1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô giáo hỏi học sinh:
    - Bob, em hãy nói xem ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập?
    - Em xin thề là không biết.
    - Câu trả lời của em còn tồi hơn là không biết. Em hãy mời bố mẹ đến gặp cô!
    Ngày hôm sau, cha của Bob đến ngồi ở phía cuối lớp, chờ gặp cô giáo.
    Để minh họa cho ông bố thấy sự kém cỏi của cậu bé, cô giáo hỏi lại:
    - Bob, cô hỏi em một lần nữa. Ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập?
    - Xin cô đừng nghi oan cho em, em không biết đâu ạ!
    Ông bố nhảy ra khỏi chỗ và chỉ tay vào thằng bé và nói:
    - Bob, nếu con viết cái đồ chết tiệt đó thì sợ quái gì mà không dám nhận
    st
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Sau một bữa ăn tối dưới ánh đèn cầy H và M , lái xe vòng vo đi dạo rồi lái xe vào một bìa rựng Sau đó H tắt máy xe rồi chồm wa hôn hít, sờ soan . Cô bé ngất ngây, chịu đèn . Chàng ghé tai hỏi nhỏ:
    -Em muốn ra hang ghế phía sau khổng
    -Khộng
    Chàng lạI tiếp tục vuốt ve, mơn trớn, cởi thêm vài nút áo . M phê hết ý, run rẩỵ . Thấy chắc ăn, chàng lại ghé tai cô thủ thỉ:
    -Em muốn ra hang ghế phía sau khổng
    -Khộng
    Chàng hơi khó chịu nhưng kiên nhầ trổ nghề cao siêu hợn M rung động thấy rõ, Mòm ghé tai hỏi lại lần chót:
    -Em muốn ra hang ghế phía sau khổng
    -Khộng
    Hết chịu nổi, H gằng giọng:
    -Sao em kỳ khôi vậy ? Thế em muốn cái gì
    Cô gái vẫn câu cổ chàng:
    Em chỉ muốn ngồi bên cạnh anh thôi à hổng thèm ra phía sau đâu
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Whiskey đã xỉn đi lạng quạng vô quán rượu đòi kêu rượu . Anh bartender thấy vậy không muốn bán rượu nên nói:
    - Nếu anh làm được ba điều này tôi sẽ cho anh uống rượu miễn phí . Trước hết, lại đấm một cú đo ván thằng cha TTung lông lá đầy mình như con dã nhân ngồi trong góc phòng la om sòm kia . Thứ hai, lên lầu ******** cho con nhỏ trên đó sướng la lên dưới này phải nghe . Sau cùng, ra sau vườn, có con cá sấu đang đau răng, anh xỉa răng cho nó .
    Whiskey khoát tay: "Chuyện nhỏ!" Anh ta tiến về thằng cha TTung, đấm một cú trời giáng làm hắn ta té xuống đất như trái mít rụng . Sau đó Whiskey ra sau vượn Có tiếng con cá sấu rống lên một hồi . Sau đó anh ta khệnh khạng trở vô hỏi :
    - Con nhỏ đau răng trên lầu ở phòng số mấy ?
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có một chàng thanh niên đi nghĩa vụ quân sự được 03 tháng . Một hôm có cô bạn ở quê nhà lên thâm nên anh chàng dắt cô nàng chi chơi, nhưng vì lính không được đi lâu và cũng không có tiền mướn nhà trọ nên anh chàng dắt cô nàng ra đồng tìm chổ vắng ngay cạnh một cây to cao và dưới gốc có bụi làm .
    Khi đã ổn định chổ cả hai sáp vào nhau . Bổng, cô gái vùng dậy đẩy anh chàng qua bên và bỏ chạy .
    Anh chàng không hiểu vì sau và tự nói rằng cái khất như vầy mà còn duôt.
    Liền khi ấy có một ông già đang ngồi trên cây ném cây búa xuống và nói lấy búa khất lại đi con .
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Tomgọi điện từ sở làm về nhà và nghe một giọng nói lạ hoắc trả lời điện thoại. liền hỏi:
    Tom- Cô là ai vậy?
    ...- Tôi là người giúp việc.
    Tom- Hừm, nhà tôi làm gì có người giúp việc?
    ...- À, tôi mới được bà chủ thuê vào làm sáng nay.
    Tom- Ra vậy. Thế vợ tôi đâu rồi?
    ...- Bà ấy đang ở trong phòng ngủ. Bà ấy ở trong đó với một người đàn ông. Tôi cứ tưởng ông ấy là chủ nhà chứ!
    Điên tiết, Tom nói với cô giúp việc:
    - Này, cô có muốn kiếm được 50,000 dollar không?
    ...- Tôi phải làm gì?
    Tom - Vào phòng tôi, có 1 khẩu súng trong ngăn kéo. Bắn chết hai đứa gian phu đó đi, tôi sẽ cho cô 50,000 dollar.
    Cô giúp việc bỏ điện thoại xuống. Người đàn ông nghe tiếng bước chân xa dần, rồi nghe 2 tiếng súng nổ. Sau đó lại nghe tiếng bước chân, và tiếng của cô giúp việc:
    ...- Xong rồi. Bây giờ làm gì với 2 cái xác?
    Tom- Quăng xuống hồ bơi.
    ...- Hả? Nhà ông làm gì có hồ bơi?
    Một thoáng im lặng, rồi T78 hỏi:
    - Đây có phải là số điện thoại 444-567-5309 không?
    ...- Không phải, đây là 444-567-5390.
    Tom- À, tôi quay nhầm số rồi, xin lỗi nhé...!st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có chàng trai,sau cuộc nhậu bí tỉ ,đang đái bậy cạnh gốc cây .Một cô gái đi qua,vừa đi vừa hát :
    _Có con chim nho nhỏ..
    Rất bực mình,chàng trai quát :
    _ Thế này mà nhỏ á ...
    Xấu hổ,cô gái đáp lại :
    _ Khốn nạn
    _ Cái gì ??? Bốn lạng á ... ít nhất nửa cân !!!
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 2 thằng khờ người Arập và 1 con lạc đà bị lạc đường ở 1 sa mạc , 2 tên đi hoài mà không thấy đừơng ra , trời thì càng nắng và 2 tên cháy cổ vì khát , đang gần chết thì 2 tên gặp 1 cái " giếng cạn " 2 tên mừng lắm nhưng mà khổ 1 nổi là giếng sâu mà không có gi múc nước lên và miệng giếng nhỏ nữa nên 2 thằng điên đầu không biết làm sao , bổng 1 thằng khờ nảy ra ý kiến và nói với thằng kia là : " bay giờ mày cầm cái đầu con lạc đà ấn xuống miệng giếng nha , còn tao thì ở phía sau tao cầm con " cu " cua nó tao nút , xem như cái ống hút vậy đó , hiểu chưa ! " tao nút xong rồi tới mày há " thằng kia nghe có lý quá nên kéo đầu con lạc đà ấn xuống giếng và thằng này bắt đầu nút , thằng kia nút 1 hồi thì nhăn mặt ( vì hắn nút C con lạc đà sướng quá nên no ********* ra ngoài) la thằng này là: mày đừng có ấn đầu nó xuống sâu qua mày ơi , tao rút lên " bùn " ( t.trùng) không à , mày kéo đầu nó lên chút nha mày st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Có 1 cô gái hớt hãi gọi tới văn phòng BS PK:
    _ BS, trưa nay hình như em bỏ quên cái quần lót ở phòng khám của BS thì phải !?
    _ Không, tôi không thấy cái quần lót nào ở trong đó cả!
    _ Cám ơn BS, (y lon)chắc em bỏ quên nó ở phòng khám của thằng cha nha sĩ rồi!
    st
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Thằng Cu năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì Cu chán học không chịu làm bài vở nữa, Cô giáo Thảo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Cu nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Cu và Cu xin cô cho lên học bậc trung học . Cô giáo bèn dắt ngay Cu lên văn phòng ông hiệu trưởng , và trình bày đầu đuôi câu chuyện . Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo Thảo là ông sẽ hỏi Cu một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Cu về kiến thức tổng quát, nếu Cu trả lời đúng ông sẽ cho Cu nhảy lớp.
    - Hiệu trưởng : 25 lần 25 là bao nhiêu ?
    - Cu : Dạ là 625
    - Hiệu trưởng : Công thức tính diện tích vòng tròn ?
    - Cu : Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - Hiệu trưởng : Nước bốc thành hơi khi nào ?
    - Cu : Dạ khi nước sôi ở 100 độ C hay 212 độ F ....
    ....
    Sau gần 1 tiếng ?oquay? Cu, câu nào Cu cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của Cu và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát :
    - Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ? Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng Cu trả lời ngay
    - Cu : Thưa là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ
    - Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có ? ... Ông hiệu trưởng tái xanh cả mặt
    - Cu : Dạ là hai cái túi quần
    - Cô giáo : Ở nơi đâu đàn bà quăn nhiều nhất ? ... Ông hiệu trưởng run bắn cả người lên
    - Cu : Dạ ở Phi Châu
    - Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ? ... Ông hiệu trưởng chết điếng người
    - Cu : Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ướt ? ... Ông hiệu trưởng hốc mồm ra nín thở
    - Cu : Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình ? ... Ông hiệu trưởng định ra dấu không cho Cu trả lời nhưng Cu đã đáp ngay
    - Cu : Dạ là cái giường ngủ
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra ? ... Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
    - Cu : Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra ? ... Ông hiệu trưởng sắp xỉu , và dơ tay làm dấu thánh giá
    - Cu : Dạ là cây cà lem
    Ông hiệu trưởng toát mồ hôi hột , rút khăn ra lau trán và ra dấu bảo cô giáo Thảo đừng hỏi nữa và nói với Cu :
    Thầy cho con lên thẳng Đại học vì nãy giờ chính thầy đáp cũng chả trúng được một câu nào hết !!!
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một đôi đang ngồi chơi với nhau, cô nàng đang say sưa tâm sự, con chàng trai chăm chú nghe nhưng bỗng nhiên cảm thấy " buồn.....buồn.."...chàng nói:
    C : Em dừng lại một chút , anh đi đây một tí rồi anh trở lại nhé.
    N : Anh đi đâu, em đi được không ?
    C : À không, anh phải đi " bắt tay " với một " thằng em " , anh sẽ giới thiệu nó với em sau!!!! st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này