1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của chúng mình

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16

    Trong xe buýt, tom thủ thỉ với cô gái đứng cạnh:
    - Toa xe tối quá. Cho phép tôi tìm dây nắm hộ cô nhé!
    - ko cần cao thế đâu anh ơi .Tôi có cái nắm rồi! cứng ngắt với chắc lắm - cô gái trả lời .
    - Thế thì - tom thở hổn hển trả lời
    - cô làm ơn buông cái đó của tôi ra. không có tôi không chịu nổi nữa rồi.

  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Cô gái nói với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, em bị bất lực.
    - Triệu chứng cụ thể như thế nào?
    - Em không thể từ chối bất kỳ người đàn ông nào.
    st
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai anh chàng tâm sự:
    - Cậu có biết khi nào người đàn ông yếu đuối nhất không?
    - Không?
    - Đó là khi một cô gái xinh đẹp âu yếm nói với anh ta: Anh thật là can đảm và mạnh mẽ.
    st
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Hai ông già đang ngồi hóng mát trong công viên thì một cô gái xinh đẹp có thân hình bốc lửa đi qua. Một ông ao ước:
    -Giá chúng mình bây giờ mới 20 tuổi nhỉ!
    Ông kia chép miệng:
    - Thôi, thôi. Xin ông! Chỉ vì một bóng hồng mà phải tiếp tục quần quật thêm 40 năm nữa mới được lĩnh lương hưu ấy à, tôi xin kiêu
    st
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Đôi trai gái yêu nhau đã lâu. Một hôm đi chơi về muộn, cô gái nhỏ nhẹ nói:
    - Cứ thế này không tốt chút nào, em rất muốn kết hôn sớm hơn một chút.
    - Tốt quá, chúc mừng em. Nhưng em cố gắng thuyết phục ông chồng cho đi chơi với anh như thế này nhé!
    st
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô gái thổ lộ với bố:
    - Thưa bố, con đã trót dại có bầu với giám đốc Peter của con rồi!
    Ông bố đùng đùng nổi giận, tìm ngay Peter, Peter liền nói:
    - Tôi không hề chối bỏ trách nhiệm. Nếu như con gái bác sinh con trai, tôi bồi dưỡng 100.000 đô la; còn nếu như sinh con gái, tôi sẽ bồi dưỡng 50.000 đôla.
    Ông bố liền bớt giận, xuống giọng nhỏ nhẹ:
    - Nếu không may bị sẩy thai, anh có thể dành cho nó thêm một cơ hội nữa được không?
    st
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một cô gái hỏi một người bạn trai mới quen:
    - Con trai các anh hay nói với nhau những chuyện gì?
    - Thì cũng toàn chuyện mà con gái hay nói với nhau ấy mà.
    - Eo ôi, bậy thế!
    st
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xin lỗi, trà này để chữa bệnh đấy à?
    - Tất nhiên! Nhưng nếu như anh uống mà không khoẻ lên, tóm lại là anh chẳng bị bệnh gì sất.
    - Thưa bác sĩ, chồng tôi có tật hay quên đồ lắm, liệu có chữa khỏi không?
    - Có thể, tất nhiên, nhưng anh ta sẽ làm mất những thứ khác rẻ hơn...
    sst
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Một người bán thuốc trẻ hỏi đồng nghiệp già:
    - Hãy nói là tôi phải làm gì? Tôi không thể đọc nổi một chữ nào của bác sĩ Galoni.
    - Điều mà chúng ta làm hàng thế kỷ nay-Hãy đưa nước cất!
    st
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    William nhận thư một người bạn là bác sĩ. Chữ viết dễ sợ và anh ta không thể đọc được một dòng nào.
    William quyết định đến hiệu thuốc gần nhất nhờ đọc hộ. Người bán hàng xem tờ giấy, lấy trong hộc ra vài lọ thuốc gì đó, đặt lên mặt quầy và nói:
    - 20 euro, thưa ngài!
    st
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này