin cái khăn giấy.. st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai cô nàng đang ngồi kể lại chuyện thứ bảy đi chơi cùng chàng, cô L kể cho cô N nghe :
    Chị biết hông nè, hôm bữa đó, chàng và mình ăn ở một quán kem Ý xong rồi ảnh chở mình đi về một vùng quê, phong cảnh thơ mộng, trăng thanh gió mát, êm đềm nhửng rặng tre, bổng anh ấy dừng lại trước một rặng tre tối mịt àh, anh ấy "móc" ra
    Trùi, móc ra gì vây.... ? Cô bạn N hỏi với giọng háo hức
    Móc ra tờ báo đứng đọc st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này